1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fa99hnvn, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fa99hnvn

    fa99hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nói với mẹ bạn tớ là tớ vẫn đang đi học và bác ấy biết điều đó. Nếu là người biết suy nghĩ thì có làm thế không? Tiền thì mình biết là bác ấy vay cho e anh ấy đi hoc trang điểm. Nhưng vấn đề là cô bé ấy học hành gì đâu. Trước đó nửa tháng mình đã bảo với cô bé ấy xuống HN , mình xin việc chỗ bạn mình đang làm cho nhưng nó từ chối và bảo không quen không sống được và không muốn ở cùng anh trai. Tớ đã tạo đk hết mức và khuyên nhủ rồi bạn ah.
    Và tất cả những gì tớ nói đây là sự thật và tớ chỉ muốn mọi người cho tớ lời khuyên thôi. k có gì là sai hết.
  2. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Gì thì gì thì người có lòng tự trọng cao sẽ không bao giờ làm thế,mình tự dưng nghĩ ra trường hợp này,bác gái kia có khả năng chơi cờ bạc lô đề,nợ nần không vay ai đc tiền nữa rùi vì ai ở quê cũng biết,vay con trai thì không dám!chứ vay tiền vì lý do chính đáng thì chẳng lẽ ko mượn đc họ hàng,chị em...chứ cái kiểu bạn nói chúng cháu đã chia tay rùi mà bác ý vẫn hỏi mượn tiền đc thì cũng sock...
  3. fa99hnvn

    fa99hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ lúc ấy tớ sốc quá, ngồi khóc, k nhắn tin nổi nữa. CHia tay đã buồn, lại thêm việc này nữa, tớ cảm thấy quá sức chịu đựng.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo lời bạn kể, 2 lần cô em gái + bà mẹ mượn tiền mà bạn báo lại với anh kia thì anh kia đều về nhà nói chuyện lại, không biết có lớn tiếng gì không, nhưng rõ ràng là không đồng ý, nên cô em mới dỗi + bà mẹ mới hỏi vì sao anh kia biết chuyện (ý là trách bạn kể lể.)
    Tức là anh kia không ủng hộ kiểu xin/vay tiền vậy.
    Bạn thử tìm cách nói chuyện lại với anh ấy, hỏi thẳng thắn là gia đình anh ấy có chuyện gì, và bạn muốn chia sẻ. Bạn cũng nói luôn là bạn không tin việc lần đầu mẹ anh ấy vay/xin tiền đóng tiền học cho cô em gái, vì nếu vậy thì không cần giấu giếm (mục đích tốt mà.) Bạn nói làm sao cho anh ấy hiểu là bạn không khinh gia đình anh ấy, bạn chỉ muốn đc hiểu gia đình có chuyện gì để bạn có thể ở cạnh anh ấy và hỗ trợ anh ấy những khi cần thiết.
    Tôi xin lỗi, nhưng gia đình anh ấy làm ăn chuyện gì vậy? Cha mẹ làm nghề gì, em gái bao nhiêu tuổi, học gì, làm gì, anh ấy làm gì? Background gia đình ảnh hưởng nhiều lắm.
    Tôi nói hơi xa, có thể bạn chưa nghĩ đến, vì tình cảm chưa đến, nhưng có lẽ cũng không thừa: Nếu bạn quen ai để tiến đến hôn nhân, bạn đang cho cha cho con và nhà nội cho con, hãy chọn lựa một môi trường tốt cho con mình.
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nói với mẹ bạn tớ là tớ vẫn đang đi học và bác ấy biết điều đó. Nếu là người biết suy nghĩ thì có làm thế không? Tiền thì mình biết là bác ấy vay cho e anh ấy đi hoc trang điểm. Nhưng vấn đề là cô bé ấy học hành gì đâu. Trước đó nửa tháng mình đã bảo với cô bé ấy xuống HN , mình xin việc chỗ bạn mình đang làm cho nhưng nó từ chối và bảo không quen không sống được và không muốn ở cùng anh trai. Tớ đã tạo đk hết mức và khuyên nhủ rồi bạn ah.
    Và tất cả những gì tớ nói đây là sự thật và tớ chỉ muốn mọi người cho tớ lời khuyên thôi. k có gì là sai hết.
    Đừng đánh giá người ta có biết suy nghĩ hay không biết suy nghĩ , hãy đánh giá đến tình hình thực tại bạn àh .
    Vì đối với tớ người không biết suy nghĩ không khôn khéo tớ càng chẳng ngại tớ sợ người biết suy nghĩ và khôn khéo kia .
    Đúng là Bác ý không nên vay tiền bạn khi bạn chưa phải là con dâu chỉ là bạn gái của con trai Bác ý .
    Đừng nghĩ người ta lợi dụng mình cảm giác các Tỉnh hay Hà Nội thực sự không hay chút nào hãy nghĩ và tin có lẽ Bạn là biện pháp cuối cùng Bác ý bắt buộc phải lựa chọn thì sao ..khi không thể vay ai được nữa
    Khi bạn và con trai Bác ý đã chia tay ..rồi Bác ý vẫn vay tiền bạn .
    Vậy bây giờ thực sự bạn muốn tâm sự cho nhẹ lòng sau việc chia tay vì không chịu được cách cư xử của Mẹ và em gái anh ấy
    Chứ không phải bạn chia tay do sự đổ vợ giữa "bạn và anh ấy "
    Bạn phải làm sao ư ?
    Nếu không còn yêu nhau ..không còn tiếc nuối ...khép lại cánh cửa đó của ngày hôm qua lại ...
    Nói quên thì chưa quên được có khi cả cuộc đời cũng không quên ..nhưng nói không nhớ thì chắc chắn sẽ có ngày chẳng nhớ gì , hoặc nhớ thì nó cũng như một ảo ảnh Tim không còn cảm giác .
    Nếu còn vẫn thấy anh ấy có những điểm rất tốt còn yêu nhau ...thì chủ động gọi điện cho anh ấy ,
    Đầu tiên là hỏi thăm tình hình sức khoẻ ...công việc
    Hàn gắn mối quan hệ này là do bạ dĩ nhiên anh ấy bây giờ không dám chủ động gọi điện thoại cho bạn đâu .
    Lý do gì thì bạn biết rồi đấy .
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ko chia tay mới là lạ ... gia đình của bạn trai từ lớn bé đến già trẻ từ mẹ đến con , suy nghĩ , lòng tự trọng và thể diện chắc vứt cho chó găm hết cả rồi mới đi xin xỏ vay tiền ng yêu con zai ...
    Lại còn mới yêu nhau , chưa về ra mắt chưa biết mặt mũi thế nào ...
    Tôi ko đánh giá bạn trai của bạn ntn vì chưa biết nhưng như thế là gia đình anh ta rất bất ổn và ko nền nếp từ hạ tầng đến thượng tầng ...
    Với mẹ và con gái ng ta vẫn có câu , mẹ nào con lấy ... Rõ ràng mẹ và e gái của anh là hết sức bất ổn và thậm chí là những ng đã nhiều vết đen mới hành xử kiểu bựa như vậy ...
    Bỏ đi ... đời còn nhiều zai tốt lắm ... đâm đầu vào đống k... ứt làm gì ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 21/03/2009
  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thêm,bạn yêu đc thì yêu,còn chuyện gia đình anh chàng này tớ nghĩ rất phức tạp đấy,mẹ chồng tương lai mà thế,còn em chồng thì chắc cũng thuộc loại chơi bời lêu lổng,ko chịu học hành gì,tớ đoán chưa chắc học hết lớp 12!tớ chợt nghĩ bạn ko hợp với gia đình này đâu,còn anh chàng kia thì tớ ko biết!Nói chung là không cho vay tiền với nhưng người khó đòi,dù ít hay nhìu nó cũng là công sức của mình!mà chuyện tiền nong yêu đương nên rõ ràng bạn àh!
  8. fa99hnvn

