1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải nói với anh ấy như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noi_la_lam, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noi_la_lam

    noi_la_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải nói với anh ấy như thế nào?

    Chúng tôi quen nhau đã 5 năm nay,anh ấy là một người rất vô tâm,điều may mắn và hạnh phúc nhất với tôi là anh ấy ko hề mê gái,ko hề 1 lần nhìn người con gái khác mặc dù có rất nhìu cô gái mong đc anh ấy để ý đến,tôi cũng hơi tự hào về điều đó.
    Không bít là tôi có quá khắc khe trong việc đòi hỏi bạn trai của mình phải hòan hảo hay ko?nhưng những gì tôi đang phiền lòng về anh ấy làm cho tôi có cảm giác ko muốn tiếp tục với anh ấy cũng như tôi có cảm giác ko muốn quen bạn trai sau này nữa.
    Tôi đc sinh ra trong 1 gia đình ko hạnh phúc và hiện tại tôi phải sống với cô họ của mình,tôi đã gặp rất nhìu chuyện thiệt thòi trong chính gia đình mình,còn hòan cảnh anh ấy thì trái ngược với tôi,anh ấy sinh ra trong 1 gia đình mà mọi người thường kháo nhau là COCC các bạn ạ!Do đó anh ấy thường có phản ứng với những việc xảy ra cho tôi hóan tòan khác với suy nghĩ của tôi,tôi thì thường nhường nhịn để còn đc yên vui nhưng anh ấy thì tới tận nhà tôi gây chuyện với những người đang nuôi tôi làm khỏang cách giữa tôi và gia đình mình càng xa hơn,đó là điều tôi hòan tòan ko muốn!
    Thứ 2,vì hòan cảnh gđ như thếnên tôi phải tự lo kiếm tiền lo cho việc học của chính mình và điều đó làm anh ấy khó chịu bảo là tôi ngu khi ko nhờ vả gđ vì ba tôi cũng khá giả và mẹ tôi thì đang sống tại Pháp,điều này đã làm chúng tôi cải vả nhau rất là nhìu lần!
    anh ấy đang có 1 việc làm rất tốt nhưng ko hề lo lắng cho công việc vì công việc anh ấy có thể kiếm quá dễ dàng,lương lại cao,và anh ấyđã dùng hòan tòan tiền để nhậu nhẹt mỗi ngày ,rùi cá độ đá banh,mổi kỳ có bóng đá là tôi rất lo sợ trong mình vì anh ấy đã 1 lần thua rất nhìu và dùng tiền cty để trả.
    Tôi đã khuyên nhủ anh ấy rất nhìu lần,vì bởi tôi thật sự yêu anh ấy,ba tôi thì cứ giục là quen nhau lâu thế rùi sao chưa cưới,làm sao tôi có thể kết hôn khi anh ấy cứ như vậy???bgiờ chia taythì sợ mọi người dị nghị bảo là đã wen nhau lâu thế này chắc có gì đã xảy ra(nhưng thật ra chúng tôi cũng chưa có gì,điều này làm tôi yêu anh ấy nhất vì anh ấy đã rất tôn trọng tôi,ko muốn tôi phải đau khổ nếu có chuyện ko may xảy ra)
    Bgiờ tôi phảỉ như thế nào bgiờ?tôi đang rất mâu thuẩn vì kiếm 1 người con trai ko quan tâm đến người con gái khác ko dễ(vì bản chất của con trai là ngoại tình mà,xin lổi các bạn trai nha,mình đọc đc điều này trên 1 tờ báo nào đó wên rùi,)và anh ấy và gđ anh ấy cũng yêu thương tôi,nhưng nhữg tính xấu của anh ấy tôi quả thật ko thể xem như là ko có hay dung hòa được và ah ấy thì khó có thể sửa chữa,vì suy nghĩ "chuyện gì cũng dễ dàng"của anh ấy có vẻ đã ăn sâu vào máu của anh ấy rồi!các bạn cho tôi 1 lời khuyên nha,tôi cảm ơn các bạn rất nhìu!tôi đang rối lắm!cảm ơn các bạn rất đã đọc rất nhìu nha!viết ra những dòng này tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút!cám ơn các bạn!
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác cho là đàn ông ai cũng có bản chất là ngoại tình thì hơi sai lầm đấy ạ . Họ chỉ ngoại tình khi nào họ muốn mà thôi, chứ ko phải là cái gọi là bản chất thôi thúc đâu . Đàn ông ăn chơi ngoại tình để chứng tỏ mình .Đàn ông đàng hoàng ngoại tình có thể do người bạn đời của họ vô tình đẩy họ về phía tình địch .Nói chung, cái gì cũng có lý do, nhưng nó ko hoàn toàn nằm ở bản chất . Người vừa chung thuỷ , yêu thương ny ko pải ko có, chỉ có điều nhìu khi mình ko nhìn ra, hoặc nhìn ra mà mình thấy ko thích . Đấy, đã là người thì có cái này lại mất cái kia, thành ra mới có chuyện anh đàng hoàng thì long đong, lận đận, còn tên nào lăng nhăng lại đc lắm cô theo
    Người yêu của bạn, tính tốt thì có nhưng tính xấu còn to hơn .Bạn đã khá thông minh khi nghĩ đến tương lai với anh ta 1 cách cẩn thận (nhìu cô yêu vào rồi là chả biết trời trăng gì). Bây h bạn thử liệt kê các tính tốt và xấu ra, xem cái nào hơn cái nào và hậu quả của những cái xấu nó sẽ dẫn đến đâu . Anh ta sinh ra con nhà giàu, muốn gì đc nấy , thế thì mai mốt phải ra đời nuôi vợ nuôi con liệu có đc bản lĩnh vững vàng hay ko hay khi khó khăn chỉ muốn hoà vào những cuộc nhậu và những trận cá độ đá banh ? Ờ thì cá độ cũng đc đi (tớ khá là thoáng) nhưng đến mức dùng toàn bộ tiền mình làm ra để phục vụ cho trò cá độ là đã thể hiện 1 người đàn ông chưa chín chắn, ko biết tính toán và ko biết nghĩ xa .Có lẽ anh ta nghĩ có ô dù che chở thì muốn gì cũng đc, xài vài đồng lẻ cũng ko sao .Nhưng bạn ạ, một người đàn ông có thể từ 2 bàn tay trắng tạo nên sự nghiệp (dù nó ko hoành tráng) và mang lại cuộc sống vật chất cần thiết cho vợ con thì mới là người đàn ông đích thực và có thể mang lại hạnh phúc cho người đàn bà của họ .Chứ ô dù thì sao, cái ô dù đó ko thể nào tồn tại mãi mà người đc hưởng cái bóng râm đó cứ sống lệ thuộc, ỷ lại thì có khác chi kiếp tầm gửi đâu . Bạn hỹ tự hỏi lòng mình : bạn muốn đánh đổi người đàn ông chung thuỷ với người đàn ông vừa chung thuỷ và vừa khiến bạn hạnh phúc, an toàn (ít ra là ko nơm nớp lo về những trận bóng đá ) sao? Tớ ko bảo bạn nên tham lam, phải tìm 1 người hoàn hảo nhưng hãy tin là có người đàn ông ngoài cái tính tốt ko lăng nhăng còn có những tính khác cần thiết để làm 1 người chồng tốt .
    Bây h, nếu bạn thấy là anh ấy có thể sửa đổi, biết làm chủ mình hơn trong những cuộc cá độ và ma men và bớt ỷ lại 1 chút thì tớ thấy cũng ko đến nỗi quá tệ . Còn nếu anh ấy nhất quyết đặt những cái đó quan trọng hơn bạn, hơn tương lai của 2 người thì mình thấy bạn nên nghĩ lại . Và, bạn cũng đừng có nghĩ là "sau này lấy nhau rồi thì sẽ thay đổi đc anh ấy thôi" nhé .Nếu họ ko muốn thay đổi thì có giời cũng ko làm gì đc .Mình thấy nhìu cô tự tin lắm, cứ nghĩ sẽ khiến bạn đời thay đổi theo ý mình, nhưng sau khi cưới rồi mới biết là ko thể .Dù sao, mình chúc bạn suy nghĩ thận trọng và hạnh phúc
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chắc là đơn phương
    đừng thiêu thân vào con bạc
  4. codon_motnoibuon

