1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    uh`, các bác giữ mình trinh trắng. Tốt thôi, tôi chỉ muốn nói rằng
    chuyện có QHTD trước hôn nhân ở thời đại này là hoàn toàn bình thường. Tất nhiên là có người giữ gìn được cho nhau đến ngày cưới. Đó là chuyện riêng của mỗi người tuỳ theo quan điểm. Giữ được thì tốt, mà ko giữ được cũng có sao. Quan trọng là TD phải xuất phát từ TY. Cái ở đây tôi muốn nói là, chuyện lầm lỡ trong đời, ko phải ai cũng tránh được. Như cô bé kia, đã có lầm lỡ, người phải chịu trách nhiệm và hậu quả trực tiếp là cô bé đó. Cô ấy hoàn toàn có thể ko kể hết với người yêu hhiện tại về quá khứ. Nhưng khi đã kể hết, nghĩa là chấp nhận 1 là mất tất cả, hoặc là có người mà mình yêu thương. Cô bé ấy không muốn lừa dối người yêu mình. Nên tôi mới nói là ở đây nên nhìn nhận vào bản chất của tình yêu, của con người mà mình lấy làm vợ. Chứ ko nên lăn tăn về quá khứ. Nếu đã lăn tăn thì ngay từ đầu đừng yêu. Yêu người ta rồi, had *** rồi mới lăn tăn thì làm khổ con gái nhà người ta lắm. Phụ nữ vốn mỏng manh và dễ tổn thương mà.
  2. Ducaovai

    Ducaovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ôi giào có cái chuyện quần đùi quần lót này mà mấy nghìn người vào bàn tán. Tôi đã trải qua trường hợp này rồi , nhưng em gái này của tôi không thành thật thổ lộ mà tình cờ mình phát hiện ra. Tôi nghĩ đàn bà và đàn ông khác nhau,bình đẳng không có nghĩa là đàn bà thích ngủ với zai là ngủ được, vì nó có nhiều hậu quả xấu, trong khi đàn ông chả có gì để mất, vì thế đàn bà không giữ trinh thì cũng phải biết giữ cái "máy đẻ" chứ. Ai đời nạo bét nhè thế thì có khác gì mấy con **** đâu, khác gì các mẹ xề đâu. Tân tiến đến như Tây thì cái từ trinh tiết nó vẫn thích cơ mà ?? Em người yêu của cậu này quái phết , biết là khó che giấu ( về sau phát hiện càng chết, bởi người ta làm việc gì mà không để lại dấu vết , như bọn trộm cướp ý ) nên nói toẹt ra, chơi đòn cân não 5 ăn 5 thua (người ta làm việc gì chả tính toán cân nhắc cả, trừ lúc sướng phê lòi, cũng đành nhắm mắt dạng ...đùi ). Tôi là cậu này thì cho em này đi mát mẻ không trở lại, vẫn còn yêu hả ,vì tình yêu là mù quáng mà, cậu phải nghĩ đến giống nòi nhà cậu chứ, nạo vét máy, bổ máy nhiều thế thì con cái cậu không quái thai cũng thiểu năng tuần hoàn não !!!
    Nói chung ai cũng như em này chả mấy chốc các thế hệ tương lai của Việt nam suy vong cả !!! Thật là vô trách nhiệm với xã hội, chỉ biết sống với khoái lạc cá nhân của mình. bây giờ lãnh hậu quả cũng đáng. Gieo gió gặt bão....
    -------------------
    Khôn thì sống
    Nống thì chết
  3. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Em là girl nhưng cũng được phép góp ý kiến, nếu em là anh giai đó thì em ko có ý kiến về vấn đề trinh tiết, đương nhiên có trinh tiết vẫn hơn nhưng không cưới ng mình yêu vì vấn đề trinh tiết thì thật là thiển cận, một ng vẫn còn trinh tiết cưới xong rồi vẫn có thể phản bội chồng, một ng không còn trinh tiết có khi lại là ng chung thuỷ, mà ng ta cần là cần cái sau khi yêu như thế nào chứ trước khi yêu thì nói làm gì.
    Tuy nhiên cô bạn gái của anh ta thật đáng trách vì cô ấy thật thiếu hiểu biết, sống ở thời đại nào mà cách phòng tránh thai cũng không biết, nếu nạo 1 lần có thể do sơ suất, nạo nhiều lần thì miễn bàn.
    Các anh ở trên box này có vẻ gia trưởng, khó tính nhỉ, em có làm một cuộc điều tra bỏ túi xung quanh mấy ng bạn trai em chơi, 100% bảo là không quan trọng chuyện trinh tiết, miễn là nó yêu và trong tgian yêu nó thấy tính cách là được.
    Như bác gì nói ở nước ngoài trinh tiết của đàn bà vẫn quan trọng, cái đó tuỳ từng thời điểm. Có bác nào đọc truyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai, trong đó có đề cập đến một cô gái lo lắng tìm cách để mất zin vì sắp hẹn với một anh chàng và sợ anh ta cười khi biết mình vẫn còn trinh tiết.
    Em thì theo chủ nghĩa bình đẳng, đàn ông nào đã mất zin cũng đừng cấm cẳn hằn học khi ng yêu / vợ mình mất zin, đàn ông hay đàn bà thì vẫn là con người, vẫn có những ham muốn, cám dỗ về ******** và sự đam mê trong tình yêu, mình đã không đạt yêu cầu cao thì cũng đừng đòi hỏi ng khác đạt yêu cầu, làm như thế nó khỉ khỉ thế nào ấy. Đàn ông có những ng đi chơi kve để giải trí thì đàn bà cũng thế, anyway đa số là các bà sồn sồn, đàn ông có những ng không thể chơi kve được vì thấy tởm, bẩn hoặc không có tình yêu thì đàn bà cũng thế. Vấn đề chỉ là số lượng thôi.
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng làm một cuộc điều tra bỏ túi với các bạn trai tôi chơi, 100% bảo là không muốn dùng đồ second - hand. Vậy đó, đàn ông (các bạn tôi - không mấy bác trên này lại ném cho tôi vài cục gạch) vốn vẫn hay ích kỷ như vậy...
    Làm thân con gái, thiệt thòi...
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Kết luận là các anh các chị QH không an toàn, tôi chả biết Tây nó sống như thế nào nhưng trong 1 phim TH Mỹ mà tôi xem, có cảnh 2 chị máu lắm rồi nhưng mà ko còn condom thì cũng phải hoãn cái sự sung sướng vào người mà ôm gối ngủ. ---> Thêm một kết luận nữa cho các bác trai là luôn thủ condom trong ví ---> Thêm một kết luận nữa cho các bác gái là đừng bao giờ tin mồm con trai , có lẽ nên thêm câu khi yêu người ta không chỉ mù mà còn điếc nữa
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hic,đọc câu này nhiều lần rồi mà vẫn không hiểu ý nghĩa của nó.
    Có ai giải thích cụ thể cái
  7. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    À,viết thêm kẻo bảo là spam:Khong!
    nói thật cái loại đàn bà thế này thì là kve hết xoá vì quy nạp không đúng phương pháp.Cái tội ăn cơm trước kẻn là 1,tội nặng nhất vẫn là phá thai.Nghe từ này vẫn không hiểu sao cái loại thối tha này vẫn sống được nhỉ xoá vì quá khích
    Ngoài ra cái thằng hồi xưa nó có bị bệnh đường ******** không,vớ phải bệnh là hết phim.
    Tất nhiên trong trường hợp chủ topic là 1 người chơi gái bét nhè thì cắn răng mà chịu đi
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 18/10/2005
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 18/10/2005
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Thế bác ở đâu? Em thấy các bác ở ngoài Bắc khó tính hơn trong Nam, em ở SG nên hỏi mấy đứa bạn đương nhiên là ng Nam , mà các bạn em ý hả? ngoan cực nhá, không phải chơi bời gái mú đâu.
  9. Aihe

    Aihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào là còn dzin hử bác? Vài triệu bác vá ngon lành lại cũng là dzin. Đầu óc các bác thiển cận thế thì chị em chúng nó còn khổ dài dài.
  10. Ducaovai

    Ducaovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này