1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm thế nào đây???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi thangtt1983, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tamhon_cuada

    Tamhon_cuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hát bài How can I tell Her dược đấy!
    She knows when I'm lonesome
    She cry when I'm sad
    How can I tell her about you


    H@anbk a di đà phật

  2. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tui cũng chưa ở hoàn cảnh đó nhưng mà với tui thì tui sẽ make friends với ng mà tui luôn tâm sự + ng tôi luôn lắng nghe còn người mà tôi luôn muốn gặp mỗi khi cô đơn hoặc buồn chán sẽ là ...LOVE...
    Understand ???
  3. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Kết bạn thì là Make friend ,thế muốn làm người yêu thì gọi là Make .... ???

    Who can stop the rain ???​
  4. thangtt1983

    thangtt1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    pó tay với lời khuyên của các vị. Tôi làm theo cách của tôi, đó là chẳng yêu ai cả, như thế tôi còn nguyên 3 người bạn và còn nguyên sự tự do của mình.
    Không có gì quý hơn độc lập tự do. Hồ chủ tịch muôn năm!!!!!
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy , giữa những điều khó xử như vậy nên chọn tất cả cùng là bạn sẽ vui vẻ hơn , vì bạn ko xác định đc bạn dành tình cảm cho ai nên ở đấy ko có sự hiện hữu của tình yêu thật sự . nên cứ chọn làm rồi , Rồi sẽ có lúc bạn hiểu rằng tình yêu của bạn dành cho ai , có khi chẳng là ai trong số những ngừoi đó đâu!
    mèo con nghịch ngợm
  6. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    dễ thôi
    YÊU MỘT NGƯỜI NHUNG NHỚ MỘT NGƯỜI..........

Chia sẻ trang này