1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
  2. tomo

    tomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Con gái VN sao mà loạn qúa đi.....QHTD tự do qúa...theo kịp cách sống của phương tây rồi...theo tui biết con gái VN ở Mỹ lại không QH thoải mái như vậy...
  3. tomo

    tomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Con gái VN sao mà loạn qúa đi.....QHTD tự do qúa...theo kịp cách sống của phương tây rồi...theo tui biết con gái VN ở Mỹ lại không QH thoải mái như vậy...
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tomo so sánh thế không đúng rồi.
    Ở đâu cũng có người thế này, người thế kia, có người thích sống sôi nổi, have a lot of fun, party all the time, có người không thích đến những chỗ đó, có người sống hiện đại có người kiểu truyền thống. Mỗi người một sở thích và lối sống khác nhau.
    Tomo có hay đi Avalon, Axis, Embassy, Diplomat, 18+, Good Time không? Nếu đi sẽ thấy con gái Việt ở Boston (hay ở Mỹ )như thế nào? Tất nhiên không phải ai cũng vậy.
    Cũng như ở Việt nam vậy, nếu không bao giờ đến mấy cái night club thì thấy con gái Việt tuyệt vời, còn những người tối mới ra đường lại nhìn cuộc đời theo một lăng kính khác
    Bài viết hơi lạc đề một chút, xin lỗi tác giả nhé!
    u?c netwalker s?a vo 09:20 ngy 02/09/2004
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tomo so sánh thế không đúng rồi.
    Ở đâu cũng có người thế này, người thế kia, có người thích sống sôi nổi, have a lot of fun, party all the time, có người không thích đến những chỗ đó, có người sống hiện đại có người kiểu truyền thống. Mỗi người một sở thích và lối sống khác nhau.
    Tomo có hay đi Avalon, Axis, Embassy, Diplomat, 18+, Good Time không? Nếu đi sẽ thấy con gái Việt ở Boston (hay ở Mỹ )như thế nào? Tất nhiên không phải ai cũng vậy.
    Cũng như ở Việt nam vậy, nếu không bao giờ đến mấy cái night club thì thấy con gái Việt tuyệt vời, còn những người tối mới ra đường lại nhìn cuộc đời theo một lăng kính khác
    Bài viết hơi lạc đề một chút, xin lỗi tác giả nhé!
    u?c netwalker s?a vo 09:20 ngy 02/09/2004
  6. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí tác giả đâu rồi, vẫn chưa khẳng định được là nên bỏ hay không nên bỏ hay sao ???.
    Cái chủ đề này thực ra không phải mới, đã rất nhiều chủ đề tương tự và nhiều sự tranh luận, mà phần thắng không thuộc về bên nào cả, bởi vì có 2 loại tư tưởng: một là lăn tăn và hai là không lăn tăn về chuyện đó.
    Tất cả các đồng chí ở trên đã bày tỏ hết quan điểm về chuyện đó, có lẽ tớ không cần bàn thêm nữa, mà có thêm lời vào cũng chẳng ích gì cả, có một số bạn khuyên nên bỏ, còn một số bạn khác khuyên nên tiếp tục, có bạn thì coi thường những người có quan niệm cổ điển, có người lại support cho nó ... Nhưng cuối cùng tớ chi khuyên bạn chiyeu_em là bạn nên chia tay với cô ấy, bởi vì những lý do sau tớ phân tích cho bạn.
    Thứ nhất, bạn là một con người cổ điển, bạn luôn băn khoăn về chuyện ấy và liệu bạn có can đảm để nếu bạn đi tiếp thì sau này bạn không làm khổ cô ấy, làm khổ bạn về những chuyện ở quá khứ ... Thực sự thì để thay đổi quan niệm và cách nghĩ của mình khó lắm, nếu cho đến giờ bạn vẫn còn lăn tăn về chuyện đó, có nghĩa là bạn vẫn lăn tăn, và dù bạn có quyết tâm bây giờ, nghe lời khuyên của mọi người là tiếp tục, liệu có chắc rằng sau này một lúc nào đó bạn không còn nghĩ gì không ???. Theo tớ thì bạn sẽ còn nghĩ, thực sự rất khó để vượt qua một ý nghĩ. Trèo đèo lội suối, ... mọi thứ khó khăn đều vượt qua nhưng chuyện này thì nó luôn ở trong tâm trí mình, khó thay đổi lắm. Có thể những lúc ở bên cô ấy, bạn không nghĩ gì và đều nghĩ là tình yêu giúp bạn vượt qua cái quan điểm đó, nhưng đến lúc nào đó, bạn xa cô ấy về khoảng cách, lúc nào đó giữa hai người có cái gì không thật sự thuận lợi, điều đó sẽ càng dằn vặt bạn thêm.
    Thứ hai, quan niệm của tớ đã từng viết trên diễn đàn này, thà lạnh lùng và tàn nhẫn bỏ qua, chứ đã có quan niệm như vậy mà cứ tiếp tục, sau này hạnh phúc không chưa biết nhưng có những lúc chuyện đó làm khổ cả hai người. Có lẽ như vậy, ta sẽ đau đớn ở một lúc nào đó, nhưng sau này sẽ không bị dằn vặt và nghĩ ngợi nhiều.
