1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm thế nào đây???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lutmyla, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm thế nào đây???

    đó là một ngày đau đớn nhất của cuộc đời tôi
    khi tôi đi học về chỉ có mỗi tôi và chú tôi ở nhà.tôi đi tắm thì hắn nhảy vào làm nhục tôi ,hắn bắt tôi không được nói cho ai biết ,tôi rất sợ,tôi phải làm thế nào bây giờ?



    Được username sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 20:59

    Được phcuong sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 18:15
  2. dinhquang

    dinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn, bạn cót một ông chú ruột thật là tồi. Với những người như vậy thì ta không nên im lặng mà cam chịu bời vì nếu ta im lặng thì ông ấy càng lấn tới. Tốt nhất là nên nói chuyện này với bố hoặc mẹ của bạn để họ nói với ông chú kia và nếu có chuyên gì con giải quyêt.
    Mong ban có quyết định đúng đắn nhất.

    Z30
  3. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tui cảm thấy chuyện của lutmyla nghe có vẻ hơi giựt gưn như các chuyện trong....báo A.N hay đăng thì phải.
    Theo thể hiện về giới tính hiện thấy (Vòng tròn có mũi tên ở trên chứ không phải có dấu + ở dưới) thì hình như lutmyla là...man (không phải female), vậy người chú kia là...pede chăng?
    Nếu Lutmyla là tên lấy từ film/Truyện có nhân vật khác là chàng Ruslan thì hãy tạm coi ông chú kia là quỷ "Tréc-nơ-mo" (hị hị, film này tui xem quá lâu rùi, có thể không nhớ chính xác lắm tên các nhân vật) đi vậy nhé (Quỷ mà, lúc đó chắc không giống người thường rùi)

Chia sẻ trang này