1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hoangtuphale, 16/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Last post for you.
    1.Lặn mất tích luôn, thích thì nhắn cho gái 1 tin ngắn gọn"Vĩnh biệt" nếu có thể. Sau này sẽ hiểu tại sao tôi bảo vậy.
    2.Thay đổi thinking về tình yêu và gái nói chung. (Cái này quan trọng nhất)
    3. Tập trung phát triển sự nghiệp, kiếm tiền nhiều nhiều một tí.
    4. Tút lại nhan sắc trong mức có thể và hợp lý (Đầu tóc, quần áo, giầy dép, xe cộ, nước hoa Romano. blah ..blah). Cái này đầu tư dần dần, không cần vội nếu chưa đủ khả năng (1 tháng mua 1 , 2 cái )
    Kết quả:
    1. Nếu có duyên, gặp lại gái cũ, vẫn đang cô đơn thì có lẽ sẽ có cơ hội.
    2. Không có gái này thì ta có gái khác, những thay đổi trên không phải vì gái, mà là vì bản thân mình.
    Trả lời câu hỏi của you: Không phải gái nó thử đâu, gái nó chán you thật rồi đấy.
    Bye
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Từ bây giờ trở đi anh đừng quan tâm tới em như trong thời gian vừa qua nữa. Anh làm như vậy anh sẽ là người bị thiệt chứ không phải em
    Mỗi cái câu đơn giản mà bàn ra tán vào nhiều gớm.
    Tớ diễn giải câu trên của gái nhé
    " Biến mẹ ông đi cho khuất mắt tôi. Trông ông ngứa mắt lắm. Ông lẵng nhăngzx quanh tôi nữa là ăn bụp đấy. Khôn hồn tìm đứa khác, không thì thiệt tuổi xuân."
  3. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chán thật!
  4. anchoitute

    anchoitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một thử thách kiểu trẻ con ấy muh ....bạn cứ tiếp tục quan hệ bình thường thui ....Gái có hỏi chuyện đấy thì bảo là việc em em cứ nói còn anh vẫn iu và quan tâm cho đến khi nào em về làm vợ anh mới thôi...là xong
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bác đã bày tỏ tình cảm của mình để nàng tỏ chưa ?
    Nếu rồi thì có lẽ là nàng cần thêm một chút thời gian nữa.
  6. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều. Mỗi người 1 ý kiến. Ý kiến nào cũng hợp lý cả. Chẳng biết nghe ai bây giờ. Tôi có nên kiên nhẫn tiếp không nhi?
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    thua rồi, ca này vô phương cứu chữa, hỏi một câu mà thấy chuối nguyên buồng, điều đó biểu hiện không tiến triển tư duy chút xíu nào, thôi đành vậy cậu ạ, cậu cứ tiếp tục dấn thân làm kiếp trâu chó, để rồi nó đưa cậu lên thui, khi đó, nằm trên dàn thiêu có thể cậu sẽ hiểu ra
  8. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    em là con gái, và em nghĩ nếu em mà có nói cái câu như thế nghĩa là em muốn từ chối khéo!
  9. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác Cros nói đấy, quan trọng là chủ topic phải thay đổi quan điểm về gái, đây là ưu tiên 1 phải thực hiện ngay. Ra điều kiện: để anh làm, đi ăn: anh trả tiền hết, em cần: anh có mặt ngay... là những biểu hiện rất không bình thường của một thằng giai ngon ăn, có khả năng hút hàng.
    Nên nhớ nếu yêu nhau thuộc hàng sâu đậm, có thể đã trải qua nhiều sóng gió thì mấy cái trên nó mới trở thành chuyện bình thường.

Chia sẻ trang này