1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tchyp, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm thế nào đây ?

    Một ngày , anh thú nhận với tôi là anh đã có lỗi với tôi . Tôi như ngây người đi vì có chết cũng không tin anh sẽ làm như thế với mình . Trong lúc không thể nào bình tĩnh được , tôi đã nói với anh những lời cay đắng , tàn nhẫn . Rồi tôi im lặng , 1 tuần trôi qua trong mệt mỏi , tôi gần như kiệt sức bởi những suy nghĩ miên man . Mất ngủ là điều thường trực đối với tôi , đứng trước gương tôi không tin đó là mình . Tôi biết anh không phải là dạng người như thế .. đến giờ tôi không còn cảm giác gì nữa , tôi muốn nói với anh một lần cho dứt khoát mọi chuyện nhưng nghĩ đến anh tôi thấy trong lòng trùng xuống một cảm giác nuối tiếc , nuối tiếc cho tình cảm của tôi và anh ...tôi yêu anh thật nhiều và không bao giờ muốn chuyện tình của tôi và anh kết thúc thế này , tôi phải làm gì bây giờ ?
  2. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Anh có vợ à? Hay anh Sida 3 năm rùi?? ...
    Cái cũ qua đi cái mới mới tới, còn trẻ chia tay là lẽ thường. Cho hắn out đi. Ko thì sau này lại nghe anh thú nhận gì nữa mệt lắm!!
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái "lỗi" của anh ta mà như vậy thì đúng là nên chào tạm biệt anh ta là vừa. Còn nếu lỗi nhỏ hơn, và bạn muốn mối quan hệ được tiếp tục, thì cho qua đi. Người ta ai mà chẳng có lúc phạm lỗi lầm, hơn nữa đây người ta đã thành khẩn khai báo rồi (và chắc cũng đã thề nguyền không bao giờ phạm lỗi nữa - đoán vậy).
  4. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    còn hơn là ko thú nhận là có lỗi, vì như thế sẽ thanh thản hơn là cứ phải giấu diếm đến 1lúc nào đó vỡ lở thì mới chết người, mà tâm lý luôn luôn phải nói dối mệt lắm ý, nên tớ vẫn...........hay xưng tội với cô ý sau khi "phạm lỗi", và cô ý nói rằng cứ xưng tội là được tha thứ (dường như cô ý đc đào tạo làm cha xứ hay maseur hay sao ý), nên giờ thì tuần nào tớ cũng thú tội hết
    đùa chứ chả hiểu lỗi của chàng đó giống lỗi của tớ ko nhỉ??? đang thắc mắc
  5. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có những lỗi lầm khi thú tội được tha thứ và cũng có những lỗi lầm không thể chấp nhận được.Hãy tâm sự xem anh ấy đã phạm lỗi gì tôi sẽ cho bạn biết phải làm gì.
  6. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin được chia xẻ cùng bạn, trong những lúc như này không nên quá tuyệt vọng mà cẩn tỉnh táo để suy nghĩ và tìm ra lối thoát. Càng đau càng làm cho con người ta tỉnh táo mà nhận ra mình đang ở đâu.
    Dù sao thì cũng khen cho anh ta đã thành thực với bạn. Nếu anh ta cứ che đậy mọi chuyện và duy trì quan hệ với bạn, đến lúc mọi chuyện lên đến đỉnh điểm thì còn "đau" hơn rất nhiều.
    Nhưng tôi chưa hiểu anh ta nói có lỗi với bạn và xin bạn tha thứ, 2 người tiếp tục chung bước hay là xin lỗi vì bỏ rơi bạn. Nếu là trường hợp thứ nhất, hãy cho anh ta một cơ hội em ạ. Cuộc đời rất dài và chuyện vấp ngã là không tránh khỏi, điều quan trọng là sau khi vẫp ngã họ đứng dậy như thế nào. Anh ta đã thành khẩn với em chứng tỏ anh ta không phải là người bỏ đi mà cần xem xét hoàn cảnh thế nào.
    Còn nếu là trường hợp thứ 2, tốt nhất là hãy để anh ta ra đi. Đành rằng trong tim em chưa nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng không nên níu kéo những gì không thuộc về mình, hãy coi đó là một kỷ niệm, một kỷ niệm tuy đau nhưng sẽ làm em tỉnh táo trên bước đường sau này. Thời gian đầu em sẽ buộc phải làm quen với suy nghĩ mất anh ta, nhưng rồi em sẽ quên đi khi cuộc sống còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu điều cần lo lắng...
    Thôi em ạ, hãy chịu khó đi chơi cùng bạn bè, em sẽ gặp người khác yêu em thực sự. Chúc ngày đó sẽ nhanh chóng đến với em.

Chia sẻ trang này