1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phân vân có đúng không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi a_guest, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chào !
    câu đầu tiên mình trả lời câu hỏi của bạn là đúng đấy , vì bạn thực sự không phân thì có thể bạn sẽ mất cô ấy đấy .
    bạn ah` ! Người của mình có nói yêu nhau không có nghĩa là luôn ở bên nhau , dù xa nhau nhưng trong ý nghĩ , trái tim vẫn luôn có hình bóng của nhau .!
    Hãy cứ yêu bằng cả trái tim bạn sẽ có 1 tình yêu đích thực , tình yêu đâu chỉ là sự cho và nhận . Đôi khi cho nhưng ta chẳng nhận đc gì ,nhưng trái tim ta nói với ta rằng ta đã làm đúng .! không bao giờ hối hận vì ta đã yêu cả .!
    chúc bạn sớm tìm đón nhận đc tình yêu của mình .
  2. HoanhVanTrang

    HoanhVanTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu,
    Sao dễ dàng đến thế , mà cái gì đến dễ dàng thì cũng sẽ ra đi nhẹ nhàng. Đừng lo lắng, hãy sống theo đúng con người mình
  3. a_guest

    a_guest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hi zidlove, đôi khi ta vẫn muốn những lời khuyên mặc dù lại hành động theo trái tim mách bảo.
    Này xin_em_mot_co_hoi, tất nhiên là nên "yêu bằng cả trái tim" nhưng cụ thể là bạn sẽ hành động thế nào chứ chỉ nói thế thì chung chung quá?
    Còn HoanhVanTrang, đúng là có vẻ cái gì dễ đến thì cũng dễ đi nhưng bạn cho rằng cái gì là "dễ dàng" ở đây vậy? Nếu dễ dàng thì tôi đã chẳng phải phân vân, dò xét, cân nhắc.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi là người nghiêm túc và e dè trong tình cảm nên với tôi tiến trình flirt diển ra chậm và chắc. Cô ấy cũng nhận xét tôi là người chắc chắn mà. Nhưng quá cẩn trọng cũng có thể làm người ta mất đi cơ hội. Có ai nghĩ rằng đèn xanh đã được bật và cần phải nhấn ga không?

Chia sẻ trang này