1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm thế nào mới có bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoisaobuon, 13/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chán chả muốn cmt nữa :-ss
  2. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    không biết ông này giả nai hay gà thật nữa, tán một đứa con gái mà ông làm như kiểu lên sao hỏa ấy.
    Bệnh nhát gái kinh niên rồi, Đừng có đánh giá cao một đứa con gái, ( thường thôi) Đừng đánh giá cao những thằng giau ( thường thội) Đừng tự ti về bản thân ( gà cùng một lứa hết ) tiếp theo coi việc tán gái và nói chuyện với gái như hát caraok ấy nói trên trời dưới biển chim bay vượn hót mù trời lên. thường xuyên chơi nhởi đàn đúm tụ btập để năng cao trình chém gió và tập tiếp xúc với phụ nữ và tập nói chuyện để ko bị run, tán một lúc nhiều con đểânng cao trình độ, đi chơi vói nhưng thăng giỏi để nâng cao kỷ năng hót,
    tóm lại xác định việc tán gái như uống 1 ly cafe đổ hay ko đổ ko thành vấn đề tán khoảng 10 con kiểu jjjjjjjjj cũng có con xiêu
    sau vài chục con thành ma cô ngay lúc đó lên đây họccắch dẩy hàng nhé
    chúc chú sớm ăn sáng với em a, chiều ngủ với em B, tối đi chơi với em C
  3. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    đọc topic này thấy chủ topic có lẽ ngoài đời cũng tẻ nhạt thật
    lên nhờ mọi người tư vấn,mọi người vào giúp đỡ thế mà cm lại cụt lủn 1 dòng đại loại cái kiểu : e phải làm thế nào ? em sẽ thử xem sao...
    làm người muốn giúp cũng mất hứng chả buồn nói thêm nữa
    ở đây mà còn như thế chả hiểu ở ngoài thế nào nữa :-??
    cậu phải thay đổi tư tưởng đi trc tiên rùi mới tiếp tục đc
    p/s: 22 tuổi có cũng chả có gì mà phải lo (nhất là với con trai) giờ cố gắng mà cày kiếm tiền,trau dồi kiến thức,kinh nghiệm đến 30 tuổi lấy vợ vẫn ok mà :)
  4. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Này, ngồi 1 chỗ than vãn thế này mãn kiếp chả khá đc. Xỏ dép,quấn khăn quấn khố rồi ra đường mà cọ xát đi. Cọ xát nhiều cái ấy mới cứng đc. Mà cứng đc mới chiến đc. Gặp đứa nào cọ đứa ấy. Cọ nhiều thành phần, cọ nhiều đối tượng (trừ mấy thằng xì ke hút chích cờ bạc nhá) cho kinh nghiệm nó phong phú.

    Chú thick: tớ đang nói đến "bản lĩnh" nhá mọi người.
  5. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Chú cứ lo quá lên làm gì, như a đây này, gần 26 rồi mà đã có e nào đâu :)) Lên đây học hỏi các cao nhân cũng nắm được 1 số cái để làm giàu và bổ xung thêm chút kiến thức tán gái cho mình rồi, giờ đang tán :))

    Ko việc gì mà phải lồ ng lộn lên thế :D
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời, đàn ông đàn ang gì mà chỉ than với vãn !

    Ra tiệm sách mua cuốn " Đời thay đổi khi ta chúng ta thay đổi " cuar andrew matthews , hay cuốn " Đắc nhân tâm " về đọc

    Căn bản cậu phải biết điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, mạnh thì lên phát huy, yếu đâu sửa đó

    VD: kem' giao tiếp thì: Tìm đọc các tài liệu liên quan tới vấn đề giao tiếp, thực hành thường xuyên,tụm 5 tụm 7, 8' với mấy con bạn nói nhiều hoặc ra quán trà đá,nước ngồi hóng. K biết thì im,hóng. Biết chút thì tham gia cho vui
    Tặng cậu 1 câu chém gió( Tác giả là ai thi` k bết ): " Dân ta phải biết sử ta,cái gì k biết ta tra gu gờ ". Đấy, lên gu gờ cái đêhcs gì mà chả có, cả 1 kho thông tin hữu ích sàng lọc ra nhét vào đầu

    - K có kinh nghiệm tán gái thì tích cực lên TVTY, đọc các bài của gà, k biết thì hóng,tát nước theo mưa. Tìm đọc mấy bí kíp tán gái kinh điển của các cao nhân trong cốc,in ra làm tài liệu mà nghiên cứu. ...

    Nói chung cậu phải thay đổi rất nhiều, quan trọng nhất là trong suy nghĩ của mình, bỏ ngay cái cách nghĩ " sao thằng kia nó giỏi thế, giá mình được như nó...etc các kiểu ".

    22t vẫn chưa phải quá muộn để rèn luyện và nâng cao giá trị cốt lõi của bản thân, Suy nghĩ tích cực lên nhé !
    Chúc bạn sớm tìm ra lối thoát cho bản thân !
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Cái này với cái phần đầu hơi mâu thuẫn, thằng cu nhà chủ đâu /
  8. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Em đến cũng chịu với các bác kiên nhẫn ngồi tư vấn cho chủ top
  9. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    có người yêu đc mới 10 ngày mà chú đã chán con nhà người ta, định giãy hàng mà sao lại than vãn là ko có? thế cái nào là nói phét đây?
    Mặt mũi xinh giai thế kia mà thở ra toàn câu chán đời, tự ti...chán nhỉ......con gái nó chán nhất là những thằng tuyệt vọng và tẻ nhạt...
  10. caraven

    caraven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TRời ! sao hoàn cảnh của bác này giống mình vậy nhỉ. mình cũng ban ngày xách đít lên công ty chiều cắp đít về, công ty thì toàn ông già bà gài nữa. tối về thì chỉ có chơi game hoặc ngủ....chán !!!. ĐTDĐ giờ chỉ còn mỗi chức năng nghe nhạc hoặc báo thức mà thôi, vì ko có gái nào nt hay gọi tới .( nhiều khi cũng mong một cuộc gọi nhầm số của một cô gái nào đó mà không có) . kiểu này không biết khi nào mới có bạn gái đây. nhiều khi nghĩ quẩn muốn đập đầu vào gối hay lấy sợi bún riêu thắt cổ chết quách cho xong.

Chia sẻ trang này