1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fa99hnvn, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fa99hnvn

    fa99hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao?

    Yêu anh 3 tháng(trừ tháng tết anh về nhà còn 2 tháng). Anh dân Lào Cai, tôi dân Hà Nội.
    Nhà anh 4 người: bố, mẹ, anh và 1 đứa e gái 89. Anh học và làm dưới HN 8 năm rồi. Bố mẹ ở LC và đứa e gái thì học nghề ở Vĩnh Phúc.
    Tết khi anh về nhà, tôi mua quà và chuẩn bị chu đáo cho anh về. Lo từng thứ nhỏ nhặt nhất., mua quà biếu gdinh anh.
    Tết_tôi và anh liên lạc qua đt, nhớ kinh khủng(vì mới yêu mà), a cho tôi nói chuyện với cả mẹ và e gái anh.Ok, tôi không ngại. Có vẻ gdinh này khá thoải mái.
    Anh là 1 người biết suy nghĩ, nhưng tôi thấy anh thật teen và trẻ con, 2 bọn tôi cãi nhau như cơm bữa vì vài chuyện nhỏ nhặt. Chia tay rồi lại lành k biết bao lần trong 2 tháng.
    Một lần VT khuyến mại, tôi nhận duoc tin nhắn của e gái anh, xin tôi 1 thẻ đt.Tôi ok ngay vì không đáng bao nhiêu(tôi vẫn đi học và có làm thêm, nói chung vấn đề tài chính ok, k cần xin thêm bố mẹ).
    Một vai ngày sau, cô e gái anh lai nt hỏi vay tiền tôi để về nhà và bảo tôi k được cho anh biết(nó rất sợ anh trai) theo như anh nói thì e gái anh k ngoan và nghịch ngợm, vì thế tôi nói lại anh vì sợ gửi tiền cho nó, nó sẽ không về nhà và có chuyện xảy ra.Nó biết chuyện->dỗi.Ok dỗi cũng được.Không thèm chấp trẻ con.Có vẻ nó vay tiền để đi chơi, nên tôi cảm thấy bực bị lừa.
    Mùng 8-3 tôi gọi cho mẹ anh chúc mừng, sau 1 hồi cà kê, mẹ anh có hỏi mượn tôi tiền để cho e gái anh đi hoc thêm, và dặn tôi k được cho anh biết, tôi cũng ok vì số tiền đó k đáng bao nhiêu đối với tôi.
    Rồi tôi đổi số dt, k biết sao e gái anh biết, tôi mới đổi 2 ngày đã thấy nó nháy máy tôi ( tôi thực sự hoảng hốt, hỏi anh , anh bảo anh không cho nó). Và tôi không gọi lại(trước đó nếu nó gọi, tôi toàn tắt để gọi lại ).
    Bẵng đi khoảng 2 tuần, khi chúng tôi đang căng thẳng và chia tay nhau vì anh cho rằng tôi không hiểu được anh (chúng tôi bt hay cãi nhau nhưng cũng làm lành nhanh chóng).mẹ anh nhắn tin hoi thăm tôi vài câu rồi hỏi tình hình 2 đứa, tôi nói đã chia tay, cứ ngỡ rằng mẹ anh sẽ hỏi han nhưng...........tin nhắn trả lời chỉ là: bác vẫn cần tiền, cháu cho bác vay nhé. Tôi thực sự sốc. Và tôi không trả lời vì tôi thất vọng về mẹ anh quá. Vì mẹ anh nhắn cho tôi bằng số lạ nên tôi có nt hỏi anh xem co phải đúng mẹ anh không(tôi sợ con e gái anh lại dở trò).Thì đúng là mẹ anh thật.
    Chiều tôi đang đi cùng bạn thì lại nhận đc tnhan cua mẹ anh hỏi tai sao anh lại biết tôi và bác ấy nói chuyện với nhau(tôi cảm thấy mẹ anh thật quá đáng và trẻ con). Tôi cảm thấy mệt mỏi và ức chế vô cùng. Tôi đã k giữ lời hứa, tôi nói tất cả cho anh biết, và vì tôi không muốn giấu diếm nữa. a bất ngờ lắm và nói k biết giấu mặt vào đâu để nhìn tôi và tôi cũng k biết giấu mặt vào đâu để (chẳng may sau này) gặp mẹ anh nữa. Rồi anh gọi về cho mẹ hỏi tại sao lại làm thế...........???
    Thực sự tôi rối bời lắm, chúng tôi chia tay nhau vì chuyện nhỏ , có thể quay lại là điều không khó nhưng giờ đây, tôi phải làm sao? Tôi thực sự sợ gia đình anh.
  2. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    chẹp nan giản đây
    p/s: theo tớ nên chia tay hẳn, khi yêu với khi lấy nhua cuộc sống nó khác lém, vì bạn fải sống với ja đình anh a dài dài
  3. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Ặc!bây giờ lại còn có thể loại này nữa cơ àh!nhưng mình hơi thắc mắc đoạn bạn vừa đổi số dt có 2 ngày mà em gái anh ta đã biết đc,lạ thật,anh ta ko nói thì ai vào đây nhỉ???cả gia đình anh ta chắc nghĩ bạn có điều kiện nên chưa là con dâu mà đã muốn tiền là của chung rùi!Công nhận thô quá!mà anh chàng này cũng lạ,bạn nên suy nghĩ kỹ khi tiếp tục yêu anh chàng này!
  4. fa99hnvn

