1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi everocky, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wendyhouse

    wendyhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chẳng thể nào nói gì về câu chuyện của bạn. Cũng chẳng thể khuyên bạn điều gì. Thôi thì cứ nước nổi ắt bèo sẽ nổi. Tới đâu, tính tới đó.
    Tuy nhiên, chỉ xin lưu ý bạn một điều rằng bạn đã có con. Cho dù bạn có nghĩ tới người đàn ông khác hay không, cho dù sau này bạn có tình cảm trở lại với chồng hay không, có sống với chồng nữa hay không. Thì quyền lợi của đứa con phải được đặt lên hàng đầu.
  2. everocky

    everocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi.Sự chia sẻ đó giúp tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Tôi thật sự xúc động đón nhận những san sẻ chân thành từ những người bạn chưa quen biết.
    Tôi cám ơn rất nhiều.Và nếu các bạn không trách tôi mong được kể câu chuyện của mình

  3. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là chỉ nên bắt đầu một chuyện khi lòng mình đã thanh thản, đôi khi vì những ấm ức với chồng làm cho bạn không ý thức được chính xác tình cảm của mình. Bạn đã nghe câu "Đôi khi tự ái còn có sức mạnh hơn tình yêu" chưa? Nếu mình cũng vậy thì gia đình tan nát rồi còn gì. Còn nếu thực sự không còn tình cảm với chồng, thì bạn có thể kết thúc mọi chuyện trước khi bắt đầu một câu chuyện mới.

Chia sẻ trang này