1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng khuyên bác là bỏ quách đi cho được việc. Con gái thiếu đếch gì mà phải khổ thế chứ
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ta không có đủ commitments và cả bác nữa để dẫn đến hôn nhân thì cứ leave it to God đi bác....Đám cưới không phải là một quyết định đúng đắn trong lúc này nếu như bác không đủ can đảm để dữ chân cô ta lại...Em thì open minded + free spirited chứ không như bác, em không thấy xa cách nếu biết cô ta đã nạo bỏ giọt máu không fải của mình cho người truớc đó, mà chỉ chua xót ngay cả khi yêu mình, cô ta không xác định được end of the day cô ta có thuộc về mình mãi mãi hay không...
    nói cho cùng, Sự pha trộn giữa lòng ích kỷ và quan tâm không cank xa nhau lắm ...Nhưng trong trường hợp của bác thiết nghĩ bác nên nghĩ nhiều cho hạnh phúc của riêng bác trong tình yêu này ( không cần nghĩ cho cô ta vội) nếu bác cưới cô ta... chứ đừng nên biến hôn nhân của chính mình thành trò cười....
    Thường theo chủ quan , không nên ràng buộc cuộc đời mình với người đàn ông/đàn bà khi họ không dâng hiến tình yêu của họ hết mình.... (sort of taking but giving)....
    For men : nếu khi một người đàn bà không yêu mình với sự nồng nàn của họ, hãy cứ để họ ra đi, no points to hold on em... they could fake either their orgasms, relationship or even marriage.
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ta không có đủ commitments và cả bác nữa để dẫn đến hôn nhân thì cứ leave it to God đi bác....Đám cưới không phải là một quyết định đúng đắn trong lúc này nếu như bác không đủ can đảm để dữ chân cô ta lại...Em thì open minded + free spirited chứ không như bác, em không thấy xa cách nếu biết cô ta đã nạo bỏ giọt máu không fải của mình cho người truớc đó, mà chỉ chua xót ngay cả khi yêu mình, cô ta không xác định được end of the day cô ta có thuộc về mình mãi mãi hay không...
    nói cho cùng, Sự pha trộn giữa lòng ích kỷ và quan tâm không cank xa nhau lắm ...Nhưng trong trường hợp của bác thiết nghĩ bác nên nghĩ nhiều cho hạnh phúc của riêng bác trong tình yêu này ( không cần nghĩ cho cô ta vội) nếu bác cưới cô ta... chứ đừng nên biến hôn nhân của chính mình thành trò cười....
    Thường theo chủ quan , không nên ràng buộc cuộc đời mình với người đàn ông/đàn bà khi họ không dâng hiến tình yêu của họ hết mình.... (sort of taking but giving)....
    For men : nếu khi một người đàn bà không yêu mình với sự nồng nàn của họ, hãy cứ để họ ra đi, no points to hold on em... they could fake either their orgasms, relationship or even marriage.
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Thật ra thì trong quan hệ ******** thì phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi nhất . Nguời đàn ông có thể làm ngơ có thể vô trách nhiệm nhưng phụ nữ sẽ hải gánh lấy hậu quả không nhẹ đâu .
    Các bác trai quan hệ bao nhiêu lần thì ai mà biết đuwọc , nhưng chị em thì một lần nếu không bảo đảm thì cũng rách việc rồi .
    Nếu các bạn đã yêu nhau thì dù gì đi nữa cũng sẽ phải sống tốt với nhau thôi , chuyện quá khứ có thể cho qua . Còn có ván đề gì về tương lai ví dụ như cô ấy không thể sinh nở đưọc nữa do nào phá thai quá nhiều thì chún ta cũng đành chịu thôi , vì khi yêu nhau tình huống đó đã được tính truwóc rồi
  5. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Thật ra thì trong quan hệ ******** thì phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi nhất . Nguời đàn ông có thể làm ngơ có thể vô trách nhiệm nhưng phụ nữ sẽ hải gánh lấy hậu quả không nhẹ đâu .
    Các bác trai quan hệ bao nhiêu lần thì ai mà biết đuwọc , nhưng chị em thì một lần nếu không bảo đảm thì cũng rách việc rồi .
