1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng vấn đề ở đây ko chỉ là người yêu của bác chiyeuem đã từng quan hệ với người khác. Nó nằm ở chỗ nàng đã có thai với thằng khác và đã nạo hút cơ. Đã quan hệ - lần 1 và đã có và nạo - lần 2. Thế mới cay ạ. Thế gọi là "mất trinh" 2 lần đấy ạ.
    Bác chiyeuem chắc chắn là bức xúc quá rồi lên mới lên đây tâm sự. Vậy thì bác bỏ miẹ nó đi cho xong. Bi giờ bác "cao thượng" cưới nàng, ôi thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng bác có chắc với lòng mình rằng trong phần đời còn lại bác sẽ ko nghĩ đến số phận ăn xái của mình không. Một ngày có 24h, mỗi h có 60 phút. Một phút có 60 giây....he he.
    Chúc bác dũng cảm như một người đàn ông. Mà này, nhìn cái nick của bác em nghi lăm. Hay bác lại giống Mỹ Tâm đấy.
  2. vinakor

    vinakor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn gái! Chào các bạn giai!
    Tôi đã cố gắng đọc hết 14 trang liên tiếp, thấy đa số các bác khuyên ông anh lập topic này nên bỏ, tôi cũng....khuyên thế, hehe.
    Anh giai này đã lên đây than thở, chứng tỏ thuộc tuýp "cổ điển" (nếu không thì đã cưới liền tay), mà đã cổ điển thì không nên cố phải suy nghĩ theo kiểu "hiện đại", vì rằng: ngày nay ông anh cố gắng hiện đại thì ngày sau ông anh cũng cố lấy hiện đại ra làm phương châm sống, rồi thì ông anh lại trai gái, nọ kia, bồ bịch lăng nhăng để "bù" lại những gì đáng ra thuộc về mình.
    Hơn nữa, công bằng mà nói, ông anh không thể sâu đậm trong tim cô ấy bằng thằng Sở kia được, vì đó là tình đầu, lại là người đầu tiên "vào đời" cô ấy. Đừng tin nhiều quá vào những gì cô ấy nói về tình yêu với anh
  3. vinakor

    vinakor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn gái! Chào các bạn giai!
    Tôi đã cố gắng đọc hết 14 trang liên tiếp, thấy đa số các bác khuyên ông anh lập topic này nên bỏ, tôi cũng....khuyên thế, hehe.
    Anh giai này đã lên đây than thở, chứng tỏ thuộc tuýp "cổ điển" (nếu không thì đã cưới liền tay), mà đã cổ điển thì không nên cố phải suy nghĩ theo kiểu "hiện đại", vì rằng: ngày nay ông anh cố gắng hiện đại thì ngày sau ông anh cũng cố lấy hiện đại ra làm phương châm sống, rồi thì ông anh lại trai gái, nọ kia, bồ bịch lăng nhăng để "bù" lại những gì đáng ra thuộc về mình.
    Hơn nữa, công bằng mà nói, ông anh không thể sâu đậm trong tim cô ấy bằng thằng Sở kia được, vì đó là tình đầu, lại là người đầu tiên "vào đời" cô ấy. Đừng tin nhiều quá vào những gì cô ấy nói về tình yêu với anh
  4. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Cái topic này nêu lên một nỗi ám ảnh của đàn ông. Nỗi ám ảnh đó có lẽ bắt nguồn từ sự sợ hãi bị phụ nữ "qua mặt", bị thiên hạ cười cợt, hoặc bị "mất thể diện" mà ra. Giải quyết chuyện này không khó, cái khó là vượt qua những suy nghĩ lẩn quẩn thôi:
    - Bạn tự đặt cho mình những câu hỏi sau đây, chỉ cần một câu trả lời KHÔNG thôi, tôi khuyên bạn nên chia tay.
    1. Bạn có yêu cô ấy không?
    2. Nếu bạn yêu cô ấy, bạn có chấp nhận rằng, sống từng ấy năm, ai cũng có thể có một lần vấp ngã, một quá khứ đau buồn, một mất mát (mất trinh chẳng hạn), hoặc một tình yêu không trọn vẹn ?
    3. Nếu bạn chấp nhận 2 điều trên, bạn có mỉm cười khi ai đó nói về quá khứ của cô ấy không?
    4. Nếu bạn trả lời CÓ cho 3 câu trên, bạn có cảm thấy rằng mình có thể quên chuyện này đi và mãi mãi không nhắc tới nó tới suốt cuộc đời bạn hay không?
    Chúc bạn hạnh phúc, còn nếu phải chia tay, xin nhớ rằng ngoài kia còn nhiều cô gái khác cho bạn.
  5. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Cái topic này nêu lên một nỗi ám ảnh của đàn ông. Nỗi ám ảnh đó có lẽ bắt nguồn từ sự sợ hãi bị phụ nữ "qua mặt", bị thiên hạ cười cợt, hoặc bị "mất thể diện" mà ra. Giải quyết chuyện này không khó, cái khó là vượt qua những suy nghĩ lẩn quẩn thôi:
    - Bạn tự đặt cho mình những câu hỏi sau đây, chỉ cần một câu trả lời KHÔNG thôi, tôi khuyên bạn nên chia tay.
    1. Bạn có yêu cô ấy không?
    2. Nếu bạn yêu cô ấy, bạn có chấp nhận rằng, sống từng ấy năm, ai cũng có thể có một lần vấp ngã, một quá khứ đau buồn, một mất mát (mất trinh chẳng hạn), hoặc một tình yêu không trọn vẹn ?
    3. Nếu bạn chấp nhận 2 điều trên, bạn có mỉm cười khi ai đó nói về quá khứ của cô ấy không?
    4. Nếu bạn trả lời CÓ cho 3 câu trên, bạn có cảm thấy rằng mình có thể quên chuyện này đi và mãi mãi không nhắc tới nó tới suốt cuộc đời bạn hay không?
    Chúc bạn hạnh phúc, còn nếu phải chia tay, xin nhớ rằng ngoài kia còn nhiều cô gái khác cho bạn.
  6. chiyeu_em

    chiyeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đã suốt mấy tuần nay, tôi không lên net, để không phải phân tán tư tưởng, và tự quyết định rằng sẽ chắc chắn tiến tới hôn nhân, dù ai nói ngả nói nghiêng.
    Nhưng, ở đời, nhiều cái nhưng quá...
    Cô ấy nói tôi hãy suy nghĩ, không hẳn vì muốn chúng tôi có thời gian nhìn nhận vấn đề rõ ràng, mà vì, người con trai trước đó mà cô ấy yêu, đã về nước sau thời gian sang học ở ÚC.
    Có lẽ, cô ấy chưa thực sự quên được thì phải.
    Tôi thì lại càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Thà rằng cô ấy nói muốn quay lại với anh ta, tôi đã nhẹ lòng.
    Tôi hỏi, cô ấy chỉ nói là không còn vương vấn gì cả, chỉ muốn tôi có cuộc sống gia đình tốt. Vậy tai sao cô ấy lại yêu cầu suy nghĩ vào chính lúc anh chàng kia quay trở về?
    Trong tôi không phải băn khoăn chỉ 25%, có lẽ, 40% các bạn ạ.
  7. chiyeu_em

    chiyeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đã suốt mấy tuần nay, tôi không lên net, để không phải phân tán tư tưởng, và tự quyết định rằng sẽ chắc chắn tiến tới hôn nhân, dù ai nói ngả nói nghiêng.
    Nhưng, ở đời, nhiều cái nhưng quá...
    Cô ấy nói tôi hãy suy nghĩ, không hẳn vì muốn chúng tôi có thời gian nhìn nhận vấn đề rõ ràng, mà vì, người con trai trước đó mà cô ấy yêu, đã về nước sau thời gian sang học ở ÚC.
    Có lẽ, cô ấy chưa thực sự quên được thì phải.
    Tôi thì lại càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Thà rằng cô ấy nói muốn quay lại với anh ta, tôi đã nhẹ lòng.
    Tôi hỏi, cô ấy chỉ nói là không còn vương vấn gì cả, chỉ muốn tôi có cuộc sống gia đình tốt. Vậy tai sao cô ấy lại yêu cầu suy nghĩ vào chính lúc anh chàng kia quay trở về?
    Trong tôi không phải băn khoăn chỉ 25%, có lẽ, 40% các bạn ạ.
  8. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Đến đây thì thành thật khuyên bác BỎ đi. Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, khi đang vui vẻ thì cái gì cũng hay, cũng đẹp, lời nào nói ra cũng ngọt ngào. Cuộc vui của bác với cô ta đã kết thúc, bác hãy biết điều mà rút lui. Cô ta vẫn còn ngại nói ra bác sẽ buồn, chuyện rõ như thế rồi còn gì nữa. Cô ta dù có lấy bác vẫn sẽ thỉnh thoảng quay lại XXX với thằng kia. Đừng để 2 tháng nữa, bác lại lên đây than thở, cô ta lại cho thằng kia XXX nữa rồi.
    Cảm giác của bác đây giờ, bỏ thì tiếc, mà tiếp thì không vui vẻ gì. Bác quyết định sớm đi.
    Tình yêu, niềm tin phải có cơ sở rõ ràng chứ không phải ở cái MIỆNG. Bác không thể thay đổi mình được, tình cảm cô ta đối với bác là nhất thời, khi nào cô ta XXX với thằng cũ thì chỉ yêu bác bằng cái miệng. Cô ta vẫn còn ham muốn với thằng cũ. Bác có đủ tự tin sẽ thoã mãn cô ta trên giường hơn thằng cũ không? Bác cẩn thận nhé.
  9. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Đến đây thì thành thật khuyên bác BỎ đi. Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, khi đang vui vẻ thì cái gì cũng hay, cũng đẹp, lời nào nói ra cũng ngọt ngào. Cuộc vui của bác với cô ta đã kết thúc, bác hãy biết điều mà rút lui. Cô ta vẫn còn ngại nói ra bác sẽ buồn, chuyện rõ như thế rồi còn gì nữa. Cô ta dù có lấy bác vẫn sẽ thỉnh thoảng quay lại XXX với thằng kia. Đừng để 2 tháng nữa, bác lại lên đây than thở, cô ta lại cho thằng kia XXX nữa rồi.
    Cảm giác của bác đây giờ, bỏ thì tiếc, mà tiếp thì không vui vẻ gì. Bác quyết định sớm đi.
    Tình yêu, niềm tin phải có cơ sở rõ ràng chứ không phải ở cái MIỆNG. Bác không thể thay đổi mình được, tình cảm cô ta đối với bác là nhất thời, khi nào cô ta XXX với thằng cũ thì chỉ yêu bác bằng cái miệng. Cô ta vẫn còn ham muốn với thằng cũ. Bác có đủ tự tin sẽ thoã mãn cô ta trên giường hơn thằng cũ không? Bác cẩn thận nhé.
  10. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng khuyên bác là bỏ quách đi cho được việc. Con gái thiếu đếch gì mà phải khổ thế chứ

Chia sẻ trang này