1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pth295

    pth295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là anh nghi ngờ cô ấy sẽ không chung thủy? Có thể sẽ cắm sừng anh hay sao?
    Đừng vì một chuyện trong quá khứ mà suy diễn vậy anh giai. Cô ấy, theo anh nói là một người ngoan ngoãn cơ mà?
    Hiện tại cô ấy yêu anh, chứ không phải cô ấy yêu hai người một lúc.
    Mà anh giai nên kể cho anh em biết thêm chút là anh chị yêu nhau trong hoàn cảnh nào, thì mới khuyên chính xác được.
    Tất nhiên là mở ngoặc (): chẳng cô gái nào quên được lần quan hệ đầu tiên đâu, cho dù sau này có ngủ với 100 người đàn ông khác
  2. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko đua`. Đây là chuyện thật của tớ. Có những cái mà ở đời chẳng ai ngờ được. Tôi ko sợ trách nhiệm. Đây ko phải là lần đầu tôi chịu trách nhiệm trong chuyện này.
    To: Thanhsay : Tất nhiên dù thế nào cô ấy cũng là người thiệt thòi nhất. Nhưng như tôi đã kẻ trên rồi. Cô ta dùng đứa con của tôi để làm sợi dây trói thằng khác. ý tôi nói đến cái vô tâm đến dã man của con người. Tôi ko thể chấp nhận được điều đó. bạn hiểu ý tôi ko?
    To tamhoncuada_spt : Trên đời có người như thế đấy. Chẳng qua bạn chưa gặp phải thôi. Bình thường , người ta hay coi cái thai nhi chưa phải là con người, chưa có linh hồn nên họ có thể dễ dàng bỏ nó đi. Nhưng thực sự có phải thế không? Tôi sẽ nói về chủ đề này trong 1 topic khác.
    To : nhatquoc Cám ơn sự cảm thông của ông. Tôi chỉ đính chính lại, dính ở đây là dính với tôi. chúng tôi quan hệ vào hai ngày cô ấy quên uống thuốc của ngày thứ 10 của chu kì . Cho nên xác suất dính cực lớn. Sau đấy cô ấy ko bao giờ quên uống thuốc. Vấn đề đáng bàn ở chỗ khác. Ko phải là vì chuyện cô ấy kể cho tôi hay không.

  3. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko đua`. Đây là chuyện thật của tớ. Có những cái mà ở đời chẳng ai ngờ được. Tôi ko sợ trách nhiệm. Đây ko phải là lần đầu tôi chịu trách nhiệm trong chuyện này.
    To: Thanhsay : Tất nhiên dù thế nào cô ấy cũng là người thiệt thòi nhất. Nhưng như tôi đã kẻ trên rồi. Cô ta dùng đứa con của tôi để làm sợi dây trói thằng khác. ý tôi nói đến cái vô tâm đến dã man của con người. Tôi ko thể chấp nhận được điều đó. bạn hiểu ý tôi ko?
    To tamhoncuada_spt : Trên đời có người như thế đấy. Chẳng qua bạn chưa gặp phải thôi. Bình thường , người ta hay coi cái thai nhi chưa phải là con người, chưa có linh hồn nên họ có thể dễ dàng bỏ nó đi. Nhưng thực sự có phải thế không? Tôi sẽ nói về chủ đề này trong 1 topic khác.
    To : nhatquoc Cám ơn sự cảm thông của ông. Tôi chỉ đính chính lại, dính ở đây là dính với tôi. chúng tôi quan hệ vào hai ngày cô ấy quên uống thuốc của ngày thứ 10 của chu kì . Cho nên xác suất dính cực lớn. Sau đấy cô ấy ko bao giờ quên uống thuốc. Vấn đề đáng bàn ở chỗ khác. Ko phải là vì chuyện cô ấy kể cho tôi hay không.

  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Cái ý thứ nhất của ông thì tôi thấy ông hơi chủ quan. Kể ông một chuyện đọc được đã lâu: một bà đẻ ra một trắng một đen mà dám cãi với chồng là của anh cả. Ông này chịu mãi không thấu đến bệnh viện khám phát hiện ra 1 đứa là cá lạ vào ao nhưng hai đứa sinh cùng trứng. Bác sĩ giải thích là bà này sau khi làm của chồng chưa đã, đi đến nhà bạn làm phát nữa, chỉ cách mất tiếng. Tandem warhead nên trứng vỡ làm đôi, sinh ra hai chú. Không có ý định hạ thấp ai nhưng gì ông đã đảm bảo là cô ấy không chơi trò threesome?
