1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hi` vào đây chỉ thấy buồn cười thôi, cái chủ đề này cũ rích mà lúc nào cũng thấy hay ho, chắc là vì mọi người cãi nhau hăng quá...hehe, xét cho cùng thì đây lại là 1 topic ... rất dễ sa vào tình trạng phán xét hay đánh giá...female.
    Họ đúng là chả có tội tình gì cả, nhu cầu của con người mà. Tôi chỉ thấy tiếc cho những sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời đã phải say goodbye. với lại nó rất ảnh hưởng đến sức khoẻ chị em phụ nữ.
    Hạnh phúc là yêu và được yêu mà chả phải lăn tăn gì. nên bác gì đó ko nên lo lắng quá nếu ko muốn mất hạnh phúc.
    Chúc hạnh phúc
  2. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Là cái ung cái nhọt thì đau đớn cũng phải cắt bỏ thôi.
    Con nhà lành là thế nào nhỉ?Có nghĩa là cũng biết QHTD và cũng biết phá thai đúng không?Ôi trời buồn cười quá!!!
    Nói chung là đứng trên phương diện tình cảm thì có lẽ yêu thì chấp nhận tất cả,nhưng đứng trên phương diện sức khoẻ và tương lai thì không nên lấy những người phụ nữ như thế,khiếp quá ko những nạo phá thai mà lại còn nhiều lần nữa cơ chứ!
    Nhà lành quá còn gì nữa!
  3. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Là cái ung cái nhọt thì đau đớn cũng phải cắt bỏ thôi.
    Con nhà lành là thế nào nhỉ?Có nghĩa là cũng biết QHTD và cũng biết phá thai đúng không?Ôi trời buồn cười quá!!!
    Nói chung là đứng trên phương diện tình cảm thì có lẽ yêu thì chấp nhận tất cả,nhưng đứng trên phương diện sức khoẻ và tương lai thì không nên lấy những người phụ nữ như thế,khiếp quá ko những nạo phá thai mà lại còn nhiều lần nữa cơ chứ!
    Nhà lành quá còn gì nữa!
  4. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng nó nhược thế thì giải quyết được gì , chị em đâu , vào lột nó ra cho bà con coi , gan gì mà bé tý hin thế không biết .... nhưng tip người nhu nhu kiểu hắn tớ cũng thích , chắc là phải chiều chị em bằng biết , mỗi tội nhát quá cũng không có tốt , chơi thì nói rằng chơi , không chơi thì nói má một điều cho xôm ... hị.....
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng nó nhược thế thì giải quyết được gì , chị em đâu , vào lột nó ra cho bà con coi , gan gì mà bé tý hin thế không biết .... nhưng tip người nhu nhu kiểu hắn tớ cũng thích , chắc là phải chiều chị em bằng biết , mỗi tội nhát quá cũng không có tốt , chơi thì nói rằng chơi , không chơi thì nói má một điều cho xôm ... hị.....
  6. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này không biết cái mũi tên có để ngược không mà ăn nói hơi bị ngất ngây con gà tây !!!
    Chúc bác gì gì đó hạnh phúc với quyết định của mình, dù say yes hay no !!!
  7. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này không biết cái mũi tên có để ngược không mà ăn nói hơi bị ngất ngây con gà tây !!!
    Chúc bác gì gì đó hạnh phúc với quyết định của mình, dù say yes hay no !!!
  8. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Asha cũng vào sau, nghe được rất nhiều ý kiến.....Asha ko muốn phán xét ai...chỉ muốn nói mấy ý kiến thôi...
    Asha xem thấy mọi người nói rằng cô ấy rất khó để trao cho người yêu sau nếu là gái nhà lành 1 lần lầm lỡ.....cái đó không sai....nhưng Asha cũng đang nghĩ đến trường hợp của bác tác giả.... Asha nghĩ họ yêu nhau thật lòng và cô ấy phải rất tin tưởng mới trao và kể lại chuyện cũ của mình.....cái phán ở đây là bác tác giả lại nói rằng các bác chỉ quan hệ sau khi cô ấy kể chuyện......điều đó theo Asha thấy thì nó cũng đã chứng tỏ được phần nào tính cách của cô gái đó.......cô ấy cũng đâu có QHTD xong để người yêu phát hiện rồi mới nói? CÔ ấy đã dám nói chuyện đó trước....tức là chấp nhận rằng anh ta có thể bỏ cô ấy bất cứ lúc nào........nhưng cô ấy rất tin tưởng anh mới nói lên chuyện đó, chứ nếu chỉ muốn tìm 1 cách gì đó thì Asha thấy có quá nhiều cách,vì các bạn còn chưa QHTD mà đã có ý định cưới nhau thì càng dễ cho cô ấy.....vậy mà cô ấy vẫn nói với bạn....tóm lại....Asha thấy cô ấy đáng trân trọng.......
