1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi doanhdoanhyphong, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanhdoanhyphong

    doanhdoanhyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao ?

    Tôi lấy anh không phải vì yêu mà vì cần môt chỗ dựa .Anh lớn hơn tôi 10 tuổi , chững chạc và có một sự nghiệp vững vàng . trước anh tôi đã có người yêu nhưng anh ấy đã bỏ rơi tôi vì say mê một cô gái khác , xinh đẹp và biết chiều chuộng tôi hơn tôi . Lúc đó tôi bị khủng hoảng nặng nề và trong lúc cần một chỗ dựa, ba mẹ tôi gặp lại ba mẹ anh .Anh trầm lặng , chín chắn hơn tôi nhiều và tôi chấp nhận anh , lấy anh vì cần một người có thể ở bên mình lúc này . Anh ít biểu lộ tình cảm , săn sóc tôi một cách âm thầm và lặng lẽ . Chưa bao giờ anh nói yêu tôi ngay cả khi say đắm nhất bên nhau trong tình nghĩa vợ chồng. 2 năm đối với tôi thật vô vị , tôi thèm có 1 đứa con để ít ra có được một niêm vui an ủi nào đó . Nhưng khi tôi đề nghị chuyện này thì anh
    lại lạnh lùng bảo tôi " Anh không thích có con . Hơn nữa em còn trẻ , còn phải học hành rồi bao nhiêu thứ nữa . Có con chỉ vướng bận thêm'' . Tôi cảm thất hụt hẫng vì điều đó và nghĩ chắc vì anh không yêu tôi nên không muốn có con với tôi trong khi anh thường hay nựng nịu các em bé trong xóm với vẻ thích thú . Ba mẹ chồng tôi cũng nói xa nói gần nhiều về việc này làm tôi càng thêm buồn . Nỗi mặc cảm lớn dần trong tôi khi tôi biết khi còn là sinh viên anh từng có một mốt tình rất đẹp với một cô gái khác . Giờ họ vẫn gặp nhau . Có lẽ tôi đã yêu anh thật rồi. Anh không thường gần gũi với tôi , một tháng chỉ một hai lần càng khiến tôi thêm vững tin vào giả thuyết đó của mình . Rồi tất cả bùng nổ khi tôi nhìn thấy anh và người yêu cũ tại bến bạch đằng , trò chuyện rất vui vẻ . Tôi không thể la hét , không thể làm gì vào lúc đó dù nhỏ bạn thân hâm hầm tức giận , đòi băt tai trận cho biết tay . Tôi về nhà , khóc một trận rồi dọn quần áo về nhà cha mẹ ,để lại cho anh tờ đơn ly dị.
    Sau đó anh đến tìm tôi , cũng với vẻ bình thản và lạnh lùng . Anh hỏi tôi về chuyện lá đơn và tôi đã nói cho anh biết tôi sẵn sàng trả tự do cho anh với người tình cũ , bảo anh đừng đến làm phiền tôi nữa .Anh nhìn tôi đăm đăm , sau đó nhẹ nhàng " Em xem tôi là hạng người đó sao ? " rồi ra về . không hiểu sao lúc đó tôi lại không giữ anh lại dù thật lòng tôi rất muốn anh nói với tôi rằng anh và cô gái ấy không có gì , chỉ là bạn bè thôi . Mẹ tôi sau khi biết chuyện chỉ thở dài rồi đưa cho tôi tờ giấy khám sức khoẻ khi tôi và anh chuẩn bị kết hôn . Tôi bị bệnh tim , nếu gần gũi chồng vợ quá nhiều hay mang thai sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ rất lớn và mẹ tôi còn nói , anh bảo đừng cho tôi biết .Giờ tôi phải làm sao ? Anh có tha thứ cho sự hồ đồ của tôi không ? Giờ tôi đã về nhà nhưng anh đối xử với tôi dù vẫn chu đáo , đúng mực nhưng cứ như một người khách lạ . Tôi sai lầm và sẽ mất anh sao ? Còn căn bệnh của tôi nữa , nếu tôi vẫn sinh con thì sao ? Tôi không biết phải nói thế nào để anh hiểu đây ( tôi đang có mang )
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tìm được một người mà mình nghĩ có thể là chỗ dựa cho mình trong suốt cuộc đời mới thật sự quan trọng. Đó không chỉ là tình yêu, mà còn gồm cả tình nghĩa.
    Chồng chị thương yêu chị như vậy, anh sẽ tha thứ cho chị. Ngược lại, chị nên dịu dàng, và chu đáo với anh hơn. Đàn ông đôi khi chỉ cần những lời nói nhỏ nhẹ của vợ cũng đủ để hy sinh rất nhiều..
  3. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chị đang được sống trong một tình yêu mà nhiều người phụ nữ khác mong mà không có, chị hiểu không? Đừng đánh mất anh ấy. Với đàn ông, càng những người ăn nói giỏi, hào hoa chắc gì đã có được nửa tấm lòng như thế. Đến chuyện khả năng con cái của chị khó khăn, anh ấy còn tha thứ, chấp nhận chia sẻ thì chị còn mong gì hơn. Chúc hai người hạnh phúc.
  4. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn chỉ đơn giản là nói chuyện với chồng bạn thôi. Nếu tôi là bạn tôi sẽ nói ra những cảm xúc của mình: yêu chồng và muốn được chồng yêu, hối hận với cách cư xử hồ đồ của mình. Cũng nên nói với chồng là bạn muốn chồng bạn bày tỏ tình cảm nhiều hơn, và mong anh ấy khẳng định lại những gì xảy ra giữa anh và cô bạn chỉ là chuyện xã giao bạn bè.
    Bạn đang có mang thì phải thông báo cho chồng biết và hai vợ chông còn quyết định nên sinh con hay không. Qua những quyết định khó khăn này mà vợ chồng bạn sẽ càng thêm yêu thương nhau. Cầu chúc cho các bạn giữ lại được đứa con. Hãy đến những bệnh viện, bác sỹ tốt nhất để tư vấn. Bạn bị bệnh tim mà bản thân và cả gia đình cho đến trước khi lập gia đình vẫn không biết chứng tỏ bệnh của bạn không nặng lắm?
    Một lần nữa tôi cho rằng để có được sự hiểu nhau không có cách nào khác là đối thoại một cách chân thành.
    Chúc hạnh phúc.
  5. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc mà bạn đang có làm tôi thèm khát Hãy tìm cách giữ lại hạnh phúc của mình bạn nhé..rồi bạn sẽ biết phải làm gì thôi
  6. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với chồng bạn rằng "Hình như dạo này em không được khoẻ, chắc tại em mới có thai, nên đôi khi em nóng giận vô cớ làm anh buồn, nhưng anh cũng đừng làm em đau tim như thế nữa nhé". Đảm bảo chồng bạn sẽ không bao giờ gặp lại cô bạn cũ kia nữa và sẽ chăm sóc cho bạn hơn vì bạn đang mang trong mình đứa con của anh ấy .
  7. reasons2004