    Còn ý thứ hai thì tôi chỉ "thán phục" cô ấy. Gái bỏ người yêu được 2 tuần đã bụp anh mới, lại còn quay lại kể. Với ông có thể bình thường, nhưng ông viết lên đây tôi đọc tôi thấy cô ấy ghê thì tôi bảo ghê. Chị em ở đây chắc cũng ít người dám vô tư vậy. Vì vô tư nên chuyện cô ấy xử lý thiếu tình mẫu tử cũng là bình thường.
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 27/08/2004
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Cái ý thứ nhất của ông thì tôi thấy ông hơi chủ quan. Kể ông một chuyện đọc được đã lâu: một bà đẻ ra một trắng một đen mà dám cãi với chồng là của anh cả. Ông này chịu mãi không thấu đến bệnh viện khám phát hiện ra 1 đứa là cá lạ vào ao nhưng hai đứa sinh cùng trứng. Bác sĩ giải thích là bà này sau khi làm của chồng chưa đã, đi đến nhà bạn làm phát nữa, chỉ cách mất tiếng. Tandem warhead nên trứng vỡ làm đôi, sinh ra hai chú. Không có ý định hạ thấp ai nhưng gì ông đã đảm bảo là cô ấy không chơi trò threesome?
    Còn ý thứ hai thì tôi chỉ "thán phục" cô ấy. Gái bỏ người yêu được 2 tuần đã bụp anh mới, lại còn quay lại kể. Với ông có thể bình thường, nhưng ông viết lên đây tôi đọc tôi thấy cô ấy ghê thì tôi bảo ghê. Chị em ở đây chắc cũng ít người dám vô tư vậy. Vì vô tư nên chuyện cô ấy xử lý thiếu tình mẫu tử cũng là bình thường.
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 27/08/2004
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chiyeu_em vào đây là xem ý kiến của mọi người ra sao, bản thân những người viết bài ở đây đều cho những quan điểm, suy nghĩ của cá nhân từng người . Tôi không hiểu bạn vào đây làm gì, còn tôi thì không thích cái kiểu hô hào xuông, theo bạn thì những người " không ủng hộ" là những người chưa có người yêu ?????? Chuối vãi !!
    Đanh rằng.....ai mà chả biết khi yêu là người ta yêu vì tình, vì nói chuyện tâm đầu ý hợp. vì...... kkekeke xxx làm cho người ta khăng khít nhau , ùh đúng rồi đấy, thế hỏi cô chút, cứ mỗi khi cô xxx với chồng cô lại nhớ đến người tình trước thì cô có chịu đc không , kekeke, việc này cũng giống như bác lập topic " cứ khi xxx với nàng thì lại có cảm giác ghen tuông với người bạn trai trước của nàng "
    Đúng là cái " zin " kkhông nói lên đc tất cả về một người con gái, ở topic này mong cô nhìn vào sự thật, sự thật là tác giả topic cũng đang rất băn khoăn, cũng có lòng ích kỉ............ Mà nói thật , một người con gái đoan trang, ngoan hiền ....nếu đã " mất " rồi ấy mà............. thì lần sau họ khó mà trao thân một cách dễ dàng cho người khác lắm Vì thế mà tôi thấy cần fải xem lại rõ ràng trưóc khi cưới
    Mà nếu bác chiyeu_em kia cưới rồi, thì cố mà vượt qua tư tưởng, chứ đến lúc hơi xích mích tí, lời ra tiếng vào lại chửi : Thà rước con CV về chơi chán rồi ném cho nó ít tiền ......còn hơn là lấy loại cô về làm vợ " or " Cô tưởng cô tốt đẹp lắm a? có tôi lấy về là phúc cho nhà cô rồi " ..v..v.v..v...... Tôi thật sự chia sẻ với chiyeu_em , mong bác không thế
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chiyeu_em vào đây là xem ý kiến của mọi người ra sao, bản thân những người viết bài ở đây đều cho những quan điểm, suy nghĩ của cá nhân từng người . Tôi không hiểu bạn vào đây làm gì, còn tôi thì không thích cái kiểu hô hào xuông, theo bạn thì những người " không ủng hộ" là những người chưa có người yêu ?????? Chuối vãi !!
