1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Bác chiyeu_em đáng thương. Nếu bác đã đắn đo tới mức phải lên đây giãi bày thì giải tán đi thôi. Nếu thật sự thoáng thì bác đã chẳng làm thế. Chia tay có 2 cái lợi. 1. Trước mắt ko còn vướng bận day dứt vì cái vụ AKay này nữa. 2. Tránh phải nghe những thông tin động trời tiếp theo - hôm qua, trời âm u nàng thú nhận chuyện x, và vào ngày mai, nắng đẹp sẽ là chuyện y...Lúc đó bác lại lên đây khóc lóc à? Dĩ nhiên đổ vỡ thì cũng buồn, nhưng mà bác ạ, cái sự buồn đó sẽ làm tăng sức hấp dẫn của bác, mà bác lại đẹp trai sẵn rồi, hehe, hàng hiệu sẽ ồ ạt kéo đến. Chúc may mắn nhé.
  2. quasimodospkt

    quasimodospkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì ông anh cứ tiến lên đi. Nghe lời mấy ông bạn kia mà bỏ của chạy lấy người thì chuối lắm. Mấy ông kia nếu dụ được bạn gái cho thì mấy ông ý cũng dzớt ngay thôi...có thể chưa dụ được hay không dám thôi...Giả sử mấy ông bạn đây mà được gf cho một phát chắc sướng cả tháng chứ chẳng ông nào quay qua chửi bạn gái hư thân đâu.
    Chơi thì cũng thích chơi mà đòi lấy vợ còn zin...chắc quên hết toán lớp một rồi...đào đâu ra. Vả lại cái chuyện QHTD thì có gì xấu đâu chứ...ông bà mình cũng làm,mình cũng làm, và mai này con mình cũng làm...trước hay sau thì chỉ là thời gian mà thôi.
    Ông anh về hỏi lại bà chị xem lúc trước bà chị cho cái thằng tình địch hay là bán cho nó...nếu mà vì yêu thương mà cho thì chẳng có vấn đề gì cả..... Với lại ông anh ra nhà sách kiếm mua truyện "Đẽo cày giữa đường" mà đọc.
  3. quasimodospkt

    quasimodospkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì ông anh cứ tiến lên đi. Nghe lời mấy ông bạn kia mà bỏ của chạy lấy người thì chuối lắm. Mấy ông kia nếu dụ được bạn gái cho thì mấy ông ý cũng dzớt ngay thôi...có thể chưa dụ được hay không dám thôi...Giả sử mấy ông bạn đây mà được gf cho một phát chắc sướng cả tháng chứ chẳng ông nào quay qua chửi bạn gái hư thân đâu.
    Chơi thì cũng thích chơi mà đòi lấy vợ còn zin...chắc quên hết toán lớp một rồi...đào đâu ra. Vả lại cái chuyện QHTD thì có gì xấu đâu chứ...ông bà mình cũng làm,mình cũng làm, và mai này con mình cũng làm...trước hay sau thì chỉ là thời gian mà thôi.
    Ông anh về hỏi lại bà chị xem lúc trước bà chị cho cái thằng tình địch hay là bán cho nó...nếu mà vì yêu thương mà cho thì chẳng có vấn đề gì cả..... Với lại ông anh ra nhà sách kiếm mua truyện "Đẽo cày giữa đường" mà đọc.
  4. ktmoscow1704

    ktmoscow1704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gửi tác giả của topic này . Tình yêu của chúng tôi cũng ở trong hoàn cảnh như của bạn , Chỉ có điều tôi chưa từng phải đi nạo hút thai thôi . Tôi biết bf của tôi hoàn toàn không thoải mái về chuyện đấy , đàn ông ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình có điều họ biểu lộ ra như thế nào thôi .
    Anh ấy chỉ nói rằng Ko muốn để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai và hiện tại , anh ấy không muốn mất tôi , và điều quan trọng hơn là anh ấy muốn chúng tôi có nhau mãi mãi ở tương lai .
    Tôi dĩ nhiên là xúc động nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải cảm kích hay thế này thế khác . Tôi chỉ nghĩ khi đã yêu nhau thật lòng ngưòi ta quan trọng ở hiện tại và tương lai . Một tình yêu kết thúc , người phụ nữ bao giờ cũng là người thiệt thòi , tôi không có lỗi khi đã yêu thật lòng một người và đã QHTD với người đó .Điều đó ko thể nói rằng tôi là con nhà hư hỏng , cv này nọ . Tôi cũng như bao cô gái khác , học hành tử tế , việc làm ổn định ....
    Tôi đã nói với người yêu của tôi " Nếu anh thật sự thoải mái về tư tưởng thì hãy đến với em , và đến lúc đó hãy nói đến chuyện kết hôn . Đừng bao giờ khi có chuyện gì lại lôi chuyện cũ ra nói , lúc đấy cho dù em có yêu anh như thế nào em cũng sẽ ra đi "
    Bọn tôi luôn thẳng thắn với nhau , tôi tin tình yêu của anh ấy dành cho tôi và ngược lại sẽ giúp chúng tôi làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho hai đứa , hơn là ngồi so đo quá khứ của nhau .
    Bạn vẫn còn 25% lăn tăn cơ à , nếu bf của tôi chỉ biểu lộ 10% thì chắn chắn mối quan hệ đã chấm dứt . Yêu là phải tin , nếu không tin yêu làm gì cho mệt , huống hồ kết hôn .
    Cuối năm nay bọn tôi sẽ đính hôn . Chúc bạn có quyết định cho chính mình .
  5. ktmoscow1704

