1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác đúng ah . La?m cái chuyện đó ma? cứ nghif vê? cái thă?ng trước size nó có bă?ng size mi?nh không , có la?m em crazy như mi?nh không ma? cú , iem thi? iem cha? chịu được . Akay lém .
  2. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên để mấy người trên này làm cho hoang mang, ở đây mỗi người một quan niệm mỗi người một ý kiến thì làm sao bạn có thể dựa vào họ mà quyết định được. Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì đừng bận tâm quá khứ của cô ấy như thế nào, tình yêu chân chính thì đều vượt qua tất cả được hết. Trong cuộc sống , đặc biệt là trong tình yêu cần phải có lòng bao dung. Nếu cái này chả ai có thì những cô gái đã lỡ lầm sẽ phải chịu cô đơn suốt cuộc đời còn lại à? ( "lỡ lầm" là tôi nói theo cách của người VN từ trước tới nay thôi nhá).
  3. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên để mấy người trên này làm cho hoang mang, ở đây mỗi người một quan niệm mỗi người một ý kiến thì làm sao bạn có thể dựa vào họ mà quyết định được. Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì đừng bận tâm quá khứ của cô ấy như thế nào, tình yêu chân chính thì đều vượt qua tất cả được hết. Trong cuộc sống , đặc biệt là trong tình yêu cần phải có lòng bao dung. Nếu cái này chả ai có thì những cô gái đã lỡ lầm sẽ phải chịu cô đơn suốt cuộc đời còn lại à? ( "lỡ lầm" là tôi nói theo cách của người VN từ trước tới nay thôi nhá).
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế này thôi,nếu đồng chí tự cho mình là con người ko đáng lấy loại vợ như thế thì bỏ đi,còn đồng chí cũng chơi đi chơi lại nhiều em rồi thì cố mà cưới đi,hợp đôi quá còn gì
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế này thôi,nếu đồng chí tự cho mình là con người ko đáng lấy loại vợ như thế thì bỏ đi,còn đồng chí cũng chơi đi chơi lại nhiều em rồi thì cố mà cưới đi,hợp đôi quá còn gì
  6. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc ý kiến của một số người xong tôi thấy thương cho cô bé kia quá.
    Mặc dù tôi và chồng tôi cũng thuộc tuýp người cổ điển cố gắng dành dụm đến tận hôm cưới và cũng đã từng rất phản đối việc QHTD trước hôn nhân, nhưng tôi cũng xin có một số ý kiến như thế này:
    1. Khi con gái đã yêu, nếu trong một hoàn cảnh nào đó, họ rất khó giữ mình khi người yêu đòi hỏi. Và nếu người đàn ông không có ý thức giữ gìn cho người mình yêu thì việc QHTD rất dễ xảy ra. Đặc biệt với những người đàn ông khéo miệng hoặc những người mà cô gái đó đang mang ơn hoặc đang yêu tha thiết trong mối tình đầu.
    2. Người con gái khi đã QHTD với người người yêu trước rồi thì thường hay có tâm lý tự ti khi đến với người yêu sau. Chính vì vậy, họ sẽ dễ dãi hơn khi người yêu mới đòi hỏi, và họ cũng chiều chuộng người yêu mới hơn. Trong thâm tâm họ, họ mong rằng đây sẽ là một sự đền đáp cho người họ yêu.
    Tôi cũng có một cô bạn, đã QHTD với người yêu cũ và cũng phải đi nạo thai. Bây giờ cô ấy cũng đang chuẩn bị lấy chồng. Suốt trong khoảng thời gian hai người yêu nhau, cô ấy đã tự dằn vặt mình biết bao nhiêu lần, và đến giờ khi chuẩn bị cưới cô ấy vẫn đang trong tâm trạng nên kể với chồng sắp cưới hay không. Chồng sắp cưới của cô ấy yêu cô ấy là mối tình đầu tiên và hai người cũng đã có QHTD. Tôi đã phản đối cô ấy rất nhiều về chuyện QHTD này bởi nghĩ rằng cô ấy đang đi lại "vết xe đổ của ngày xưa" nhưng cô ấy nói rằng, cô ấy không thể từ chối anh ấy được, và anh ấy xứng đáng được nhận. Quan trọng nhất là cô ấy luôn nghĩ là cô ấy đã mất cái quý giá nhất rồi thì bây giờ cô ấy phải đền đáp lại tất cả cho người cô ấy yêu.
    3. Bạn gái của bạn đã rất dũng cảm nói lên sự thật và đến giờ cô ấy chắc cũng đang mong chờ một quyết định của bạn, mong chờ bạn mở rộng vòng tay chứ không phải phủi tay bỏ đi khi tình cảm của hai bạn đã sâu sắc như vậy. Tôi nghĩ cô ấy là người can đảm, và cho dù bạn có phủi tay bỏ đi, cô ấy cũng sẽ đứng dậy được dù rằng rất đau khổ, chỉ có một điều là cô ấy sẽ mất lòng tin vào con người, mất lòng tin vào sự rộng lượng của những người đàn ông. Còn bạn, thực sự bạn có thể hạnh phúc được không khi nhìn người bạn yêu đau khổ như vậy. Bạn có chắc rằng bạn sẽ tìm được một người phụ nữ ngoan hiền, yêu thương bạn như vậy không?