    codon_motnoibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn nguoi_con_o_lai nói là rất đúng bạn hãy tham khảo ý kiến của bạn ấy đi.Chúc bạn có 1 quyết định đúng đắn và tìm cho mình đuọc hạnh phúc đích thục
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Đọc bài này thì mỗi người có một ý kiến, quan trọng là bạn suy nghĩ thế nào về việc này thôi.
    Thứ nhất, điểm xấu của anh cũng khá nhiều:
    -anh ấy là một người rất vô tâm => Liệu rằng có người con gái nào lại muốn yêu 1 người như thế, con trai khi yêu thường rất quan tâm con gái, và sự quan tâm đó đến khi cưới chiều hướng giảm đi 1 nửa. Liệu lúc bạn và anh ta cưới nhau, thì bạn có chịu nổi không???
    -sinh ra trong 1 gia đình COCC => Vẫn thường ỷ lại vào những người thân, không tự thân vận động, lúc có khó khăn chưa chắc anh ta đã có thể gánh vác được. Và vì thế nên rất có thể anh ta chẳng mấy khi nghĩ xem người khác nghĩ gì về những hành động mà mình làm ra, vì nếu sai thì lại có người bao che. Điều đó thể hiện ở: "anh ấy thì tới tận nhà tôi gây chuyện với những người đang nuôi tôi làm khỏang cách giữa tôi và gia đình mình càng xa hơn".
    -"anh ấy khó chịu bảo là tôi ngu khi ko nhờ vả gđ", đầu tiên là chẳng ai bảo người yêu mình ngu bao giờ, và nếu là người đàn ông chín chắn, anh ta sẽ thật tự hào khi bạn có thể tự lo được phần nào chi phí cho việc học của mình, công việc có thể vất vả, anh ta có thể thương cho bạn, nhưng cũng không được phép như thế, càng thể hiện những tính cách điển hình khi sinh ra trong 1 gia đình COCC "ngu khi ko nhờ vả gđ".
    -"dùng hòan tòan tiền để nhậu nhẹt mỗi ngày ,rùi cá độ đá banh" riêng điểm này đã là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bạn cứ nghĩ mà xem, đến khi cưới nhau, anh ấy mang tiền đi cá độ, đừng bao giờ nghĩ mình có thể cảm hoá được 1 người đàn ông, vì những thói hư tật xấu đó đã ăn vào trong máu và bản chất của người đó rồi. Yêu và cưới 1 con người có máu cá độ sẽ là 1 địa ngục, vì biết đâu 1 ngày nào đó họ nổi hứng lên lấy hết tiền, bán nhà đi cá độ => may mắn thì ăn , không may thì thua => chán chường => uống rượu => đánh vợ đánh con => 1 gia đình không hạnh phúc.
    Bây giờ là điểm tốt:
    -"ko hề 1 lần nhìn người con gái khác ", sẽ là vui nếu là sự thật, vì có biết anh ý nhìn ai hay không thì bạn không thể đánh giá được, chẳng thằng đàn ông nào lại ngu ngốc để cho bạn gái mình biết mình hay nhìn gái cả. ok? Mình không phủ nhận là anh ta tuyệt đối không nhìn ai khác.
    -"đang có 1 việc làm rất tốt ", sẽ là một điểm tốt nếu anh ta có khả năng thực sự, còn nếu cũng chỉ có việc làm đó nhờ vào việc COCC thì ....Chính bản thân bạn cũng có thể biết được là anh ta có được việc làm ấy là từ đâu mà phải không.
    -"anh ấy đã rất tôn trọng tôi" Điểm này thì không cần phải nói nữa rồi, có thể coi là tốt nhất.
    => điểm xấu có 4, và điểm tốt có 3 nhưng vững chắc chỉ có 1
    Mình khuyên bạn nên yêu người khác, mình thấy bạn đã sinh ra trongmột gia đình không hạnh phúc, và bạn có muốn đi theo lối mòn đó không??? Tương lai của bạn mai sau thế nào là hoàn toàn do bạn quyết định đừng vì những suy nghĩ như: "sợ mọi người dị nghị bảo là đã wen nhau lâu thế này chắc có gì đã xảy ra", có gì hay không tự bạn biết, bạn sống vì bạn hay vì những lời dị nghị của mọi người.
    Chúc bạn tìm được hướng đi cho mình, và mong bạn hạnh phúc.
  6. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng có ai quyết định thay bạn được đâu!Mình cũng không dám có ý kiến khuyên bạn nên tiếp tục hay dứt khoát,chỉ xin góp ý với bạn về chuyện"nếu chia tay bi h sợ người ta đánh giá"-dĩ nhiên là khi chia tay nhau ai cũng mang tâmlý chung sợ người này người kia dị nghị,nói nọ nói kia.Nhưng cứ kệ họ bạn ạ,chuyện của mình,sướng khổ mình tự biết,ai thích nói j mặc họ,tai liền mồm,họ nói rồi họ nghe ấy mà!Cách này hơi AQ và nghe chừng có vẻ đanh đá,nhưng mà hạnh phúc cả đời mình,làm sao chỉ vì sợ người ngoài nhận xét mà đánh đổi được!
    Đôi lời tâm sự vật thôi,chúc bạn sớm tìm ra hướng đi đúng cho mình!
  7. noi_la_lam

