1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm thế nào mới có bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoisaobuon, 13/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Đơì nhiều lúc bất công lắm, kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra>:)

    nói đi phải nói lại, cũng do bản thân ta mà thôi ! Bạn tầm tuổi 25-28 thì tìm mấy em SV năm 2,năm 3 mà tán. Chieu tầm tan học ra mấy trường đại học nhiều gái mà đong, vd như Ngân hàng, sư phạm, qg, ngoại thương chẳng hạn. Bài vở thì có hết cả rồi, thêm cái ngoại hình tươm tươm chút,sịt ít nước hoa tàu loại hương sầu riêng. Lượn lờ có em nào đứng mình thì nhảy vô quen. Mình cũng từng post 1 cách làm quen gái kiểu này rồi đấy ! K thể ở nhà há miệng chờ sung rụng vậy ! Chúc thành công
  2. caraven

    caraven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đấy, nói như bác cũng có lý nhẩy, nhưng mà kẹt cái là công việc của mình làm từ sáng chiều về muộn ra cổng các trường ĐH thì chẳng thấy ma nào nữa. thỉnh thoảng thấy một vài em đứng trước cổng, định mon men lại làm quen thì thằng bồ nó lao ngay chiếc tay ga đến đón làm mình quay đầu chiếc DRAEM tàu chạy toé khói luôn... chán.
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    tập ... quen dần đi
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0

    Tầm chiều 5rưỡi-6giờ ( mùa hè thì tầm này chưa tối lắm, đủ để biết cá sấu hay kute)
    Lượn lờ bên rìa đường, rồi lượn vào trong trường, nhìn xung quanh mấy chỗ ghế đá, vườn hoa, bồn nước xem có em nào đứng/ngồi 1 mình : nghe nhạc,tự kỷ,u sầu,tâm trạng...

    Tiếp đến,ta áp sát mục tiêu : Phi con đờ rem tầu đến gần,đi chậm, hoặc gần tới chỗ gái thì ta dắt bộ ( tầm 10 mét nhé). oánh chân chống xuống,
    -Em ơi, cho anh nhờ tý việc được ko ?
    -Dạ,có việc gì thế anh, xe hết xăng hả ?
    -không, chả là anh đang cần gọi 1 cú đt gấp cho đứa em học trong này, mà đt của anh hết pin rồi !hihi ( Nói và diễn như thật)
    -anh đợi em 1 chút, khi gái đưa đt thì : cảm ơn em nhé
    Nếu gái chưa tin tưởng, mất 10-30 giây lưỡng lự thì ta trấn an lấy niềm tin luôn: Chìa khóa xe máy anh đây, em cầm lấy cho chắc ( nói câu này xong thì gái chắc đếch cầm đâu )
    Tùy thuộc xem cái mặt của cậu có đáng tin k nữa ( Nếu ẹp trai thì thôi khỏi cần bàn )
    - Cầm đt gái nháy vào máy ta ( Lưu ý trước khi tác chiến phải để chế độ yên lặng,rung)
    Gọi xong trả gái máy:- Cảm ơn em, may mà gặp được người tốt ko thì ...
    Tiếc là k liên lạc được,anh ngồi đây đợi nó 1 tý vậy,ko phiến chứ em
    - Rồi chém gió,hỏi thăm vu vơ: - Em học trường này ?khoa gì...
    Tùy vào cách đối của gái mà ta ứng khẩu, Chém tầm 5-15p thì lượn,Khai thác được nhiều thông tin thì càng tốt, Lưu ý tuyệt đối k để lộ rõ ý định ta muốn tán tỉnh,tà lưa gì, thỉnh thoảng khen ngợi gái nhưng không quá chớn kiểu nịnh hót là được

    Trước khi ra về cảm ơn nó lần nữa cho sướng, rồi: Hy vọng 1 ngày anh em mình có duyên gặp lại nhau, chào em ! a về trước đây !

    Đấy xong, cách này tỷ lệ thành công khá cao với điều kiện cần là mặt mũi k quá điêu tàn,lacoste là OK. Có được số đt,tên,tuổi..( Do khai thác được ) làm gì tiếp theo là tùy vào trình của cậu

    Viết thế thôi, phải lâm trận rồi tùy cơ mà ứng biến, trên chỉ là cái sườn. Chúc cậu thành công, khỏi phải há miệng chờ sung. Ta luôn luôn pjải là người chủ động ! Nhớ câu đấy
  5. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0

    bác Virgo cho tớ hỏi cưa gái trên facebook có tuyệt chiêu gì không? đa tạ.[r2)]
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chắc nhờ chiên da khác rồi, mình k sài FB,Yahoo thì thỉng thoảng mới dùng để chát chít, thích tán gái,chém gió thực hơn. Cảm giác người thật việc thật mới để lại ấn tượng nhanh nhất !
  7. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    cũng biết vậy nhưng từ ảo lên thực cũng hay mà lại dễ kiếm[:D];))
  8. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chịu khó Cmt, ném đá nhiệt tình 1 em vào

    VD: Nó hay post hình, chuyện,hay tâm sự thì nhảy vào cmt, cmt ớcnhiệt tình, thi thoảng ném đá hài hước chút. Bảo đảm 5-10 bài là nó cho vào list ngay, Thế quái nào mà nó chả tìm đến Fb của cậu,
    Nois chung khoản này mình k sành lắm ! hợp với bọn tin tin, free time nhiều !
  9. caraven

    caraven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cái này thì còn tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của từng người nữa.
  10. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @chủ top:
    Năm nay mình 20t, sv năm 2. Mình còn buồn và nản hơn bạn nửa nè. Theo gái nào là gái chạy- chỉ có cảm giác bạn thôi! nghe nản không!!!!!!!!!!!!!! nào tới giờ chỉ chính thức theo đuổi có 1cáo, bây giờ thì thêm 1 nửa.
    Chưa kể đến việc người mình thích, lại thích bạn mình, NHỤC
    Buồn cực kỳ, bây giờ rút kinh nghiệm gặp cáo nào đc là cua, rút tỉa kinh nghiệm, bí kíp chỉ để tham khảo, làm theo cũng chả được. HẬN
    Cái bệnh của mình là không đẹp zai, chỉ được có cái túi tiên dư sài chút, mà cua hot girl. mà chỉ là cáo ở trương phổ thông thui. Chưa cua cáo nào ở SG cả.[r37)]

Chia sẻ trang này