1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm thế nào mới có bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoisaobuon, 13/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaobuon

    ngoisaobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    toi phai lam the nao moi co ban gai

    Tôi không hiểu sao nhiều người dễ dàng có bạn gái như vậy. Tôi cũng muốn được như họ nhưng phải làm thế nào đây?

    Rất nhiều người xung quanh tôi có người yêu, vậy mà chuyện đó đối với tôi sao có vẻ xa vời. Năm nay tôi đã 22tuổi mà chưa một lần có người yêu. Như vậy có đáng buồn không ạ?
    Thật sự tôi không hiểu sao nhiều người dễ dàng có bạn gái như vậy? Tôi cũng đã tiếp cận với vài cô gái nhưng chưa bao giờ thành công. Xin các anh chị và các bạn cho tôi biết làm thế nào để có người yêu? Làm thế nào để gây được cảm tình với con gái?
    Phải chăng con gái bây giờ chỉ thích yêu những anh nào giàu có? Thế thì chắc là tôi chẳng có cơ may nào bởi vì tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ đang ở nhà thuê. Khi gặp con gái thì tôi nên như thế nào? Tôi chẳng biết nên nói chuyện gì với các cô gái để họ thấy thích thú. Thật ra tôi cũng không có nhiều cơ hội để tìm hiểu chuyện này. Mong các anh chị có hiểu biết, kinh nghiệm chỉ dạy để cho tôi và các bạn trai khác học hỏi.
    Còn một chuyện cũng khá tế nhị nữa là làm thế nào để tán tỉnh các cô gái? Tôi hoàn toàn mù tịt về chuyện này. Tôi nhận thấy nhiều anh chàng có gái theo là vì giỏi tán, có phải thế không ạ?
    Ngoài ra để có người yêu còn cần lưu ý đến những vấn đề gì? Và làm thế nào để giữ người yêu nữa? Mong các anh chị và các bạn trả lời giúp tôi, càng chi tiết càng tốt vì tôi vốn rất kém về chuyện này. Xin cám ơn nhiều.
    Tôi hy vọng những lời góp ý cho những câu hỏi của tôi cũng giúp được cho nhiều bạn khác.

    ~X
  2. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    con gái thích trai đểu.cứ thế mà làm
  3. ngoisaobuon

    ngoisaobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    nho cac bac tu van ho em
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, trai tơ mới 22 mà đã són lên. Bây giờ có 2 phương án như sau:
    1. Cứ sống như vậy, nếu mót quá thì về quê bảo thầy u làm mai cho con một mối, thế là xong xác, nhưng đã không phải hàng mình tuyển thì nó hên xui, phần lớn là xui.

    2. Có tinh thần cầu tiến, quyết lấy vợ hiền, ngoan, đẹp. Thường xuyên lên đây hóng hớt, chịu khó tìm các bí kíp của cao thủ mà ngâm cứu. Tăng cường đời sống tinh thần, mở rộng mối quan hệ, chăm chỉ kiếm tiền (có tiền chưa chắc có tình yêu, nhưng tình yêu thì nhất định cần tiền).

    Đấy là vài điều cùng gia chủ. Ah, nhắn nhỏ tí, làm ơn bớt than đi, càng than thì càng chẳng có gái mà yêu đâu.
  5. ngoisaobuon

    ngoisaobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bac nao cao thu tan gai day cho em vai chieu
  6. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    thì bác cứ làm theo kingyam ấy, kingyam cũng là cao thủ mà :).

    Hôm nào bác thử đi làm quen với 1 vài em thình thoảng rủ nó đi chơi xem sao. Lên đây mãi mà ko đi đâu thì cũng mốc thôi...
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nhằm nhò gì, anh năm nay cũng ngót 30 mà vẫn trong trắng đây này.
    Mà không phải anh xấu trai đâu nhá, ngược lại khi đứng một mình anh đẹp nhất đội.
  8. nsync83_hi

    nsync83_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là bạn phải thay đổi tư tưởng đã. Không phải cứ giầu hay đẹp trai thì mới có người yêu. Đó chỉ là điều kiện thuận lợi thôi. Và cái chính là bạn phải tự tin vào bản thân mình Phải yêu chính bản thân mình. Ngay cả bạn cũng không yêu bản thân mình thì làm gì có ai yêu bạn :) Tiếp theo là bạn nên học cách quan tâm , tình cảm và nếu hài hước 1 chút thì càng tốt. Và không bao giờ được tự ti. Phải tự tin vào mới được.
    Chúc bạn sớm có người yêu ^^
    Thân!
  9. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bảo làm như nào thì khó lắm, với a thì ok nhưng với chú thì ko biết sao. Nói chung tán gán phải tự tin, ko vội vàng được, chịu khó đọc và học nhiều vào ăn nói mới ngon, đặc biệt là phải cần đôi chút hài ước gái mới sướng. Gái mà nó thích thì chẳng cần tán cũng vẫn ngon, ko có duyên thì hao công tốn của lắm.
  10. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hỏi một câu đến khổ. Như anh từ bé đến lớn chả biết tán gái là gì, thế mà gái cứ chạy theo ầm ầm, chả hiểu sao mà ngăn nổi

    Thấy chú em mày cũng tội, nói nhỏ phát thôi, chịu khó kết bạn, thấy thằng nào nó chiến gái tốt chạy theo nó, bạn bè thế nào nó ăn cơm xong cũng chừa lại cho chú chút cháo

Chia sẻ trang này