    Vì cô ấy đáng trân trọng nên Asha nghĩ bạn cũng hiểu ý Asha 1 phần nào......Bỏ hay không là tuỳ bạn.....nhưng nếu bạn vẫn yêu thì nên cưới.....nhưng cũng lại chỉ nên cưới khi có thể bỏ qua cho cô ấy......ừ.......bạn nói bạn bỏ qua nhưng ai biết đâu được tương lai.......đấy.....cái khổ là tương lai cơ......đến lúc đó bạn nói cho sướng miệng nhưng người tổn thương trong tâm hồn sâu sắc lại là cô ấy.........bạn thử nghĩ xem đàn bà có chồng 1 thời gian rồi, nghĩ anh ta đã bỏ qua chuyện đó cho mình rồi.......vậy mà h đây phát hiện ra anh vẫn còn giữ kín trong lòng....vẫn thầm ghen tị......như thế thì chắc chắn là chuyện sẽ trở nên ko tốt đẹp gì........
    còn yêu nhau.....cưới là điều tuyệt nhất....nhất là đó là mối tình thật sự......tuy nhiên....cưới cũng không chỉ có yêu......có đôi khi người ta cưới chỉ vì 1 lý do khác chứ ko hẳn là yêu.....ở đây tôi ko khuyên bạn như thế......nhưng tóm lại......nếu thấy không thể bỏ qua được thì xin hãy quên cô ấy đi......để cả hai cùng được thanh thản.....các bạn vẫn yêu nhau bây h.....nhưng biết đâu khi chia tay.....các bạn lại nhận ra chia tay là đúng......cô ấy sẽ tìm được người con trai cô ấy yêu, yêu cô ấy là chấp nhận chuyện đó......còn bạn...sẽ có hạnh phúc của riêng mình.........tình yêu là kỷ niệm.....
    Đó cũng là 1 cách giải quyết vấn đề...Asha thấy bạn hiểu bản thân bạn nhất.....mọi lời khuyên chỉ hướng đến giải pháp.....nhưng đôi khi....chính bạn lại là người tìm ra giải pháp duy nhất ko ai có thể nghĩ được cho bạn....nên Asha nghĩ có lẽ hai bạn ko nên QHTD với nhau vì bây h, theo Asha thấy thì 2 bạn QH với nhau ngoài tình yêu ra có lẽ còn 1 phần ghen tuông của bạn ko có đuợc cô ấy trọn vẹn.....có lẽ nên xa cách nhau tạm thời 1 thời gian.....hãy thử sống thiếu cô ấy 1 thời gian......biết đâu sau đó bạn nhận đuợc giá trị của cô ấy trong CS của bạn......xa cách ko có nghĩa là chia tay.....đừng hiểu lầm.......còn nếu mới xa nhau 1 time mà nàng đã có người khác thì rõ ràng là ko còn gì để nói....
    Tóm lại....đây chỉ là 1 vài suy nghĩ của Asha thôi.....mong có thể giúp bạn đuợc phần nào.....
    Asha ko hiểu tại sao mọi nguời khinh đĩ đến thế........nhưng Asha lại chưa thấy ai nhắc đến vấn đề rằng những kẻ chơi đĩ mới đáng là những người đáng khinh bỉ....chính họ mới là kẻ đôi khi đã vợ con vẫn tìm kẻ khác.....đĩ dẫu sao cũng chỉ là người......1 người điên khi giết người cũng được nguời đời tha thứ và còn thương hịa vì nó là con điên........phải.....nhưng nó cũng là 1 kẻ sát nhân mà.........còn với ****......họ có cướp chồng của người khác không.......họ truyền bệnh cho nguời khác ư.......vậy phải có kẻ đã truyền cho họ chứ.......nếu nói họ là kẻ phạm tội thì họ cũng là những nạn nhân........hĩ....mà thôi...lạc đề quá rồi....cái này để mọi người đọc thêm thôi nha......tuy nhiên tôi không ủng hộ cái việc làm ****...tôi chỉ muốn mọi người đừng nói đến đĩ với 1 thái độ quá ư là tởm lợm như vậy.....có ai biết trong số các bạn chả đã có người từng chơi cái đó.......phải không?
  9. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Asha cũng vào sau, nghe được rất nhiều ý kiến.....Asha ko muốn phán xét ai...chỉ muốn nói mấy ý kiến thôi...
    Asha xem thấy mọi người nói rằng cô ấy rất khó để trao cho người yêu sau nếu là gái nhà lành 1 lần lầm lỡ.....cái đó không sai....nhưng Asha cũng đang nghĩ đến trường hợp của bác tác giả.... Asha nghĩ họ yêu nhau thật lòng và cô ấy phải rất tin tưởng mới trao và kể lại chuyện cũ của mình.....cái phán ở đây là bác tác giả lại nói rằng các bác chỉ quan hệ sau khi cô ấy kể chuyện......điều đó theo Asha thấy thì nó cũng đã chứng tỏ được phần nào tính cách của cô gái đó.......cô ấy cũng đâu có QHTD xong để người yêu phát hiện rồi mới nói? CÔ ấy đã dám nói chuyện đó trước....tức là chấp nhận rằng anh ta có thể bỏ cô ấy bất cứ lúc nào........nhưng cô ấy rất tin tưởng anh mới nói lên chuyện đó, chứ nếu chỉ muốn tìm 1 cách gì đó thì Asha thấy có quá nhiều cách,vì các bạn còn chưa QHTD mà đã có ý định cưới nhau thì càng dễ cho cô ấy.....vậy mà cô ấy vẫn nói với bạn....tóm lại....Asha thấy cô ấy đáng trân trọng.......
