1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới đọc được đến trang 5
    Cũng ko biết bạn chiyeu_em đã quyết định thế nào rồi.
    Chỉ xin nhắc nhở nhau thế này:
    Tôi đã chứng kiến quá nhiều vụ: Người đàn ông ko chịu nổi khi biết người mình yêu đã Qh với ai đó trước đó.
    1: Anh ta sẽ vượt qua tất cả, với 1 ý nghĩ rất thoáng là : Mình yêu con người hiện tại của cô ta. Còn ai mà chả có lỗi lầm, sai lầm.
    2: Anh ta hoang mang, và từ chối ko còn tiếp tục conect với tình yêu đó nữa
    *: Trường hợp 2: ko nói làm gì, vì anh ta ko yêu thực sự
    *: Trường hợp 1:
    + Cuộc sống dẫn đến hôn nhân, và con cái ra đời.
    Tạm thời hài lòng
    + Đến một thời điểm, người đàn ông dở chứng: Chuyên môn đi đay nghiến đàn bà:
    Mày có còn gì cho tao đâu.
    Đứa trẻ này, đeo phải con tao....
    Miki, tôi căm ghét những loại người lôi những cái gì, mà phàm là đàn ông đã tha thứ, đã bỏ qua, lại còn lôi ra để dằn vặt nhau
    Thế cho nên, bạn gì ơi, suy nghĩ kĩ vào.
    Bây h , và cả mai sau nữa đấy!!!
    Chúc bạn vui!
  2. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Vậy đâu là giải pháp cho những người con gái lầm lỡ như thế nhỉ các bác?? là con gái thật là thiệt thòi. .
  3. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Vậy đâu là giải pháp cho những người con gái lầm lỡ như thế nhỉ các bác?? là con gái thật là thiệt thòi. .
  4. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bạn ở đây ,tôi mới thấm thía câu nói " đàn bà dễ tha thứ nhưng không dễ bỏ qua còn đàn ông thì dễ bỏ qua nhưng không dễ tha thứ"
    Là con người thì ai cũng có lỗi lầm nhưng biết cách sửa chữa và đối diện với những sai lầm của mình thì con người đó quả là có bản lĩnh và đáng quý,vì thế ,nếu tôi là chiyeu_em,tôi vẫn sẽ để mọi chuyện bthường như lúc mình chưa biết gì về quá khứ đau buồn đấy của người bạn gái.Rồi mọi thứ sẽ đi qua thôi,đừng dằn vặt bản thân mình,hãy nghĩ rằng cô ấy đã vượt qua được nỗi buồn tủi của bản thân mà nói cho bạn sự thật thì tại sao bạn không vượt qua được một chút gì đấy ích kỷ để khỏi lăn tăn về sự thật đó chứ ?
  5. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bạn ở đây ,tôi mới thấm thía câu nói " đàn bà dễ tha thứ nhưng không dễ bỏ qua còn đàn ông thì dễ bỏ qua nhưng không dễ tha thứ"
    Là con người thì ai cũng có lỗi lầm nhưng biết cách sửa chữa và đối diện với những sai lầm của mình thì con người đó quả là có bản lĩnh và đáng quý,vì thế ,nếu tôi là chiyeu_em,tôi vẫn sẽ để mọi chuyện bthường như lúc mình chưa biết gì về quá khứ đau buồn đấy của người bạn gái.Rồi mọi thứ sẽ đi qua thôi,đừng dằn vặt bản thân mình,hãy nghĩ rằng cô ấy đã vượt qua được nỗi buồn tủi của bản thân mà nói cho bạn sự thật thì tại sao bạn không vượt qua được một chút gì đấy ích kỷ để khỏi lăn tăn về sự thật đó chứ ?
  6. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Này bác tác giả í ơi, chuyện của bác được mổ xẻ cùng cả tháng rồi nhỉ. Lăn tăn 25% của bác tăng hay giảm thế?
    Rõ chán mấy ông con zai này!...Ăn nằm với người ta thì không théc méc dằn vặt, mà khi muốn cưới thì cứ lăn tăn lích tích, dấu hỏi dấu ngã lung tung.
