1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hoangtuphale, 16/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là mồi nhử để giữ gà khỏi chạy mất trong khi đang tìm được một con gà khác ngon hơn
  2. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Con bé đó chắc vừa bị " giựt xèng " xong
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tò mò là điều kiện j ?
    Tiền hay tình ( dục ) ?
  5. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    To Cross_link: Tôi không phải là anh C gì đó bạn của anh.
    Tôi biết rằng cô ấy vẫn còn nhớ tới anh người yêu cũ lắm vì 1 lần vô tình tôi đã đọc được đoạn chat của cô ấy với bạn. Tôi cũng biết cô ấy có nhiều người theo đuổi vì cô ấy kể cho tôi nghe và cũng cho tôi đọc những tin nhắn của những người đó. Tôi không biết có phải mình đã làm gì khiến cô ấy phật lòng mà nói vậy không.
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tớ cũng thấy là cậu đừng theo cô ấy nữa, thông minh ra chút xíu xem, có khi cô ta còn để mắt đến cậu, cậu làm tớ nghĩ đến câu chuyện. Một lão phú ông, có thằng tá điền sức khoẻ tốt, làm việc chăm chỉ, lão ta muốn lợi dụng sức lực của thằng ku mà không phải trả lương, lão hứa sẽ gả con gái cho ku khi ku làm cho lão 3 năm, ku em sướng ngây ngất, làm cật lực 3 năm, rồi được lời hứa xuông, bị lão chủ đuổi khỏi nhà (Nhớ rồi, là truyện cây tre trăm đốt).

    Cậu bây giờ cũng như ku em trong chuyện, chỉ có mỗi tứ chi phát triển đều và đẹp thôi, còn đầu thi chả biết dùng làm gì nữa. Nếu cậu muốn mọi chuyện chuyển hướng, thì cũng nên làm như kết thúc của câu truyện Cây tre trăm đốt.

    Kết thúc: ku em vô rừng gào khóc thảm thiết, và tất nhiên ông Bụt hiện ra, ban cho anh ta phép màu "khắc nhập, khắc xuất", anh ta về dùng phép này trị tội lão phú ông, và gái đẹp về tay ku em. thật có hậu phải không. Nhưng trên đời làm gì có phép mầu (cậu đang nghĩ thế), cái này là bài học dân gian thôi, còn phép màu chính là hành động của cậu, ku em trong truyện có thể ra tay trừng phạt lão địa chủ, cũng như cậu phải cần dạy cho em của cậu bài học về lời hứa, trong cái cuộc đời này, người tốt đôi khi cũng phải nhẫn tâm mới được

    P/S: Mà tớ chả tin cậu làm được đâu, kết thúc sẽ là cậu ôm hận trong vài tháng, vài tháng sau cậu chán ghét phụ nữ, vài tháng nữa cậu mới trở nên nhẫn tâm
  7. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Vậy à.
    Bỏ thôi!
    Để hạ bệ gái từ trên bàn thờ xuống, tớ đặt cho cậu 1 vấn đề thế này.
    1. Nếu gái là người chủ động bỏ thì có nghĩa là nó chán thằng kia rồi. Như vậy nó ko thể nhớ nhung quằn quại giai cũ như cậu nói được.
    2. Nếu nhớ vậy, chứng tỏ bị giai đá. VÌ SAO LẠI BỊ GIAI ĐÁ??? Một là vì nó là đứa mắc lỗi gì đấy nặng nề lắm mà trai cũ không chấp nhận được. Hoặc gặp một thằng đểu, nó lừa cho. Khả năng mất xèng của gái cậu là rất cao. Đến giờ gái của cậu vẫn lơ ngơ éo hiểu vì sao giai nó bỏ mình.
    3. Gia đình hai bên trắc trở, hai bên chủ động chia tay.
    Nhớ lại một nguyên tắc: Không bao giờ làm bác sĩ tâm lý, ATM, xe ôm cho gái.
  8. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Nói chung theo bác Cross_link thì em có nên kiên nhẫn nữa không? Cô ấy nói vậy có phải thử lòng kiên nhẫn của em không nhỉ?
  9. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    NÓ đang thử lòng kiên nhẫn của người giúp việc.kiêm osin,
  10. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    có lẽ chị ấy đang có chuyện gì đó, thử tìm hiểu xem anh. Và bík đâu cô ấy đang thấy tự ti về cái gì đó cũng nên.
    bík đâu chị ấy chưa xác định rõ chị ấy có thực sự yêu anh ko, tìm hiểu rùi tìm ra cách giải quyết. Ngừng lại hay tiếp tục

Chia sẻ trang này