    Tôi đã nghĩ rằng bạn không nên vào trang này để lấy lời khuyên vì có vẻ bây giờ bạn đang rối trí hơn. Và tôi cũng không mong gì bạn gái bạn sẽ vào đây để đọc. Bởi chắc bạn ấy sẽ rất đau khổ
    Có rất nhiều bạn gái và bạn trai ở đây đã QHTD với người yêu, vậy có cô gái nào nghĩ rằng như thế là mình làm "Đĩ", hay có bạn trai nào nghĩ rằng bạn gái QHTD với mình là "ĐĨ".
    Thế mà có người phát ngôn là "đánh đĩ chín phương..." hay " lấy điếm về làm vợ...." Các bạn đó có dám chắc rằng sau này mình sẽ lấy được một cô vợ còn Zin không?
    Một vài ý kiến cùng bạn như vậy, tôi vẫn mong rằng bạn sẽ có những suy nghĩ lạc quan hơn và yêu thương lấy người yêu mình.
  7. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc ý kiến của một số người xong tôi thấy thương cho cô bé kia quá.
    Mặc dù tôi và chồng tôi cũng thuộc tuýp người cổ điển cố gắng dành dụm đến tận hôm cưới và cũng đã từng rất phản đối việc QHTD trước hôn nhân, nhưng tôi cũng xin có một số ý kiến như thế này:
    1. Khi con gái đã yêu, nếu trong một hoàn cảnh nào đó, họ rất khó giữ mình khi người yêu đòi hỏi. Và nếu người đàn ông không có ý thức giữ gìn cho người mình yêu thì việc QHTD rất dễ xảy ra. Đặc biệt với những người đàn ông khéo miệng hoặc những người mà cô gái đó đang mang ơn hoặc đang yêu tha thiết trong mối tình đầu.
    2. Người con gái khi đã QHTD với người người yêu trước rồi thì thường hay có tâm lý tự ti khi đến với người yêu sau. Chính vì vậy, họ sẽ dễ dãi hơn khi người yêu mới đòi hỏi, và họ cũng chiều chuộng người yêu mới hơn. Trong thâm tâm họ, họ mong rằng đây sẽ là một sự đền đáp cho người họ yêu.
    Tôi cũng có một cô bạn, đã QHTD với người yêu cũ và cũng phải đi nạo thai. Bây giờ cô ấy cũng đang chuẩn bị lấy chồng. Suốt trong khoảng thời gian hai người yêu nhau, cô ấy đã tự dằn vặt mình biết bao nhiêu lần, và đến giờ khi chuẩn bị cưới cô ấy vẫn đang trong tâm trạng nên kể với chồng sắp cưới hay không. Chồng sắp cưới của cô ấy yêu cô ấy là mối tình đầu tiên và hai người cũng đã có QHTD. Tôi đã phản đối cô ấy rất nhiều về chuyện QHTD này bởi nghĩ rằng cô ấy đang đi lại "vết xe đổ của ngày xưa" nhưng cô ấy nói rằng, cô ấy không thể từ chối anh ấy được, và anh ấy xứng đáng được nhận. Quan trọng nhất là cô ấy luôn nghĩ là cô ấy đã mất cái quý giá nhất rồi thì bây giờ cô ấy phải đền đáp lại tất cả cho người cô ấy yêu.
    3. Bạn gái của bạn đã rất dũng cảm nói lên sự thật và đến giờ cô ấy chắc cũng đang mong chờ một quyết định của bạn, mong chờ bạn mở rộng vòng tay chứ không phải phủi tay bỏ đi khi tình cảm của hai bạn đã sâu sắc như vậy. Tôi nghĩ cô ấy là người can đảm, và cho dù bạn có phủi tay bỏ đi, cô ấy cũng sẽ đứng dậy được dù rằng rất đau khổ, chỉ có một điều là cô ấy sẽ mất lòng tin vào con người, mất lòng tin vào sự rộng lượng của những người đàn ông. Còn bạn, thực sự bạn có thể hạnh phúc được không khi nhìn người bạn yêu đau khổ như vậy. Bạn có chắc rằng bạn sẽ tìm được một người phụ nữ ngoan hiền, yêu thương bạn như vậy không?
    Tôi đã nghĩ rằng bạn không nên vào trang này để lấy lời khuyên vì có vẻ bây giờ bạn đang rối trí hơn. Và tôi cũng không mong gì bạn gái bạn sẽ vào đây để đọc. Bởi chắc bạn ấy sẽ rất đau khổ
    Có rất nhiều bạn gái và bạn trai ở đây đã QHTD với người yêu, vậy có cô gái nào nghĩ rằng như thế là mình làm "Đĩ", hay có bạn trai nào nghĩ rằng bạn gái QHTD với mình là "ĐĨ".
