1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lynn, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lynn

    lynn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao???

    Tôi không biết mình phải làm thế nào bây giờ, thật khó để xác định đâu là tình yêu thực sự và đâu chỉ là sự quan tâm của người đàn ông. Thật là dễ nhầm lẫn giữa sự yêu thương và sự đam mê đơn thuần với ý muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Giúp tôi với, tôi bị giằng xé nhiều quá!

    L Y N N
  2. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chả phải làm gì cả, bạn hãy ngồi yên mà chờ nó đến.....
    themummy
  3. y2000

    y2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải lựa chọn thôi, được cái này thì tất nhiên sẽ mất đi cái khác. Chả có gì toàn mỹ, hoàn hảo cả...
    Được sửa chữa bởi - y2000 vào 13/04/2002 22:18
  4. quyen3011hvnh

    quyen3011hvnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    khi yeu thi nguoi ta se co gang lam cho nguoi yeu minh duoc hanh phuc, nhung cung co nhieu nguoi yeu ngo nhan, tuc la nguoi ta ngo nhan giua quy men va tinh yeu thuc su, cho nen khi gap duoc nguoi ma minh cam thay khong the song thieu, tuc la da thay thuc su day moi la tinh yeu thi ho lai cam thay day dut khi phai chia tay voi ban trai hien tai, mac du chi la ngo nhan, de den voi nguoi ma ban yeu.Nhung o doi thi dau co gi de dang dau,neu nhu ban lam nhu vay thi chi co nhung nguoi hieu ban thi moi co the thong cam cho ban ma thoi, ngoai ra thi ho se danh gia ban nhu the nao?
  5. quyen3011hvnh

    quyen3011hvnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    không phải là tất cả con trai đều như vậy, nhưng cũng không loại trừ những người như vậy.Các ban gái hãy suy nghĩ kĩ trước khi chọn ai đó làbạn trai của mình,Vì trên thực tế thì cũng có không ít bạn chỉ thích nhưng bạn nam có hình dáng bên ngoài hấp dẫn, nếu cứ như vậy thì bạn không thể tìm thấy cho mình tình yêu thực sự đâu, nhưng cũng không có nghĩa là các bạn không nên yêu những người như vạymà trước khi yêu họ thì hãy tìm hiểu kĩ con người họ.
  6. quyen3011hvnh

    quyen3011hvnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    không phải là tất cả con trai đều như vậy, nhưng cũng không loại trừ những người như vậy.Các bạn gái hãy suy nghĩ kĩ trước khi chọn ai đó làbạn trai của mình,Vì trên thực tế thì cũng có không ít bạn chỉ thích nhưng bạn nam có hình dáng bên ngoài hấp dẫn, nếu cứ như vậy thì bạn không thể tìm thấy cho mình tình yêu thực sự đâu, nhưng cũng không có nghĩa là các bạn không nên yêu những người như vậymà trước khi yêu họ thì hãy tìm hiểu kĩ con người họ.
  7. quyen3011hvnh

    quyen3011hvnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tất cả con trai đều như vậy, nhưng cũng không loại trừ những người như vậy.Các bạn gái hãy suy nghĩ kĩ trước khi chọn ai đó làbạn trai của mình,vì trên thực tế thì cũng có không ít bạn chỉ thích nhưng bạn nam có hình dáng bên ngoài hấp dẫn, nếu cứ như vậy thì bạn không thể tìm thấy cho mình tình yêu thực sự đâu, nhưng cũng không có nghĩa là các bạn không nên yêu những người như vậymà trước khi yêu họ thì hãy tìm hiểu kĩ con người họ.
  8. lynn

    lynn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vậy tôi phải làm thế nào để làm cho họ ít tổn thương nhất, tôi không đủ tự tin để đến với tình yêu thực sự của mình nữa... Tôi không đủ sức....tôi mệt mỏi quá rồi....phải có cách giải quyết chứ, các bạn giúp tôi với
    L Y N N
  9. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Giữa tình yêu đích thực và sự quan tâm của người đàn ông với mục đích sở hữu. Đó là một khoảng cách mỏng manh,tựa như một sợi thuỷ tinh không màu trong suốt.
    Nhưng sợi chỉ mong manh và dường như vô hình đó có khả năng cứa sâu vào da thịt bạn nếu bạn vượt qua nó một cách không cẩn trọng và quyết tâm cũng như khéo léo. Bạn hiểu chứ?
    Người nào yêu bạn đích thực. Họ có cách thể hiện tình cảm sâu lắng hơn, hi sinh hơn, ít tính vật chất hơn và phải tinh ý bạn mới nhận ra được.
    Sự quan tâm của đàn ông thì thú thực là người đàn ông nào cũng có, nhất là trước những cô gái xinh đẹp cả.nhưng trong trường hợp của bạn loại đàn ông đó thường có tính vật chất , thể hiện qua sự khoe mẽ tựa như con công xoè đuôi để gây sự chú ý của con mái ấy.(hoặc là khéo hoặc là không khéo nhưng ít nhiều đều có)
    Sự khác nhau ở đây giữa hai loại đối tượng là ở cách quan tâm lo lắng đến bạn, tiếp đến là những cái bên ngoài như
    cách tiếp cận, thủ thuật tiếp cận, cách làm quen cũng, cách thể hiện vật chất ít hay nhiều của họ, hướng tới mục đích nào mà bạn phải nhạy cảm trong phân biệt.
    Tất nhiên tớ chẳng thể tổng kết hoàn toàn chính xác nhưng theo tớ là thế.
    Chúc bạn may mắn và lựa chọn chính xác người yêu bạn đích thực.
    Everythings is nothing !
    Được sửa chữa bởi - no-fear vào 14/04/2002 00:20
  10. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Còn trong vấn đề làm sao để họ ít tổn thương nhất ư?
    Trong tình yêu đừng để sự cả nể lấn át. Như thế bạn chẳng khác gì một thanh củi mục chơ vơ giữa sự quăng quật của dòng nước xoáy cả. Cuối cùng trôi về đâu cũng dở dang cả đấy.
    Không đủ can đảm với tình yêu của bạn?
    Rõ ràng là bạn đã nhận thức một cách lờ mờ về tình yêu của bạn nhưng bạn còn những tình cảm khác nữa mà bạn vẫn phân vân phải không?
    Hãy quyết đoán. Nếu người mà bạn muốn giải quyết ít tổn thương thực sự yêu bạn và là người đàn ông thì kể cả bạn có giải quyết sốc như thế nào thì cũng thông cảm với bạn thôi.
    Chính vì thế hãy quyết đoán mà tiến tới tương lai tươi sáng của bạn ĐÓ là tình yêu đích thực của bạn .
    Goodluck
    Everythings is nothing !

Chia sẻ trang này