1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasie

    fantasie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    nếu cô gái kia yêu bác thì việc bác chia tay sẽ là 1 cú shock lớn đối với cô ấy... nhất là chia tay vì việc cô ấy đã từng nạo hút... việc này sẽ ám ảnh cô ấy rằng bác "chê" cô ấy... và sau này cũng sẽ khó có lại tự tin để yêu và kết hôn với ai khác...
    còn nếu bản thân cô gái kia cũng còn băn khoăn thì chứng tỏ người ta cũng chưa hoàn toàn trọn vẹn dành cho bác... có lẽ cần thêm thời gian chăng?... ko thì chia tay vậy... buồn...
  2. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mình thấy thật buồn cho cả hai người. Bạn Chiyeuem mang một chuyện trọng đại của cuộc đời mình lên đây để hỏi những người không hề quen biết, để họ giúp đỡ mình quyết định; Tại sao bạn không hỏi những người xung quanh bạn, những người hiểu rõ tính cách của bạn gái bạn và mối quan hệ của hai người. TB nói thật là ở đây chẳng ai có thể cho bạn lời j=khuyên thật sự bổ ích đâu vì có ai biết bạn gái bạn thế nào, cô ấy thực sự đáng thương hay đáng trách, cô ấy luỵ tình quá hay cô ấy dễ dãi quá. Cô ấy là hạng con gái hư hỏng hay cô ấy tốt, đảm đang và sẽ chung thuỷ với bạn. Các câu trả lời yes hay no ở đây là do những nguoi hoàn toàn ngoài cuộc đưa ra, nó làm sao hợp lí được. Bạn phải biết tự đánh giá bản chất của cô ấy, chả nhẽ yêu nhau mà bạn không hiểu cô áy ư, thế làm sao bạn tính đến chuyện cưới xin được.
    Nói thật là mình trước hết thấy tội nghiệp cho cô gái kia, có những bạn ở đây có biết cô ấy là ai, như thế nào đâu mà sỉ nhục cô ấy một cách tàn nhẫn, bạn chiyeuem mình cũng thất vọng vì bạn vì để cho những kẻ khác coi một người bạn yêu thương như một con ****, nếu bạn là người biết suy nghĩ và bạn yêu cô ấy thì ít nhất cô ấy cũng không như cái hạng mọi người phỉ nhỏ ở đây. Ít nhất bạn cũng nói cô ấy rất tốt , đúng không.
    Chuyện cả đời chỉ có bạn quyết định được, chẳng ai giúp bạn được đâu.
    Bon Courage
  3. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mình thấy thật buồn cho cả hai người. Bạn Chiyeuem mang một chuyện trọng đại của cuộc đời mình lên đây để hỏi những người không hề quen biết, để họ giúp đỡ mình quyết định; Tại sao bạn không hỏi những người xung quanh bạn, những người hiểu rõ tính cách của bạn gái bạn và mối quan hệ của hai người. TB nói thật là ở đây chẳng ai có thể cho bạn lời j=khuyên thật sự bổ ích đâu vì có ai biết bạn gái bạn thế nào, cô ấy thực sự đáng thương hay đáng trách, cô ấy luỵ tình quá hay cô ấy dễ dãi quá. Cô ấy là hạng con gái hư hỏng hay cô ấy tốt, đảm đang và sẽ chung thuỷ với bạn. Các câu trả lời yes hay no ở đây là do những nguoi hoàn toàn ngoài cuộc đưa ra, nó làm sao hợp lí được. Bạn phải biết tự đánh giá bản chất của cô ấy, chả nhẽ yêu nhau mà bạn không hiểu cô áy ư, thế làm sao bạn tính đến chuyện cưới xin được.
    Nói thật là mình trước hết thấy tội nghiệp cho cô gái kia, có những bạn ở đây có biết cô ấy là ai, như thế nào đâu mà sỉ nhục cô ấy một cách tàn nhẫn, bạn chiyeuem mình cũng thất vọng vì bạn vì để cho những kẻ khác coi một người bạn yêu thương như một con ****, nếu bạn là người biết suy nghĩ và bạn yêu cô ấy thì ít nhất cô ấy cũng không như cái hạng mọi người phỉ nhỏ ở đây. Ít nhất bạn cũng nói cô ấy rất tốt , đúng không.
    Chuyện cả đời chỉ có bạn quyết định được, chẳng ai giúp bạn được đâu.
