1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Có hai người đả NQ, nhưng NQ chọn reply vơi Tinít, không phải vì cái ních của em, mà đơn giản là anh đoán em đúng là gái, còn chú kia đầu óc xộc xệc, giới tính lệc lạc. Thà bị nguy cơ cảnh sát hạch vì tội quấy nhiễu trẻ vị thành niên tinist còn hơn là thảo luận với một nhân vật nửa đực nửa cái.
    Anh nói tinít này, em đừng dừng từ "nhỏ mọn" vội. Anh vẫn biết em dùng từ đúng chỗ mà.
    Hai câu trên của anh em phải đọc liền nhau. Anh không khuyên ông bạn này hành xử chỉ vì cô ta đã một lần có người yêu. Nếu thế em mới trách anh chứ. Còn đây anh khuyên anh ta xử sự thế nào khi cô ấy nửa dơi nửa chuột.
    Em thử hình dung qua cái ví dụ nhỏ này: Khi ăn tiệc ấy mà, một cô gái ăn món mỳ, chưa dứt được sợi mì vẫn còn lòng thòng ở họng mà đã cố đưa thêm một miếng thịt nữa vào miệng, nhìn nó mất cảm tình lắm. Chẳng gọi là "hy sinh đâu khổ..." đâu.
    Anh là chúa ghét cái kiểu "vẫn còn vấn vương người cũ mà lại dính vào thằng mới". Đơn giản đó là cách đổ vấy sự đau khổ. Ích kỉ chứ hy sinh gì.
    Nói đến đây là đủ rồi. Nhưng anh vẫn muốn thêm vài câu nữa với em (tất nhiên nếu chú Tho không phản đối mạnh quá - anh cũng quý chú ấ).
    Chắc em là gái "nhà nành" nên cứ nghĩ "yêu vài phát nữa đi rồi chia tay, chẳng có gì mà vội vàng" là xấu, là lừa lọc. Nhưng nếu đàng hoàng nói ngay từ đầu và cả hai đồng ý thì không có gì xấu, nhá.
    Chẳng lẽ vừa thấy nó vấn vương thằng khác bọn anh đã phải ù té ngay thì đứa không biết điều lại bảo là hèn. Cần quái phải mang cái danh xấu không cần thiết thế.
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bác chiyeuem ạ, trong trường hợp này, bác hãy dẹp cái lòng thương của bác với cô ấy lại, dẹp các sự mủi lòng, trắc ẩn đi, mà dùng lý trí để suy nghĩ cho mình trước đã. Bác có hạnh phúc thì cuộc hôn nhân mới hạnh phúc được. Tôi nhắc lại 2 điều bác cần lưu ý:
    1. Bác có thực sự chấp nhận được không? (Chấp nhận ở đây nghĩa là sau khi cưới bác không lôi chuyện đó hoặc thậm chí không được nghĩ đến chuyện đó mỗi khi "cơm không lành,canh không ngọt" để làm khổ chính bác và cô ấy. Một điều cần nói nữa là, Tình yêu dù có lớn đến đâu thì cũng phai nhạt theo thời gian, không thể trường tồn mãi như trong các tiểu thuyết. Lúc đó, bác sẽ sống với vợ vì trách nhiệm, vì nghĩa là chính. Và khi tình yêu phai nhạt như vậy thì thái độ của bác với quá khứ của vợ sẽ khác lúc mà tình yêu đang rực lửa, bác cần cân nhắc cả điều này)
    2. Khả năng cô ấy XXX trở lại như thế nào? Thấp hay cao? Phụ nữ rất khó quên người đàn ông đầu tiên trong đời và khi đã have *** với nhiều hơn một người thì họ thường có xu hướng so sánh mức độ thoả mãn của mình với những người đàn ông mà họ đã quan hệ. Bác có đảm bảo sau này, khả năng chuyện đó cũng như các cái khác hơn hẳn người yêu cũ của cô ta không? Trong thực tế, bất kì người phụ nữ nào sau khi lấy chồng cũng có những phút xao lòng nhớ đến người yêu cũ, nhất là những lúc vợ chồng xa nhau hoặc xảy ra bất hoà. Tuy nhiên, mức độ đến đâu thì bác có thể chấp nhận được? Theo tôi, cô ấy đã từng có tình yêu sâu đậm, lại đã từng quan hệ, thì mức độ tơ tưởng của cô ấy rất cao, thậm chí có thể have *** trở lại, và lúc này không thể chỉ gọi là xao lòng được nữa. Nếu bác lấy cô ấy, bác phải chuẩn bị tinh thần cho cả những chuyện như vậy.
