1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Theo 65 thì có câu " đánh đ* 10 phương chừa một phương mà lấy chồng " ý mà, các cụ hơi thô nhưng mà luôn đúng....
    Nếu yêu em ý quá, thương em ý quá thì lấy đi... về những lúc cơm không lành canh không ngọt thì đừng mang chuyện cũ ra mà nói là okie.
    __________________________________________________Em này dẫn chứng sai rồi!
    "làm đ chín phương......."mới đúng!
    Chuyện bạn này nói nghe cha" chán thế nào ấy!yêu nhau cứ hỏi mấy thứ linh tinh không à!
    Nếu bản thân bạn cảm thấy không thể gạt bỏ quá khứ kia thì đừng lấy,còn ngược lại thì ok!
    Tôi hơi sợ rơi vào hoàn cảnh này!vì theo quan điểm riêng của tôi thì con gái có QH không sao nhưng để phải ....thì hơi ....mất rồi.
    Có lẽ tôi không thể chấp nhận được(là quan điểm riêng)
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận con gái Việt Nam thiệt thòi và khổ ở khoản này, con gái phương Tây không bao giờ cần phải lo hoặc tâm sự về chuyện đó với ai cả, ngoại trừ bác sỹ riêng của cô ta và đấy là nếu cô ta muốn. Con gái phương Tây có ngủ với trăm người đàn ông, đến gặp bác sỹ phụ khoa hay gì đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ phải khai báo với ai và vẫn có thể lấy được chồng con như bình thường.
    Tuy nhiên, sống đâu theo đấy. Mỗi nền văn hoá đều khác nhau. Cái này là tuỳ ở mình, không cần phải hỏi ý kiến ai hết cả vì hạnh phúc hay không là ở mình. Mỗi người cảm nhận khác nhau, không ai giống ai cả. Nếu mình chập nhận được và cảm thấy bình thường, thoải mái, hạnh phúc thì cứ thế mà tiến tới, còn nếu thấy dằn vặt khổ đau thì thôi. Sống với nhau là phải thoải mái, hạnh phúc chứ đừng gượng ép rồi sống mà cứ dằn vặt nhau cũng đau khổ lắm và mối quan hệ đó cũng sẽ khó lâu bền.
    Chúc bạn tìm ra được câu trả lời phù hợp nhất với bản thân.
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận con gái Việt Nam thiệt thòi và khổ ở khoản này, con gái phương Tây không bao giờ cần phải lo hoặc tâm sự về chuyện đó với ai cả, ngoại trừ bác sỹ riêng của cô ta và đấy là nếu cô ta muốn. Con gái phương Tây có ngủ với trăm người đàn ông, đến gặp bác sỹ phụ khoa hay gì đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ phải khai báo với ai và vẫn có thể lấy được chồng con như bình thường.
    Tuy nhiên, sống đâu theo đấy. Mỗi nền văn hoá đều khác nhau. Cái này là tuỳ ở mình, không cần phải hỏi ý kiến ai hết cả vì hạnh phúc hay không là ở mình. Mỗi người cảm nhận khác nhau, không ai giống ai cả. Nếu mình chập nhận được và cảm thấy bình thường, thoải mái, hạnh phúc thì cứ thế mà tiến tới, còn nếu thấy dằn vặt khổ đau thì thôi. Sống với nhau là phải thoải mái, hạnh phúc chứ đừng gượng ép rồi sống mà cứ dằn vặt nhau cũng đau khổ lắm và mối quan hệ đó cũng sẽ khó lâu bền.
    Chúc bạn tìm ra được câu trả lời phù hợp nhất với bản thân.
  4. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác lấp lửng quá , trong này không ưa những người lập lờ đánh lận con đen như bác , thế bác đã tìm ra câu trả lời cho bác chưa mà hỏi mọi người ? trong này nhiều anh em thoải mái tư tưởng lắm chứ không như bác , hôm trước có anh gì đấy nói : Kệ ! điếm cũng được miễn là về sống tốt với mình , với con cái và gia đình .
    Thôi bác ơi , bác phắn đi cho tụi em nhờ , tụi em không mướn thầy giáo hay người giảng đạo , trong tâm trí chúng em biết phải nghĩ thế nào , không mượn bác nhá .
    Hị.... ! Các anh giai thấy em nói có đúng không nhỉ ?
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác lấp lửng quá , trong này không ưa những người lập lờ đánh lận con đen như bác , thế bác đã tìm ra câu trả lời cho bác chưa mà hỏi mọi người ? trong này nhiều anh em thoải mái tư tưởng lắm chứ không như bác , hôm trước có anh gì đấy nói : Kệ ! điếm cũng được miễn là về sống tốt với mình , với con cái và gia đình .
    Thôi bác ơi , bác phắn đi cho tụi em nhờ , tụi em không mướn thầy giáo hay người giảng đạo , trong tâm trí chúng em biết phải nghĩ thế nào , không mượn bác nhá .
    Hị.... ! Các anh giai thấy em nói có đúng không nhỉ ?
