1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiengdanbensuoi

    tiengdanbensuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua các bài viết rồi, mạn phép viết vài hàng để có việc làm cho hai bàn tay chút đỉnh. Lão rất tâm đắc với câu nói người xưa "Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" nghĩa là làm gì thì làm, cái nhỏ nhặt trong gia đình là phải chu toàn được trước đã thì hẵng nghĩ đến chuyện cao xa. Sư huynh gì dằn vặt chuyện người yêu mình ngủ với ai đó trước đó là vấn đề tâm lí bình thường của đàn ông thôi, không có gì là đáng trách cả thế nhưng... Sư huynh cứ thử nhìn trên thế giới này không có quốc gia nào mà không từng trải qua chiến tranh, chỉ có ít hay là nhiều thôi nghĩa là không thể không có hận thù giữa các dân tộc. Nhưng chiến tranh qua đi, thì mọi người lại vẫn bắt tay hoà giải để cùng nhau xây dựng cái mới, nhờ đó mà xã hội mới tiến bộ và phát triển được. Còn nếu như cứ ghim lòng là nó đã giết đồng bào ta, cướp phá làng xóm ta, vơ vét tài nguyên đất nước ta, giữa ta với nó chỉ có một người sống mà thôi, thì liệu nhân loại ngày nay có được bộ mặt lành lặn như bây giờ không hay chỉ toàn là những vết dao lam rạch ngang rạch dọc? Lão nghĩ rằng chuyện trên đời phức tạp hay đơn giản một phần là do suy nghĩ của chúng ta mà ra, nếu đơn giản hoá vấn đề thì vẫn đề sẽ hoá ra đơn giản và ngược lại thôi. Theo lão thấy, dẫu rằng khó chịu nhưng nếu vượt qua được thì chữ "nhẫn" trong người sư huynh cũng đã tăng thêm được một mức rồi đấy, không phải là điều tốt hay sao. Đã là người đàn ông sống trên đời theo lão nghĩ (hơi chủ quan) điều quan trọng nhất là giúp được mọi người và giúp được cuộc đời. Bản thân mình có thiệt thòi một chút cũng không quan trọng, thôi thì lấy niềm vui của người khác làm niềm vui cho mình vậy mà, rộng lượng một tí hào khí tăng cao hả. Dĩ nhiên người đời không phải ai cũng hiểu được lòng tốt của mình đâu, gặp những người xấu máu họ còn lạm dụng nữa nhưng thôi không chấp nhất (trường hợp lão lãnh thẹo hơi bị nhiều). Mong rằng cô bạn gái sư huynh sẽ không đến nỗi tệ bạc đến thế, mà theo lời sư huynh kể chắc không đến nỗi nào đâu. Duy chỉ có một điều lão hơi băn khoăn là cô gái này coi bộ từng có lúc nhẫn tâm quá, sao lại đi phá thai. Có gan ăn cắp ắt phải có gan chịu đòn chứ. Thà là cô ấy giữ con lại thì lão ủng hộ 100% giải pháp tha thứ chứ giết con mình thì thấy lấn cấn thế nào ấy, máu thịt của mình mà bỏ thì... Thôi tùy huynh quyết định, nhưng ráng xử sự cho có phong độ đàn ông một tí nhé. Chúc sư huynh gặp may!!!
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cai topic này rất hay, cuộc sống bây giờ luôn luôn say ra như vậy,
    tôi xin chia buồn với anh bạn lập topic này và cùng chia sẻ nổi buồn với các đấng mày râu bi các cô em lừa.
    ai vào đây đọc cái này thi hãy rút kinh nghiệm.
    không cưới làm vợ thì đừng có qhtd với người ta, tội lắm.
    mà qhtd thì nhớ mang bcs cho an toàn,
    tôi chỉ nói có vậy thôi, đừng ngu mà đi làm giàu cho bọn đao phủ nạo phá thai, gây thù chuốt oán với những linh hồn lạc loài và kẻ thù của tôi.
  3. zieo_anhvu

    zieo_anhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    đã gần 2 năm trôi qua kể từ khi tác giả của thread này tạo nên để có 1 chủ đề khá hay ho lắm người tranh cãi, sau 1 thời gian không biết chuyện của anh ý thế nào rồi nhỉ. Chắc bây giờ mọi chuyện đã ngã ngũ, nếu anh còn lên mạng TTVNOL thì vào cho mọi người biết kết quả được không?
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Mèo nghĩ đó là kết cục không có hậu, poor cô rì là người yêu cậu rì lập topic này !
    Nếu mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, có lẽ cậu đoá đã xin phép Móp cho box chúng ta ọp nai một buổi để mừng đầy tháng thằng cu nhà cậu í, thía mà......... 2 năm trôi qua, trông người người càng vắng bóng, mịt mù như chốn biển khơi...............
    Mèo thấy hầu hết những người lập topic kiểu pờ rai vít như này toàn đem con bỏ chợ thui, chỉ mở ra cho mọi ngườ mặc sức khuyên răn, doạ nạt, suy đoán này nọ, còn chủ thể thì biến mất không dấu vết
  5. daokiemvotinh16

    daokiemvotinh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một happy ending - có thể như vậy lắm chứ.
    Jờ chủ nhân topic bận rộn nhiều việc không thể theo dõi topic của mình được...
    Mong bạn gái của chủ nhân topic này ( vào lúc lập topic :P ) bây jờ đang hạnh phúc. :)
  6. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mong, thực sự mong đó có thể là một kết thúc có hậu..
  7. knightmare

    knightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tớ đồng ý với ý kiến với bác này, em này nạo thai nhiều thì có nghĩa là trình em về giới tính là dở, kiến thức hạn hẹp. Nhớ có lần xem trên giáo dục giới tính này ảnh nạo thai, mình đã thề làn sẽ nuôi tất cả các em mang thai của mình, hehe he he. Nói vậy thôi, cái gì cũng có hoàn cảnh của nó, bác co bản lĩnh biết hết thì đi tiếp, ko thì dừng đi. Kẻo lại ko có con đâu :D hì hì
  8. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Chuyện này thật khó mà quyết định được.Do tuỳ từng người thôi.Nếu như tôi,yêu nhau thì ko nhìn về quá khứ,miễn sao tương lai của 2 người tốt đẹp là ok mà
    .

  9. minhtuan164

    minhtuan164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    theo em bác xem xét lại xem bác yêu cô ấy vì cái gì? chứ thời buổi hiện nay thì chuyện đó cũng là bình thường thôi. tại bác là người hơi cổ thôi chứ tại sao con trai lại có thể đi QHTD bừa bãi thì có ai biết không nhưng sao con gái thì lại khổ thế?
    theo em nếu cô ấy không phải loại con gái..... ... thì bác có thể chấp nhận được và nghĩ thoáng đi một chút bác sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn đấy. chứ em thấy các bác trên diễn đàn này còn cực đoan với phụ nữ lắm. em đảm bảo trong số họ cũng đã wuan hệ lung tung tại sao không chấp nhận trường hợp như của người yêu bác.
    chúc bác sớm có quyết định
  10. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cái bác chỉ yêu mình em gi đó vớ vẩn hết sức
    Nếu còn lăn tăn về chuyện em đó phá thai, quan hệ với người khác thì đừng quan hệ với em đó làm gì.
    Tôi không tưởng tượng nổi khi người yêu của bác đọc được những dòng bác kêu gào trên đây " tôi nên làm thế nào" sẽ thất vọng ra sao.
    Thực sự tôi thấy bác vừa ích kỷ lại vừa trẻ con.

Chia sẻ trang này