1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Thế nhỡ sự thực thì thằng kia thực sự nó hơn gấp vạn lần thì sao? Còn bảo bọn anh tạo cơ hội cho chúng nó ư? Quên đi em gái ạ. Anh yêu được thì yêu, không yêu thì chuồn. Nếu có cơ hội thì chén, không có thì thôi. Chẳng hơi đâu mà cao thượng. Anh vẫn luôn giữ quan điểm: Thằng đàn ông nào cao thượng thì chỉ có 2 khả năng:
    1. Đạo đức giả
    2. Yếu đuối, bất lực, không đạt được mục đích, không dám đầu tranh nên mới phải cao thượng
    Nói lăng nhăng thế thôi, thế quyết định của tác giả thế nào? Lề mề quá đấy. Nếu đến lúc này mà chưa có được giải pháp gì thì đúng là kém cỏi thật
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bạn nói đày tính nhân văn. Bài viết của bạn có tính lý thuyết cao mà tính thực tiến lại thấp trong trường hợp cụ thể này. Mình nói nghiêm chỉnh đấy.
    Mà bạn là con gái giả trai, đúng không?
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bạn nói đày tính nhân văn. Bài viết của bạn có tính lý thuyết cao mà tính thực tiến lại thấp trong trường hợp cụ thể này. Mình nói nghiêm chỉnh đấy.
    Mà bạn là con gái giả trai, đúng không?
  4. Shinichi

    Shinichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em cố lắm mới đọc hết từng ấy trang, thấy cũng chẳng còn gì để bàn thêm nữa.Thôi em đi ngủ vậy, mong bác tác giả có câu trả lời sớm.
  5. Shinichi

    Shinichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em cố lắm mới đọc hết từng ấy trang, thấy cũng chẳng còn gì để bàn thêm nữa.Thôi em đi ngủ vậy, mong bác tác giả có câu trả lời sớm.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ôhh ông anh kết luận có quá vội vàng ko nhỉ. Đúng là yêu được thì yêu, ko yêu được thì chuồn, thằng nào chẳng to mồm như thế. Nhưng hãy nhìn vào thực tế đi ông anh ạ, đầy người vẫn fân vân như ông tác giả topic này này. Với lại ko biết ông anh cho thế nào là cao thượng nhỉ. Chấp nhận bỏ qua quá khứ của người yêu mình thì gọi là cao thượng àh?? Mà thằng nào cao thượng như thế một là vì đạo đức giả, 2 là vì yếu kém nên fải chấp nhận??? Ý ông anh là thế sao?? Ko biết ông anh như thế nào chứ em thấy đầy thằng nó chẳng bon chen quá khứ của người yêu chúng nó đâu, tất cả nó nghĩ vì hiện tại và tương lai đó, cơ mà em vẫn thấy chúng nó hơn đứt mấy thằng chẳng cao thượng như ông anh nói gì cả đâu nhá. Nên check lại xem sao nhỉ
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ôhh ông anh kết luận có quá vội vàng ko nhỉ. Đúng là yêu được thì yêu, ko yêu được thì chuồn, thằng nào chẳng to mồm như thế. Nhưng hãy nhìn vào thực tế đi ông anh ạ, đầy người vẫn fân vân như ông tác giả topic này này. Với lại ko biết ông anh cho thế nào là cao thượng nhỉ. Chấp nhận bỏ qua quá khứ của người yêu mình thì gọi là cao thượng àh?? Mà thằng nào cao thượng như thế một là vì đạo đức giả, 2 là vì yếu kém nên fải chấp nhận??? Ý ông anh là thế sao?? Ko biết ông anh như thế nào chứ em thấy đầy thằng nó chẳng bon chen quá khứ của người yêu chúng nó đâu, tất cả nó nghĩ vì hiện tại và tương lai đó, cơ mà em vẫn thấy chúng nó hơn đứt mấy thằng chẳng cao thượng như ông anh nói gì cả đâu nhá. Nên check lại xem sao nhỉ
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Em Tinist bảo anh hại ông bạn ở đây là oan.
    NQ không ủng hộ ý kiến thấy bạn gái có quá khứ là ù té chạy. NQ chỉ khuyên anh ta với giả thuyết là cô ấy lưỡng lự và áp đặt hậu quả của cái lưỡng lự ấy lên chàng trai.
    NQ biết ngoài tình yêu ra đàn bà (con gái nêu mới yêu) cần ở đàn ông (con trai nếu mới vào nghề) sự đàng hoàng.
    Chú kia khi biết em gái vẫn chưa xong bát mỳ cũ thì nên chọn hôm đẹp giời mời nàng đi ăn rồi nói thẳng: "anh nghĩ anh không khoái làm khán giả cho vở kịch Hồn vẫn dính Trương ba mà da đã mò ra hàng thịt của em. Nếu em yêu anh thì bỏ nghề diễn viên bất đắc dĩ đi. Anh cho em thời gian...chúng mình vẫn như thường đến lúc đó...tất nhiên là nếu em muốn". Rõ ràng như thế để cô ấy hiểu sao mình ù té. Hoặc cần thiết thì thêm vài câu như: "anh biết nhớ nghiệp diễn viên như bác Tinist nói là cả đời, nhưng nếu em bỏ vai diễn đó thì anh cho em vai khác hay hơn - người vợ"...
    Cô ấy thấy đủ yêu thì có cơ hội sửa lỗi. Cái thời gian đó đủ để:
    - tạo cơ hội cho cô gái kia nuốt nốt sợi mỳ
    - cho cô ta thử vai mới xem hợp không
    - thu xếp ra đi ( đừng bỏ quên giấy tờ nhậy cảm là ông bạn teo)
    ...
    nhiều thứ nữa lắm.
    Còn nếu cô ấy vẫn thích nghề diễn thì...anh đâu có nghĩ ngõ cụt mở ra với chàng trai.
    To Tinist: cái câu 1 phút, một ngày, một tuần, một đời, của em là đúng...với con gái. Quả là thượng đế công minh, ngài cũng bảo bọn anh cẩn thận với vấn đề đó.
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Em Tinist bảo anh hại ông bạn ở đây là oan.
    NQ không ủng hộ ý kiến thấy bạn gái có quá khứ là ù té chạy. NQ chỉ khuyên anh ta với giả thuyết là cô ấy lưỡng lự và áp đặt hậu quả của cái lưỡng lự ấy lên chàng trai.
    NQ biết ngoài tình yêu ra đàn bà (con gái nêu mới yêu) cần ở đàn ông (con trai nếu mới vào nghề) sự đàng hoàng.
    Chú kia khi biết em gái vẫn chưa xong bát mỳ cũ thì nên chọn hôm đẹp giời mời nàng đi ăn rồi nói thẳng: "anh nghĩ anh không khoái làm khán giả cho vở kịch Hồn vẫn dính Trương ba mà da đã mò ra hàng thịt của em. Nếu em yêu anh thì bỏ nghề diễn viên bất đắc dĩ đi. Anh cho em thời gian...chúng mình vẫn như thường đến lúc đó...tất nhiên là nếu em muốn". Rõ ràng như thế để cô ấy hiểu sao mình ù té. Hoặc cần thiết thì thêm vài câu như: "anh biết nhớ nghiệp diễn viên như bác Tinist nói là cả đời, nhưng nếu em bỏ vai diễn đó thì anh cho em vai khác hay hơn - người vợ"...
    Cô ấy thấy đủ yêu thì có cơ hội sửa lỗi. Cái thời gian đó đủ để:
    - tạo cơ hội cho cô gái kia nuốt nốt sợi mỳ
    - cho cô ta thử vai mới xem hợp không
    - thu xếp ra đi ( đừng bỏ quên giấy tờ nhậy cảm là ông bạn teo)
    ...
    nhiều thứ nữa lắm.
    Còn nếu cô ấy vẫn thích nghề diễn thì...anh đâu có nghĩ ngõ cụt mở ra với chàng trai.
    To Tinist: cái câu 1 phút, một ngày, một tuần, một đời, của em là đúng...với con gái. Quả là thượng đế công minh, ngài cũng bảo bọn anh cẩn thận với vấn đề đó.
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Em GACON không hiểu đúng ý của rồi. Hãy đọc 2 bài viết trước của anh đã nhé. Việc chấp nhận quá khứ người yêu không phải là cao thượng. Cô ấy có lỗi gì với anh ta đâu. Anh chỉ muốn khuyên tác giả trong tình huống cụ thể này, làm sao để không phải hối hận về sau dù quyết định thế nào đi nữa, chứ không có ý định bàn về đạo đức, đúng sai ở đây.
    Còn kết luận của anh thì khi nào lớn hơn một chút em sẽ hiểu thôi.

Chia sẻ trang này