1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Bác còn lăn tăn đến 25% cơ ah?? thế thì nhiều quá bác ah. Tôi nghĩ là 10% cũng còn là quá nhiều đối với 1 quyết định quan trọng như thế, tôi thì tôi thấy nếu còn lăn tăn suy nghĩ thì tốt nhất đừng cưới vội, vì chỉ cần 1 quyết định đó có thể sẽ làm bác ân hận cả đời. Và bác hãy nghĩ thế này nhé : Mai mốt lấy nhau về rồi, nếu 2 vợ chồng cãi nhau, liệu bác có thể bình tĩnh mà không nói ra rằng " Lúc cô lấy tôi thì cô đã là người không giữ được mình, cô lấy tư cách gì để nói như thế..." Đại loại thế bác ah, tôi đã thấy rất nhiều trường hợp như thế, anh chàng thì lấy cô gái vì thương, vì nghĩ rằng mình cũng là người hiện đại, chả suy nghĩ gì cả, đó chỉ là quá khứ... Nhưng ôi thôi, 10 ông thì đến 11 ông luôn đòi hỏi và yêu cầu vợ mình còn trong trắng. Thế nên bác phải suy nghĩ thật kỹ vào, vì có rất nhiều điều bác vẫn còn lăn tăn bác ah.
    Để mua 1 chiếc nhẫn cuới thì dễ, nhưng mà theo tôi, bác là 1 người hay suy nghĩ, vậy bác sẽ nghĩ sao khi hàng xóm láng giềng biết cô ý ... không còn khi lấy bác, liệu lúc đó bác sẽ nổi điên lên hay thế nào đây?
    Nếu lấy nhau xong 2 người quyết định đi xa thì tôi thấy có vẻ hợp lý, môi trường mới có khi làm 2 người thoải mái hơn
    Nói về hoàn cảnh thì tôi nghĩ có đến cả trăm cả nghìn, nhưng suy cho cùng, mọi người trong box này đều mong muốn có thể giúp bác, mỗi người 1 ý kiến, 1 suy nghĩ, mà ai cũng có lý cả, thế thì biết nghe ai bây giờ?
    Quyết định là ở phía bác, hãy can đảm và tự tin để quyết định cuộc đời mình bác ạh.Đừng nghe ai cả, chỉ nghe bản thân mình thôi, như thế về sau bác sẽ không phải nói câu " Giá mà... "
    Vậy nhé, chúc bác sớm ra được quyết định, và hãy thông báo cho mọi người biết kết quả nhé.
  2. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tán thành ý kiến của bạn, nhất là cái dòng bôi đỏ, đó cũng là những điều tôi muốn nói với chiyeu_em. Nếu chiyeu_em chỉ vì lòng thương, những cảm xúc hiện có như kiểu khi cô ấy hỏi "sau này đặt tên con là gì ..." hay "anh đừng bỏ em anh nhé..." chẳng hạn mà không nghĩ đến những chuyện sau này xảy ra trong cuộc sống, thì đó là một sai lầm đó. Bởi vì một người con gái thực sự muốn tìm cho mình người biết cảm thông, nhưng cứ mỗi lần có chuyện gì đó, bạn kô tự chủ và lấy chuyện cũ ra để chì chiết ... thì bạn sẽ làm cho cả bạn và cô ấy khổ.
    Nói chung là mỗi người có một hoàn cảnh, một suy nghĩ nên tôi và những người bạn trên diễn đàn này chỉ góp ý những gì thấy ở bạn, còn bạn hãy lấy can đảm và lý trí để quyết định việc cả đời. Mất tiền, mất việc hay một sai lầm gì đó thì có thể làm lại, nhưng có những cái thời gian và tuổi trẻ không cho phép chúng ta làm lại, và đừng sau này phải nói "Giá mà ...".
  3. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tán thành ý kiến của bạn, nhất là cái dòng bôi đỏ, đó cũng là những điều tôi muốn nói với chiyeu_em. Nếu chiyeu_em chỉ vì lòng thương, những cảm xúc hiện có như kiểu khi cô ấy hỏi "sau này đặt tên con là gì ..." hay "anh đừng bỏ em anh nhé..." chẳng hạn mà không nghĩ đến những chuyện sau này xảy ra trong cuộc sống, thì đó là một sai lầm đó. Bởi vì một người con gái thực sự muốn tìm cho mình người biết cảm thông, nhưng cứ mỗi lần có chuyện gì đó, bạn kô tự chủ và lấy chuyện cũ ra để chì chiết ... thì bạn sẽ làm cho cả bạn và cô ấy khổ.