    Nếu các bạn đã yêu nhau thì dù gì đi nữa cũng sẽ phải sống tốt với nhau thôi , chuyện quá khứ có thể cho qua . Còn có ván đề gì về tương lai ví dụ như cô ấy không thể sinh nở đưọc nữa do nào phá thai quá nhiều thì chún ta cũng đành chịu thôi , vì khi yêu nhau tình huống đó đã được tính truwóc rồi
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Gửi tác giả: tôi cũng khuyên bạn nên dừng mối quan hệ này lại (mặc dù cô ấy không có lỗi gì với bạn) vì những lý do sau:
    1. Con gái rất khó quên lần quan hệ đầu tiên của mình, nhất là mối tình của cô ấy với anh chàng kia là sâu đậm. Câu nói: "tình cũ không rủ cũng đến" không hề sai. Những cô gái đã từng quan hệ với nhiều hơn một người đàn ông luôn có sự so sánh, mà bác có chắc khả năng của bác trong chuyện ấy vượt trội anh chàng kia không. Tóm lại, khả năng cô ấy XXX trở lại với người yêu cũ là rất cao. Với cô ấy, chằng có gì để mà phải giữ gìn cả
    2. Tôi thấy nhiều bạn ở đây nói: "nếu mà đã yêu thì... phải tin, phải...". Tôi xin nói rằng: đừng nên thần tượng tình yêu quá thế, nó cũng chỉ là cảm xúc của con người được sinh ra trong những hoàn cảnh nhất định, trong một môi trường nhất định, có phát triển, biến đổi, tàn lụi và biến mất. Trong thực tế, rất nhiều các cặp vợ chồng sống với nhau vì nghĩa, vì trách nhiệm hơn là vì tình yêu, bởi vì nó cũng phai nhạt dần cùng với thực tế cuộc sống. Lúc đó, lại thêm vào những sự bất hoà nữa, bạn chắc chắn sẽ lại lôi chuyện đó ra thôi. Thế thì đau khổ lắm. Chúng ta là người VN, dù muốn cũng không thể thay đổi được điều đó (tất nhiên, nếu là Tây thì không băn khoăn chuyện như thế này, nhưng bọn họ yêu nhau là cứ tận hưởng tình yêu, hết yêu rồi chia tay, chứ không đặt ra vấn đề yêu nhau là phải dẫn đến hôn nhân, là phải xây dựng gia đình như ta), để yêu được thì dễ, chứ để sống với nhau lâu dài thì khó lắm bạn ạ. Nhiều đôi yêu nhau say đắm, không chuyện gì còn bỏ nhau được, huống chi các bạn đã như vậy rồi thì khả năng đó là rất cao đấy.
    Tóm lại, tôi thấy cuộc hôn nhân của bác với cô ấy không nên diễn ra, tôi khuyên bác nên chía tay. Khi yêu thì bằng trái tim, nhưng kết hôn còn cần đến cả lý trí nữa. Làm đàn ông, cần rộng lượng, bao dung nhưng cũng cần cứng rắn (thậm chí khi cần có thể tàn nhẫn) và quyết đoán bạn ạ. Cuối cùng, mặc dù khuyên bạn nên bỏ cô áy nhưng bạn quyết định thế nào tôi cũng ủng hộ
    Gưi bạn ktmoscow1704:mừng cho bạn, nhưng cũng muốn nói với bạn rằng: chuyện anh ấy yêu bạn là thật, và chuyện anh ấy lăn tăn về qua khứ của bạn, cả bây giờ cũng như sau khi đã cưói nhau cũng là thật. Bạn cần chuẩn bị sắn tư tưởng cho chuyện đó. Anh ấy hoặc là làm khổ cả hai người (nếu biểu lộ ra) hoặc chỉ làm khổ chính mình (nếu không biểu lộ ra). Ai yêu cũng có sự ích kỷ, dù là nam hay nữ mặc dù cách thức có khác nhau và sự ích kỷ của nam giới thường lộ liễu hơn. Đọc bài của bạn, tôi thấy là bạn cảm thấy tự ái, và thậm chí xúc phạm nếu như anh ấy vẫn còn lăn tăn. Tôi khuyên bạn là nên kiềm chế cái lòng tự ái đó lại nếu như muốn cuộc hôn nhân được lâu dài. Cố nhiên, tôi không khuyên bạn phải mặc cảm, tự ti bởi lẽ bạn chẳng có lỗi gì cả, nhưng bạn cần thông cảm và hiểu cho anh ấy
    Gửi một số bạn: Viẹc bạn gửi chiyeuem gửi tâm sự lên Net không có gì là xấu hổ cả, người ta cần những nhìn nhận đa chiều để suy xét. Chỉ xấu hổ khi đã xem nhưng ý kiến rồi mà không quyết đoán được thôi
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 23/09/2004
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 23/09/2004
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Gửi tác giả: tôi cũng khuyên bạn nên dừng mối quan hệ này lại (mặc dù cô ấy không có lỗi gì với bạn) vì những lý do sau:
    1. Con gái rất khó quên lần quan hệ đầu tiên của mình, nhất là mối tình của cô ấy với anh chàng kia là sâu đậm. Câu nói: "tình cũ không rủ cũng đến" không hề sai. Những cô gái đã từng quan hệ với nhiều hơn một người đàn ông luôn có sự so sánh, mà bác có chắc khả năng của bác trong chuyện ấy vượt trội anh chàng kia không. Tóm lại, khả năng cô ấy XXX trở lại với người yêu cũ là rất cao. Với cô ấy, chằng có gì để mà phải giữ gìn cả
    2. Tôi thấy nhiều bạn ở đây nói: "nếu mà đã yêu thì... phải tin, phải...". Tôi xin nói rằng: đừng nên thần tượng tình yêu quá thế, nó cũng chỉ là cảm xúc của con người được sinh ra trong những hoàn cảnh nhất định, trong một môi trường nhất định, có phát triển, biến đổi, tàn lụi và biến mất. Trong thực tế, rất nhiều các cặp vợ chồng sống với nhau vì nghĩa, vì trách nhiệm hơn là vì tình yêu, bởi vì nó cũng phai nhạt dần cùng với thực tế cuộc sống. Lúc đó, lại thêm vào những sự bất hoà nữa, bạn chắc chắn sẽ lại lôi chuyện đó ra thôi. Thế thì đau khổ lắm. Chúng ta là người VN, dù muốn cũng không thể thay đổi được điều đó (tất nhiên, nếu là Tây thì không băn khoăn chuyện như thế này, nhưng bọn họ yêu nhau là cứ tận hưởng tình yêu, hết yêu rồi chia tay, chứ không đặt ra vấn đề yêu nhau là phải dẫn đến hôn nhân, là phải xây dựng gia đình như ta), để yêu được thì dễ, chứ để sống với nhau lâu dài thì khó lắm bạn ạ. Nhiều đôi yêu nhau say đắm, không chuyện gì còn bỏ nhau được, huống chi các bạn đã như vậy rồi thì khả năng đó là rất cao đấy.
    Tóm lại, tôi thấy cuộc hôn nhân của bác với cô ấy không nên diễn ra, tôi khuyên bác nên chía tay. Khi yêu thì bằng trái tim, nhưng kết hôn còn cần đến cả lý trí nữa. Làm đàn ông, cần rộng lượng, bao dung nhưng cũng cần cứng rắn (thậm chí khi cần có thể tàn nhẫn) và quyết đoán bạn ạ. Cuối cùng, mặc dù khuyên bạn nên bỏ cô áy nhưng bạn quyết định thế nào tôi cũng ủng hộ
    Gưi bạn ktmoscow1704:mừng cho bạn, nhưng cũng muốn nói với bạn rằng: chuyện anh ấy yêu bạn là thật, và chuyện anh ấy lăn tăn về qua khứ của bạn, cả bây giờ cũng như sau khi đã cưói nhau cũng là thật. Bạn cần chuẩn bị sắn tư tưởng cho chuyện đó. Anh ấy hoặc là làm khổ cả hai người (nếu biểu lộ ra) hoặc chỉ làm khổ chính mình (nếu không biểu lộ ra). Ai yêu cũng có sự ích kỷ, dù là nam hay nữ mặc dù cách thức có khác nhau và sự ích kỷ của nam giới thường lộ liễu hơn. Đọc bài của bạn, tôi thấy là bạn cảm thấy tự ái, và thậm chí xúc phạm nếu như anh ấy vẫn còn lăn tăn. Tôi khuyên bạn là nên kiềm chế cái lòng tự ái đó lại nếu như muốn cuộc hôn nhân được lâu dài. Cố nhiên, tôi không khuyên bạn phải mặc cảm, tự ti bởi lẽ bạn chẳng có lỗi gì cả, nhưng bạn cần thông cảm và hiểu cho anh ấy
    Gửi một số bạn: Viẹc bạn gửi chiyeuem gửi tâm sự lên Net không có gì là xấu hổ cả, người ta cần những nhìn nhận đa chiều để suy xét. Chỉ xấu hổ khi đã xem nhưng ý kiến rồi mà không quyết đoán được thôi
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 23/09/2004
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 23/09/2004
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    bác chị yêu em đâu rồi ạ, cho mọi người biết quyết định của bác một chút nhỉ ?
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    bác chị yêu em đâu rồi ạ, cho mọi người biết quyết định của bác một chút nhỉ ?
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cảm giác cô ấy gián tiếp nới với bác là "tôi vẫn còn vấn vương người cũ, anh quên (chịu) được thì lấy nhau, không thì anh khổ về sau".
    Nếu bác cũng có cảm giác như vậy thì "yêu" vài phát nữa đi rồi chia tay, chẳng có gì mà vội vàng...gì thì gì chia tay cũng phải đàng hoàng

Chia sẻ trang này