1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fa99hnvn, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sao1sao

    sao1sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì chuyện này nên dừng lại càng sớm càng tốt. Có nhiều lý do mà các bác ở trên đã chỉ dẫn rồi, cũng ko cần nhắc lại làm gì. Với lại chị chủ topic mới yêu được có 3 tháng thì vấn đề tình cảm cũng chưa sâu nặng lắm. Cho nên chia tay là hợp lý.
    Mai kia về sống trong 1 gia đình như vậy thì càng đau khổ hơn. Mà thấy bạn trai của chị chủ đã đi làm khá lâu rồi mà, chả nhẽ cuộc sống gia đình anh ấy thiếu thốn đến vậy? Chỉ có cờ bạc, lô đề, ăn chơi thì mới thiếu thốn như vậy thôi.
    Thà bây h chia tay đau khổ ít còn hơn là cứ dấn thân vào là đau cả đời luôn.
    P/s: Chúc chị chủ topic sớm quên được chuyện này và có t/y mới.
  2. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    pó tay quá, iu đương j mà toàn thấy lợi dụng về mặt tiền bạc của bạn, nhà này cũng hay thật
  3. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi chủ thớt bao nhiu tuổi òi? Hình như cũng già òi nên có vẻ vội vã trong việc tìm bạn đời. Nhưng theo miềng thì bạn nên chấm dứt hoàn toàn mối wan hệ này đi, vì sau này nếu 2 bạn cưới nhau tuy mẹ và em gái ông kia ko sống cùng nhưng cũng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này của bạn. Bây h mới chỉ là người yêu mà đã thế thì khi cưới rồi sẽ như nào? còn như chị LK nói là người ta rất cần tiền + hết cách mới hỏi bạn thì chỉ 1 lần là cùng chứ ko phải hết lần này đến lần khác, kể cả khi bạn nói đã chia tay với con bà ấy mà ko hỏi thăm xem sao lại thế...blabla mà lại hỏi ngay đến tiền => ko thể chấp nhận được.
    Còn về phần ông kia : nếu sau khi bạn nói ra truyện mẹ và em gái ông ấy hay vay tiền bạn thì phải nói với bạn :" trong việc này anh cũng có 1 phần trách nhiệm, anh sẽ thu xếp trả lại em số tiền mẹ và em gái anh đã mượn của em " thì còn tạm chấp nhận được chứ bơ luôn thì xem lại nhân cách chút.
    PS : mẹ và em gái ông ấy chắc phím số của bạn trong lúc ông kia về thăm nhà ( đang làm ở HN mà), ông này ko biết j về chuyện tiền nong kia nên cũng ko cảnh giác
    Cơ ma nói chung là BB đi bạn ak, thế gian này thiếu j con trai tốt
  4. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ghét mấy cái thằng 44` này thế. Yêu là một chuyện, kiếm cơm là một chuyện khác hẳn. Đành rằng tiền bạc sung túc là động cơ ngàn mã giúp tình yêu thăng hoa nhưng chỉ dằn bụng thôi. ịp, hễ động chạm khó khăn tý trong tìm cảm lại bảo không yêu đương nữa, tập trung kiếm tiền. Mà chắc chó gì đã kiếm được nhiều tiền hơn. Tài có một mẩu, tuổi nào mà đòi xúc của thiên hạ.
    Những chuyện thế này, ưu tiên trước mắt là dẹp loạn gia đình, đưa con mẹ và cô em bựa vào quy củ. Thiết lập hẳn đế chế mới, bố mẹ mất nết, con cái cần thiết phải dạy lại bố mẹ.
    kiểu kiểu như từ nay đổi niên hiệu là XXX Thái Tổ gì gì đó, làm lại gia phong từ đầu.
    Chí khí 4` cả nải thế kia, "khi nào nhiều xiền, anh mới tính chuyện yêu" luôn là lí luận của những thằng LOSER, gái liếc qua đã nản con mịa nó rồi.
    Anh thật, cho tới hôm nay, thằng bồ nhà em không chứng tỏ được năng lực làm cách mạng. Đá banh đít nó là quá hợp tình hợp lý.
    [/quote]
    Tâm đắc phương án của bác này nhất Làm giai fải có chí khí chứ, mới khó khăn tí đã bỏ cuộc rồi biện minh vì cái lọ, vì cái chai... ựa
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tất cả những ai định ném đá tôi nhưng mà tôi nói thật: Tôi đã và sẽ không bao giờ có ý định cưới 1 người nào k có gia đình sống ở cùng TP của tôi đang ở và càng k thể cưới những người quê và nhà xa nhà tôi quá 50km. Tôi đang ở HN và dám tự nhận là 1 người HN khá điển hình. Mặc dù k được như thời xưa nhưng ít ra tôi thấy vẫn có chút gì để tự hào. Sự phù phiếm này nó đem lại cho tôi suy nghĩ việc lấy 1 người ở tận đẩu đâu, lí lịch gia đình k có chút gì đặc biệt và cơ bản là điều k thể chấp nhận đựơc. Chắc rơi vào tình cảnh như bạn cũng khó xử vì tình yêu thì thuờng rất trớ trêu. Tuy nhiên yêu và cưới khác nhau chưa kể tình yêu bây giờ thì chỉ là tương đối thôi. ^ ^ chúc bạn mau chóng tìm được đối tượng khác phù hợp hơn.
    P/s: con gái lấy chồng là vì bản thân mình 9 thì thêm phần thể diện cho gia đình, họ hàng 1 phần nữa. Nên cân nhắc sao cho mọi bề ổn thỏa. Tốt cho mình và cho tất cả mọi người. Thân
  6. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Óe, bạn chủ topic chắc đang say trong tình yêu nên mới ko nhận ra. Chứ rõ ràng đây là cả 1 âm mưu lợi dụng bạn mà cả nhà anh ta đều nhúng tay vào.
    Cách giải quyết ở đây là rất rõ ràng, bạn cắt đứt hẳn với anh ta đi. Anh ta ko xứng đáng với bạn đâu. Bạn cũng nói anh ta teen và trẻ con dù đã học và làm dưới HN đến 8 năm. Người mà thực sự biết suy nghĩ thì sẽ ko có những hành động trẻ con và cãi nhau như cơm bữa với người yêu đâu bạn ah. Còn cả gia đình anh ta nữa, ko thể nào chấp nhận nổi. Mẹ anh ta và cô em gái anh ta quả thực là những con người xấu tính quá mức tưởng tượng. Có lẽ bạn là người hiền lành, chứ nếu là tôi thì chắc tôi đã phải cho cả bà mẹ lẫn cô em gái anh ta 1 trận té tát vì cái thói lợi dụng rồi. Và sau đó, tất nhiên là chia tay anh kia ko 1 chút hối tiếc.
    Được ThuyLien2810 sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 28/03/2009
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    bạn nì chắc cũng đã trải qua một vài vụ na ná như chủ tô píc roài nên mới có ác cảm với người ko phải dân hà lội như bạn ấy. Tớ cũng dân hà lội đây nhưng tớ ko có quan điểm chỉ lấy người hà lội đâu. Nghĩ như bạn thì sẽ là tự thu hẹp phạm vi mà bạn có thể kiếm được người đàn ông tốt cho mình đấy.
    Tất nhiên con gái lấy chồng là vì bản thân mình nhưng đừng vì bản thân mình mà chẳng bao giờ nghĩ tới người khác không thì được coi là ích kỷ đấy.
    bạn trai bạn đã từ bỏ bạn vì tiền Thế nên bạn chẳng việc rì mà phải lăn tăn về việc bạn từ bò tình yêu có phải do gia đình anh ta hay ko. Hãy thoải mái mà đi kiếm một người vừa biết kiếm tiền vừa biết yêu bạn thật sự nhé.
    p/s: tại sao các bạn trên này cứ nghĩ là gia đình của bạn trai bàn nì là hiếm gặp trên đời nhỉ, tớ biết đầy gia đình mà các thành viên trong gia đình đó còn kinh khủng hơn lời bạn chủ kể nhiều í chứ.
  8. fa99hnvn