    reasons2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dù sao anh ý biết chị bị bệnh mà vẫn yêu thương, quan tâm chăm sóc chị như vậy,chứng tỏ anh ý là người rất tốt... Em cũng bị tim, có ng yêu và mới phát hiện ra mình bị, chắc là em sẽ rời xa anh ấy, bởi vì nếu như làm khổ lẫn nhau thì chỉ 1 ng thôi, sẽ tốt hơn, đúng không ạ?
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng lo lắng quá .. anh ấy vẫn dành rất nhiều tình cảm cho chị, chị sẽ không mất anh đâu. Giờ anh chị lại sắp có em bé _ một sợi dây kết chặt anh chị với nhau. Có lẽ vì chuyện vừa xảy ra khiến cho anh cảm thấy buồn thôi, cũng đúng mà. Anh là người tốt và độ lượng, anh nhất định sẽ hiểu. Chị tìm cách nói với anh về em bé đi .. rồi hai anh chị cùng nhau tới bệnh viện, nghe lời khuyên của bác sĩ. Nhiều người bị bệnh tim vẫn có thể sinh em bé mà chị ( cái này em không biết rõ vì xem trên phim thôi , vì vậy chị rất cần đến bác sĩ ngay từ sớm ).
    Dù thế nào em cũng tin là anh chị sẽ hạnh phúc.
  9. trieuminh2403

    trieuminh2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    wwwowwwww.
    Doanh Doanh ơi....những gì hay và tốt cho DD thì các bạn ở đây đã nói hết rồi. Rất đúng đấy, Có điều Minh muốn nói về căn bệnh của bạn. Có lẽ không nguy cấp lắm đâu. Nếu nặng thì chính bạn phải biết rõ rồi , right? Minh có đứa em họ bệnh tim nặg đã có lịch mổ do giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng mổ nhưng sau đó Bác Tùng mất nên nó cũng thôi luôn. Thế mà bây giờ cũng 2 con rồi. Có lẽ nên theo dõi nhưng đừng wá bi quan.
    Nên có một buổi nói chuyện thẳng thắn với anh ấy đi. đừng nghiêm trọng, đừng căng thẳng.....hài hước nhiều vào, vui vẻ nhiều vào...Và sau này đừng nghĩ ngợi nhiều nữa...cứ yêu, cứ vui, cứ sống đúng theo tình cảm của mình......yêu chiều anh ấy hơn, tạo niềm vui nho nhỏ cho anh ấy....như vậy chính DD cũng vui và gia đình thêm hạnh phúc.
    vao mục " giaoducgoitinh" cua tintucvietnam.com để tham khảo....nhiều kinh nghiệm hay lắm DD ạ.
  10. doanhdoanhyphong

    doanhdoanhyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Doanh cảm ơn tình cảm các bạn đã giành cho Doanh . Đêm qua Doanh và anh ấy đã nói chuyện theo đề nghị của Doanh . Doanh thật hạnh phúc , hạnh phúc lắm khi lần đầu tiên trong suốt thời gian chung sống , doanh thấy được tình yêu của
    anh ấy dành cho mình . Anh bảo anh im lặng vì anh nghĩ Doanh chưa thật quên mối tình đầu . Doanh có lỗi vì mỗi lần bên anh Doanh thường thẫn thờ , ít khi bày tỏ cho anh thấy là mình cũng yêu anh nhiều lắm. Anh cũng bảo anh và ngườicũ chỉ còn là tình bạn và ở bên người ấy anh chỉ thường hỏi ý kiến để được hiểu Doanh hơn . Anh còn bảo anh thật sự thất vọng vì doanh đã không tin anh , lại còn d0ánh giá anh quá thấp . Nếu anh vẫn còn yêu người ấy thì sẽ không bao giờ mượn doanh để quên như doanh đã mượn anh mà quên người khác .
    Đêm qua Doanh ngủ rất ngon và tối nay Doanh sẽ đợi anh về
    để nói cho anh biết Doanh đang mang thai , con của anh và doanh. Doanh chưa biết phản ứng của anh sẽ như thế nào nhưng dù sao Doanh vẫn muốn giữ lại đứa bé này vì nó là con của một người tuyệt vời như anh . doanh vui lắm , cám ơn các bạn thật nhiều vì thời gian qua đã quan tâm chia sẻ với Doanh . Chúc mọi người đều hạnh phúc

Chia sẻ trang này