    Tớ thì thấy thế này:
    HIỆN TẠI: 2 bác yêu nhau và cả 2 cảm thấy không thể sống thiếu nhau, CƯỚI.
    TƯƠNG LAI: xây dựng gia đình, cô ấy không làm mẹ được thì bác làm cha thôi (thụ thai nhân tạo - mướn người đẻ) hoặc xin con nuôi.
    QUÁ KHỨ: xoá trong bộ nhớ - cổ điển hay phóng khoáng, tây hay ta gì thì cũng là con người, mà con người thì tự điều khiển được bộ não của mình.
    Những quan hệ đa chiều khác: cha mẹ bà con xóm làng bạn bè...v.v...đừng để ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình!
    Các bác cứ lăn tăn chỉ vì cái ''''màng mỏng'''' của vợ thì chả trách sao đất nước VN ta cứ chậm tiến đến thế...đi từ nghèo nàn đến lạc hậu!...cứ sống mãi với quá khứ!...
    Được wildthings sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 22/09/2004
  7. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Này bác tác giả í ơi, chuyện của bác được mổ xẻ cùng cả tháng rồi nhỉ. Lăn tăn 25% của bác tăng hay giảm thế?
    Rõ chán mấy ông con zai này!...Ăn nằm với người ta thì không théc méc dằn vặt, mà khi muốn cưới thì cứ lăn tăn lích tích, dấu hỏi dấu ngã lung tung.
    Tớ thì thấy thế này:
    HIỆN TẠI: 2 bác yêu nhau và cả 2 cảm thấy không thể sống thiếu nhau, CƯỚI.
    TƯƠNG LAI: xây dựng gia đình, cô ấy không làm mẹ được thì bác làm cha thôi (thụ thai nhân tạo - mướn người đẻ) hoặc xin con nuôi.
    QUÁ KHỨ: xoá trong bộ nhớ - cổ điển hay phóng khoáng, tây hay ta gì thì cũng là con người, mà con người thì tự điều khiển được bộ não của mình.
    Những quan hệ đa chiều khác: cha mẹ bà con xóm làng bạn bè...v.v...đừng để ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình!
    Các bác cứ lăn tăn chỉ vì cái ''''màng mỏng'''' của vợ thì chả trách sao đất nước VN ta cứ chậm tiến đến thế...đi từ nghèo nàn đến lạc hậu!...cứ sống mãi với quá khứ!...
    Được wildthings sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 22/09/2004
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Xời! Bao nhiêu người lấy con gái đã từng có chồng thì sao? Nếu cô ấy còn nhiều mặt tốt khác thì đừng dại mà bỏ. Ngọc nát còn hơn ngói lành [​IMG]Nhưng nếu là ngói nát thì... [​IMG]
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Xời! Bao nhiêu người lấy con gái đã từng có chồng thì sao? Nếu cô ấy còn nhiều mặt tốt khác thì đừng dại mà bỏ. Ngọc nát còn hơn ngói lành [​IMG]Nhưng nếu là ngói nát thì... [​IMG]
  10. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng vấn đề ở đây ko chỉ là người yêu của bác chiyeuem đã từng quan hệ với người khác. Nó nằm ở chỗ nàng đã có thai với thằng khác và đã nạo hút cơ. Đã quan hệ - lần 1 và đã có và nạo - lần 2. Thế mới cay ạ. Thế gọi là "mất trinh" 2 lần đấy ạ.
    Bác chiyeuem chắc chắn là bức xúc quá rồi lên mới lên đây tâm sự. Vậy thì bác bỏ miẹ nó đi cho xong. Bi giờ bác "cao thượng" cưới nàng, ôi thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng bác có chắc với lòng mình rằng trong phần đời còn lại bác sẽ ko nghĩ đến số phận ăn xái của mình không. Một ngày có 24h, mỗi h có 60 phút. Một phút có 60 giây....he he.
    Chúc bác dũng cảm như một người đàn ông. Mà này, nhìn cái nick của bác em nghi lăm. Hay bác lại giống Mỹ Tâm đấy.

Chia sẻ trang này