    fa99hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    E mới U86 thôi ạ nên chẳng vội vàng gì mà muốn lập gđình sớm. Vấn đề như trước e nói rồi đấy. E đã có qđịnh của e là chấm dứt hẳn. Nhiều lúc ngồi nghĩ mà không tưởng tượng ra được là csống lại có chuyện này và e thật sự sợ.Thêm nữa, e nhận ra bạn trai không xứng đáng với những gì e dành cho.(như đã nói ở phía trên ấy ạ).Thà ngta nghèo có ý trí còn hơn nghèo lại tự ti và tự ái mà bỏ ty của mình. Nên sau khi suy nghĩ và hỏi ý kiến mọi người trên này, e đã có qđịnh rõ ràng.
    Mong rằng tất cả mọi người đừng ai gặp phải chuyện như e, là 1 giấc mơ có thật và là ác mộng nữa.
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì tớ mới tiếp xúc với gia đình của những người mà kiểu dạng như bạn trai của chủ topic. Gọi là bạn bè thì đến chơi nhà nhau thôi chứ yêu thì k. Tớ chơi với cả bạn bè thì thoải mái và chẳng phân biệt vùng miền quê hay tỉnh gì cả. Nhưng để yêu và cưới thì nó khác hoàn toàn. Nếp nhà mình với nếp nhà người khác có sự chênh lệch quá đáng thì sao mà hạnh phúc cho được. Tớ cầu toàn trong mọi vđề. ^ ^ mà tớ thấy phạm vi này cũng k quá hẹp để gặp được người đàn ông ưng ý. Tớ vẫn thấy ok cho tới thời điểm này đó chứ.
    @ chủ topic: Hi vọng là em sẽ mau chóng vui vẻ trở lại và quên ngay khẩn trương cái anh chàng này đi . Như bạn Liên gì nói ở trên ý. Chuyện tiền nong cực kỳ nhạy cảm, 1 người có tự trọng sẽ k bao giờ làm như thế nếu mới quen biết. Bản thân tớ đi vay 1 đồng với người thân còn ngại huống chi là như em gái và mẹ anh chàng kia. ^ ^ Đào mỏ và nuôi hi vọng đem cả gia đình ra thành phố có nghề và tổ chức. Đáng sợ thật
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Em lại nhận diện ra một đồng chí Thanh Lịch Bẻ Hoa nữa....

Chia sẻ trang này