1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    - Dạ ....!
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Thứ nhất, tác giả đang cần lời khuyên và post bài lên đây hỏi ý kiến mọi người. Tôi cũng như mọi người ở đây vào phát biểu ý kiến của mình. Tác giả không có ý kiến với tôi. Tại sao bạn lại thế? Bạn cho bạn là ai mà có quyền đuổi người khác? Mọi người ở đây, nêu lên ý kiến chia xẻ chứ không ai dậy ai, bạn có đọc thấy câu nào của tôi nói là tôi dạy anh ta phải làm thế này thế kia không? Tôi chỉ đưa ra ý kiến còn quyết định thế nào là tuỳ thuộc vào mỗi người.
    Thứ hai, nếu mọi thứ trên cuộc đời này đều rõ ràng, trắng đen, nếu mọi thứ trên cuộc đời này đều có câu trả lời đúng, nếu mọi khó khăn trên cuộc đời này đều có một câu trả lời chung thì không có chuyện những người bị trầm uất đến độ tự tử, không có chuyện tác giả vào đây giãi bày làm gì, chỉ việc ra mua quyển sách, có đáp án, cứ thế mà làm theo.
    Xã hội nào cũng vậy có người nghĩ thế này, có người nghĩ thế khác, mỗi người có một nhận thức riêng, cũng như bạn nhận thức cuộc đời đơn giản như vậy. Bạn nên về hỏi những người thân sinh ra mình xem bản thân họ có được câu trả lời cho mọi sự hay không? Cũng như tôi cảm thấy rất bình thản khi xã hội có những loại người như bạn.
    Tôi phát biểu ý kiến của tôi nhưlà một sự lựa chọn, và tôi cũng tôn trọng những ý kiến khác. Tác giả của chủ đề sẽ tự suy nghĩ và chọn lựa giải pháp phù hợp với mình. Tôi có thể hấp thụ những lối sống phương Tây nhưng tôi vẫn tôn trọng văn hoá phương Đông, vẫn tôn trọng Việt Nam chứ không chối bỏ. Vì vậy, tôi phải đưa ra thêm tình huống, nhỡ như cậu ta thoải mái nhưng cậu ta lại sống chung với cha mẹ, cha mẹ cậu ta lại là người phong kiến, có quan niệm khác như vậy sẽ có những khó khăn trong cuộc sống. Nếu có một bức tranh toàn cảnh, lường trước những khó khăn, phân tích ưu nhược rõ ràng, quyết định sẽ đúng đắn hơn. Cuộc đời không phải đơn giản là thích thì đạp lên những suy nghĩ, nhắc nhở hoặc phản đối của gia đình. Nếu vậy không có những đôi tình nhân đau khổ chỉ vì cha mẹ đi xem bói bảo khắc tuổi, nếu con lấy cô đấy, tuổi của cô ta khác với cha mẹ, cha ẹm sẽ chết. Chuyện mê tín như vậy mà còn rất khó giải quyết, bên tình bên nghĩa.
    Đây cũng là bài duy nhất tôi trả lời cho bạn. Xin lỗi tác giả chủ đề.
    u?c netwalker s?a vo 00:06 ngy 27/08/2004
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Thứ nhất, tác giả đang cần lời khuyên và post bài lên đây hỏi ý kiến mọi người. Tôi cũng như mọi người ở đây vào phát biểu ý kiến của mình. Tác giả không có ý kiến với tôi. Tại sao bạn lại thế? Bạn cho bạn là ai mà có quyền đuổi người khác? Mọi người ở đây, nêu lên ý kiến chia xẻ chứ không ai dậy ai, bạn có đọc thấy câu nào của tôi nói là tôi dạy anh ta phải làm thế này thế kia không? Tôi chỉ đưa ra ý kiến còn quyết định thế nào là tuỳ thuộc vào mỗi người.
    Thứ hai, nếu mọi thứ trên cuộc đời này đều rõ ràng, trắng đen, nếu mọi thứ trên cuộc đời này đều có câu trả lời đúng, nếu mọi khó khăn trên cuộc đời này đều có một câu trả lời chung thì không có chuyện những người bị trầm uất đến độ tự tử, không có chuyện tác giả vào đây giãi bày làm gì, chỉ việc ra mua quyển sách, có đáp án, cứ thế mà làm theo.
    Xã hội nào cũng vậy có người nghĩ thế này, có người nghĩ thế khác, mỗi người có một nhận thức riêng, cũng như bạn nhận thức cuộc đời đơn giản như vậy. Bạn nên về hỏi những người thân sinh ra mình xem bản thân họ có được câu trả lời cho mọi sự hay không? Cũng như tôi cảm thấy rất bình thản khi xã hội có những loại người như bạn.