    ktmoscow1704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gửi tác giả của topic này . Tình yêu của chúng tôi cũng ở trong hoàn cảnh như của bạn , Chỉ có điều tôi chưa từng phải đi nạo hút thai thôi . Tôi biết bf của tôi hoàn toàn không thoải mái về chuyện đấy , đàn ông ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình có điều họ biểu lộ ra như thế nào thôi .
    Anh ấy chỉ nói rằng Ko muốn để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai và hiện tại , anh ấy không muốn mất tôi , và điều quan trọng hơn là anh ấy muốn chúng tôi có nhau mãi mãi ở tương lai .
    Tôi dĩ nhiên là xúc động nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải cảm kích hay thế này thế khác . Tôi chỉ nghĩ khi đã yêu nhau thật lòng ngưòi ta quan trọng ở hiện tại và tương lai . Một tình yêu kết thúc , người phụ nữ bao giờ cũng là người thiệt thòi , tôi không có lỗi khi đã yêu thật lòng một người và đã QHTD với người đó .Điều đó ko thể nói rằng tôi là con nhà hư hỏng , cv này nọ . Tôi cũng như bao cô gái khác , học hành tử tế , việc làm ổn định ....
    Tôi đã nói với người yêu của tôi " Nếu anh thật sự thoải mái về tư tưởng thì hãy đến với em , và đến lúc đó hãy nói đến chuyện kết hôn . Đừng bao giờ khi có chuyện gì lại lôi chuyện cũ ra nói , lúc đấy cho dù em có yêu anh như thế nào em cũng sẽ ra đi "
    Bọn tôi luôn thẳng thắn với nhau , tôi tin tình yêu của anh ấy dành cho tôi và ngược lại sẽ giúp chúng tôi làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho hai đứa , hơn là ngồi so đo quá khứ của nhau .
    Bạn vẫn còn 25% lăn tăn cơ à , nếu bf của tôi chỉ biểu lộ 10% thì chắn chắn mối quan hệ đã chấm dứt . Yêu là phải tin , nếu không tin yêu làm gì cho mệt , huống hồ kết hôn .
    Cuối năm nay bọn tôi sẽ đính hôn . Chúc bạn có quyết định cho chính mình .
  6. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ là trong tình yêu là phải tin tưởng nhau.. Nhưng mà mình cũng chỉ muốn nói những trường hợp có thể xảy ra thôi.. Đọc bài viết của bạn mình cảm thấy vui thay cho bạn vì bạn đã có 1 tình yêu và 1 người bạn trai thật tuyệt vời.. Bây giờ mọi người càng ngày càng không quan trọng chuyện trinh tiết nữa nhưng ai mà chẳng muốn vợ( chồng) mình là người đầu tiên phải không? Và mình cũng nhận thấy 1 điều, những người QHTD trước hôn nhân thì ít khi tiến tới được hôn nhân thật sự, chả hiểu có phải sự thật không nhưng mình thấy nhiều như thế rôi..
    Mình cứ nghĩ là khi lấy nhau rồi, liệu lúc cãi nhau nếu bạn trai của bạn ( lúc đó là chồng bạn) mà nói lỡ lời hoặc trong lúc mất bình tĩnh nói ra những điều không nên thì bạn có bỏ anh ý ra đi như lời bạn nói không?? Khó lắm bạn ạh.. lúc đó bạn còn nhiều sự ràng buộc mà bây giờ không thể nói ra hết được, còn con cái, còn gia đình?liệu có bao giờ bạn nghĩ đến?Là con gái bao giờ cũng thiệt thòi mà.. Mình luôn cho rằng trong cuộc sống của người phụ nữ thì có 2 điều quan trọng nhất là " gia đình và người chồng" chắc mình nằm trong số những người cổ hủ
    Đấy chỉ là những suy nghĩ của mình thôi.. chúc các bạn hạnh phúc