    fa99hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ hay phân biệt quê quán ở đâu cả. Vấn đề cô e gái vay tiền thì mình nói qua cho bạn mình vì nó nghịch quá, tớ sợ có việc gì xảy ra, ban mình có goi cho nó và bảo không được như vậy. Còn việc mẹ anh ấy thì do mình đã biết là vay tiền và mình đã ok nhưng vì cách mà mẹ anh bạn minh nói với mình thì mình quá uất và cần nói hêt ra. Nhiều khi 2 đứa mình cãi nhau vì tiền, mình cho bạn bè mình vay, anh ấy k đồng ý, Và cãi nhau, có đợt mình có ướm thử cho bạn vay tiền(thực chất là mẹ anh ấy) thì anh ấy bảo nếu cho vay, sẽ k nhìn mặt mình nữa.
    Tớ đã rất buồn vì việc chia tay và chỉ mới chia tay được 3 ngày mà đã xảy ra thêm chuyện này, mình k biết phải làm sao nữa.Thất vọng, buồn và chẳng biết mình sẽ phải làm gì nữa. Nếu chỉ là việc chia tay, tớ sẽ âm thầm k nói,không hỏi nhưng........
  9. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Sao lại có 1 gia đình thối nát thế nhỉ, đề nghị chủ topic giản tán và chấm hết cho rảnh nợ
  10. chimtaden

    chimtaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chú cứ chê gái gú thời nay thực dụng, con gái chỉ vì tiền như topic cùng tên ở box. Trong cậu chuyện này, chủ thớt là người tốt bụng và biết điều đấy chứ. Xịt pẹ, đời đúng là oái ăm. Người tử tế tý thì lại gặp mấy thằng bựa. Muốn tốt đẹp cũng éo xong.
    Khổ thân thằng giai Lào Cai, quả này đính chưởng bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Chửi mẹ ruột và em gái vô liêm sỉ thì bất hiếu, không ý kiến thì gái cho là nhu nhược. Éo mẹ, chó có đuôi người có ý thức, có lòng tư trọng, đã là họ hàng với nhau éo đâu mà con mẹ kia ngửa tay xin xiền. Bựa vãi cả L.
    Để xem thằng giai kia có điều trị được cả họ dưới quê không đã, nó thu xếp được ổn thoả, ra dáng trụ cột gia đình thì nhích tiếp. Chuối quá, dẹp khẩn trương.
    Vô phúc làm dâu nhà đó, thằng chồng không ra thằng ngợm là nát một đời đấy em ạ.

Chia sẻ trang này