    Bon Courage
  4. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với TB. Tôi thực sự cảm thấy quá sức thất vọng với bạn. Chuyện quan trọng như vậy, đáng ra bạn cần phải tự mình giải quyết chứ. Bạn là đàn ông cơ mà, đến cái chuyện có cưới hay không cũng phải đem lên đây để hỏi. Tôi nghĩ tốt nhất thì bạn đừng nên tiếp tục với cô gái đó nữa, không phải vì quá khứ của cô ấy, mà là vì bạn không xứng đáng . Đem chuyện của bạn gái lên đây, để rồi bây giờ bạn thấy gì ? Có được bao nhiêu người có ý muốn giúp bạn ? Tôi thấy phần đông vào đây (nhất là các bác tự coi mình là người đàn ông chân chính) chủ yếu là chửi rủa cô gái kia, thế mà bạn không hề có một lời bảo vệ cho bạn gái của mình, nhục lắm (xin lỗi, không có từ khác để diễn tả).
    Thực sự tôi cảm thấy cô gái kia không có làm gì để phải cầu xin bạn tha thứ cả. Vấn đề chỉ là bạn có chấp nhận hay không thôi. Có mỗi một vấn đề như vậy mà phải kéo dài đến trang thứ 15. D00d, you sukc !
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 26/09/2004
  5. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với TB. Tôi thực sự cảm thấy quá sức thất vọng với bạn. Chuyện quan trọng như vậy, đáng ra bạn cần phải tự mình giải quyết chứ. Bạn là đàn ông cơ mà, đến cái chuyện có cưới hay không cũng phải đem lên đây để hỏi. Tôi nghĩ tốt nhất thì bạn đừng nên tiếp tục với cô gái đó nữa, không phải vì quá khứ của cô ấy, mà là vì bạn không xứng đáng . Đem chuyện của bạn gái lên đây, để rồi bây giờ bạn thấy gì ? Có được bao nhiêu người có ý muốn giúp bạn ? Tôi thấy phần đông vào đây (nhất là các bác tự coi mình là người đàn ông chân chính) chủ yếu là chửi rủa cô gái kia, thế mà bạn không hề có một lời bảo vệ cho bạn gái của mình, nhục lắm (xin lỗi, không có từ khác để diễn tả).
    Thực sự tôi cảm thấy cô gái kia không có làm gì để phải cầu xin bạn tha thứ cả. Vấn đề chỉ là bạn có chấp nhận hay không thôi. Có mỗi một vấn đề như vậy mà phải kéo dài đến trang thứ 15. D00d, you sukc !
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 26/09/2004
  6. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác nothinglastforever a, phụ nữ chúng em cũng là con người, cũng có những đòi hỏi, khát khao, nhu cầu sống, ngủ, hít thở, nhu cầu sinh lý ******** như ai.... Người bạn gái của bác chiyeuem khi yêu nhiều cũng mong được biểu lộ cảm xúc, cho và nhận với người mình yêu?mà bị cho là dễ dãi? và bây giờ phải trả giá với chữ ?~ngờ?T?? Các bạn gái khác nên thuộc lòng bài học này???
    Bác tác giả đâu rồi, lăn tăn của lại bác tăng bao nhiêu % rồi ạ? Em thấy dường như bác post cái lăn tăn của bác ở diễn đàn GDGT này không phù hợp lắm đâu, mà nó có thể thích hợp ở những diễn đàn thảo luận về ?~giáo điều?T học, ?~công dung ngôn hạnh?T học, hay ?~trinh nữ?T học gì gì đấy!!..với chủ đề đại loại là ?oCon gái rách trinh, QHTD nhiều lần với bạn trai, để cho có thai, rồi nạo hút, đàn ông chúng ta có nên tước quyền làm vợ của họ không????
    Em biết bác đang bối rối, phân vân, và bây giờ lại là dấu hỏi to tướng về sự có mặt của người yêu cũ của cô ấy (sao hắn ta xuất hiện đúng lúc quá hả, giá mà hắn trở về để cưới cô ấy thì bác đỡ phiền phức há), nhưng em nhờ bác quyết định lẹ lên rồi post lên cho mọi người biết ạ, chứ không chủ đề càng kéo dài, phụ nữ chúng em càng bị đem ra bình luận, chỉ trích, lên án, hết đất sống!..khổ thân!..
    Hay là bác đề nghị với cô ta sống thử trước đi, khỏi cưới hỏi vội, bác khỏi phải vật và? vật vờ?vất vưởng như thế này?đàng nào thì cũng đã quan hệ với nhau rồi..biết nhau quá rồi! Sống chung 1 thời gian mà bác không còn lăn tăn nữa và cô ấy không nhắc nhở vấn vương gì đến người cũ thì cưới, đơn giản. Mà nếu chuyện của bác không thành (vì đa số nhân dân ở đây bỏ phiếu bác bỏ quách cô ta), em nhờ bác chuyển lời thông cảm & chia sẻ của em đến với cô ấy rằng ?ochẳng việc gì phải buồn, khổ, đau lòng?cả, cứ vui tươi mà sống, hết mình mà sống thật với con người của mình, cầu xin cô ấy rồi sẽ gặp và yêu một người đàn ông thật sự, người đàn ông bao dung biết cảm thông, yêu cô ấy hết mình, hiểu được những giá trị đẹp của mình, hiểu được rằng tương lai là cái đích hướng tới để đi lên, chứ không dừng lại vì lỗi lầm của quá khứ!?.
