1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pth295

    pth295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại thì đây là cơ hội để mà bỏ cô ta rồi.
    Tranh thủ mà chạy luôn đi còn gì nữa. Bán cái nhẫn đó đi, ăn liên hoan một bữa, rồi đi tìm cô gái nào còn học mẫu giáo mà yêu, may ra sẽ có vợ "nguyên vẹn"
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    To: chiyeu_em , bác nói là yêu nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ta đã từng....với người khác thì không chịu được kể cũng có cái đúng. Thôi thì không chịu được ám ảnh thì bỏ phắt đi cho rảnh. Nhưng chắc là bác không nói cho bác gái biết mình từng đánh đông dẹp bắc chứ? Nếu nói rồi thì cô ấy cũng bị dằn vặt ám ảnh về chuyện của bác lắm đấy.
    Còn nếu yêu thì cưới đi. Bỏ lại gặp một cô khác cũng từng...thì thương ex hùi hụi đấy.

  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    To: chiyeu_em , bác nói là yêu nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ta đã từng....với người khác thì không chịu được kể cũng có cái đúng. Thôi thì không chịu được ám ảnh thì bỏ phắt đi cho rảnh. Nhưng chắc là bác không nói cho bác gái biết mình từng đánh đông dẹp bắc chứ? Nếu nói rồi thì cô ấy cũng bị dằn vặt ám ảnh về chuyện của bác lắm đấy.
    Còn nếu yêu thì cưới đi. Bỏ lại gặp một cô khác cũng từng...thì thương ex hùi hụi đấy.

  4. bobo79vn

    bobo79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó bạn ơi, đây là cơ hội cho bạn rút lui đó. Bán chiếc nhẫn rồi đi nhậu 1 bữa đi.........hic.
    Nói chứ, cô ấy đã nói vậy thì bạn cũng nên suy nghĩ lại đi, đây la cơ hội cho bạn nhìn lại bản thân mình đó, bạn nên đi chơi xa một chuyến đi, nếu trong thời gian đi chơi mà bạn vẫn nhớ đến cô ấy, cảm thấy không thể xa cơ ấy thì cứ làm theo quyết định của bạn. Còn ngược lại, nếu bạn không cảm thấy day dứt gì thì đây là cơ hội để bạn dứt áo ra đi.
    Thật ra mọi chuyện trên đời đều có duyên số cả. Bạn đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết á.
    Bản thân tôi có lẽ quá hạnh phúc, không lâm vào tình cảnh như bạn, nên có thể không hiểu được hết tâm trạng của bạn, nên cũng chỉ là người ngoài cuộc.
    Hy vọng bạn có một quyết định sáng suốt, không ân hận về sau.
  5. bobo79vn

