1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm thế nào đây???????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congiomuaha96, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm thế nào đây???????????

    Tôi không xinh, nhưng rất cá tính. Bạn trai tôi rất đàn ông và mạnh mẽ, thuộc típ người mah ra ngoài đường khá đông gái để ý (thế thì mình mới lại càng mặc cảm!!!). Tuy nhiên, bạn trai tôi luôn quan tâm, chăm sóc tôi từng cái nhỏ nhất. Thời gian tươi đẹp đó chỉ kéo dài 2 tháng (chúng tôi quen biết nhau mới được 2,5 tháng thôi). Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu nổi đó đã là tình yêu hay chưa???
    Trước ngày lên đường du học 1 tuần, bạn trai tôi mới nói với tôi về việc du học của bạn ấy. Tôi ngỡ ngàng!!! xốc!!! tuy nhiên, do hoàn cảnh của 2 bên, tôi biết rằng, tôi không thể chờ bạn ấy trong 3 năm bạn ấy đi. Tôi đã nói rõ quan điểm của tôi với bạn ấy, đi là đi luôn, không còn liên lạc j với nhau nữa, không bao h gặp lại nhau...v..v. tôi đã nhắc đi nhắc lại trong những lần gặp nhau sau đó...Chúng tôi đều đã rất buồn.... và trong 3 ngày đầu ở bên nhau suốt, luôn rưng rưng nước mắt. Đến ngày thứ 4,5,6 bạn đã lảng tránh tôi, tôi gọi điện bạn ko nghe máy, tôi nt bạn không ít trả lời...tôi đã bày tỏ quan điểm của mình trong những tin nhắn là hãy đối xử với nhau tốt đẹp trước lúc chia tay, tôi chất vấn là ts bạn lại xa cách tôi đến thế, bạn nt lại là bạn ấy cũng đang rất chán và rất đau đầu, bạn không muốn là người có lỗi, hãy hiểu bạn ấy (nhưng tôi cũng chẳng hiểu là tôi phải hiểu bạn ấy cái j???)...tôi uất quá mới nt với bạn rằng "tôi hận bạn ấy, bạn ấy sử sự không có học, bạn ấy là người tồi" mục đích của tôi là tôi muốn bạn ấy bị xúc phạm, để tôi và bạn ấy có thể xa được nhau... bạn ấy nt lại là giữa tôi và bạn ấy chỉ là tình cảm bt, không có j ... (trong khi với bạn bè của cả 2 đều biết bọn tôi có tình cảm đặc biệt với nhau) Sau đó tôi suy nghĩ lại thấy có lỗi quá nên đã nt xin lỗi bạn ấy.... Bạn ấy đã gọi điện lại cho tôi, hẹn gặp tôi và rất vui vẻ, cho tôi cả số dt bên nước đi du học...Tới giờ hẹn, bạn ấy tỏ vẻ như không muốn ngồi với tôi, mặc dù lúc ấy đã là 8h, mah sáng hôm sau bạn ấy đã phải đi rồi...tôi chạm vào người bạn ấy thì bạn ấy dẫy nẩy người ra, bạn ấy bảo tôi đã xúc phạm bạn ấy... tôi muốn vẫn tiếp tục liên lạc, vẫn quan hệ thì bạn ấy bảo đấy là do tôi muốn thế (2 lần). Bạn ấy bảo là nếu tôi còn gọi điện cho bạn ấy bạn ấy cũng không nghe...tuy nhiên, bạn ấy vẫn lấy quà chia tay, nhưng mặt thì hầm hầm, mắt thì u tối...trong ánh mắt ấy tô9i biết rằng bạn ấy vẫn đang cần tôi, bạn ấy vẫn yêu tôi, và bạn ấy đang đau khổ khi phải xa tôi....nhưng thái độ bạn ấy thì khá là cương quyết...
    Đến tối tôi lại nt cho bạn ấy là tôi và bạn ấy đừng liên lạc j với nhau (tự ái mah)... cả đêm ấy tôi đi lung tung không định hình, đau khổ...Sáng hôm sau, trước khi bạn tôi lên máy bay tôi gọi điện cho bạn ấy, lần đầu bạn ấy ko nghe, lần thứ 2 bạn ấy mới nghe bạn ấy rất buồn và nói tếu tếu để tôi yên lòng... Sang bên ấy thì tôi gọi điện bạn ấy không nghe, ngày thứ 2 gọi bạn ấy lại nghe, giọng vui vẻ vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định, và nói để tôi an lòng không phải lo lắng cho bạn ấy... ngày hôm sau thì bạn không nghe máy và cho tới hôm nay thì đã 10 ngày chúng tôi không có thông tin j về nhau... bạn bè chung chẳng thấy bạn ấy gọi điện, mah cácư bạn biết rồi đấy đi du học là buồn và cô đơn lắm, bạn trai tôi lại là người sôi nổi... tôi lo lắng và không biết phải làm j bây h? các bạn hãy cho tôi lời khuyên? (tôi có đủ điều kiện kinh tế để có thể sang thăm bạn ấy, tôi thì một nửa muốn sang, một nửa thì không muốn)
    Cám ơn tất cả các bạn!!
  2. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Gọn lại 1 câu, đừng sang.
  3. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    theo tôi đó chưa hẳn là tình yêu, một cái gì đó tương tự thôi. Tốt nhất bạn chưa nên sang đó vào lúc này. Cứ thử chờ một thời gian nữa xem sao?
    TÔI YÊU VIỆT NAM

Chia sẻ trang này