  6. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Em nói rất đúng é, đúng là chưa biết suy nghĩ é, em khoái nói mỉa ha. Bác netwalker rất Tây đấy, đúng Tây chứ không phải Tây giả hiệu như một số cô chú ở đây.
    Nếu em tự cho mình thông minh như hàng chữ đỏ thì tốt này khỏi vô đây làm gì, đỡ phải nghe ai giảng đạo.
    Còn ông mở chủ đề này, ông làm ơn bỏ cái mác "Vì Tình Yêu" cho đỡ chướng mắt. Ở đời chỉ có 1 loại người vì mình thôi ông ạ. Nhiều người đã khuyên ông rồi đó, bỏ đi là hay nhất, đừng vì tiếc chuyện chưa thành hay tôi nghiệp nhất thời mà sau này lãnh đủ. Thằng ăn trộm lần đầu ăn cắp bao giờ nó cũng sợ, gái cũng vậy. Lần đầu phá thai nó còn dằn vặt, chứ đã làm vài lần rồi thì quen tay thôi, gf ông nó coi chuyện phá thai như ăn cơm.
  7. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Em nói rất đúng é, đúng là chưa biết suy nghĩ é, em khoái nói mỉa ha. Bác netwalker rất Tây đấy, đúng Tây chứ không phải Tây giả hiệu như một số cô chú ở đây.
    Nếu em tự cho mình thông minh như hàng chữ đỏ thì tốt này khỏi vô đây làm gì, đỡ phải nghe ai giảng đạo.
    Còn ông mở chủ đề này, ông làm ơn bỏ cái mác "Vì Tình Yêu" cho đỡ chướng mắt. Ở đời chỉ có 1 loại người vì mình thôi ông ạ. Nhiều người đã khuyên ông rồi đó, bỏ đi là hay nhất, đừng vì tiếc chuyện chưa thành hay tôi nghiệp nhất thời mà sau này lãnh đủ. Thằng ăn trộm lần đầu ăn cắp bao giờ nó cũng sợ, gái cũng vậy. Lần đầu phá thai nó còn dằn vặt, chứ đã làm vài lần rồi thì quen tay thôi, gf ông nó coi chuyện phá thai như ăn cơm.
  8. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thế Tây nó nói gì mình cũng gật cái rụp à ? Mịa , thiệt chứ em vãi vào cái mồm giả nhân giả đức của mấy thằng tưởng là đi tây rồi cậu biết hơn chúng mày , cậu về dạy chúng mày .
    Em thấy trình độ thì vứt một bên nhé , còn cái con người ai bảo rằng tây là hiểu con người hơn tụi phương đông nào ? vốn dĩ cũng là người á đông nói tiếng việt vác các mác tây ra đây hù ai ?
    Trên giường thì không biết thằng nào hơn thằng nào . Lối sống thì chẳng thằng nào dạy được thằng nào ? Bác ấy lên mặt cao đạo dạy dỗ Thanh niên Việt mà dám vác cái mác tây ấy à ? Ai bảo Tây giỏi hơn Việt ? Nói này cho nó Vuông nhé , cứ gọi là thằng Mỹ tiến bộ và đỉnh cao của các bác soi vào đi thì vì sao nó thua VN ... Ơ` !
  9. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thế Tây nó nói gì mình cũng gật cái rụp à ? Mịa , thiệt chứ em vãi vào cái mồm giả nhân giả đức của mấy thằng tưởng là đi tây rồi cậu biết hơn chúng mày , cậu về dạy chúng mày .
    Em thấy trình độ thì vứt một bên nhé , còn cái con người ai bảo rằng tây là hiểu con người hơn tụi phương đông nào ? vốn dĩ cũng là người á đông nói tiếng việt vác các mác tây ra đây hù ai ?
    Trên giường thì không biết thằng nào hơn thằng nào . Lối sống thì chẳng thằng nào dạy được thằng nào ? Bác ấy lên mặt cao đạo dạy dỗ Thanh niên Việt mà dám vác cái mác tây ấy à ? Ai bảo Tây giỏi hơn Việt ? Nói này cho nó Vuông nhé , cứ gọi là thằng Mỹ tiến bộ và đỉnh cao của các bác soi vào đi thì vì sao nó thua VN ... Ơ` !
  10. chiyeu_em

    chiyeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tôi không yêu cô ấy. Tôi biết mình sẽ rất khó khăn khi phải đối mặt với sự thật này.
    Thú thật, khi cô ấy và tôi QHTD, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là không còn gì để giữ gìn cho nhau đến ngày cưới nữa, nhưng sau đó, cảm giác thất vọng vẫn quanh tôi, dù tôi biết rằng hôn nhân không chỉ có ********.
    Tôi sau khi đọc thêm ý kiến của các bạn, thì lại càng băn khoăn hơn, vì có những lúc thấy dao động quá khi nhiều bạn phản đối kết hôn với người yêu của tôi.
    Liệu có tàn nhẫn quá không?
    Nhưng tương lai thì thế nào?
    tôi lại càng băn khoăn hơn rồi.

Chia sẻ trang này