1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm thế nào đây ??? (Help me)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brother_of_Metal, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Tôi phải làm thế nào đây ??? (Help me)

    Tôi yêu một cô bé đang học lớp 12, cách đây 1 năm cô ta cũng đã từng yêu một người nhưng giờ đây đã chia tay. Hiện nay tôi đang hết sức buồn bã và tâm trí thì rối bời vì tôi không thể biết tình cảm của cô bé dành cho tôi là như thế nào.
    Tôi đã bị từ chối hai lần, lần thứ nhất cô bé nói với tôi chỉ coi tôi như một người anh trai, còn lần thứ hai thì cô bé nói rằng cô chẳng có tình cảm gì dành cho tôi cả. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì thật đơn giản, tôi cảm nhận thấy đằng sau tất cả những lời nói đó còn một điều gì uẩn khúc mà cô bé còn đang lưỡng lự. Bởi ngay sau khi từ chối tôi (lần thứ hai) cô bé có nói rằng : "Nếu em là người yêu của anh thì anh có chịu đựng được tính của em không, liệu anh có phát điên lên vì em không ?" ( xin nói thêm là sở dĩ cô bé và người bạn trai trước chia tay là vì người trước của cô bé không thể chịu được tính nết quá vô tư của cô bé vì cô ấy thường hay đùa vui rất thỏai mái với những người con trai khác) và còn một lần cô bé có nói với tôi là "liệu anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi em 7 năm không???), và còn nhiều dấu hiệu khác nữa mà theo tôi nghĩ thì không thể có chuyện cô bé đó không có tình cảm gì với tôi (không biết tôi có ngộ nhận không???).
    Nhưng cũng có nhiều lúc tôi cảm thấy cô bé đó hình như chẳng dành tình cảm gì cho tôi thật, nhiều món quà tôi tặng cô bé đó sau một thời gian tôi hỏi đâu rồi thì cô ấy nói là làm mất rồi (không biết là nói thật hay nói dối???).
    Giờ đây tôi rất muốn làm rõ mọi chuyện để còn có thể dành thời gian cho chuyện học (vì hiện nay tôi đã học năm thứ 3 đại học rồi, thời gian khá là gấp rút) nhưng tôi không biết phải làm cách nào để cô bé đó nói ra sự thật, vì cứ mỗi lần ngỏ lời là lại nhận được từ "không", nhưng ngay sau đó thì tôi lại nhận được những tín hiệu khác khiến cho tôi không thể quên được cô ấy, mà tôi lại là người sống thiên về tình cảm nên tình cảm đối với tôi là rất quan trọng (tình yêu - sự nghiệp : 50 - 50 mà).
    Vậy tôi phải làm gì đây, hy vọng các bạn là người ngoài cuộc sẽ dành cho tôi được những lời khuyên sáng suốt.
    Thanks all.


    ----------------------------------------
    . : : Kẻ sống là để hối tiếc những gì đã qua : : .
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chà ,cậu em to đầu rồi mà để con bé học 12 nó lừa .Thật đúng ,tình yêu là 1 trường học ,nơi đào tạo ra những thằng ngu .Kinh nghiệm tiêu diệt gái mấy năm nay của anh cho hay con bé ấy đếc yêu gì cậu .Đã yêu cậu mà còn bày đặt ra điều kiện nọ điều kiện kia à ? Với lại loại con gái mà thấy anh nào cũng "vô 4 " anh khuyên cậu chớ mò vào (nếu cậu đến với nó với ý định nghiêm túc và tâm hồn trong sáng ) kẻo mà có ngày hối ko kịp .
    Đây là kinh nghiệm xương máu của anh ,mk ,anh nói để cậu biết mà đối phó .Mk ,ngày ấy anh cũng ngu như cậu ,để đến nổi mất cả năm trời tán "nó" - cùng tính chất với cái con cậu tán - mất thời gian công sức .Đến khi hết ngu ,ngồi tính lại thì hu hu ,không biết bao nhiêu tiền quà và tiền điện thoại cho nó ,mà với số tiền ấy ,anh thừa sức gọi gái xinh đến nhà để thịt đến có cả chục lần .
    Cuối cùng ,anh khuyên cậu ,tuổi còn trẻ ,cứ yêu các em để mà hôn ,mà sờ mó và thịt thôi .Đừng có quá nghiêm túc mà thiệt thân đó (chị em đừng chửi kẻ dễ mến này nhé ,âu cũng là kinh nghiệm (hay "nguyệt" cũng thế ) của 1 kẻ đã lỡ ngu mấy lần
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cần một lời khuyên, đúng không?
    "Ốm lâu tốn thuốc".
    Đừng làm bận lòng cô gái kia nữa, và cũng đừng ép người ta nói ra sự thật phũ phàng làm gì.
    Chú kiralyfi cũng không nên nói chị em thế, kẻo đến lúc chị em "phản pháo" lại khổ.
    "Trong cuộc đời người đàn ông dù không có thành đạt cũng không thể thiếu hình bóng của người đàn bà, trừ thằng đó là gay " (Netwalker, 2003 )
    Chúc các bạn vui vẻ!
     
  4. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cái ông kialify ăn nói cho tử tế một chút nhá , nói thế mờ ko bít ngượng à ??? rõ dơ !
    diễn đàn ko phải là nơi để ông ăn nói kiểu thế , dù đó là lời khuyên
    i trust and love you
  5. dark_and_ghost

    dark_and_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ha ha cô bé này chơi hay đấy nhỉ, có thể là cô ta đang chưa có ai và chỉ muốn có 1 ai đó để lấp đi chỗ trống, (hoặc làm của để dành) nếu cậu thích cô ta thật thì sợ quái gì, cứ tiếp tục, mới năm thứ 3, còn khối thời gian để bắt đầu lại với 1 cô gái # nếu thấy cô này 0 thành công
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nói hơi khó nghe nhưng mà đúng
    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 05/09/2003
  7. Iemonfire00000

    Iemonfire00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy học sinh lớp 12 chẳng có đủ chín chắn để xác định một tình yêu nghiêm túc , họ hơi mơ mộng về hình mẫu tương lai quá nhiều.
     
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Con bé của chú hơi vớ vỉn. Nhưng mà chú cũng hơi gà, để cho nó làm choè, thôi cũng là một bài học cho các chú gà, âu cũng là ...cái liễn. Nhưng mà thôi, chấp nó làm gì, đàn ông cứ sự nghiệp đi, có tiền là có gái xinh, còn nếu có ý định vui chơi thư giãn tiếp với con bé đó thì cũng được, mất gì của bọ.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Boy ,are you from Quảng Bọ ?

Chia sẻ trang này