    Nói chung là mỗi người có một hoàn cảnh, một suy nghĩ nên tôi và những người bạn trên diễn đàn này chỉ góp ý những gì thấy ở bạn, còn bạn hãy lấy can đảm và lý trí để quyết định việc cả đời. Mất tiền, mất việc hay một sai lầm gì đó thì có thể làm lại, nhưng có những cái thời gian và tuổi trẻ không cho phép chúng ta làm lại, và đừng sau này phải nói "Giá mà ...".
  4. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thời này là thời nào mà còn nghĩ thiển cận thế hả. Nó phải can đảm và yêu mình lắm mới dám nói ra cái chuyện ấy. Nếu mà bạn còn băn khoăn thế thì bỏ quách đi mà nhớ lần sau trước khi cưa gái phải hỏi xem em có còn trinh hay không. Chứ mất công tìm hiểu, yêu nhau say đắm xong em lại nhỡ làm mất rồi thì đi bắt đền phụ huynh thằng kia à.
  5. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thời này là thời nào mà còn nghĩ thiển cận thế hả. Nó phải can đảm và yêu mình lắm mới dám nói ra cái chuyện ấy. Nếu mà bạn còn băn khoăn thế thì bỏ quách đi mà nhớ lần sau trước khi cưa gái phải hỏi xem em có còn trinh hay không. Chứ mất công tìm hiểu, yêu nhau say đắm xong em lại nhỡ làm mất rồi thì đi bắt đền phụ huynh thằng kia à.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng quá, rất hợp với ý em thật ra chi tiết này em cũng nói ở các trang trước
    spam ti'', đừng treo nick em
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng quá, rất hợp với ý em thật ra chi tiết này em cũng nói ở các trang trước
    spam ti'', đừng treo nick em
  8. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn băn khoăn là đương nhiên thôi.
    Hãy thật bình tĩnh.
    Nếu không nói ra những chuyện đó với người thân, gia đình bạn, thì có gì lo ngại đâu.
    Hãy tôn trọng và giữ kín bí mật của hai bạn, càng kín càng tốt. Đó là cách bảo vệ tình yêu. Và đừng xúc phạm cô ấy.
    Đừng nghĩ đến chuyện yêu người khác lúc này. Hãy nhìn thẳng vào thực tế và đối mặt để giải quyết. Khi đã vượt qua chính mình, bạn sẽ thấy hạnh phúc thôi.
    Cá nhân tôi vẫn cho rằng, cần độ lượng với cô ấy.
    Bạn hãy nghĩ rằng, có nhiều người đã đến với nhau, khi cả hai không còn "trong trắng" theo đúng nghĩa, nhưng vẫn hạnh phúc.
    Chưa bao giờ, ******** là yếu tố duy nhất quyết định Hôn nhân, dù nó khá quan trọng.
  9. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn băn khoăn là đương nhiên thôi.
    Hãy thật bình tĩnh.
    Nếu không nói ra những chuyện đó với người thân, gia đình bạn, thì có gì lo ngại đâu.
    Hãy tôn trọng và giữ kín bí mật của hai bạn, càng kín càng tốt. Đó là cách bảo vệ tình yêu. Và đừng xúc phạm cô ấy.
    Đừng nghĩ đến chuyện yêu người khác lúc này. Hãy nhìn thẳng vào thực tế và đối mặt để giải quyết. Khi đã vượt qua chính mình, bạn sẽ thấy hạnh phúc thôi.
    Cá nhân tôi vẫn cho rằng, cần độ lượng với cô ấy.
    Bạn hãy nghĩ rằng, có nhiều người đã đến với nhau, khi cả hai không còn "trong trắng" theo đúng nghĩa, nhưng vẫn hạnh phúc.
    Chưa bao giờ, ******** là yếu tố duy nhất quyết định Hôn nhân, dù nó khá quan trọng.
  10. viet_thuy1978

    viet_thuy1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ tình yêu cũng phải cân đong đo đếm, nâng lên đặt xuống thế hả?

Chia sẻ trang này