    Đanh rằng.....ai mà chả biết khi yêu là người ta yêu vì tình, vì nói chuyện tâm đầu ý hợp. vì...... kkekeke xxx làm cho người ta khăng khít nhau , ùh đúng rồi đấy, thế hỏi cô chút, cứ mỗi khi cô xxx với chồng cô lại nhớ đến người tình trước thì cô có chịu đc không , kekeke, việc này cũng giống như bác lập topic " cứ khi xxx với nàng thì lại có cảm giác ghen tuông với người bạn trai trước của nàng "
    Đúng là cái " zin " kkhông nói lên đc tất cả về một người con gái, ở topic này mong cô nhìn vào sự thật, sự thật là tác giả topic cũng đang rất băn khoăn, cũng có lòng ích kỉ............ Mà nói thật , một người con gái đoan trang, ngoan hiền ....nếu đã " mất " rồi ấy mà............. thì lần sau họ khó mà trao thân một cách dễ dàng cho người khác lắm Vì thế mà tôi thấy cần fải xem lại rõ ràng trưóc khi cưới
    Mà nếu bác chiyeu_em kia cưới rồi, thì cố mà vượt qua tư tưởng, chứ đến lúc hơi xích mích tí, lời ra tiếng vào lại chửi : Thà rước con CV về chơi chán rồi ném cho nó ít tiền ......còn hơn là lấy loại cô về làm vợ " or " Cô tưởng cô tốt đẹp lắm a? có tôi lấy về là phúc cho nhà cô rồi " ..v..v.v..v...... Tôi thật sự chia sẻ với chiyeu_em , mong bác không thế
  8. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh có mấy câu nói với chú chiyeu_em thế này nhé:
    - Đã có QHTD với người khác rồi thì đã từng nạo hút thai hay chưa từng nạo hút thực ra cũng chả khác gì nhau, phỏng ạ? Chẳng qua là cái cụm từ nạo hút thai nó làm cho chú hơi khiếp một tí, nhưng về mặt bản chất thì cũng chỉ là đến thế thôi. Tất nhiên nếu nhiều lần nạo hút thì cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nhưng 1 lần chắc cũng chưa có hại gì, tất nhiên chú cứ kiểm tra lại về mặt y tế cho chắc chắn, nếu chú cẩn thận.
    - Nếu như chú bỏ em này, thì có nghĩa là chú không thể chấp nhận một cô gái đã từng QHTD với người khác. Như vậy là nhất định chú phải lấy một cô còn zin, đúng không??? Vấn đề ở chỗ là, có chắc chú tìm được một em khác cũng hiền, ngoan và tốt như em hiện nay của chú không và thêm cả tiêu chuẩn còn zin nữa??? Nếu chú bỏ em này, yêu một em khác, lúc sắp cưới lại nhận được một lời thú nhận là em đã từng...đã từng... thì sao? Lại bỏ tiếp chứ vì nếu không bỏ em thứ 2 này thì bất công với em thứ 1, nếu bỏ tiếp rồi lại tiếp tục tìm kiếm, rồi cứ thế, cứ thế sao???
    Đấy, chú nghĩ cho anh rồi tự quyết định nhé. Tất nhiên, như mọi người đã nói, đã quyết định là phải thật thoải mái, nếu còn lăn tăn thì cứ nghĩ kỹ đi đã.
  9. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh có mấy câu nói với chú chiyeu_em thế này nhé:
    - Đã có QHTD với người khác rồi thì đã từng nạo hút thai hay chưa từng nạo hút thực ra cũng chả khác gì nhau, phỏng ạ? Chẳng qua là cái cụm từ nạo hút thai nó làm cho chú hơi khiếp một tí, nhưng về mặt bản chất thì cũng chỉ là đến thế thôi. Tất nhiên nếu nhiều lần nạo hút thì cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nhưng 1 lần chắc cũng chưa có hại gì, tất nhiên chú cứ kiểm tra lại về mặt y tế cho chắc chắn, nếu chú cẩn thận.
    - Nếu như chú bỏ em này, thì có nghĩa là chú không thể chấp nhận một cô gái đã từng QHTD với người khác. Như vậy là nhất định chú phải lấy một cô còn zin, đúng không??? Vấn đề ở chỗ là, có chắc chú tìm được một em khác cũng hiền, ngoan và tốt như em hiện nay của chú không và thêm cả tiêu chuẩn còn zin nữa??? Nếu chú bỏ em này, yêu một em khác, lúc sắp cưới lại nhận được một lời thú nhận là em đã từng...đã từng... thì sao? Lại bỏ tiếp chứ vì nếu không bỏ em thứ 2 này thì bất công với em thứ 1, nếu bỏ tiếp rồi lại tiếp tục tìm kiếm, rồi cứ thế, cứ thế sao???
    Đấy, chú nghĩ cho anh rồi tự quyết định nhé. Tất nhiên, như mọi người đã nói, đã quyết định là phải thật thoải mái, nếu còn lăn tăn thì cứ nghĩ kỹ đi đã.
  10. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác đúng ah . La?m cái chuyện đó ma? cứ nghif vê? cái thă?ng trước size nó có bă?ng size mi?nh không , có la?m em crazy như mi?nh không ma? cú , iem thi? iem cha? chịu được . Akay lém .

Chia sẻ trang này