    Vì cô ấy đáng trân trọng nên Asha nghĩ bạn cũng hiểu ý Asha 1 phần nào......Bỏ hay không là tuỳ bạn.....nhưng nếu bạn vẫn yêu thì nên cưới.....nhưng cũng lại chỉ nên cưới khi có thể bỏ qua cho cô ấy......ừ.......bạn nói bạn bỏ qua nhưng ai biết đâu được tương lai.......đấy.....cái khổ là tương lai cơ......đến lúc đó bạn nói cho sướng miệng nhưng người tổn thương trong tâm hồn sâu sắc lại là cô ấy.........bạn thử nghĩ xem đàn bà có chồng 1 thời gian rồi, nghĩ anh ta đã bỏ qua chuyện đó cho mình rồi.......vậy mà h đây phát hiện ra anh vẫn còn giữ kín trong lòng....vẫn thầm ghen tị......như thế thì chắc chắn là chuyện sẽ trở nên ko tốt đẹp gì........
    còn yêu nhau.....cưới là điều tuyệt nhất....nhất là đó là mối tình thật sự......tuy nhiên....cưới cũng không chỉ có yêu......có đôi khi người ta cưới chỉ vì 1 lý do khác chứ ko hẳn là yêu.....ở đây tôi ko khuyên bạn như thế......nhưng tóm lại......nếu thấy không thể bỏ qua được thì xin hãy quên cô ấy đi......để cả hai cùng được thanh thản.....các bạn vẫn yêu nhau bây h.....nhưng biết đâu khi chia tay.....các bạn lại nhận ra chia tay là đúng......cô ấy sẽ tìm được người con trai cô ấy yêu, yêu cô ấy là chấp nhận chuyện đó......còn bạn...sẽ có hạnh phúc của riêng mình.........tình yêu là kỷ niệm.....
    Đó cũng là 1 cách giải quyết vấn đề...Asha thấy bạn hiểu bản thân bạn nhất.....mọi lời khuyên chỉ hướng đến giải pháp.....nhưng đôi khi....chính bạn lại là người tìm ra giải pháp duy nhất ko ai có thể nghĩ được cho bạn....nên Asha nghĩ có lẽ hai bạn ko nên QHTD với nhau vì bây h, theo Asha thấy thì 2 bạn QH với nhau ngoài tình yêu ra có lẽ còn 1 phần ghen tuông của bạn ko có đuợc cô ấy trọn vẹn.....có lẽ nên xa cách nhau tạm thời 1 thời gian.....hãy thử sống thiếu cô ấy 1 thời gian......biết đâu sau đó bạn nhận đuợc giá trị của cô ấy trong CS của bạn......xa cách ko có nghĩa là chia tay.....đừng hiểu lầm.......còn nếu mới xa nhau 1 time mà nàng đã có người khác thì rõ ràng là ko còn gì để nói....
    Tóm lại....đây chỉ là 1 vài suy nghĩ của Asha thôi.....mong có thể giúp bạn đuợc phần nào.....
    Asha ko hiểu tại sao mọi nguời khinh đĩ đến thế........nhưng Asha lại chưa thấy ai nhắc đến vấn đề rằng những kẻ chơi đĩ mới đáng là những người đáng khinh bỉ....chính họ mới là kẻ đôi khi đã vợ con vẫn tìm kẻ khác.....đĩ dẫu sao cũng chỉ là người......1 người điên khi giết người cũng được nguời đời tha thứ và còn thương hịa vì nó là con điên........phải.....nhưng nó cũng là 1 kẻ sát nhân mà.........còn với ****......họ có cướp chồng của người khác không.......họ truyền bệnh cho nguời khác ư.......vậy phải có kẻ đã truyền cho họ chứ.......nếu nói họ là kẻ phạm tội thì họ cũng là những nạn nhân........hĩ....mà thôi...lạc đề quá rồi....cái này để mọi người đọc thêm thôi nha......tuy nhiên tôi không ủng hộ cái việc làm ****...tôi chỉ muốn mọi người đừng nói đến đĩ với 1 thái độ quá ư là tởm lợm như vậy.....có ai biết trong số các bạn chả đã có người từng chơi cái đó.......phải không?
  10. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ít ra cô ấy nói ra được cũng là 1 điều tốt đáng trân trọng , còn hơn là im ỉm rồi lừa dối để đến đêm tân hôn cho bác ôm mặt khóc rưng rức ... nếu cứ lăn tăn thì nghĩ kĩ đi đã còn nếu cảm thấy được thì đừng có lăn tăn... gác tất cả lại mà nghĩ đến tương lai .. bây giờ nói chung là tư tưởng nhiều ng cũng khác xưa rồi bác ạ.....tất nhiên tuỳ từng ng nữa

Chia sẻ trang này