    fa99hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, mình cũg k rõ tại sao e gái bạn mình biết. Mình tin bạn mình không cho vì 2 anh em nhà này không hợp nhau và it khi nói chuyện lắm.Nói chung là mình thấy gđình này thật kì lạ.
  5. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, nhất là người lớn, họ có lòng tự trọng của họ, trong chuyện này có thể gia đình anh ta đang gặp một chuyện gì đó mà không muốn nói ra.
    Mất tiền bạc là không mất gì, mất sức khoẻ là mất một nửa và mất danh dự là mất tất cả.
    Nếu chỉ là tiền bạc, và bạn có thể thì bạn hãy tìm hiểu xem, để sau này đừng thấy ân hận...vì quyết định của mình?
    Tớ muốn hỏi là bạn có phải là cô gái hấp dẫn không? Và anh người yêu bạn?
  6. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với gia đình ng yêu bạn! Lằng nhằng quá! Theo tớ, cái nhà kia chẳng yêu mến j bạn đâu, có chăng là lợi dụng bạn về mặt kinh tế thôi! Mới có 3 tháng thôi mà đã mượn tiền này nọ...
    BB đi thôi!
  7. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ với bạn tiền nó gần như là tất cả rồi nhỉ?
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    trời gia định này lạ thật mới yêu nhau dc 3 tháng mà cứ như wuen thân ý ,ma còn chưa gặp mặt nhau chứ
    ko hiểu nổi ,ko tưởng tượng ra cảnh này,bạn chờ xem ông bố có gọi điẹn vay tiền ko nha
    ơ mà anh ta đi làm ko lẽ ko có tiền sao phỉa hỏi bạn nhờ khi bạn vẫn còn đang đi học
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thử tìm hiểu xem việc gia đình , mẹ anh ấy cần nhờ bạn giúp đỡ về mặt tiền bạc có phải là lý do chính đáng hay không?
    Có đáng có cấp thiết để cho vay hay không ?
    Hãy nói với Bác ý trên cách nói là chia sẻ về những khó khăn của bạn, thuộc phạm trù câu chuyện mang tính chất " tâm sự " .
    Những câu chuyện do bạn tưởng tượng ra , không có thật chẳng hạn ...nếu bạn thấy số tiền vay đó không chính đáng .
    Ví dụ :
    Dạo này cháu mệt mỏi quá , bao nhiêu là tiền phải lo đóng học phí , rồi bạn bè ốm đau ..hay ..
    Người ta khi biết mình có khó khăn không ai muối mặt hỏi vay mình tiền đâu ..
    Nên nói theo chiều hướng "tâm sự chia sẻ " coi Bác ý như người lớn tuổi , như người Mẹ thứ hai của mình .
    Đó cũng là một cách từ chối khéo mà người ta không có cảm giác mình từ chối người ta , không mất lòng người ta .
    Hoặc có thể nói theo cách ...cháu sẽ cố gắng nhờ vả bạn bè giúp đỡ để em ý , tạo cho cô bé có một công việc thu nhập ổn định như đi dạy gia sư , làm tiếp thị ...
    Có nguồn thu nhập riêng không sống dựa vào gia đình phải xin tiền bố mẹ
    Cứ tâm sự và hướng cô bé đó thử xem sao ?

    Hãy chia tay khi hai bạn không hợp nhau hoặc không còn cảm thấy hấp dẫn nhau ..đừng chia tay vì lý do gia đình

  10. fa99hnvn

    fa99hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, nhất là người lớn, họ có lòng tự trọng của họ, trong chuyện này có thể gia đình anh ta đang gặp một chuyện gì đó mà không muốn nói ra.
    Mất tiền bạc là không mất gì, mất sức khoẻ là mất một nửa và mất danh dự là mất tất cả.
    Nếu chỉ là tiền bạc, và bạn có thể thì bạn hãy tìm hiểu xem, để sau này đừng thấy ân hận...vì quyết định của mình?
    Tớ muốn hỏi là bạn có phải là cô gái hấp dẫn không? Và anh người yêu bạn?
    [/quote] Tớ k xinh nhưng mọi người vẫn nhận xét cá tính, năng động và biết cách sống.Cũng 1 vài người theo đuổi.
    Bạn trai mình thì cũng bình thường, mọi người nhận xét bề ngoài là cũng được nhưng mà mình chọn không phải vì điều đó và thực sự mình thấy anh ấy k đẹp trai. Còn gđ anh ấy hiện tại cũng khó khăn thật (cũng chỉ từ trước tết 1 tháng) và mình biết điều đó,nhưng chẳng nhẽ không vay ai 3 triệu được hay sao????Bố mẹ có lương hưu, có cửa hàng cho thuê, 2 anh em anh ấy thì tự nuôi sống bản thân. Không biết họ sống và suy nghĩ thế nào??
    Mình cũng qtâm và lo cho anh ấy phần nào ở HN này.Còn gđ mình cũng chỉ khá giả, tiền mình kiếm được nói thật là không ít và tự mình làm ra, không phải nhờ đến bố mẹ nữa. Giờ thực sự không biết giải quyết sao nữa.

Chia sẻ trang này