1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm thế nào khi cảm thấy mình không hợp với những cô bạn của anh ấy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinks, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm thế nào khi cảm thấy mình không hợp với những cô bạn của anh ấy!

    Hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu, nên thỉnh thoảng có đi chơi với bạn bè của nhau (tất nhiên!), nhưng anh ấy có đến mấy cô bạn gái thân - được gọi là...chiến hữu của nhau! Tôi đâu phải trẻ con, anh ấy và họ cũng vậy! Đều đã đi làm vài năm rồi, thậm chí họ - bạn anh ấy - một số còn là những cô giáo. Thế nhưng mỗi lần ngồi đâu cafê cà pháo là y như rằng các cô ấy mè nheo và nói những chuyện đại loại như là bố mẹ anh ấy và bố mẹ họ có giao ước... hay là mang trầu cau đến nhà nhau đi, rồi ..mãi vẫn chưa có ai yêu ... rồi chê anh ấy...
    Tôi không tự ái vì điều đó, mà điều tôi thấy khó chịu là họ biết thừa về nhau rồi và tôi cũng quá biết điều đó, nếu yêu được thì anh ấy đã chẳng chọn tôi mà là một trong số bọn họ, phải không các bạn? Còn chúng tôi đâu phải là những cô bé nhỏ nghe những chuyện đó thì đùng đùng đứng dậy và đi về? Không, tôi thừa lịch sự và vừa đủ thông minh để hiểu những chuyện đó, nhưng các bạn thân mến của tôi ơi, tôi không khỏi khó chịu khi lần nào gặp nhau các cô ấy cũng lôi chủ đề đó ra để trêu chọc tôi và anh ấy! Gần như tôi trở thành rào cản giữa anh ấy và họ, tôi chỉ muốn bạn anh anh chơi - bạn tôi tôi chơi quách cho xong! Nhưng không nên phải không?
    Tôi phải làm thế nào để dung hoà được? Mà thật sự tôi là người rất dễ hoà nhập và tôi đã rất cố gắng thân thiện với họ ngay từ lần đầu gặp gỡ! Duy chỉ có mấy cô bạn này, tôi mới bắt đầu gặp, nhưng cũng bắt đầu thấy...bó tay! Mong các bạn hãy giúp tôi! Xin chân thành cảm ơn!
  2. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy nói những tâm sự , băn khoăn của bạn cho anh ấy hay , khi yêu nhau rồi , khi đã có bạn rồi chắc hẳn anh ấy phải khéo léo hơn trong các mối quan hệ , vừa được lòng ng` yêu , lại ko mất lòng bạn bè .........
    chúc bạn luôn vui vẻ nha !!!
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, anh ấy bảo ví tôi thế này: Bạn anh ko thể bỏ được, mà người yêu anh cũng không thể bỏ được. "Thật ra bạn anh cũng quan tâm đến em đấy chứ? ( Quan tâm mà thế à? Các cô ấy chỉ nói chuyện với anh thôi mà! em ghét anh! Ghét...........)
    Nhưng bọn anh cứ ngồi với nhau là chúng nó lại kích bác anh, đá đểu anh.... nhưng chúng nó cũng rất quan tâm đến anh" ...ặc!
    Chết tui rồi, em đâu bắt anh bỏ bạn? Em đâu ghen với mấy cô ấy?
    Nhưng anh lam em buồn, thật đấy!
    Và có cảm giác như là mình có thêm mấy bà mẹ chồng và mấy cô..giặc bên Ngô vậy! Vì các bà ấy luôn chăm sóc thật chu đáo cho anh! Chắc em chỉ sảy tay làm anh sây sát là em..ko song với các bà ấy, anh nhỉ!
    Rõ chán tôi chưa? Và buồn. Thật đấy!
  5. newdays

    newdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    minh nghi ban hoi ich ki, nghi thoang hon 1 chut va dung phuc tap hoa moi chuyen nhieu the.....co le ban nen nghi ca den tam trang cua nguoi yeu ban nua....minh ko biet chuyen cua ban thuc su nhu the nao, nhung minh cam thay the, co gi ko phai thong cum nhe!
    [/quote]
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Thế còn vụ con gái có nhiều bạn trai thân thì sao...nói đi phải nói lại chứ nhờ
    Túm lại là nếu U yêu ku kia thật và muốn tiến xa hơn mức bi giờ thì cố mà thích nghi dần đi là vừa...tui thấy có sao đâu dù gì họ cũng vẫn chỉ là bạn bè.Cái chính là ku kia yêu U đơn giản vậy thôi...con gái lắm chuyện....hay nói dối nữa chứ...phiền chết đi được....
  7. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hì, đúng là như thế............ tôi ..ích kỳ ghê, ! Tốt roài, tôi sẽ cố gắng nghĩ thoáng hơn một chút........... he..he cảm ơn các bạn!
    Ơ này, Siu ơi..ai hay nói dối nhở? Con giai cũng hay nói dối bỏ xừ đi ấy chứ!
    Cũng buôn chả kém tụi tui đâu ke..ke!
  8. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu anh ấy bạn hãy tập chấp nhận những bạn bè của anh ấy ( và đôi khi cả những bạn bè mà bạn cảm thấy là........ như thế ) như chấp nhận những tật xấu của anh ấy ( vd thôi nhé). Trường hợp của bạn tôi cũng gặp hoài hoài nhưng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Tất nhiên là khó khăn để thân thiện với những người mình ghét nhưng không phải là không thể. Và rồi kết quả đạt được sẽ rất tuyệt vời khi bạn vượt qua được nó. Bạn trai tôi đã rất rất tự hào về tôi khi đi chơi với bạn bè của anh ấy và bạn bè của anh ấy cũng yêu quí tôi (gần bằng quí anh ấy ).
    Mình cũng đồng ý với new days, nhưng có lẽ nói bạn ích kỉ thì không đúng lắm. Bởi vì khi yêu người ta đôi khi trở nên "xấu " như thế đấy :D. Có lẽ mấy cô bạn kia chỉ thích trêu chọc bạn thôi cô bạn à :P. Lời khuyên của mình chỉ là khi họ nói những điều bạn ghét thì đừng phản ứng gì cả, im lặng và mỉm cười thôi bạn nhé. :D Mong bạn thành công.
  9. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thanks for everything! Cảm ơn bạn nhiều lắm!

Chia sẻ trang này