1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ không trách cô gái này nếu cô ấy ................không tiếp tục QHTD với người thứ 2 trước khi tiến tới hôn nhân
    Mọi chuyện quyết định là ở bản thân bạn
  2. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sức khoẻ sinh sản thì yên tâm đi bạn ạ.Vì tôi có đứa bạn gái mặc dù đã nạo thai nhiều lần trước khi lấy chồng mà giờ đã có 2 đứa con rồi,mà đứa nào cũng khoẻ mạnh bụ bẫm.
  3. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sức khoẻ sinh sản thì yên tâm đi bạn ạ.Vì tôi có đứa bạn gái mặc dù đã nạo thai nhiều lần trước khi lấy chồng mà giờ đã có 2 đứa con rồi,mà đứa nào cũng khoẻ mạnh bụ bẫm.
  4. loli

    loli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Không bị ám ảnh mới có vấn đề, thử đặt vị trí mình vào chàng trai này xem ( Chả biết có phải chàng thật không hay nàng nào làm quả trắc nghiệm)
    Mà cái ám ảnh này sẽ đeo đến khi nào die, thế mới gọi là con người. Thế nên tốt nhất là dừng thôi, mà cũng hay nhỉ hỏi mãi , hay là câu bài đấy
  5. loli

    loli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Không bị ám ảnh mới có vấn đề, thử đặt vị trí mình vào chàng trai này xem ( Chả biết có phải chàng thật không hay nàng nào làm quả trắc nghiệm)
    Mà cái ám ảnh này sẽ đeo đến khi nào die, thế mới gọi là con người. Thế nên tốt nhất là dừng thôi, mà cũng hay nhỉ hỏi mãi , hay là câu bài đấy
  6. viet_thuy1978

    viet_thuy1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Quả thật con gái khổ nhỉ, bạn phải xét đến gia cảnh nhà cô ấy thế nào, như bạn nói cô ấy là con nhà lành. Bạn đừng quá hẹp hòi quá, tôi nghĩ yêu và sống hết mình vì tình yêu thì đâu có gì sai. Con gái còn trinh hay không không phải căn cứ vào cái ********** ấy mà phải quan tâm đến đức tính của cô ấy. Các ông con trai cũng lạ, sắn sàng cướp đi sự trinh trắng của người ta rồi lại luôn đòi hỏi sự trinh trắng ở vợ mình, lấy đâu ra thế. Tôi thấy thật thương cho các bạn nữ. Hãy nghĩ thoáng một chút bạn ạ. Bạn gai tôi trước khi yêu tôi đã bị cưỡng hiếp nhưng tôi yêu cô ấy lắm. Không nghĩ đến chuyện đó vì đó không phải là lỗi của cô ấy. Cô ấy không xinh nhưng mà tính tình rất tốt. Ngoan, chăm chỉ, lại rất biết quan tâm đến người khác. Phải nói là nếu anh không quan tâm đến chuyện quá khứ của anh thì cũng không hẳn nhưng anh hãy suy nghĩ cho chín chắn để đừng làm tuột hạnh phúc của mình. Trước đây khi cô ấy nói với tôi điều đó chính tôi cũng đã bỏ quên cô ấy một tháng trời, Nhưng tôi không thể thiếu cô ấy. Nụ cười của cô ấy, cử chỉ yêu thương, giờ này thì quá khứ của cô ấy đối với tôi chẳng quan trọng, ví cô ấy chỉ yêu tôi và tôi cũng chỉ yêu mình cô ấy.
  7. viet_thuy1978

    viet_thuy1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Quả thật con gái khổ nhỉ, bạn phải xét đến gia cảnh nhà cô ấy thế nào, như bạn nói cô ấy là con nhà lành. Bạn đừng quá hẹp hòi quá, tôi nghĩ yêu và sống hết mình vì tình yêu thì đâu có gì sai. Con gái còn trinh hay không không phải căn cứ vào cái ********** ấy mà phải quan tâm đến đức tính của cô ấy. Các ông con trai cũng lạ, sắn sàng cướp đi sự trinh trắng của người ta rồi lại luôn đòi hỏi sự trinh trắng ở vợ mình, lấy đâu ra thế. Tôi thấy thật thương cho các bạn nữ. Hãy nghĩ thoáng một chút bạn ạ. Bạn gai tôi trước khi yêu tôi đã bị cưỡng hiếp nhưng tôi yêu cô ấy lắm. Không nghĩ đến chuyện đó vì đó không phải là lỗi của cô ấy. Cô ấy không xinh nhưng mà tính tình rất tốt. Ngoan, chăm chỉ, lại rất biết quan tâm đến người khác. Phải nói là nếu anh không quan tâm đến chuyện quá khứ của anh thì cũng không hẳn nhưng anh hãy suy nghĩ cho chín chắn để đừng làm tuột hạnh phúc của mình. Trước đây khi cô ấy nói với tôi điều đó chính tôi cũng đã bỏ quên cô ấy một tháng trời, Nhưng tôi không thể thiếu cô ấy. Nụ cười của cô ấy, cử chỉ yêu thương, giờ này thì quá khứ của cô ấy đối với tôi chẳng quan trọng, ví cô ấy chỉ yêu tôi và tôi cũng chỉ yêu mình cô ấy.
  8. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mac có nói Trong Tình yêu là không chia sẻ. Và thực tế, khó chấp nhận một người yêu hai ba người cùng một lúc.
    Có những người thì lại yêu vài người, rồi sau đó mới lập gia đình, và nhiều lý do khác nữa => người con gái không còn trinh trắng khi kết hôn.
    Mỗi một tình huống, người ta đều co lý do của mình.
    Với bạn, tôi tin cô ấy đã yêu thật lòng người trước đó, và việc nạo thai là một cú sốc. Bạn cần tìm hiểu tại sao cô ấy nạo thai? Vì còn trẻ, hai người không cưới nhau được? Vì cô ấy hay người con trai kia không muốn có con? Vì họ quan niệm là nhỡ có thai thì cứ nạo...?
    Như thế, bạn sẽ có thêm yếu tố cân nhắc trước khi quyết định.
    Sau kết hôn, chuyện QHTD chủ yếu đòi hỏi sự hòa hợp. Cảm giác thì do hai người.
    Bạn hãy vượt qua trở ngại tâm lý chính mình.
    Chúc bạn suy nghĩ và quyết định đúng.
  9. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mac có nói Trong Tình yêu là không chia sẻ. Và thực tế, khó chấp nhận một người yêu hai ba người cùng một lúc.
    Có những người thì lại yêu vài người, rồi sau đó mới lập gia đình, và nhiều lý do khác nữa => người con gái không còn trinh trắng khi kết hôn.
    Mỗi một tình huống, người ta đều co lý do của mình.
    Với bạn, tôi tin cô ấy đã yêu thật lòng người trước đó, và việc nạo thai là một cú sốc. Bạn cần tìm hiểu tại sao cô ấy nạo thai? Vì còn trẻ, hai người không cưới nhau được? Vì cô ấy hay người con trai kia không muốn có con? Vì họ quan niệm là nhỡ có thai thì cứ nạo...?
    Như thế, bạn sẽ có thêm yếu tố cân nhắc trước khi quyết định.
    Sau kết hôn, chuyện QHTD chủ yếu đòi hỏi sự hòa hợp. Cảm giác thì do hai người.
    Bạn hãy vượt qua trở ngại tâm lý chính mình.
    Chúc bạn suy nghĩ và quyết định đúng.
  10. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này