1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm thế nào ? (tôi đã yêu một người con gái nhưng cô ấy đã có người yêu)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toiyeuchi, 24/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Trước đây L cũng đã từng phạm lỗi lầm như của người bạn gái trong chuyện bạn kể.Cuối cùng L vẫn quay lại với tình yêu đầu tiên của mình ,và chuyện với người bạn cùng trường chỉ là chuyện của cảm xúc nhất thời,của sự thiếu bản lĩnh,yếu đuối của con gái .Đến bây gờ L vẫn còn rất quý ,mến bạn ấy .Với L người con trai ấy hơn hẳn những người bạn cùng trường,L lúc nào cung xlo lắng cho người ấy nhưng lại không phải là người L yêu và thật sự sẽ gắn bó cả đời .Cảm xúc khi xa nhà ,xa người thân ,xa anh ấy khi mới đến lại được một người con trai âm thầm bên cạnh giúp đỡ ,chăm sóc mình từng li từng tí một và người ấy lại là một người tốt..Và cuối cùng L nghĩ 5 năm trời xa quá liệu rùi tình yêu của L với người yêu ở nhà có vượt qua được không?L muốn tập trung vào học ,có một tình cảm sẽ cùng mình đi theo suốt thời gian nay ,muốn dứt khoát cho anh ,cho mình ,cho cả hai đỡ phải vướng bận.Thế nhưng rùi cũng không thể làm thế nổi ,cuối cùng thì L biết rằng chỉ có với anh L mới có cảm giác yêu thương và an toàn.L đã làm một người bạn của mình khổ.
    L hi vọng bạn hãy sáng suốt trong chuyện này ,nếu cô ấy yêu bạn thật lòng thì cô ấy sẽ không quay lại với người yêu cũ.Vì cô ấy đã thử yêu bạn ,cố gắng yêu bạn nhưng trái tim cô ấy thì không như vậy cuối cùng là kết quả thế đó.Trong chuyện tình cảm mà đã như vậy rồi dù bạn có cố gắng nữa cũng sẽ không hạnh phúc đâu.Chúc bạn sáng suốt nhé.
  2. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không có vấn đề gì...nhưng mà lo cho tuổi già sức yếu của các cậu quá,nhưng thôi cứ đợi xem thế nào ...Chắc Makay với Ballack nhà tớ biết phải làm gì. Chúc cho "răng thỏ" với tóc " móng lừa"_Figo nhà cậu thi đấu tốt nhá! Hẹn gặp lại ở Istanbul sau vậy
  3. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Sau hơn 4 năm tôi trở về mong gặp lại em, gặp lại em biết em đã trải qua nhiều thay đổi trong cuộc đời. Em vẫn vậy như xưa, không thay đổi lắm nhưng trông chững chạc và trưởng thành nhiều hơn. Em không đẹp nhưng thật sự thông minh và lôi cuốn người khác. Chúng tôi nói với nhau về những năm tháng đại học, về những bạn bè cũ.... Em nói về những đau khổ mà em đã trải qua và những may mắn đã đến. Tôi khâm phục em, em gánh trên đôi vai mình sức nặng của gia đình và tham vọng cho tương lai. Em bây giờ là một người thành đạt, làm giám đốc một bộ phận của một công ty đa quốc gia, lương cực kì cao, phải đi công tác nước ngoài liên tục. Em nói với tôi là em sắp kết hôn nhưng phải dời lại, vì người chồng tương lai đang tu nghiệp tại châu Âu, còn em sắp sửa được công ty điều sang công tác ở một nước châu Á khác trong vòng một năm. Tôi nói lời chúc mừng cho em nhưng trong lòng buồn vô hạn. Tôi biết từ giờ trở đi mình chỉ là một người bạn của em, luôn cầu mong cho em được hạnh phúc. Ngày xưa tôi không dám ngỏ lời vì tương lai của mình vô định ( và đến bây giờ cũng vậy), nhưng như thế quả là may mắn cho em. Cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc trong cuộc đời của mình, không còn những việc đau lòng nữa. Có lẽ tôi sẽ không quay trở về.....

Chia sẻ trang này