1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phân vân có đúng không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi a_guest, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_guest

    a_guest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi phân vân có đúng không?

    Cô ấy đã có bạn trai, anh ấy thường ở Ba Lan, lâu lâu mới ghé về nước. Tôi chơi với cô ấy và cô bạn thân của cô ấy. Khoảng nửa năm nay, tôi và cô ấy hay liên lạc qua SMS và chat, nếu là vào buổi tối thì bao giờ cũng chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Tôi thấy cô ấy cũng khá hay. Và qua những gì chúng tôi trao đổi với nhau, tôi tin là cô ấy quý tôi. Chính xác là chúng tôi có cảm tình tốt. Cô ấy rủ tôi đi chơi NHƯNG có cô bạn thân nọ đi cùng. Sau này thêm em gái tôi tham gia. Thế là những cuộc đi chơi hay có 4 người. Cô ấy nói cô ấy thấy vui nên thường gợi ý hoặc khởi xướng các lần đi ăn, uống nước, xem phim. Có 1 thời gian, mỗi lần chat xong, khi tạm biệt cô ấy gửi cái icon [​IMG] nhưng tôi thì chỉ gửi [​IMG] thôi. Sau đó, cô ấy đi Trung Quốc (không biết là có phải với bạn trai không) vài tuần, chúng tôi không liên lạc gì cả. Tôi đã nghĩ rằng những kỷ niệm của chúng tôi chỉ là một chút xao động tình cảm thôi và sẽ dừng ở đó. Nhưng khi cô ấy về, cô ấy online và như 1 thói quen, chúng tôi lại chat. Tôi đã sử dụng từ ngữ một cách xã giao hơn. Cô ấy nói rằng thấy tôi khác đi, serious hơn. Kết thúc cuộc chát, cô ấy không còn gửi [​IMG] nữa. Cô ấy bảo có mua quà về cho tôi. Nhưng lúc đó, cô ấy bắt đầu đi làm và rất bận rộn vì APEC nên chúng tôi không có thời gian gặp nhau. Hết APEC, cô ấy gọi điện đề xuất nhóm 4 người đi chơi. Cứ thỉnh thoảng lại nhắn hoặc gọi rủ cả nhóm tụ tập, kể cả tối thứ 7. Nhưng khó hiểu là cô ấy không biết đã để món quà ở đâu??. Cô ấy cũng đã nói với 1 người khác đang theo đuổi rằng tôi là người yêu của cô ấy (cô ấy cho tôi xem nội dung đoạn message đó). Những cuộc chat lại kết thúc với [​IMG] của cô ấy. Lần gần đây tôi cũng đáp lại với [​IMG] , cô ấy [​IMG] và nói: "hôm nay liều nhỉ".
    Tôi đã đọc 1 cuốn sách có lời khuyên rằng nếu thích ai thì hãy bày tỏ cho người ấy biết điều đó. Tuy nhiên, tôi vẫn phân vân không biết có nên làm vậy không? Nếu tôi không thể có "vai trò" mới với cô ấy thì điều đó cùng lắm cũng chỉ gây ra sự khó xử trong 1 thời gian thôi. Nhưng giả sử cô ấy sẽ chính thức đến với tôi. Đó mới là bắt đầu quá trình tìm hiểu thực sự. Mà sau 1 thời gian được tìm hiểu kỹ hơn, chuyện không tốt đẹp như mong đợi thì sao? Chúng tôi phát hiện ra rằng đó chỉ là "say nắng" thì sao? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy là tôi làm ảnh hưởng đến cả cô ấy và người bạn trai hiện thời vì liệu sau khi thay đổi, họ có quay lại được với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra không? Tôi còn suy tính thế chứ chưa vội lao vào hành động quyết liệt (công thành) phải chăng là tình cảm chưa đủ mạnh??
    Nào anh em, nếu các bạn trong trường hợp của tôi thì các bạn sẽ làm gì? Còn chị em, hãy phân tích diễn biến tâm lý của cô ấy giùm tôi nhé. Cảm ơn đã đọc!
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau chắc chắn bác sẽ mất đi 1 người bạn thân mãi mãi...bạn thân khác giới là thứ quí & đẹp nhất trên đời này! Chúc bác sáng suốt
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tiến công đi bác, đừng nên phân vân, sau này lại hối hận

Chia sẻ trang này