1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Em GACON không hiểu đúng ý của rồi. Hãy đọc 2 bài viết trước của anh đã nhé. Việc chấp nhận quá khứ người yêu không phải là cao thượng. Cô ấy có lỗi gì với anh ta đâu. Anh chỉ muốn khuyên tác giả trong tình huống cụ thể này, làm sao để không phải hối hận về sau dù quyết định thế nào đi nữa, chứ không có ý định bàn về đạo đức, đúng sai ở đây.
    Còn kết luận của anh thì khi nào lớn hơn một chút em sẽ hiểu thôi.
  2. Bluebottle

    Bluebottle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ui roài, người yêu ông ngoan hiền xinh xắn mà đem ra đây hỏi thì cũng có người bảo là không nên cưới, hay chẳng may vớ phải gái già xấu hư hỏng thi vẫn có lời khuyên không nên bỏ. Trên này cứ gọi là lắm người tài. Theo tôi nếu không có gì gấp gáp thì cứ phải test, cơm không ăn gạo còn đó, đi đâu mà vội mà vàng nào. Mà ông có cô người yêu cá tính phết nhỉ, con gái người ta thú thực với người yêu về quá khứ thường là "trót", "nhỡ", "vụng dại"... còn người yêu ông thì là "nạo" với "hút". Cô này mà là nhà văn thì chắc phong cách viết phải táo bạo lắm.
  3. Bluebottle

    Bluebottle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ui roài, người yêu ông ngoan hiền xinh xắn mà đem ra đây hỏi thì cũng có người bảo là không nên cưới, hay chẳng may vớ phải gái già xấu hư hỏng thi vẫn có lời khuyên không nên bỏ. Trên này cứ gọi là lắm người tài. Theo tôi nếu không có gì gấp gáp thì cứ phải test, cơm không ăn gạo còn đó, đi đâu mà vội mà vàng nào. Mà ông có cô người yêu cá tính phết nhỉ, con gái người ta thú thực với người yêu về quá khứ thường là "trót", "nhỡ", "vụng dại"... còn người yêu ông thì là "nạo" với "hút". Cô này mà là nhà văn thì chắc phong cách viết phải táo bạo lắm.
  4. xanhpeterbug83

    xanhpeterbug83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Oài hết 17 trang rùi mà tác gia vẫn chưa thông báo kết quả gì cho bà con mừng hic hic .Thật ra mọi người đang nói đến một vấn đề tưởng chừng cũ nhưng lai vẫn mới ,nói thì dễ lắm nhưng khi bị đặt vào hoàn cảnh (như của chiyeuem) thì mọi người mới thấy sự việc quả là nan giải .Càng bàn càng thấy nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp ,mỗi người đều có một cái nhìn ,một suy nghĩ về chuyện QHTD trước hôn nhân và lấy vợ đã từng QHTD .Hãy hành động những gì mình cho là đúng và ko hối hận về hành động đó ,lớn cả rùi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu các bác nhỉ
  5. xanhpeterbug83

    xanhpeterbug83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Oài hết 17 trang rùi mà tác gia vẫn chưa thông báo kết quả gì cho bà con mừng hic hic .Thật ra mọi người đang nói đến một vấn đề tưởng chừng cũ nhưng lai vẫn mới ,nói thì dễ lắm nhưng khi bị đặt vào hoàn cảnh (như của chiyeuem) thì mọi người mới thấy sự việc quả là nan giải .Càng bàn càng thấy nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp ,mỗi người đều có một cái nhìn ,một suy nghĩ về chuyện QHTD trước hôn nhân và lấy vợ đã từng QHTD .Hãy hành động những gì mình cho là đúng và ko hối hận về hành động đó ,lớn cả rùi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu các bác nhỉ
  6. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là một nguời con trai và cũng đã tưng yêu nhưng cũng chưa thể chắc nguời yêu mình có còn là con gái hay không nữa nhưng cũng đã có ngòi bạn là nữ tùng nạo thai và vẫn đang có ban trai nên em nghĩ nếu cô ấy yêu anh thật lòng và nõi cho anh những điều cô ấy cảm thấy không nên dối anh như thế là cô ấy đã rất tin vào bản lĩnh đàn ông của anh . Nếu là em thì vẫn chấp nhận mọt quá khứ như thế . Điều quan trọng không phải là quá khứ đã qua như thế nào mà là tuơng lai chúng ta sống thế náo ? Anh có nghĩ thế không a ! Chúc anh chọn lựa được hạnh phúc của mình và không hối hận vì những điều đã qua ! Ai chẳng có lỗi lầm hả anh !
  7. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là một nguời con trai và cũng đã tưng yêu nhưng cũng chưa thể chắc nguời yêu mình có còn là con gái hay không nữa nhưng cũng đã có ngòi bạn là nữ tùng nạo thai và vẫn đang có ban trai nên em nghĩ nếu cô ấy yêu anh thật lòng và nõi cho anh những điều cô ấy cảm thấy không nên dối anh như thế là cô ấy đã rất tin vào bản lĩnh đàn ông của anh . Nếu là em thì vẫn chấp nhận mọt quá khứ như thế . Điều quan trọng không phải là quá khứ đã qua như thế nào mà là tuơng lai chúng ta sống thế náo ? Anh có nghĩ thế không a ! Chúc anh chọn lựa được hạnh phúc của mình và không hối hận vì những điều đã qua ! Ai chẳng có lỗi lầm hả anh !
  8. vinakor

    vinakor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu anh em khuyên ông tác giả là nên "thay đổi nhân sự" đi mà ông nào có nghe? là tôi thì đã đường ai nấy đi rồi.
    Đành rằng con trai không có quyền phán xét về qúa khứ của con gái, nhưng vẫn có quyền lựa chọn chứ? cô này đã "nạo", "hút".... thì phải "ra đi" là lẽ thường tình, sao lại trách ông tác giả?
    "Chơi cho thủng trống long chiêng
    Rồi ra em sẽ lập nghiêm lấy chồng
    Chơi cho thủng trống long hồng
    Rồi ra em sẽ lấy chồng lập nghiêm"
  9. vinakor

    vinakor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu anh em khuyên ông tác giả là nên "thay đổi nhân sự" đi mà ông nào có nghe? là tôi thì đã đường ai nấy đi rồi.
    Đành rằng con trai không có quyền phán xét về qúa khứ của con gái, nhưng vẫn có quyền lựa chọn chứ? cô này đã "nạo", "hút".... thì phải "ra đi" là lẽ thường tình, sao lại trách ông tác giả?
    "Chơi cho thủng trống long chiêng
    Rồi ra em sẽ lập nghiêm lấy chồng
    Chơi cho thủng trống long hồng
    Rồi ra em sẽ lấy chồng lập nghiêm"
  10. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    To NQ:
    Anh trai trả lời lại sao viết tử tế thế. Lúc trước chẳng khuyên bạn cố thêm mấy fát cơ mà. Bây giờ đổi ý định à.
    Nếu anh khuyên anh kia như bài trên của anh thì em hoàn toàn đồng ý.
    Cái câu em nói anh bảo chỉ đúng với đàn bà mà em thấy nó đúng hơn với đàn ông. Chắc chỉ ko đúng với anh thôi. Con trai nhiều người si tình lắm. VD tiêu biểu là tác giả cái topic này

Chia sẻ trang này