    Thế thôi, quyết định như thế nào là tuỳ bác. Một số bạn nữ trong này tỏ ra phẫn nộ, cảm thấy bị xúc phạm. Bác chẳng cần quan tâm đến những điều đó. Cái mà bác cần là những lời khuyên có lý để bác suy xét, không phải là những lời chỉ trích hay những câu nói cotính chất lý thuyết suông. Việc bác viết lên đây chẳng có gì phải xấu hổ và cô người yêu bác cũng chẳng có gì mầ phải tự ái nếu như biết chuyện này. Ai mà biết trong đời thực cô ta là ai? Và bác không phải là người đầu tiên viết lên mạng những vấn đề như vậy. Thật là ngớ ngẩn khi xét đoán bản lĩnh đàn ông của tác giả dựa vào chuyện này. Việc tác giả viết lên đây không đồng nghĩa với việc tác giả bất lực, mà chỉ thể hiện tác giả còn đang phân vân trước một quyết định trọng đại nên cần những lời góp ý chân thành mà thôi. Lần sau, nếu bác nào còn gặp những việc như thế nữa, hãy nên viết lên chuyên mục Tâm sư của VNEXPRESS thì sẽ nhận được nhiều lời khuyên chí lý của những người từng trải, thực tế, hiểu đời, hiểu người. Đừng viết ra ở đây
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 26/09/2004
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bác chiyeuem ạ, trong trường hợp này, bác hãy dẹp cái lòng thương của bác với cô ấy lại, dẹp các sự mủi lòng, trắc ẩn đi, mà dùng lý trí để suy nghĩ cho mình trước đã. Bác có hạnh phúc thì cuộc hôn nhân mới hạnh phúc được. Tôi nhắc lại 2 điều bác cần lưu ý:
    1. Bác có thực sự chấp nhận được không? (Chấp nhận ở đây nghĩa là sau khi cưới bác không lôi chuyện đó hoặc thậm chí không được nghĩ đến chuyện đó mỗi khi "cơm không lành,canh không ngọt" để làm khổ chính bác và cô ấy. Một điều cần nói nữa là, Tình yêu dù có lớn đến đâu thì cũng phai nhạt theo thời gian, không thể trường tồn mãi như trong các tiểu thuyết. Lúc đó, bác sẽ sống với vợ vì trách nhiệm, vì nghĩa là chính. Và khi tình yêu phai nhạt như vậy thì thái độ của bác với quá khứ của vợ sẽ khác lúc mà tình yêu đang rực lửa, bác cần cân nhắc cả điều này)
    2. Khả năng cô ấy XXX trở lại như thế nào? Thấp hay cao? Phụ nữ rất khó quên người đàn ông đầu tiên trong đời và khi đã have *** với nhiều hơn một người thì họ thường có xu hướng so sánh mức độ thoả mãn của mình với những người đàn ông mà họ đã quan hệ. Bác có đảm bảo sau này, khả năng chuyện đó cũng như các cái khác hơn hẳn người yêu cũ của cô ta không? Trong thực tế, bất kì người phụ nữ nào sau khi lấy chồng cũng có những phút xao lòng nhớ đến người yêu cũ, nhất là những lúc vợ chồng xa nhau hoặc xảy ra bất hoà. Tuy nhiên, mức độ đến đâu thì bác có thể chấp nhận được? Theo tôi, cô ấy đã từng có tình yêu sâu đậm, lại đã từng quan hệ, thì mức độ tơ tưởng của cô ấy rất cao, thậm chí có thể have *** trở lại, và lúc này không thể chỉ gọi là xao lòng được nữa. Nếu bác lấy cô ấy, bác phải chuẩn bị tinh thần cho cả những chuyện như vậy.
    Thế thôi, quyết định như thế nào là tuỳ bác. Một số bạn nữ trong này tỏ ra phẫn nộ, cảm thấy bị xúc phạm. Bác chẳng cần quan tâm đến những điều đó. Cái mà bác cần là những lời khuyên có lý để bác suy xét, không phải là những lời chỉ trích hay những câu nói cotính chất lý thuyết suông. Việc bác viết lên đây chẳng có gì phải xấu hổ và cô người yêu bác cũng chẳng có gì mầ phải tự ái nếu như biết chuyện này. Ai mà biết trong đời thực cô ta là ai? Và bác không phải là người đầu tiên viết lên mạng những vấn đề như vậy. Thật là ngớ ngẩn khi xét đoán bản lĩnh đàn ông của tác giả dựa vào chuyện này. Việc tác giả viết lên đây không đồng nghĩa với việc tác giả bất lực, mà chỉ thể hiện tác giả còn đang phân vân trước một quyết định trọng đại nên cần những lời góp ý chân thành mà thôi. Lần sau, nếu bác nào còn gặp những việc như thế nữa, hãy nên viết lên chuyên mục Tâm sư của VNEXPRESS thì sẽ nhận được nhiều lời khuyên chí lý của những người từng trải, thực tế, hiểu đời, hiểu người. Đừng viết ra ở đây
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 26/09/2004
  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Anh em phải cổ vũ chú chiyeuem nhiều vào chứ viết thế chị em vào đọc sợ về sau ko ai dám thoải mái nữa thì hỏng.Có gì chân tình thì PM.
  5. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Anh em phải cổ vũ chú chiyeuem nhiều vào chứ viết thế chị em vào đọc sợ về sau ko ai dám thoải mái nữa thì hỏng.Có gì chân tình thì PM.
