1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Người đã đặt câu hỏi như vậy, thì tự biết câu trả lời luôn rồi. Bạn nói bạn yêu cô ta??? Tôi thì nghĩ là : Không... Nếu thật sự yêu người ta thì bạn sẽ không có hỏi như vậy . Và cũng không thể nói về cô ấy như vậy được, khi chính bạn cũng tiếp tục QHTD với cô ấy, như vậy mâu thuẫn lắm. Tôi nghĩ vấn đề khó khăn ở đây, không phải là chuyện cô ấy con zin hay không, nạo thai hay chưa, mà là ở cách suy nghĩ nơi bạn. Tình yêu của bạn không thể vượt qua, cảm thông, tha thư cho lỗi lầm đó thì tốt nhất STOP. Thà một lần đau còn hơn phải khổ dài dài. Bạn nên mạnh mẽ, dứt khoát hơn để chia tay với người ta và cố gắng giúp cô ấy quên đi nỗi buồn đó, đừng làm sự việc thêm nghiêm trọng.
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Ở đời bạn ạ, làm người cao thượng khó hơn nghĩ rằng mình là người cao thượng rất nhiều.
    Tôi cũng đã từng tha thứ cho 1 cô bé, và thấy hạnh phúc vì nghĩ rằng mình làm đúng. Nhưng sự thật cô bé sau đó đã gây ra cho tôi nhiều thất vọng. Vậy nên, sự tan vỡ là điều không thể không tránh khỏi. Hi vọng bạn nên suy nghĩ thật kỹ càng, Còn nếu để tôi khuyên, tôi không ngại ngùng mà nói rằng. Bạn đừng nên tiếp tục.
    Chúc bạn sớm tìm được lời giải đáp.
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Ở đời bạn ạ, làm người cao thượng khó hơn nghĩ rằng mình là người cao thượng rất nhiều.
    Tôi cũng đã từng tha thứ cho 1 cô bé, và thấy hạnh phúc vì nghĩ rằng mình làm đúng. Nhưng sự thật cô bé sau đó đã gây ra cho tôi nhiều thất vọng. Vậy nên, sự tan vỡ là điều không thể không tránh khỏi. Hi vọng bạn nên suy nghĩ thật kỹ càng, Còn nếu để tôi khuyên, tôi không ngại ngùng mà nói rằng. Bạn đừng nên tiếp tục.
    Chúc bạn sớm tìm được lời giải đáp.
  4. chiyeu_em

    chiyeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì tôi đã thật sự không biết ra sao nữa rồi.
    Tôi muốn có thời gian suy nghĩ, nên đã hỏi các bạn. Sau rồi, thứ bảy, tôi quyết định mua Nhẫn cưới tặng người đó. Thật bất ngờ, giờ thì chính cô ấy yêu caàu tôi hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, với thời gian một tháng.
    Thật sự điều này như một gáo nước lạnh dội vào tôi.
    Tôi thật băn khoăn, chính cô ấy yêu cầu tôi suy nghĩ.
    Cô ấy sợ tôi không thể vượt qua được sự ích kỷ của một thằng đàn ông khi cô ấy không thật trong trắng...
    Tôi cần phải được giúp đỡ nữa...
  5. chiyeu_em

    chiyeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì tôi đã thật sự không biết ra sao nữa rồi.
    Tôi muốn có thời gian suy nghĩ, nên đã hỏi các bạn. Sau rồi, thứ bảy, tôi quyết định mua Nhẫn cưới tặng người đó. Thật bất ngờ, giờ thì chính cô ấy yêu caàu tôi hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, với thời gian một tháng.
    Thật sự điều này như một gáo nước lạnh dội vào tôi.
    Tôi thật băn khoăn, chính cô ấy yêu cầu tôi suy nghĩ.
    Cô ấy sợ tôi không thể vượt qua được sự ích kỷ của một thằng đàn ông khi cô ấy không thật trong trắng...
    Tôi cần phải được giúp đỡ nữa...
  6. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Điều này có thể nói lên được là bạn chẳng có tí chính kiến nào cả mà chỉ biết nghe ngóng xem thế nào thôi, và sau này rồi cũng đến đổ vỡ sớm lăm, nên cô ta làm thế là đúng.
    Hãy nghĩ đến một tình hưống là khi bạn đang đèo cô ta ở ngoài đường thì dừng lại vì đèn đỏ và gặp lại cái thằng họ sở lần trước của nàng mà bạn không biết và hắn nhìn thấy nàng hạnh phúc và hắn làm một câu "Con này ngày sưa tao nghịch mãi thế mà bây giờ cũng hạnh phúc phết", "hoặc là ngày sưa nhờ anh mà ngày nay em có được hạnh phúc, còn nhỡ những lúc đó không em" . Đó là những trường hợp có những đứa đã gặp phải, chuyện kể chi tiết tôi đã từng kể ở cái room này một vài lần chắc là bạn chưa được đọc.
  7. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Điều này có thể nói lên được là bạn chẳng có tí chính kiến nào cả mà chỉ biết nghe ngóng xem thế nào thôi, và sau này rồi cũng đến đổ vỡ sớm lăm, nên cô ta làm thế là đúng.
    Hãy nghĩ đến một tình hưống là khi bạn đang đèo cô ta ở ngoài đường thì dừng lại vì đèn đỏ và gặp lại cái thằng họ sở lần trước của nàng mà bạn không biết và hắn nhìn thấy nàng hạnh phúc và hắn làm một câu "Con này ngày sưa tao nghịch mãi thế mà bây giờ cũng hạnh phúc phết", "hoặc là ngày sưa nhờ anh mà ngày nay em có được hạnh phúc, còn nhỡ những lúc đó không em" . Đó là những trường hợp có những đứa đã gặp phải, chuyện kể chi tiết tôi đã từng kể ở cái room này một vài lần chắc là bạn chưa được đọc.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thật sự là Đá thấy bạn cứ thế nào ýviệc bạn quyết định hôn nhân lại có sự ảnh hưởng của nhiều người ( kể cả những người ở Net) nhiều thế cơ à? . Nói thật, đàn ông con trai mà thế này thì...............quá kém !! Dù gì thì bạn cũng phải suy nghĩ lại đi, hix, Đá sợ bạn giống trường hợp mà bạn pndinhj nói quá, hix hix, bác fải suy nghĩ kĩ !!
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thật sự là Đá thấy bạn cứ thế nào ýviệc bạn quyết định hôn nhân lại có sự ảnh hưởng của nhiều người ( kể cả những người ở Net) nhiều thế cơ à? . Nói thật, đàn ông con trai mà thế này thì...............quá kém !! Dù gì thì bạn cũng phải suy nghĩ lại đi, hix, Đá sợ bạn giống trường hợp mà bạn pndinhj nói quá, hix hix, bác fải suy nghĩ kĩ !!
  10. pth295

    pth295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại thì đây là cơ hội để mà bỏ cô ta rồi.
    Tranh thủ mà chạy luôn đi còn gì nữa. Bán cái nhẫn đó đi, ăn liên hoan một bữa, rồi đi tìm cô gái nào còn học mẫu giáo mà yêu, may ra sẽ có vợ "nguyên vẹn"

Chia sẻ trang này