1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm thế nào ? (tôi đã yêu một người con gái nhưng cô ấy đã có người yêu)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toiyeuchi, 24/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm thế nào ? (tôi đã yêu một người con gái nhưng cô ấy đã có người yêu)

    Tôi là một chàng trai ...tôi đã yêu một người con gái nhưng cô ấy đã có người yêu ở quê .họ đã yêu nhau được một năm rồi nhưng thời gian họ bên nhau không nhiêù ...tôi đã biết ngay khi tôi đến tán cô ấy nhưng tôi vẫn yêu ...vẫn chấp nhận để mong làm thay đổi trái tim của cô ấy . Lòng kiên trì đã đưa cô ấy đến với tôi ...nhưng tình yêu chẳng lẽ luôn đem đến cho tôi những khổ đau sao . Cô ấy chỉ yêu tôi hai tuần và đã nói lời chia tay với nguời kia nhưng có lẽ tình yêu của họ đã lâu và những kỷ niệm trong cô ấy đã níu chân cô ấy trở lại với ngưòi xưa .thời gian chúng tôi bên nhau không nhiều đã khiến cô ấy muốn tôi trả cô ấy về với quá khứ . tôi phải làm thế nào đây ? tôi muốn níu chân cô ấy bên mình vì giò chúng tôi đang học cùng trường ...cùng chung một KTX ...tôi mong cô ấy ở bên cạnh tôi . Giờ thì tôi chỉ có thể níu chân cô ấy bên cạnh tôi như một nguời bạn ...chúng tôi vẫn đi ăn cùng nhau...vẫn trò chuyện nhưng tôi hiểu trái tim cô ấy dành cho tôi một chỗ quá nhỏ bé .....đêm nay , noel mà cô ấy vui vẻ bên người ấy ...tôi phải làm thế nào đây .......Hãy giúp tôi tìm laị cô ấy ...
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    rùi ui, đã xác định là đánh đồn có địch thì phải kiên trì, phải cho cô ý thấy mình hơn hẳn thằng bổ cũ của cô ý và chờ cơ hội, hehhe chỉ mong cơ hội sẽ đến thôi, nhưng nếu cô ý thực sự yêu người xưa thì mình nghĩ bạn cũng nên rút lui thôi, như thế bạn sẽ đỡ khổ hơn vì có cố cũng chẳng ích gì, hình như LeNin có nói là " tình yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc" mình nghĩ với câu nói đó thì bạn biết bạn cần phải làm gì rồi chứ dù gì cũng chúc bạn may mắn và có một đêm noel không qúa buồn "Bạn còn hạnh phúc hơn ối người đấy "
  3. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hãy tránh xa Cô ấy !....... đừng phá vỡ Hạnh Phúc của bất cứ ai.....Kiếp người có luật Nhân Quả.
    Còn nếu đã đấu tranh thì phải đàng hoàng, không chơi trò tiểu nhân. Là thằng đàn ông thì chỉ cùng lắm là khen, chứ không bao giờ đuợc quị luỵ trước mặt đàn bà......
  4. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đấu tranh công bằng ....đấu tranh bằng cả trái tim của chính mình ...nhưng ...nhưng tôi đã mất ...mất đi một ngưòi.....không còn gì để đấu tranh nữa .cảm ơn các bạn đã chia sẻ .....vĩnh biệt một tình yêu .
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ghét phải tranh giành với ai! cái zì đến nó đến à,chẳng việc gì phải giành giực cho mệt.
    "Xá chi một nải chuối xanh
    năm bảy người dành cho mủ dính tay"
  6. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Ko động vào hoa đã có chủ ! Quan điểm của tớ ,hình như hơi cổ hủ thì phải .
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng , đúng ... Tớ rất tán đồng quan điểm của bạn ! Tớ cũng có ý góp ý như thế đấy ....
    TRÁNH XA CÔ ẤY RA !!! NGUYỀN RỦA NHỮNG KẺ NÀO THÍCH CHỌC GẬY BÁNH XE , PHÁ VỠ ĐI HẠNH PHÚC CỦA KẺ KHÁC !
    Còn nếu thực sự yêu thì hãy biết chờ đợi và để số phận quyết định ...đừng có tiểu nhân !
    P/s : Này năm nay tớ và cậu có cơ hội gặp nhau trên đường đến Istanbul đấy ... Tớ sẽ thắng Juve , còn cậu liệu có ăn được hội pháo thủ không ???
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế , tớ tán đồng ý kiến này ! TRÁNH XA RA ! ĐỪNG CÓ MÀ CHIẾM ĐOẠT VÀ PHÁ VỠ HẠNH PHÚC CỦA KẺ KHÁC NẾU KHÔNG MUỐN CÓ NGÀY CHÍNH MÌNH BỊ THẾ !
  9. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ tán đồng ý kiến không phá hoại hạnh phúc của người khác, đời có nhân quả mà.
    Còn trường hợp của tớ, tớ chọn phương án "cạnh tranh bình đẳng", "công khai chiến đấu".
    Tớ chơi với cả hai người, khi tớ nhận thấy là tớ yêu cô ấy mất rồi, tớ gọi riêng thằng bạn ra: "Tao cũng yêu nó, mày thấy thế nào, tao không muốn mất đi một người bạn như mày, nên tao muốn nói rõ với mày về chuyện này".
    Thằng bạn tớ nó hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, sau khi suy nghĩ rất lâu, nó bảo: "Ông cứ tự nhiên, cạnh tranh bình đẳng, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, tôi với ông vẫn là bạn"
    Và tôi đã giành được trái tim nàng, tôi không gọi đó là chiến thắng, bởi vì tôi không cho đó là một cuộc chơi. Điều quan trọng là, tôi không mất đi một người bạn, và không có thêm 1 kẻ thù.
  10. sy_bo01

    sy_bo01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sao mà câu chuyện của bạn giống hệt câu chuyện của mình vậy . Mình yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu mình nhưng chỉ sau 1 tuần cô ấy nói " tính của cậu giống với tình người yêu cũ của cô ấy quá nên không thể yêu cậu được "
    bây giờ tôi cũng muốn có một người cho 1 lời khuyên đây

Chia sẻ trang này