    Còn phần bác, chắc là không cần điều gì đâu há, bởi vì bác đâu có cái gì để mất mát?? để làm 1 ?obài học? nhớ đời, đúng không?? Vả lại, sau này khi sắp cưới vợ?trinh nữ, bác sẽ chả phải lâm vào cảnh ?oTôi phát hiện anh ấy đã quan hệ ******** trước hôn nhân, trong đó có một cô gái đã từng mang thai và đi nạo hút, nhưng may mắn là anh ấy không bỏ xót 1 tên lăng quăng nào trong bụng ai nên không phải chịu trách nhiệm, có nên tiến tới hôn nhân không??, bác nhở???xời?bứt gân quá!!!!

    "......BORN TO BE WILD....."
  7. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác nothinglastforever a, phụ nữ chúng em cũng là con người, cũng có những đòi hỏi, khát khao, nhu cầu sống, ngủ, hít thở, nhu cầu sinh lý ******** như ai.... Người bạn gái của bác chiyeuem khi yêu nhiều cũng mong được biểu lộ cảm xúc, cho và nhận với người mình yêu?mà bị cho là dễ dãi? và bây giờ phải trả giá với chữ ?~ngờ?T?? Các bạn gái khác nên thuộc lòng bài học này???
    Bác tác giả đâu rồi, lăn tăn của lại bác tăng bao nhiêu % rồi ạ? Em thấy dường như bác post cái lăn tăn của bác ở diễn đàn GDGT này không phù hợp lắm đâu, mà nó có thể thích hợp ở những diễn đàn thảo luận về ?~giáo điều?T học, ?~công dung ngôn hạnh?T học, hay ?~trinh nữ?T học gì gì đấy!!..với chủ đề đại loại là ?oCon gái rách trinh, QHTD nhiều lần với bạn trai, để cho có thai, rồi nạo hút, đàn ông chúng ta có nên tước quyền làm vợ của họ không????
    Em biết bác đang bối rối, phân vân, và bây giờ lại là dấu hỏi to tướng về sự có mặt của người yêu cũ của cô ấy (sao hắn ta xuất hiện đúng lúc quá hả, giá mà hắn trở về để cưới cô ấy thì bác đỡ phiền phức há), nhưng em nhờ bác quyết định lẹ lên rồi post lên cho mọi người biết ạ, chứ không chủ đề càng kéo dài, phụ nữ chúng em càng bị đem ra bình luận, chỉ trích, lên án, hết đất sống!..khổ thân!..
    Hay là bác đề nghị với cô ta sống thử trước đi, khỏi cưới hỏi vội, bác khỏi phải vật và? vật vờ?vất vưởng như thế này?đàng nào thì cũng đã quan hệ với nhau rồi..biết nhau quá rồi! Sống chung 1 thời gian mà bác không còn lăn tăn nữa và cô ấy không nhắc nhở vấn vương gì đến người cũ thì cưới, đơn giản. Mà nếu chuyện của bác không thành (vì đa số nhân dân ở đây bỏ phiếu bác bỏ quách cô ta), em nhờ bác chuyển lời thông cảm & chia sẻ của em đến với cô ấy rằng ?ochẳng việc gì phải buồn, khổ, đau lòng?cả, cứ vui tươi mà sống, hết mình mà sống thật với con người của mình, cầu xin cô ấy rồi sẽ gặp và yêu một người đàn ông thật sự, người đàn ông bao dung biết cảm thông, yêu cô ấy hết mình, hiểu được những giá trị đẹp của mình, hiểu được rằng tương lai là cái đích hướng tới để đi lên, chứ không dừng lại vì lỗi lầm của quá khứ!?.
    Còn phần bác, chắc là không cần điều gì đâu há, bởi vì bác đâu có cái gì để mất mát?? để làm 1 ?obài học? nhớ đời, đúng không?? Vả lại, sau này khi sắp cưới vợ?trinh nữ, bác sẽ chả phải lâm vào cảnh ?oTôi phát hiện anh ấy đã quan hệ ******** trước hôn nhân, trong đó có một cô gái đã từng mang thai và đi nạo hút, nhưng may mắn là anh ấy không bỏ xót 1 tên lăng quăng nào trong bụng ai nên không phải chịu trách nhiệm, có nên tiến tới hôn nhân không??, bác nhở???xời?bứt gân quá!!!!

    "......BORN TO BE WILD....."