  7. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ là trong tình yêu là phải tin tưởng nhau.. Nhưng mà mình cũng chỉ muốn nói những trường hợp có thể xảy ra thôi.. Đọc bài viết của bạn mình cảm thấy vui thay cho bạn vì bạn đã có 1 tình yêu và 1 người bạn trai thật tuyệt vời.. Bây giờ mọi người càng ngày càng không quan trọng chuyện trinh tiết nữa nhưng ai mà chẳng muốn vợ( chồng) mình là người đầu tiên phải không? Và mình cũng nhận thấy 1 điều, những người QHTD trước hôn nhân thì ít khi tiến tới được hôn nhân thật sự, chả hiểu có phải sự thật không nhưng mình thấy nhiều như thế rôi..
    Mình cứ nghĩ là khi lấy nhau rồi, liệu lúc cãi nhau nếu bạn trai của bạn ( lúc đó là chồng bạn) mà nói lỡ lời hoặc trong lúc mất bình tĩnh nói ra những điều không nên thì bạn có bỏ anh ý ra đi như lời bạn nói không?? Khó lắm bạn ạh.. lúc đó bạn còn nhiều sự ràng buộc mà bây giờ không thể nói ra hết được, còn con cái, còn gia đình?liệu có bao giờ bạn nghĩ đến?Là con gái bao giờ cũng thiệt thòi mà.. Mình luôn cho rằng trong cuộc sống của người phụ nữ thì có 2 điều quan trọng nhất là " gia đình và người chồng" chắc mình nằm trong số những người cổ hủ
    Đấy chỉ là những suy nghĩ của mình thôi.. chúc các bạn hạnh phúc
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    To Pink_Ocean
    Hờ hờ bạn không củ hủ đâu, suy nghĩ đúng đấy, nhất là bạn là gái, phải biết bảo vệ mình chứ. Lấy tôi mà ra thì tôi chẳng thể chấp nhận việc vợ tôi đã có thai với người khác, kể cả việc QHTD với người khác (chắc trên đời có một tôi).
    Lúc mà tôi làm chuyện ấy có khi lại không nghĩ mình đang làm mà lại nghĩ thằng khác nó làm mà không phải một mà nhiều thằng chứ lại...ăc ăc, chẳng dám nghĩ nữa - hộc máu "trắng" mà chết mất.
    Ờ mà nếu thằng người tình cũ, hay chồng cũ của "nó" mà chết thì cũng đáng được trâm trước bà con nhẩy
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    To Pink_Ocean
    Hờ hờ bạn không củ hủ đâu, suy nghĩ đúng đấy, nhất là bạn là gái, phải biết bảo vệ mình chứ. Lấy tôi mà ra thì tôi chẳng thể chấp nhận việc vợ tôi đã có thai với người khác, kể cả việc QHTD với người khác (chắc trên đời có một tôi).
    Lúc mà tôi làm chuyện ấy có khi lại không nghĩ mình đang làm mà lại nghĩ thằng khác nó làm mà không phải một mà nhiều thằng chứ lại...ăc ăc, chẳng dám nghĩ nữa - hộc máu "trắng" mà chết mất.
    Ờ mà nếu thằng người tình cũ, hay chồng cũ của "nó" mà chết thì cũng đáng được trâm trước bà con nhẩy
  10. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới đọc được đến trang 5
    Cũng ko biết bạn chiyeu_em đã quyết định thế nào rồi.
    Chỉ xin nhắc nhở nhau thế này:
    Tôi đã chứng kiến quá nhiều vụ: Người đàn ông ko chịu nổi khi biết người mình yêu đã Qh với ai đó trước đó.
    1: Anh ta sẽ vượt qua tất cả, với 1 ý nghĩ rất thoáng là : Mình yêu con người hiện tại của cô ta. Còn ai mà chả có lỗi lầm, sai lầm.
    2: Anh ta hoang mang, và từ chối ko còn tiếp tục conect với tình yêu đó nữa
    *: Trường hợp 2: ko nói làm gì, vì anh ta ko yêu thực sự
    *: Trường hợp 1:
    + Cuộc sống dẫn đến hôn nhân, và con cái ra đời.
    Tạm thời hài lòng
    + Đến một thời điểm, người đàn ông dở chứng: Chuyên môn đi đay nghiến đàn bà:
    Mày có còn gì cho tao đâu.
    Đứa trẻ này, đeo phải con tao....
    Miki, tôi căm ghét những loại người lôi những cái gì, mà phàm là đàn ông đã tha thứ, đã bỏ qua, lại còn lôi ra để dằn vặt nhau
    Thế cho nên, bạn gì ơi, suy nghĩ kĩ vào.
    Bây h , và cả mai sau nữa đấy!!!
    Chúc bạn vui!

Chia sẻ trang này