    bobo79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó bạn ơi, đây là cơ hội cho bạn rút lui đó. Bán chiếc nhẫn rồi đi nhậu 1 bữa đi.........hic.
    Nói chứ, cô ấy đã nói vậy thì bạn cũng nên suy nghĩ lại đi, đây la cơ hội cho bạn nhìn lại bản thân mình đó, bạn nên đi chơi xa một chuyến đi, nếu trong thời gian đi chơi mà bạn vẫn nhớ đến cô ấy, cảm thấy không thể xa cơ ấy thì cứ làm theo quyết định của bạn. Còn ngược lại, nếu bạn không cảm thấy day dứt gì thì đây là cơ hội để bạn dứt áo ra đi.
    Thật ra mọi chuyện trên đời đều có duyên số cả. Bạn đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết á.
    Bản thân tôi có lẽ quá hạnh phúc, không lâm vào tình cảnh như bạn, nên có thể không hiểu được hết tâm trạng của bạn, nên cũng chỉ là người ngoài cuộc.
    Hy vọng bạn có một quyết định sáng suốt, không ân hận về sau.
  6. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chẳng có việc gì mà khó hiểu trong chuyện cô ấy yêu cầu bạn nghĩ lại, chiyêu_em ạ
    CÓ lẽ cô ấy thấy bạn bị dằn vặt nhiều vì chuyện đó, cô ấy sợ bạn không đủ bản lĩnh để mà quên nó ấy mà...
    CÔ ấy yêu cầu bạn suy nghĩ lại, theo tớ, đó là vì cô ấy yêu và tôn trọng bạn lắm đấy. Dù sao cũng nên suy xét kỹ càng để sau này khỏi làm tổn thương nhau
    Bạn cũng vậy, nếu thấy chuyện này quá nặng nề thì nên thôi đi, còn nếu cảm thấy chấp nhận được thì tiếp tục, Mà việc này cần thờ igian suy nghĩ nhiều lắm đấy nhé
  7. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chẳng có việc gì mà khó hiểu trong chuyện cô ấy yêu cầu bạn nghĩ lại, chiyêu_em ạ
    CÓ lẽ cô ấy thấy bạn bị dằn vặt nhiều vì chuyện đó, cô ấy sợ bạn không đủ bản lĩnh để mà quên nó ấy mà...
    CÔ ấy yêu cầu bạn suy nghĩ lại, theo tớ, đó là vì cô ấy yêu và tôn trọng bạn lắm đấy. Dù sao cũng nên suy xét kỹ càng để sau này khỏi làm tổn thương nhau
    Bạn cũng vậy, nếu thấy chuyện này quá nặng nề thì nên thôi đi, còn nếu cảm thấy chấp nhận được thì tiếp tục, Mà việc này cần thờ igian suy nghĩ nhiều lắm đấy nhé
  8. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn nói thì tôi hiểu là cô gái ấy cũng khá ngoan, chỉ vì đã yêu và tin tưởng vào tình yêu mà thôi. Nếu một người không thực sự yêu bạn, họ không đủ can đảm nói chuyện cũ ra, trừ khi chính cô ấy muốn rời bỏ bạn.
    Bạn đã không vượt qua được mình khi đang băn khoăn mà lại QHTD với cô gái.
    Khi bạn đặt vấn đề cưới, cô ấy để bạn suy nghĩ, nhưng theo tôi, chính cô ấy đang rất mong bạn khẳng định lại chắc chắn vẫn muốn cưới cô ấy. Nếu bạn thực sự muốn chia tay, co ấy rất đau khổ đấy, vì cô ấy yêu bạn thật lòng.
    Cô ấy đáng trách khi đã không giữ được mình, nhưng lại đáng quý vì đã vượt lên được chính mình.
    Nếu thực sự bị ám ảnh về chuyện TD, tôi đánh giá bạn 4/10 điểm.
    Điều các bạn nên làm là nhờ bác sĩ tư vấn xem, việc phá thai có ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản của cô ấy không? Điều này có tác động rất lớn đến quyết định của bạn đấy.
    Tôi ủng hộ bạn và cô gái đến với nhau.
  9. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn nói thì tôi hiểu là cô gái ấy cũng khá ngoan, chỉ vì đã yêu và tin tưởng vào tình yêu mà thôi. Nếu một người không thực sự yêu bạn, họ không đủ can đảm nói chuyện cũ ra, trừ khi chính cô ấy muốn rời bỏ bạn.
    Bạn đã không vượt qua được mình khi đang băn khoăn mà lại QHTD với cô gái.
    Khi bạn đặt vấn đề cưới, cô ấy để bạn suy nghĩ, nhưng theo tôi, chính cô ấy đang rất mong bạn khẳng định lại chắc chắn vẫn muốn cưới cô ấy. Nếu bạn thực sự muốn chia tay, co ấy rất đau khổ đấy, vì cô ấy yêu bạn thật lòng.
    Cô ấy đáng trách khi đã không giữ được mình, nhưng lại đáng quý vì đã vượt lên được chính mình.
    Nếu thực sự bị ám ảnh về chuyện TD, tôi đánh giá bạn 4/10 điểm.
    Điều các bạn nên làm là nhờ bác sĩ tư vấn xem, việc phá thai có ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản của cô ấy không? Điều này có tác động rất lớn đến quyết định của bạn đấy.
    Tôi ủng hộ bạn và cô gái đến với nhau.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ không trách cô gái này nếu cô ấy ................không tiếp tục QHTD với người thứ 2 trước khi tiến tới hôn nhân
    Mọi chuyện quyết định là ở bản thân bạn

Chia sẻ trang này