    Tôi phát biểu ý kiến của tôi nhưlà một sự lựa chọn, và tôi cũng tôn trọng những ý kiến khác. Tác giả của chủ đề sẽ tự suy nghĩ và chọn lựa giải pháp phù hợp với mình. Tôi có thể hấp thụ những lối sống phương Tây nhưng tôi vẫn tôn trọng văn hoá phương Đông, vẫn tôn trọng Việt Nam chứ không chối bỏ. Vì vậy, tôi phải đưa ra thêm tình huống, nhỡ như cậu ta thoải mái nhưng cậu ta lại sống chung với cha mẹ, cha mẹ cậu ta lại là người phong kiến, có quan niệm khác như vậy sẽ có những khó khăn trong cuộc sống. Nếu có một bức tranh toàn cảnh, lường trước những khó khăn, phân tích ưu nhược rõ ràng, quyết định sẽ đúng đắn hơn. Cuộc đời không phải đơn giản là thích thì đạp lên những suy nghĩ, nhắc nhở hoặc phản đối của gia đình. Nếu vậy không có những đôi tình nhân đau khổ chỉ vì cha mẹ đi xem bói bảo khắc tuổi, nếu con lấy cô đấy, tuổi của cô ta khác với cha mẹ, cha ẹm sẽ chết. Chuyện mê tín như vậy mà còn rất khó giải quyết, bên tình bên nghĩa.
    Đây cũng là bài duy nhất tôi trả lời cho bạn. Xin lỗi tác giả chủ đề.
    u?c netwalker s?a vo 00:06 ngy 27/08/2004
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    KHi nào bác bỏ em ý thì báo cho anh em một câu nhé,lằng nhằng quá đi thôi.please say: yes or no
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    KHi nào bác bỏ em ý thì báo cho anh em một câu nhé,lằng nhằng quá đi thôi.please say: yes or no
  6. thanh_nien_xa_vo

    thanh_nien_xa_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Câu này bạn nên hỏi chính mình. Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào quan niệm của bạn, vào tình cảm của hai người, ... Ý kiến riêng của tôi là "Trên đời này không có gì không thể bước qua, chỉ có điều bạn muốn hay không mà thôi". Tôi cần vợ, trước hết là một con người của hiện tại, và sau nữa là tương lai. Quá khứ không quá quan trọng.
  7. thanh_nien_xa_vo

    thanh_nien_xa_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Câu này bạn nên hỏi chính mình. Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào quan niệm của bạn, vào tình cảm của hai người, ... Ý kiến riêng của tôi là "Trên đời này không có gì không thể bước qua, chỉ có điều bạn muốn hay không mà thôi". Tôi cần vợ, trước hết là một con người của hiện tại, và sau nữa là tương lai. Quá khứ không quá quan trọng.
  8. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bác tác giả topic này đừng nghe mấy ông "ngựa non" trong này xui dại mà lăn tăn để mất tình yêu đẹp nhé (đảm bảo là 99% các chú các cô đó chưa có người yêu hoặc vợ/chồng) Bây giờ là mấy h rồi mà còn tư tưởng cổ hủ, ích kỷ ngu ngốc như thế (sori bác).
    Bác yêu thương người ta vì cái gì nào? Vì tính tình, vì nói chuyện, vì tâm đầu ý hợp...? xxx là cái để làm cho người ta khăng khít hơn với nhau mà thôi. Ngày trước cô ấy có người yêu hai người xảy ra chuyện gì rồi (xxx hay phải phá thai) là chuyện của một phần của quá khứ, bác không có thể thay đổi được gì phần đó cả, chỉ có thể chấp nhận hay không chấp nhận quá khứ đó mà thôi, chứ bác cũng không có cả quyền phán xét quá khứ của cô ấy. Mà nhiều người ở đây khuyên bác là phải "tha thứ", tôi thấy thật nực cười, làm sao phải tha thứ, quyền gì mà tha thứ?
    Thử hình dung thế này nhé, chuyện cô ấy với người cũ vẫn tốt đẹp, họ không phải phá thai và để nuôi con, nhưng trong quá trình sống nảy sinh những cái không hợp, phải chia tay. Lúc đó bác yêu cô ta thì cũng có khác lúc này đâu? Cô ta cũng xxx với chồng rồi. cái khác ở đây là chỉ là cách gọi tên người cũ của cô ta thôi- chồng><người yêu cũ.
