1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải nói sao bây giờ...hãy cho tôi một lời khuyên!(Có cách nào để hoãn được đám cưới đó mà nhà t

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Buratino2002, 24/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải nói sao bây giờ...hãy cho tôi một lời khuyên!(Có cách nào để hoãn được đám cưới đó mà nhà trai kh

    Tôi quen một người con gái hơn tôi 2 tuổi và tôi gọi chị bằng chị. Chị là con của bạn mẹ tôi, chúng tôi chơi với nhau rất thân và có chuyện gì tôi cũng chia sẻ với chị và cũng nhận được rất nhiều lời động viên và những lời khuyên quý giá. Chị rất cảm thông sâu sắc đến những nỗi buồn của tôi và ở bên cạnh chị tôi luôn cảm thấy luôn được ấm áp và luôn được sự quan tâm săn sóc rất chu đáo! Với tôi lúc nào chị cũng là người rất tuyệt vời và tâm lý.
    Chị tốt nghiệp đại học Ngoại thương và về làm giảng viên ở một trường đại học có tiếng trong nước, công tác được một thời gian chị apply được một suất học bổng du học thạc sỹ bên nước ngoài. Tôi cũng đã trưởng thành lên nhiều, tốt nghiệp ra trường và cũng làm việc ở một tổng công ty lớn, tất cả là nhờ chị đã khuyên nhủ và bảo ban tôi mặc dù chị ở một nơi rất xa.
    Tôi luôn mong ước chị trở về và hai chị em lại cùng nhau đi chơi và nói chuyện bởi tôi rất hợp với chị. Ngày chị về nước tôi rất vui và rất mừng vì tôi lại có một người bạn lớn tuổi hơn để trò chuyện, một người chị luôn chăm sóc mình và một người có thể chia sẻ những sở thích của mình!
    Vấn đề là ở chỗ, trước khi chị đi sang du học nước ngoài chị đã yêu (?) một người đàn ông và sau gần 1năm rưỡi chờ đợi, chị đã trở về và người đàn ông đó đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho một đám cưới. Hôm qua tôi gọi điện thoại nói chuyện với chị và thấy thái độ của chị rất khác, tôi gặng hỏi và được biết rằng hiện tại trong ý nghĩ của chị là chưa muốn có đám cưới này và thực sự muốn đám cưới đó được hoãn lại ! Người đàn ông chờ chị là một người đàn ông tốt và có lẽ cũng sẽ là một người chung thuỷ theo tôi nghĩ vậy mặc dù giữa hai người tôi thấy có rất nhiều sự khác biệt cả về hình thức lẫn tính cách và tôi tin là anh yêu chị tôi. Tôi có hỏi nhưng chị vẫn chưa nói lý do tại sao? Tôi rất buồn khi thấy chị buồn, bởi vì tôi và chị tôi luôn luôn nở nụ cười trên môi dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa! Tôi không muốn chị phải buồn bởi bất cứ điều gì nữa!
    Các bạn hãy cho tôi một lời để tôi khuyên chị: Có cách nào để hoãn được đám cưới đó mà nhà trai không nghĩ gì không? Váy cưới đã may rùi, nhà đã xây, xe đã mua. Còn 3 tuần thôi là tới lễ ăn hỏi rùi! Hãy cho chị tôi một lời khuyên nhé. Cảm ơn nhìu!
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc, đến nước này thì khó lắm, đáng lẽ chị bạn phải nói từ trước chứ đến bây giờ mà muốn hoãn thì cũng chịu thôi, khó mà không nghĩ gì cả thôi thì hãy hỏi rõ chị của bạn xem có chuyện gì? rồi khuyên nhủ chị vậy, nếu thực sự không yêu a y thì hoãn lại đi, vẫn còn kịp đấy, chuyện cưới xin là chuyện cả đời đấy
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thành rồi mà không nghĩ được thế nào cho phải nhẽ, để mà giúp người bạn tốt nhất của mình sao? Thế thì tôi cũng chịu, không khuyên bảo được gì đâu.
  4. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Không ai cho tôi một lời khuyên à?
  5. polarbearvn

    polarbearvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau thật sự mọi người điều mong được sống bên nhau mãi mãi, được nhìn những đứa con bé bỏng của mình lớn lên hàng ngày. Đó có lẽ là điều mong ước lớn nhất của tất cả các đôi lứa trên trái đất này. Chị đó chưa muốn đám cưới điều đó có lẽ chị chưa yêu thật sự. Tôi nghĩ chị ấy chắc tuổi cũng 27 - 28, cái tuổi mà chuyện gia đình là một mối quan tâm lớn đối với mọi người phụ nữ Việt nam. Chị đã không yêu vậy thì đám cưới làm gì? Tôi chẳng có lời khuyên gì cho chị ấy cả. Chị ấy hãy đối diện, trung thực với bản thân mình một lần rồi chị sẽ có câu trả lời. Việc hoãn một đám cưới hiển nhiên đem lại nhiều trở ngại, đặc biệt là bà con dòng họ. Nhưng chịu đau một lần còn hơn là đau khổ sau này. Chúc chị ấy mau tìm thấy câu trả lời cho chính mình.

Chia sẻ trang này