    Thế mà có người phát ngôn là "đánh đĩ chín phương..." hay " lấy điếm về làm vợ...." Các bạn đó có dám chắc rằng sau này mình sẽ lấy được một cô vợ còn Zin không?
    Một vài ý kiến cùng bạn như vậy, tôi vẫn mong rằng bạn sẽ có những suy nghĩ lạc quan hơn và yêu thương lấy người yêu mình.
  8. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vì tình hình bác Net chi đấy chỉ trả lời một bài rồi thôi nên em cũng mặc bác ấy , coi như bác ấy chưa trả lời gì cả .
    Còn chú em chiyeu_em . tớ nhắc chú một điều rằng đừng mong gì ở đàn bà còn vẹn nguyên khi đến với mình , cũng như các chú tuổi thiếu thời đứa nào chẳng qua một hai lần không con nhà lành thì quán xá vịn vỏ vớ vẩn với mấy em . Các chú được cái lợi thế không để lại dấu vết nhưng cũng không có nghĩa là con gái nhà người ta không hay không biết , nhìn các chú lập cập , run rảy , trống đánh thình thịch khi lên giường hai người thì 60% chú chú chưa lần nào , vì nói 60% vì là ngộ nhỡ còn có chú hàng họ thì chịu , họ phải là bản lĩnh đầy mình mới không lộ tảy .
    Còn vì các em có nhỡ cũng là chuyện thường tình , cái đó khó mà giữ gìn lắm đấy , thôi thì để lại dấu vết mà không để lại hậu quả thì mong chú chấp nhận cho nhà đằng ấy , nếu chú còn yêu thì ba cái lẻ tẻ đó thấm tháp chi , người ta còn lấy nhau khi có con rồi cũng chẳng sao , rồi nhiều chị bây giờ lấy anh già khú khụ cũng chẳng sao , nhiều anh trẻ lấy bà sồ sề cũng chẳng sao họ không yêu mà lấy bình phong tình yêu mà che mắt thiên hạ thì tớ nghĩ chú cứ vô tư mà cưới người ta đi , vì chú còn tình yêu , còn lòng vị tha của người đang yêu , chú không làm thế được thì cũng chẳng trách được chú vì cái ích kỷ trong con người thường lớn hơn nhiều với tình yêu mang theo .
    Còn thì vì sao tớ dám gọi chú là chú em vì xét thấy chú còn khờ khạo lắm .
  9. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vì tình hình bác Net chi đấy chỉ trả lời một bài rồi thôi nên em cũng mặc bác ấy , coi như bác ấy chưa trả lời gì cả .
    Còn chú em chiyeu_em . tớ nhắc chú một điều rằng đừng mong gì ở đàn bà còn vẹn nguyên khi đến với mình , cũng như các chú tuổi thiếu thời đứa nào chẳng qua một hai lần không con nhà lành thì quán xá vịn vỏ vớ vẩn với mấy em . Các chú được cái lợi thế không để lại dấu vết nhưng cũng không có nghĩa là con gái nhà người ta không hay không biết , nhìn các chú lập cập , run rảy , trống đánh thình thịch khi lên giường hai người thì 60% chú chú chưa lần nào , vì nói 60% vì là ngộ nhỡ còn có chú hàng họ thì chịu , họ phải là bản lĩnh đầy mình mới không lộ tảy .
    Còn vì các em có nhỡ cũng là chuyện thường tình , cái đó khó mà giữ gìn lắm đấy , thôi thì để lại dấu vết mà không để lại hậu quả thì mong chú chấp nhận cho nhà đằng ấy , nếu chú còn yêu thì ba cái lẻ tẻ đó thấm tháp chi , người ta còn lấy nhau khi có con rồi cũng chẳng sao , rồi nhiều chị bây giờ lấy anh già khú khụ cũng chẳng sao , nhiều anh trẻ lấy bà sồ sề cũng chẳng sao họ không yêu mà lấy bình phong tình yêu mà che mắt thiên hạ thì tớ nghĩ chú cứ vô tư mà cưới người ta đi , vì chú còn tình yêu , còn lòng vị tha của người đang yêu , chú không làm thế được thì cũng chẳng trách được chú vì cái ích kỷ trong con người thường lớn hơn nhiều với tình yêu mang theo .
    Còn thì vì sao tớ dám gọi chú là chú em vì xét thấy chú còn khờ khạo lắm .
  10. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hi` vào đây chỉ thấy buồn cười thôi, cái chủ đề này cũ rích mà lúc nào cũng thấy hay ho, chắc là vì mọi người cãi nhau hăng quá...hehe, xét cho cùng thì đây lại là 1 topic ... rất dễ sa vào tình trạng phán xét hay đánh giá...female.
    Họ đúng là chả có tội tình gì cả, nhu cầu của con người mà. Tôi chỉ thấy tiếc cho những sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời đã phải say goodbye. với lại nó rất ảnh hưởng đến sức khoẻ chị em phụ nữ.
    Hạnh phúc là yêu và được yêu mà chả phải lăn tăn gì. nên bác gì đó ko nên lo lắng quá nếu ko muốn mất hạnh phúc.
    Chúc hạnh phúc

Chia sẻ trang này