1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purplesea, 27/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Yếu đuối, tên của mi là phụ nữ, hì hì
  2. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hi. Khi con gái yêu ai chẳng yếu đuối thế.
    Nhưng bạn Purplsea này, những lúc này bạn phải mạnh mẽ hơn nhé. Đã có lúc, mình cũng trong tình trạng như thế này. Trước khi chưa đặt tình cảm vào một ai đó, lúc nào mình cũng luôn vui tươi, tự tin, mạnh mẽ. Nhưng khi dành tình cảm cho một ai đó mà không được trân trọng, lúc đấy mình mới thực sự cảm nhận được nỗi buồn tê tái như thế nào. bạn biết không? mình đã phải cố gắng thoát ra tình trạng đấy, tự bản thân bạn cũng phải làm thôi, bằng những việc nhỏ nhất.Như dọn dẹp nhà cửa, dạo phố, mua sắm: nhớ là phải cố gắng tập trung vào những việc bạn làm đấy nhé. Khi làm gì phải toàn tâm toàn ý mà.Và nếu có thể, ban jcứ kể cho bạn bè của bạn nghe, đôi khi họ không giúp được bạn nhiều, nhưng nhiều lần bạn kể như thế trong lòng bạn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều.
    Một người bạn của mình khuyên mình như thế này: không yêu người này thì yêu người khác. Nghe không hợp với con người của bạn? nhưng thực tế nó là như thế đấy. Khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác lại mở ra mà. Và bạn sẽ thấy đằng sau cánh cửa mới rất nhiều điều thú vị. Và còn có nhiều người xứng đáng, biết trân trong jtình cảm của bạn đang ở sau những cánh cửa đó đấy.
    Đừng nghĩ về những gì đã qua nhiều quá, đừng cho nó là đẹp nhất và quý giá. bạn phải học cách xếp những kỉ niệm đó gọn vào một ngăn. Và phải học cách sống xứng đáng với chính bản thân bạn. hãy cố gắng sống thật tốt: vui vẻ này, lạc quan này, thành đạt này.
    Vì dù sao, tất cả những gì đã qua, có thể nó làm cho bạn buồn bã, đau đớn mỗi khi nghĩ đến...nhưng bạn cũng cần phải cảm ơn những điều đó, chính những gì bạn đã trải qua giúp cho bạn trưởng thành hơn.
  3. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn viết hay thật đấy. 8 điểm cho chất lượng
  4. codon_motnoibuon

    codon_motnoibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn không biết câu :''''tình yêu có thì bội thục và chán ngan ,tình yêu không có thì mói thèm ''''Nguòi ấy của bạn không thèm liên lạc và không muốn gặp bạn có nghĩa là bạn không còn quan trọng vói nguòi ta nũa nguòi ta đã có đối tuọng khác rồi .Biẹn pháp tốt nhất là quên anh ấy và xem mối tình đó là 1 kỉ niệm đẹp đi bạn à.Đùng níu kéo làm gì nũa chỉ thêm đau lòng thêm mà thôi.Cố lên bạn nhé
  5. purplesea

    purplesea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời động viên chân thành! Có lẽ mình nên có chút thời gian để yên lặng và suy sét lại. Giờ thì đi đâu cũng thấy buồn và trống vắng. Ngõ nhỏ không có người đưa tiễn, gió đông về mặc biết bao nhiêu áo ấm cũng thấy lòng mình lạnh giá. Đã một thời gian mình cắt mọi liên lạc với anh, nhưng đêm nay trời thật lạnh , chẳng hiểu vì sao nhưng cái cảm giác buồn man mác và nỗi nhớ anh lại hiện về. Muốn nhắn với anh rằng: Anh ơi! Mùi hoa sữa vẫn nồng nàn, ước gì tình mình vẫn còn mặn nồng như ngày xưa. Em đã quen với tiếng nói ấy, cái nhìn rất đỗi gần gũi ấy và ánh mắt không khỏi rời em trong những giây phút thẹn thùng. Mơ ước vẫn chỉ là mơ ước, nhưng tại sao con người vẫn cứ u mê trong cái cảm giác được mơ mộng ấy nhỉ? Thật ngốc nghếch và ngu xuẩn biết bao khi em lưỡng lự rời xa một người, một tình yêu không có duyên, không có phận. Khi xưa em vẫn cười trong niềm lạc quan yêu đời còn giờ đây em cười trong nước mắt của giây phút chia ly, bàng hoàng mà đau đớn. "Có phải không anh những vầng sáng trên trời kia mãi mãi là điểm sáng cho hai trái tim ta?", em vẫn thường hỏi anh những câu vu vơ không có lời giải đáp. Mà em biết rồi, một ngày trăng không có mặt trời chiếu sáng, một ngày bên các vì sao trên trời kia không có giải ngân hà thì nguồn sáng sẽ biến mất . Cũng như em, một ngày không có anh, nguồn sáng nơi trái tim sẽ bị dập tắt.......!!!! Chẳng có lối đi nào giải thoát được cho tình yêu anh và em? Chưa bao giờ em khóc nhiều đến vậy!
    Đấy là kết cục rồi đúng không, nhất thiết phải quên anh ấy đi ah? Vậy là những lời nhắn nhủ với anh đêm nay là những câu từ biệt. Lúc này mình muốn ngân nga lên câu hát: " Đêm đông cô đơn, đêm đông nhớ ai. Bao đêm cô đơn vắng anh, mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi rớt nhiều............." Bài này là bài hát em đã từng đoạt giải ở một cuộc thi vậy mà anh biết không em lại hát lên khi mà hai ta chia tan mỗi người mỗi ngả.
    Cảm ơn, cảm ơn tất cả những người bạn đã giúp đỡ, tâm sự với mình.

Chia sẻ trang này