    Quan điểm của tớ là vậy, và nghĩ rằng bạn cũng là một người luôn muốn hoàn hảo, và bạn vẫn luôn giữ định kiến đó ... thì tớ nghĩ bạn biết phải làm gì. hãy nhìn thẳng vào sự thật, và xem xét rằng có chấp nhận được nó không ? (cái này chắc là khó với bạn lắm).
    Tớ cũng không tranh cãi gì đúng sai ở chuyện này với các bạn khác quan điểm, có thể các bạn cho như vậy là không đáng đàn ông nếu cứ nghĩ đến chuyện đó, nhưng mỗi người sinh ra đã có tính cách, quan niệm khác nhau rồi, cho nên không thể lấy ý kiến của mình áp đặt cho người khác được. Nhưng với chủ kiến của tôi, thì chiyeu_em nên sớm biết mình nghĩ gì và phải làm gì.
    Còn một điều nữa, tớ thấy tình yêu chẳng thực sự tồn tại mãi mãi đâu, chỉ trừ một số rất ít, còn trong đời thì ai chẳng có 2,34 lần yêu, tình cảm cũng chẳng mãi mãi được, mà như vậy thì khẳng định cái nào là tình yêu đây ?. Nếu khẳng định 1 thì phủ nhận những cái còn lại ?. Cho nên nói vì 1 cái gì, vì 1 người mà mình cho đó là tình yêu, làm mình khổ và dằn vặt, có phải là quá không ?
  7. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí tác giả đâu rồi, vẫn chưa khẳng định được là nên bỏ hay không nên bỏ hay sao ???.
    Cái chủ đề này thực ra không phải mới, đã rất nhiều chủ đề tương tự và nhiều sự tranh luận, mà phần thắng không thuộc về bên nào cả, bởi vì có 2 loại tư tưởng: một là lăn tăn và hai là không lăn tăn về chuyện đó.
    Tất cả các đồng chí ở trên đã bày tỏ hết quan điểm về chuyện đó, có lẽ tớ không cần bàn thêm nữa, mà có thêm lời vào cũng chẳng ích gì cả, có một số bạn khuyên nên bỏ, còn một số bạn khác khuyên nên tiếp tục, có bạn thì coi thường những người có quan niệm cổ điển, có người lại support cho nó ... Nhưng cuối cùng tớ chi khuyên bạn chiyeu_em là bạn nên chia tay với cô ấy, bởi vì những lý do sau tớ phân tích cho bạn.
    Thứ nhất, bạn là một con người cổ điển, bạn luôn băn khoăn về chuyện ấy và liệu bạn có can đảm để nếu bạn đi tiếp thì sau này bạn không làm khổ cô ấy, làm khổ bạn về những chuyện ở quá khứ ... Thực sự thì để thay đổi quan niệm và cách nghĩ của mình khó lắm, nếu cho đến giờ bạn vẫn còn lăn tăn về chuyện đó, có nghĩa là bạn vẫn lăn tăn, và dù bạn có quyết tâm bây giờ, nghe lời khuyên của mọi người là tiếp tục, liệu có chắc rằng sau này một lúc nào đó bạn không còn nghĩ gì không ???. Theo tớ thì bạn sẽ còn nghĩ, thực sự rất khó để vượt qua một ý nghĩ. Trèo đèo lội suối, ... mọi thứ khó khăn đều vượt qua nhưng chuyện này thì nó luôn ở trong tâm trí mình, khó thay đổi lắm. Có thể những lúc ở bên cô ấy, bạn không nghĩ gì và đều nghĩ là tình yêu giúp bạn vượt qua cái quan điểm đó, nhưng đến lúc nào đó, bạn xa cô ấy về khoảng cách, lúc nào đó giữa hai người có cái gì không thật sự thuận lợi, điều đó sẽ càng dằn vặt bạn thêm.
    Thứ hai, quan niệm của tớ đã từng viết trên diễn đàn này, thà lạnh lùng và tàn nhẫn bỏ qua, chứ đã có quan niệm như vậy mà cứ tiếp tục, sau này hạnh phúc không chưa biết nhưng có những lúc chuyện đó làm khổ cả hai người. Có lẽ như vậy, ta sẽ đau đớn ở một lúc nào đó, nhưng sau này sẽ không bị dằn vặt và nghĩ ngợi nhiều.
    Quan điểm của tớ là vậy, và nghĩ rằng bạn cũng là một người luôn muốn hoàn hảo, và bạn vẫn luôn giữ định kiến đó ... thì tớ nghĩ bạn biết phải làm gì. hãy nhìn thẳng vào sự thật, và xem xét rằng có chấp nhận được nó không ? (cái này chắc là khó với bạn lắm).
    Tớ cũng không tranh cãi gì đúng sai ở chuyện này với các bạn khác quan điểm, có thể các bạn cho như vậy là không đáng đàn ông nếu cứ nghĩ đến chuyện đó, nhưng mỗi người sinh ra đã có tính cách, quan niệm khác nhau rồi, cho nên không thể lấy ý kiến của mình áp đặt cho người khác được. Nhưng với chủ kiến của tôi, thì chiyeu_em nên sớm biết mình nghĩ gì và phải làm gì.
    Còn một điều nữa, tớ thấy tình yêu chẳng thực sự tồn tại mãi mãi đâu, chỉ trừ một số rất ít, còn trong đời thì ai chẳng có 2,34 lần yêu, tình cảm cũng chẳng mãi mãi được, mà như vậy thì khẳng định cái nào là tình yêu đây ?. Nếu khẳng định 1 thì phủ nhận những cái còn lại ?. Cho nên nói vì 1 cái gì, vì 1 người mà mình cho đó là tình yêu, làm mình khổ và dằn vặt, có phải là quá không ?
  8. chiyeu_em

    chiyeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có bạn bảo tớ là mẫu người cổ điển thì đúng. Nhưng bảo tớ là kém cỏi hay không quyết đoán thì tớ cũng không phản bác, có điều, trong Tình Yêu mà một là một, hai là hai thì khó lắm bạn ơi.
    Cô ấy đúng là cứng rắn như thế, mà lại rất mềm yếu. Hôm nay chúng tớ đi lang thang cả ngày mà chẳng hề nhắc đến chuyện tình cảm. Tớ và cô ấy vẫn yêu nhiều lắm.
    Tớ không nói đến chuyện cưới nữa, nhưng khi cô ấy nhìn những đứa trẻ con, cô ấy lại bảo tớ là: con chúng mình sau này sẽ đặt tên là gì nhỉ.
    Chỉ nghĩ đến đó, tớ rất vui.
    Tớ chưa dám quyết định vội vàng. 75% tớ quyết định cưới, nếu cô ấy đồng ý.
    25% tớ chưa biết sẽ tăng lên hay giảm đi nữa. Băn khoăn 25%
  9. chiyeu_em

    chiyeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có bạn bảo tớ là mẫu người cổ điển thì đúng. Nhưng bảo tớ là kém cỏi hay không quyết đoán thì tớ cũng không phản bác, có điều, trong Tình Yêu mà một là một, hai là hai thì khó lắm bạn ơi.
    Cô ấy đúng là cứng rắn như thế, mà lại rất mềm yếu. Hôm nay chúng tớ đi lang thang cả ngày mà chẳng hề nhắc đến chuyện tình cảm. Tớ và cô ấy vẫn yêu nhiều lắm.
    Tớ không nói đến chuyện cưới nữa, nhưng khi cô ấy nhìn những đứa trẻ con, cô ấy lại bảo tớ là: con chúng mình sau này sẽ đặt tên là gì nhỉ.
    Chỉ nghĩ đến đó, tớ rất vui.
    Tớ chưa dám quyết định vội vàng. 75% tớ quyết định cưới, nếu cô ấy đồng ý.
    25% tớ chưa biết sẽ tăng lên hay giảm đi nữa. Băn khoăn 25%
  10. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã quyết định được 75%, như thế cũng là chúc mừng ông bạn. Kể ra những chuyện thế này thì nhiều nhưng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nữa, cái này nó cũng quyết định trong việc nên đi tiếp hay không. Nhưng có một điều tớ nghĩ mà 25% còn lại đang "lăn tăn" của ông bạn trong đó có thái độ của những người thân, bố mẹ, họ hàng, bạn bè với cô ấy thế nào nữa. Nếu bạn đã chắc 75% với 25% còn lại là sự ủng hộ, thế thì quá OK rồi.
    Đúng là có những lúc hai người bên nhau, hạnh phúc như chuyện bạn kể, thì mọi suy nghĩ khác cũng tan biến hết đi, lúc đó chỉ là tình yêu và sự hoà hợp của 2 người. Chỉ có điều đến một lúc nào đó thì trong bạn sẽ có một thoáng suy nghĩ đấy, cho nên đã muốn tiến tới với cô ấy, bạn hãy cố gắng gạt nốt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhé.

Chia sẻ trang này