1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fa99hnvn, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ẶC ... MÌNH CỨ TƯỞNG CÁI THỂ LOẠI NÀY CHỈ CÓ TRÊN PHIM ẢNH THÔI, AI DÈ PHIM ẢNH CŨNG PHẢN ÁNH ĐÚNG HIỆN THỰC GHÊ. VỤ NÀY PHỨC TẠP QUÁ ! KHÔNG CÓ KIẾN GÌ, CHỈ XIN CHIA SẺ CÙNG BẠN THÔI
    Được doccotinh sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 22/03/2009
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thôi khấn tẻ té khẩn thôi chị cáo ơi . Nhà này định đào mỏ đấy mà
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chưa chắc cái bác hỏi vay/xin tiền bạn là MẸ của anh ấy, nhỡ đâu cô em gái anh ấy dựng ra thì sao?
    Ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh ấy và làm roc mọi chuyện đi nhé.
  4. nhuloituta

    nhuloituta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát.
    Đọc chuyện của bạn lại nhớ tới con em họ tớ. Quen, yêu 1 thằng cha kăng chú kiết ở đâu, dẫn về nhà đc 1 lần, mấy hôm sau bảo bố cho người yêu con vay 200tr để đi du học. May mà tớ không ngồi đấy chứ không thì 1 vả rơi răng!
  5. huyhiep11

    huyhiep11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa biết anh ấy như thế nhưng mẹ và em gái anh ấy như thế là ko dc rồi , giả dụ sau này bạn và anh ấy có thành thì cũng khổ vì mẹ và em gái anh ấy.
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ừ, tơ nghĩ về sau này thà chết chứ ko vay tiền con dâu kiểu đấy, ko phải đạo đức cao gì đâu nhá nhưng mà muối mặt lắm, mà nào đã phải là con dâu đâu
  7. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    hix. có gia đình như thế thì hài thật .
    @ : Nhưng đọc kĩ thấy hơi ảo . vớ vẩn là...... blah
  8. fa99hnvn

    fa99hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Tớ đã kiểm chứng và chắc chắn khẳng định là mẹ của bạn tớ( đợt mùng 8.3 khi mình gọi đt chúc mừng thì bác ấy đã nói trước là muốn mượn tiền, hôm vừa rồi là chỉ để nhắc nhở là chuẩn bị bác ấy lấy).
    Có thể 1 vài người k tin vào chuyện tớ gặp phải và hình như chính tớ nhiều lúc ngồi nghĩ 1 mình rằng có phải thật hay là mình đang mơ? Tại sao lại có những chuyện thế này xảy ra được??
  9. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này có thể xảy ra. Bạn trai là người tốt (trong mắt bạn) không có nghĩa mẹ, em gái của người đó cũng tốt.
    Anyway, nếu muốn không bị lợi dụng thì mình đừng thể hiện những điểm mà người khác có thể lợi dụng. Cái sai lớn nhất của bạn là ứng xử quá kém. Ví dụ ngay khi mẹ anh ta phone mượn tiền, bạn giả vờ bảo hiện tại cháu không đủ tiền, để cháu hỏi mượn đứa bạn thử xem vì bố mẹ cháu rất khó. Sau đó nếu bà ta phone tiếp, bạn cứ giả vờ bảo bạn cháu nó cũng rất kẹt nên không cho cháu mượn. Cứ cù cưa như thế xem ai mệt trước. Với loại người thế này, mượn lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai.
    Em gái biết số di động có thể do nó xem trộm tin nhắn. Còn bạn trai bạn, nếu thật sự anh ta thấy xấu hổ chứng tỏ anh ta còn có lòng tự trọng. Quan trọng là tình cảm của bạn với bạn trai như thế nào. Có đủ mạnh để vượt qua chuyện này hay không.

  10. fa99hnvn

    fa99hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ gặp gđ bạn trai vì ở xa và cũng mới yêu vì thế không có chuyện tớ thể hiện tớ thế này thế kia. Duy nhất hôm tết tớ mua quà gửi biếu, còn thì thỉnh thoảng tớ gọi đt hỏi thăm sk mẹ bạn thôi.
    Còn vấn đề tiền nong, trước đó tớ đồng ý cho bác ấy vay và kể cả khi bọn tớ chia tay, tớ vẫn sẵn sàng cho bác ấy vay tiền. Nhưng tớ sốc và thất vọng lắm khi mà bác ấy chẳng hỏi han 1 câu tại sao chia tay mà chỉ nhắc đến tiền. Đã thế bảo tớ không được nói ra cho bạn tớ biết.Thêm đó vì là bác ấy nhắn cho tớ bằng số lạ nên tớ bắt buộc phải hỏi bạn tớ xem có đúng số của ai trong gđ anh ấy không và bác ấy lại nhắn cho tớ 1 tin(tại sao con bác biết cháu nói chuyện với bác), và theo cách tớ hiểu thì tin nhắn ấy với thái độ rất khó chịu và bực bội. Tớ thấy buồn, uất ức trong khi tớ toàn phải giấu diếm mấy vụ tiền nong này cho mẹ và em gái của bạn trai.
    E gái và bạn trai mình không ở cùng nhau, người ở HN , người ở tỉnh khác. Hôm tớ bị nháy máy buổi sáng, tớ thật sự ngỡ ngàng và cảm giác như bị săn đuổi ấy, cảm giác thật hoảng hốt. Có lẽ chưa bao giờ tớ tưởng tượng ra có việc như thế này.
    Được fa99hnvn sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 22/03/2009

Chia sẻ trang này