1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hôn nhân tuỳ thuộc vào tình cảm của 2 bạn, chứ ai cũng có quá khứ mà.
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
  3. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    1 lần đã quá đủ đây còn là nhìu lần . cái này ko dám chắc cô ấy có còn nói dối anh nữa hay ko ??
    phụ thuộc vào anh tất cả . anh tin cô ấy thì okie ??
    hả có vấn đề gì cả ?? thế thui ....hạnh phúc thì càng ko bảo đảm .... sau này thế nào có trời mới bít được rùi .
  4. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Những năm tháng lăn lộn trong vũng bùn tình yêu đã dạy tôi rằng: phải biết sống tàn nhẫn và phải quyết đoán, nếu không thì các em gái cắm sừng chúng ta dài dài.
    Giả dụ bác tiến tới hôn nhân, liệu sau này bác có hạnh phúc không khi đầu óc cứ nghĩ về cảnh thằng bồ cũ đóng cọc cô ấy liên tục, rồi cảnh cô ấy đi điều hoà? Khó lắm!Nghỉ chơi đi!Vì hạnh phúc của cả hai!
  5. Ducaovai

    Ducaovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy , các cụ bảo khuất mắt trông coi ... Thà không biết cứ thế mà chén vô tư , đây đằng này đã biết đồ ăn có cái bẩn thỉu trong đó, ông còn ăn được nữa không ?? Hay là vừa ăn vừa nghĩ đến những thứ bẩn thỉu đó rồi mất ngon, có khi còn oẹ hết nữa chứ
  6. sexynun3

    sexynun3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hâm!!! Bảo thủ!!! Hủ lậu!!!
  7. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    chài đúng roài . quá bảo thủ lạc hậu . người ta nói có câu trong đời chả ai tránh khỏi sai lầm, tuỳ từng sai lầm mà có thể tha thứ được . cái này thì coi như là một chuyện quá khứ đi . đơn giản anh có yêu chị ấy hay ko ?? nếu yêu thì sẵn sàng có thể bỏ qua tất cả . chả có gì cả .ko thế mà bọn tây hầy như đứa nào chả quan hệ trưóc khi hôn nhân. quan trọng là ở tình yêu mà thui . vẫn còn nhìu người nghĩ theo kiểu phong kiến quá nhỉ ??
  8. xuantruongc2000vt1

    xuantruongc2000vt1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa chia tay với bạn gái về vấn đề này đây! tôi cũng đa tư an ui mình là sẽ quên đi va tha thứ đươc, nhưng càng ngày tôi lại càng cảm thấy năng nề hơn,.giờ mới yêu nhau, sau này lấy nhau rồi cuộc đời còn biết bao nhiêu khó khăn, lúc đó liêu mình có mai là một nam tử hán được không!?một người con gái tốt ko thể buông thả rồi bảo lỡ được
    KHONG BIET KI, LAM SAO KI DAY
  9. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Theo e thì khi bác kể ra chuyện này có nghĩa là 100% bác không cưới cô ấy.Nếu bác suy nghĩ và tự mình vượt qua đuợc thì thấy đó là việc rất bình thường,bởi e thấy tỉ lệ quan hệ trước hôn nhân cũng nhiều mà.Bác nên cân nhắc tình cảm của hai người xem.Nhưng theo em là cứ thôi đi,thà không biết còn hơn,biết rồi mà vẫn lấy bác sẽ khổ đó.
  10. nhaquelam

    nhaquelam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai toàn những người ích kỷ, sao các người không nghĩ một lẽ đơn giản là các người liệu có chắc chắn còn là" trai tân" khi lấy vợ không?Đàn ông thì lời như vậy đó, còn hay không chả ai kiểm tra được , mà cũng chẳng bao giờ có chuyện "bầu bí".Thế nên, khi cô gái ấy đã dám nói ra một chuyện tày đình như vậy, các ông phải thông cảm cho người ta chứ.Tình yêu không phải chỉ có thể xác, nó còn có tâm hồn, ai dám đảm bảo là trước đây các ông ko làm chuyện ấy với người yêu cũ.Thế nên bác gì đó ơi, bác đừng nghe mấy ông chọc gậy bánh xe, tự bác hãy suy nghĩ thật kỹ.Nếu bác lấy cô ấy, bác có chắc chắn rằng bác sẽ không làm cô ấy phải đau khổ vì quá khứ?Nếu làm được thì bác lấy, còn không thì đừng để ngta khổ cả cuộc đời.Hãy để cơ hội đấy lại cho những người dũng cảm, độ lượng và có lòng tốt của một con người chân chính hơn bác.Chúc bác đi đúng đường, đùng lệch lạc và cổ hủ như những người khác.

Chia sẻ trang này