  6. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin vào tình yêu của chính bạn và tình cảm mà người ta đã dành cho bạn trong thời gian qua. Không ai là hoàn hảo cả, sẽ có những lúc sai lầm, cô ấy đáng thương yêu hơn là đáng trách. Chúc bạn có hạnh phúc thật sự. Hãy xem quá khứ của cô ấy như chưa bao giờ tồn tại nếu bạn đã thật sự yêu cô ấy.
    Chúc bạn có quyết định đúng đắn và tìm thấy hạnh phúc của chính mình!
  7. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin vào tình yêu của chính bạn và tình cảm mà người ta đã dành cho bạn trong thời gian qua. Không ai là hoàn hảo cả, sẽ có những lúc sai lầm, cô ấy đáng thương yêu hơn là đáng trách. Chúc bạn có hạnh phúc thật sự. Hãy xem quá khứ của cô ấy như chưa bao giờ tồn tại nếu bạn đã thật sự yêu cô ấy.
    Chúc bạn có quyết định đúng đắn và tìm thấy hạnh phúc của chính mình!
  8. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Có hai người đả NQ, nhưng NQ chọn reply vơi Tinít, không phải vì cái ních của em, mà đơn giản là anh đoán em đúng là gái, còn chú kia đầu óc xộc xệc, giới tính lệc lạc.
    Dạ em cảm ơn anh ạh. Em cũng cám ơn luôn mẹ em đã sinh ra em là con gái để anh "chọn" reply em.
    Vâng anh ạ. Nhưng đây là chuyện tình cảm. Nếu nó dễ như nuốt sợi mì kia thì người ta đâu có ai bảo tình yêu là đau khổ.
    Em nghĩ cô gái kia muốn ăn hết món mỳ kia lắm nhưng tâm lí con gái mà anh. Nhiều khi fức tạp lắm. Quyết định ko fải dễ dàng. Cần thời gian anh ạh.
    Em đồng ý nếu như 2 người coi đó chỉ là one nite stand, chỉ là cuộc vui thôi. Nhưng em thấy anh đó có ý định nghiêm túc trong chuyện tình cảm, định tiến tới hôn nhân. Em thấy chuyện ******** ko thể giải quyết được gốc rễ vấn đề mà nó chỉ làm mọi thứ xấu hơn thôi.
    Sao các anh ko chứng minh các anh gấp vạn lần cái thằng vương vấn bỏ đi kia. Sao các anh ko cho cả 2 người một cơ hội bắt đầu lại từ đầu hoặc chia tay( nếu các anh đủ lòng vị tha nhưng xem ra khó lắm nhỉ). Sao các anh cứ fải cố một tý ko thì sợ thiệt thòi về cái khoản "yêu đương"
    Được teenagedirt sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 27/09/2004
  9. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Có hai người đả NQ, nhưng NQ chọn reply vơi Tinít, không phải vì cái ních của em, mà đơn giản là anh đoán em đúng là gái, còn chú kia đầu óc xộc xệc, giới tính lệc lạc.
    Dạ em cảm ơn anh ạh. Em cũng cám ơn luôn mẹ em đã sinh ra em là con gái để anh "chọn" reply em.
    Vâng anh ạ. Nhưng đây là chuyện tình cảm. Nếu nó dễ như nuốt sợi mì kia thì người ta đâu có ai bảo tình yêu là đau khổ.
    Em nghĩ cô gái kia muốn ăn hết món mỳ kia lắm nhưng tâm lí con gái mà anh. Nhiều khi fức tạp lắm. Quyết định ko fải dễ dàng. Cần thời gian anh ạh.
    Em đồng ý nếu như 2 người coi đó chỉ là one nite stand, chỉ là cuộc vui thôi. Nhưng em thấy anh đó có ý định nghiêm túc trong chuyện tình cảm, định tiến tới hôn nhân. Em thấy chuyện ******** ko thể giải quyết được gốc rễ vấn đề mà nó chỉ làm mọi thứ xấu hơn thôi.
    Sao các anh ko chứng minh các anh gấp vạn lần cái thằng vương vấn bỏ đi kia. Sao các anh ko cho cả 2 người một cơ hội bắt đầu lại từ đầu hoặc chia tay( nếu các anh đủ lòng vị tha nhưng xem ra khó lắm nhỉ). Sao các anh cứ fải cố một tý ko thì sợ thiệt thòi về cái khoản "yêu đương"
    Được teenagedirt sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 27/09/2004
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Thế nhỡ sự thực thì thằng kia thực sự nó hơn gấp vạn lần thì sao? Còn bảo bọn anh tạo cơ hội cho chúng nó ư? Quên đi em gái ạ. Anh yêu được thì yêu, không yêu thì chuồn. Nếu có cơ hội thì chén, không có thì thôi. Chẳng hơi đâu mà cao thượng. Anh vẫn luôn giữ quan điểm: Thằng đàn ông nào cao thượng thì chỉ có 2 khả năng:
    1. Đạo đức giả
    2. Yếu đuối, bất lực, không đạt được mục đích, không dám đầu tranh nên mới phải cao thượng
    Nói lăng nhăng thế thôi, thế quyết định của tác giả thế nào? Lề mề quá đấy. Nếu đến lúc này mà chưa có được giải pháp gì thì đúng là kém cỏi thật

Chia sẻ trang này