1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    To NQ:
    Anh trai trả lời lại sao viết tử tế thế. Lúc trước chẳng khuyên bạn cố thêm mấy fát cơ mà. Bây giờ đổi ý định à.
    Nếu anh khuyên anh kia như bài trên của anh thì em hoàn toàn đồng ý.
    Cái câu em nói anh bảo chỉ đúng với đàn bà mà em thấy nó đúng hơn với đàn ông. Chắc chỉ ko đúng với anh thôi. Con trai nhiều người si tình lắm. VD tiêu biểu là tác giả cái topic này
  2. Ca_Ngoc

    Ca_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện người yêu mình từng yêu nhiều người và từng phá thai 2 lần:
    Tiếp tục
    Chia tay
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì điều đó không quan trọng cho lắm , quan trọng là bạn có đủ yêu để bỏ qua quá khứ và gìn giữ cho cô ấy hay không thôi ... quá khứ đã ở đằng sau rồi mà , người bạn yêu là cô gái của hiện tại , chứ không phải cô gái của quá khứ !
  4. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    "bạn có thể yêu nhiều cô, nhưng đừng yêu cùng một lúc "
    -|> đây là chuyện bình thường > tiếp tục iêu !
  5. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em đã yêu nhiều người, tuy nhiên chuyện thất đức kia chưa bao giờ dính phải. Phải biết tự bảo vệ mình.
    2 lần là đủ để không có cơ hội lần thứ 3 nữa rồi. Bạn hiền bảo trọng
  6. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    không biết bạn ca_ngoc có ở Việt Nam không? và có xem bộ phim truyền hình sướt mướt "Lối Sống Sai Lầm" trên HTV7 vào lúc 12 giờ trưa không?
    tình yêu và ******** là 2 chuyện khác nhau.
    Nếu bạn đang nghi hoặc vì "con nhỏ này hết dzin rồi" thì bạn là thằng Sở Khanh
    Nếu bạn đang nghi hoặc vì "đức tính cô nàng này ra sao?" thì bạn đang tự đạp ngã đánh giá của chính mình (vì bạn đã yêu cô ta )
    Nếu bạn cần lời khuyên cách giải quyết thì:
    1. âm thầm điều tra cho ra gốc rễ rồi tính tiếp
    2. hỏi thẳng cô ta cho ra gốc rễ rồi tính tiếp
    3. chán, bỏ, cua em khác còn dzin sướng hơn
    tùy ý bạn chọn phương án [
  7. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Câu thứ nhất: Nàng ? tuổi rồi
    Nếu <24: yêu quá 3 boys chưa
    Nếu >24: yêu quá 5 boys chưa
    Câu thứ hai: Nàng phá hai lần (cứ cho là số chính xác, chưa kể hơn nhá), thì với mấy boys, 1 hay 2 ?
    Câu thứ ba: Yêu cô ấy lâu chưa ? > 1năm or < 1 năm
    Trả lời câu 1: Nếu Có hết -->> giải tán, Chưa: Xem câu 2
    Trả lời câu 2: Với 2 ku khác nhau -->> giải tán, với 1: xem câu 3
    Trả lời câu 3: <1 năm -->> giải tán, >1 năm: xem xét cái thái độ, nếu là đứa nhiều bản lĩnh -->> giải tán, ít bản lĩnh -->> có thể xem xét vì có thể cô bé ấy là nạn nhân
    Kết luận chung: Yêu nhiều giải quyết nhiều với những cô bé yêu đuối có lẽ nàng là cô bé ưa ngọt ngào, thích bóng sáng, thiếu bản lĩnh trầm trọng -->> có nên lấy làm vợ ko ?
    Với những cô ko yếu đuối, thì là quá đáng ko thể mê được, biết mà vẫn cứ "tao làm thế đấy" -->> quên khẩn trương
    Túm lại có cao thượng mấy thì cao thượng chứ quả này đắng như *******. Con gái ngoan ngoãn chị thấy giờ vẫn rất nhiều. Đừng viện ra cái cớ yêu là trao hết nhé, yêu lăng nhăng phá loạn xạ là hư rồi, ngoan ở đâu ra mà ngoan nữa
    Sao dạo này mình phong kiến thế nhỉ
  8. Q_Thanh

    Q_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi Ca_ngoc ạ. Anh cũng đã từng cho mấy con vẹo cơ hội rồi, cứ hy vọng là nó sẽ khá lên, rồi con nào cũng vẫn chứng nào tật ấy. Nhất là cái chuyện ghê sợ kia, nó làm được 1 lần rồi nó làm lần thứ 2 pắc cái xong. Lần thứ 3 có lẽ còn nhanh hơn
    Anh thích gái trinh vì kô phải anh cần cái đấy, vì gái nó fck nhiều lần với anh chả sao, nhưng bố thằng nào biết được fck mà nó có làm cái kia rồi hay kô
  9. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Thế đâu gọi là yêu để tiến tới hôn nhân vậy không cần phải bận tâm,khi bước vào tình yêu với một người mà không tìm hiểu được về họ thì tốt nhất đừng nghĩ đến tương lai,còn hiện tại yêu thì cứ yêu thôi,bạn chả mất gì,và cô ấy cũng vậy,còn được tiếng có người yêu và đôi bên cùng hưởng lợi
    Được tt0812us sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 17/09/2005
  10. 7usd

    7usd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến cảnh ra đường có thằng tự nhiên cứ nhìn mình cười.

Chia sẻ trang này