    noi_la_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình cảm ơn các bạn nhìu nha,các bạn đã giúp mình vơi đi nổi buồn nhìu lắm,mình cũng múôn sống ko cần dư luận nhưng ngoài những người cô khó tính của mình thì ba mình rất thích anh ấy vì anh ấy cũng rất kính trọng với ba mình(nhà mình bán quán ăn,ngày trước khi anh ấy còn đi học là tối nào cũng sang phụ ba mình dọc dẹp cả,bgiờ thì ko),và cứ giục mình cưới,rùi mình ko bít có dũng cảm chia tay với anh ấy hay ko?bạn bè mình cũng khuyên chia tay quách đi cho rùi vì thật ra hiện tại mình cũng có vài người theo đuổi,đk ko tệ hơn anh ấy,nhưng mổi lần quyết định anh ấy sang năn nỉ xin lổi rùi hứa sẽ sửa đổi là mình lại quên tất cả,mình ko bít như thế nào nữa,giận thì cũng giận mà gặp rùi là wên mất cả à,mình rối quá!mình thật sự cảm ơn các bạn nha!
  8. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi COCC là gì vậy?
  9. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    con ông cháu cha
    Theo mình thì con trai không tránh khỏi có một chút vô tâm, một chút ham hố (cờ bạc, lo đề, games..)..những cái đó thì có thể chấp nhận được, nhưng còn vấn đề suy nghĩ của anh ta, quen chơi bời ỉ lại thì bạn nên xem xét
  10. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Con ông cháu cha Mà e chưa thấy yêu nhau mà chửi ny ngu bao giờ

Chia sẻ trang này