    Lại giả sử thế này, bác có cô người yêu mới (còn gin - như em đá ở đây chẳng hạn - đấy là giả sử thế) nhưng sống với cô ấy, bác thấy nói chuyện chán phèo, không hợp, càng ngày bác càng thấy khó hoà hợp, lúc đó bác chỉ ước gì cô người yêu cũ còn ở bên bác, có thể làm cho bác cười và thích thú... Thế thì mới thấy cái chữ "zin" kia đáng giá mấy cent?
    Tôi thấy bác nên suy nghĩ thêm về ý kiến của netwalker để độc lập suy nghĩ cho mình. Người ta chỉ hô hào xuông thôi, có mất gì đâu (trừ vài phút internet), nên mất bạn gái thì bác là người đau khổ, chứ họ thì thoả mãn lắm đã khiến cho một kẻ ...không ra gì (làm đ...9,10 phương - choáng). Tôi thấy bác là người có tâm, tuy nhiên bác phải có tự tin nữa. Tự tin có nghĩa là dám làm dám chịu, không lăn tăn người khác nghĩ gì cả. Bác gì trên kia nói đúng, trên đời chỉ có một loại người sống vì mình thôi. Miễn sao 2 người thấy happy với nhau là được.
  9. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bác tác giả topic này đừng nghe mấy ông "ngựa non" trong này xui dại mà lăn tăn để mất tình yêu đẹp nhé (đảm bảo là 99% các chú các cô đó chưa có người yêu hoặc vợ/chồng) Bây giờ là mấy h rồi mà còn tư tưởng cổ hủ, ích kỷ ngu ngốc như thế (sori bác).
    Bác yêu thương người ta vì cái gì nào? Vì tính tình, vì nói chuyện, vì tâm đầu ý hợp...? xxx là cái để làm cho người ta khăng khít hơn với nhau mà thôi. Ngày trước cô ấy có người yêu hai người xảy ra chuyện gì rồi (xxx hay phải phá thai) là chuyện của một phần của quá khứ, bác không có thể thay đổi được gì phần đó cả, chỉ có thể chấp nhận hay không chấp nhận quá khứ đó mà thôi, chứ bác cũng không có cả quyền phán xét quá khứ của cô ấy. Mà nhiều người ở đây khuyên bác là phải "tha thứ", tôi thấy thật nực cười, làm sao phải tha thứ, quyền gì mà tha thứ?
    Thử hình dung thế này nhé, chuyện cô ấy với người cũ vẫn tốt đẹp, họ không phải phá thai và để nuôi con, nhưng trong quá trình sống nảy sinh những cái không hợp, phải chia tay. Lúc đó bác yêu cô ta thì cũng có khác lúc này đâu? Cô ta cũng xxx với chồng rồi. cái khác ở đây là chỉ là cách gọi tên người cũ của cô ta thôi- chồng><người yêu cũ.
    Lại giả sử thế này, bác có cô người yêu mới (còn gin - như em đá ở đây chẳng hạn - đấy là giả sử thế) nhưng sống với cô ấy, bác thấy nói chuyện chán phèo, không hợp, càng ngày bác càng thấy khó hoà hợp, lúc đó bác chỉ ước gì cô người yêu cũ còn ở bên bác, có thể làm cho bác cười và thích thú... Thế thì mới thấy cái chữ "zin" kia đáng giá mấy cent?
    Tôi thấy bác nên suy nghĩ thêm về ý kiến của netwalker để độc lập suy nghĩ cho mình. Người ta chỉ hô hào xuông thôi, có mất gì đâu (trừ vài phút internet), nên mất bạn gái thì bác là người đau khổ, chứ họ thì thoả mãn lắm đã khiến cho một kẻ ...không ra gì (làm đ...9,10 phương - choáng). Tôi thấy bác là người có tâm, tuy nhiên bác phải có tự tin nữa. Tự tin có nghĩa là dám làm dám chịu, không lăn tăn người khác nghĩ gì cả. Bác gì trên kia nói đúng, trên đời chỉ có một loại người sống vì mình thôi. Miễn sao 2 người thấy happy với nhau là được.
  10. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng nếu mình không còn gì để mất hay mình không tốt đẹp thì đừng khuyên bảo hay lên giọng nói người ta thế này thế kia. Tôi dũng đã đọc nhiều bài cô viết, 100% là ủng hộ QHTD trước hôn nhân, phá thai. Có thể nói cô là satan (tập hợp những cái xấu xa) trong xã hội con người. Tôi muốn nói với cô, khi mình là người không tốt thì nên im lặng, cô khuyên người ta tức là khuyên những điều không tốt và như vậy là tội ác.
    Nói với chú tác giả: Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời người, nếu chú chưa ready thì nên stop.

Chia sẻ trang này