  8. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn của bạn tự nói chỗ in đậm hay là tự bạn suy ra như vậy???? Theo như tớ hiểu câu nói bạn gái bạn nói bạn hãy suy nghĩ lại thì là do cô ta thấy bạn vẫn lăn tăn thế này này, nên cô ấy muốn bạn quyết định thật chín chắn có cưới nhau hay không. Cô ta cũng đâu có cần lòng thương hại của bạn, thấy đủ yêu và sau này ko có hơi một tý lấy chuyện quá khứ ra để nói thì cưới, còn ko thì thôi bạn ạ. Chứ nếu bạn lại tự suy diễn ra cô ta kêu bạn suy nghĩ vì exbf của cô ta trở về nước, cô ta vẫn còn vương vấn thì tớ thấy bạn cũng chẳng đủ niềm tin để yêu cô ấy. CHia tay là tốt nhất. Yêu mà cứ nghi ngờ người ta thì yêu làm gì, người ta cũng ko cần cái nghi ngờ đó đâu bạn ạ. Còn trường hợp cô ta vẫn vương vấn ex của cô ta thì bạn out luôn đi. Nhẹ nhõm cho cả 2. Thấy bạn vào đây than thở, tớ thấy bạn ko được đàn ông cho lắm, yêu đương mà fải cần người ngoài lên tiếng thì e rằng ko hay ho đâu ạ.
  9. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn của bạn tự nói chỗ in đậm hay là tự bạn suy ra như vậy???? Theo như tớ hiểu câu nói bạn gái bạn nói bạn hãy suy nghĩ lại thì là do cô ta thấy bạn vẫn lăn tăn thế này này, nên cô ấy muốn bạn quyết định thật chín chắn có cưới nhau hay không. Cô ta cũng đâu có cần lòng thương hại của bạn, thấy đủ yêu và sau này ko có hơi một tý lấy chuyện quá khứ ra để nói thì cưới, còn ko thì thôi bạn ạ. Chứ nếu bạn lại tự suy diễn ra cô ta kêu bạn suy nghĩ vì exbf của cô ta trở về nước, cô ta vẫn còn vương vấn thì tớ thấy bạn cũng chẳng đủ niềm tin để yêu cô ấy. CHia tay là tốt nhất. Yêu mà cứ nghi ngờ người ta thì yêu làm gì, người ta cũng ko cần cái nghi ngờ đó đâu bạn ạ. Còn trường hợp cô ta vẫn vương vấn ex của cô ta thì bạn out luôn đi. Nhẹ nhõm cho cả 2. Thấy bạn vào đây than thở, tớ thấy bạn ko được đàn ông cho lắm, yêu đương mà fải cần người ngoài lên tiếng thì e rằng ko hay ho đâu ạ.
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Có hai người đả NQ, nhưng NQ chọn reply vơi Tinít, không phải vì cái ních của em, mà đơn giản là anh đoán em đúng là gái, còn chú kia đầu óc xộc xệc, giới tính lệc lạc. Thà bị nguy cơ cảnh sát hạch vì tội quấy nhiễu trẻ vị thành niên tinist còn hơn là thảo luận với một nhân vật nửa đực nửa cái.
    Anh nói tinít này, em đừng dừng từ "nhỏ mọn" vội. Anh vẫn biết em dùng từ đúng chỗ mà.
    Hai câu trên của anh em phải đọc liền nhau. Anh không khuyên ông bạn này hành xử chỉ vì cô ta đã một lần có người yêu. Nếu thế em mới trách anh chứ. Còn đây anh khuyên anh ta xử sự thế nào khi cô ấy nửa dơi nửa chuột.
    Em thử hình dung qua cái ví dụ nhỏ này: Khi ăn tiệc ấy mà, một cô gái ăn món mỳ, chưa dứt được sợi mì vẫn còn lòng thòng ở họng mà đã cố đưa thêm một miếng thịt nữa vào miệng, nhìn nó mất cảm tình lắm. Chẳng gọi là "hy sinh đâu khổ..." đâu.
    Anh là chúa ghét cái kiểu "vẫn còn vấn vương người cũ mà lại dính vào thằng mới". Đơn giản đó là cách đổ vấy sự đau khổ. Ích kỉ chứ hy sinh gì.
    Nói đến đây là đủ rồi. Nhưng anh vẫn muốn thêm vài câu nữa với em (tất nhiên nếu chú Tho không phản đối mạnh quá - anh cũng quý chú ấ).
    Chắc em là gái "nhà nành" nên cứ nghĩ "yêu vài phát nữa đi rồi chia tay, chẳng có gì mà vội vàng" là xấu, là lừa lọc. Nhưng nếu đàng hoàng nói ngay từ đầu và cả hai đồng ý thì không có gì xấu, nhá.
    Chẳng lẽ vừa thấy nó vấn vương thằng khác bọn anh đã phải ù té ngay thì đứa không biết điều lại bảo là hèn. Cần quái phải mang cái danh xấu không cần thiết thế.

Chia sẻ trang này