1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fa99hnvn, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thử phân tích kỹ đoạn này.Tớ cho rằng:rất có thể a ấy sớm biết dc mẹ anh ấy và em gái sớm muônjì cũng sẽ vay tiền bạn nên khi bạn đề cập đến vấn đề cho bạn vay tiền anh ta đã doạ:''''sẽ ko nhìn mặt nữa''''.Chỉ là vấn đề cho vay tại sao anh ấy lại pải căng thẳng đến vậy.Có thể các lần yêu trước bạn gái anh í đã gặp pải chuyện tương tự như bạn.Do vậy, cả mẹ lẫn em gái đều thấy sợ anh ấy.
  2. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ực, hết hồn chim én nhưng mà ngẫm kể ra thì cũng có cái đúng
  3. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Được chiatay09 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 07/04/2009
  4. fa99hnvn

    fa99hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là gần 1 tháng chia tay, mình cũng phần nào hoàn hồn và suy nghĩ tích cực hơn nhưng trưa nay đang ngồi làm việc thì có đt, bật lên nghe thì lại là mẹ ngyêu gọi, nói thật là e hoảng.
    Bác ấy bảo là e nó đang ở dưới HN, nó không có xe, cháu đưa e đi mua đồ nhé. Ô, hóa ra e là osin hay sao mà có anh trai không gọi lại gọi cho em.E cứ nghĩ mọi chuyện xảy ra như e đã nói thì không lhệ gì với e nữa, vậy mà lại gọi cho e với 1 lí do lãng xẹt như vậy. E từ chối bảo hiện tại cháu k rảnh nên bác nhờ người khác ạ.Với lại hôm trước đứa em gái nt cho e bảo e là: tôi sợ chị rồi, thì hnay nó có bản lĩnh quá để gặp em để e đưa nó đi mua đồ.
    Nghe xong đt ngồi đần ra nghĩ k hiểu là người kiểu gì thế này.Ôi cuộc đời.
  5. thamtu844

    thamtu844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có cái cảnh trớ trêu vậy cơ chứ . Thôi có lẽ là nên chia tay .Thứ nhất :Hay cãi nhau .Thứ 2: gđ nhà anh ấy có vấn đề.Họ ko tôn trọng bạn thì đúng hơn.Đến khi 2 người chia tay rùi mà vẵn còn như vậy thì thật pó tay
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đúng là khi yêu thật sự, tiền bạc cho người mình yêu hay gia đình người ta cũng không quá tính toán nhưng với kiểu như bạn chủ topic nói, nếu đúng là chia tay vẫn làm trò đó thì đúng là mặt dày thật
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngày xưa tôi có đọc 1 truyện: Một anh đi xa nhà, bị lừa gạt (vì cả tin.) Anh ấy lòng thầm trách cha mẹ rằng: Ngày xưa chỉ dạy con sống đàng hoàng không đi lừa người khác, chứ chẳng dạy con không để người khác lừa mình.
    Đúng là nhiều khi tình cờ mình rủi ro mà dính vào những người sống không đàng hoàng, tử tế. Nói là do mình thiếu kinh nghiệm sống, nhìn người kém, thì cũng được. Mà nói là mình rủi, có tử tế mấy cũng gặp kẻ không tử tế, thì cũng được.
    Thôi, chia sẻ với bạn vậy.
    Lần sau bạn quen ai thì để ý hơn một chút, tình cảm thì tình cảm, cũng nên giữ lại chút nghi hoặc cho bản thân. Nhiều khi bản thân anh đàn ông không xấu, nhưng gia đình anh ta không đàng hoàng thì người thiệt là mình, dù lỗi chẳng phải ở anh kia.
    Với lại, sau này bạn nhớ dạy con cách soi ra người đàng hoàng với không đàng hoàng để con nó còn tránh từ đầu nữa.
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết rồi sau này thời gian qua đi ...nhưng ấn tượng khó phai này sẽ khiến con người ta nhìn về nhau , nghĩ về nhau như thế nào nhỉ ?
    Nói chung là nên giữ những cái gì tốt đẹp , nên nhớ về những gì tốt đẹp bạn ạh
    Vì dù sao cuộc sống sau này còn dài lắm , tớ hiểu là tâm trạng của bạn hiện giờ rất xuống dốc và thất vọng về anh và gia đình anh ấy .
    Nhưng thôi cứ nghĩ là không có duyên thế là được nhỉ cho nó nhẹ nhàng và thanh thản khi nghĩ về nhau ..Ok

Chia sẻ trang này