1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng nếu mình không còn gì để mất hay mình không tốt đẹp thì đừng khuyên bảo hay lên giọng nói người ta thế này thế kia. Tôi dũng đã đọc nhiều bài cô viết, 100% là ủng hộ QHTD trước hôn nhân, phá thai. Có thể nói cô là satan (tập hợp những cái xấu xa) trong xã hội con người. Tôi muốn nói với cô, khi mình là người không tốt thì nên im lặng, cô khuyên người ta tức là khuyên những điều không tốt và như vậy là tội ác.
    Nói với chú tác giả: Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời người, nếu chú chưa ready thì nên stop.
  2. thanh_nien_xa_vo

    thanh_nien_xa_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ vì ủng hộ QHTD trước hôn nhân với phá thai mà bảo người ta là "satan (tập hợp những cái xấu xa) trong xã hội con người" thì bạn cũng quá lời lắm đấy. Mỗi người có một quan điểm, và người ta có quyền làm điều đó. Chụp mũ người khác dựa trên lăng kính của chính mình mới là điều không nên làm.
    QHTD không những không xấu, mà trong từng hoàn cảnh, trong từng nền văn hoá nó còn được tôn vinh. Không có một lý do nào để vạch ranh giới trước và sau hôn nhân, chỉ có ranh giới được phép và không được phép làm mà thôi.
    Phá thai là một quyết định được cân nhắc giữa việc bảo vệ bà mẹ và thai nhi, khi bắt buộc người ta phải chọn một. Những người phụ nữ phải làm việc này là những người rất đau khổ, bạn làm sao có thể hiểu được mà phán về chuyện đó có xấu xa hay không?
  3. thanh_nien_xa_vo

    thanh_nien_xa_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ vì ủng hộ QHTD trước hôn nhân với phá thai mà bảo người ta là "satan (tập hợp những cái xấu xa) trong xã hội con người" thì bạn cũng quá lời lắm đấy. Mỗi người có một quan điểm, và người ta có quyền làm điều đó. Chụp mũ người khác dựa trên lăng kính của chính mình mới là điều không nên làm.
    QHTD không những không xấu, mà trong từng hoàn cảnh, trong từng nền văn hoá nó còn được tôn vinh. Không có một lý do nào để vạch ranh giới trước và sau hôn nhân, chỉ có ranh giới được phép và không được phép làm mà thôi.
    Phá thai là một quyết định được cân nhắc giữa việc bảo vệ bà mẹ và thai nhi, khi bắt buộc người ta phải chọn một. Những người phụ nữ phải làm việc này là những người rất đau khổ, bạn làm sao có thể hiểu được mà phán về chuyện đó có xấu xa hay không?
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ, khó nhỉ.
    Đơn giản là bác Chỉ yêu em đưa ít thông số nên các cô các chú ở đây không biết khuyên sao, họ quẳng cho bác vài cái khẩu hiểu , Chỉ yêu em đọc càng thấy rối.
    NQ lấy ví dụ để thấy cái lằng nhằng nhá. Có bác khuyên (đề nghị không coi NQ đả kích quan điểm đó, đơn thuần là lấy ví dụ) đại khái:
    -quá khứ (A) không thay được, yêu được (B) thì yêu thôi
    khổ nỗi là (B) lại phụ thuộc vào cách xử lý (A), nên suy luận thế nào nó cũng tắc.
    Vì thế NQ khuyên bác Chỉ yêu em nên quan sát cô ấy mà đưa ra kết luận.
    Không thằng đàn ông VN nào không lăn tăn khi 1 lần nghĩ lại vợ mình đã nằm trần truồng nhấc một chú khác. Bác CYE là người không phải là ngoại lệ - vì bác đã viết tâm sự lên đây. Phản ứng tuỳ vào hoàn cảnh và con người.
    Điều tiên quyết là: cô ấy có sống ra sao để bác quên đi cái ám ảnh đó không?
    Nếu cô ấy vẫn nhốt những mảnh tình riêng trong tim, thỉnh thoảng lại mang ra vuốt ve thi NQ nghĩ bác không chịu được.
    Còn nếu cô ấy bị nhỡ và quyết định đoạn tuyệt với quá khứ thì có cơ hội cho bác. Bằng chứng cho tính cách đó là cô ấy kể cho bác chuyện đó 1 lần - nghiêm túc, không phải là lúc cô ấy đang nằm dưới bác và kể qua loa cho xong - và một thời gian sau bác thấy không có biểu hiện của vấn vương (lưu thư tình, kỉ vật, so sánh,...) .
    Gái Tây khác gái Ta. Với họ nhiều khi ******** là hotdog mua ở xa lộ. Xong không nhớ đã dừng ở trạm nào. Gái Việt bộ nhớ không phải là RAM mà là HDD, ghi xuống hơi lâu nhưng muốn xoá lằng nhằng hơn...hơ hơ. Thỉnh thoảng lại thấy dấu vết thì cũng phiền.
    Tóm lại: Gì thì gì nhưng với cô ấy quá khứ phải khép thật sự. Có rất nhiều cô gái thích giữ quá khứ như hồi môn và thỉnh thoảng mở ra xem những lúc có chuyện gì không hài lòng với mối tình hiện tại.
    Có điều kiện tiên quyết rồi thì bác phán xét dựa vào cảm xúc. Không phán được thì bác tung xu!
    Thế nhé. Chúc bác vẫn tìm thấy cái đẹp nhất của cô ấy.
    PS: vài bác gái mông đã nhúng chàm nhiều quá nên hô hào (đại khái): "QHTD trước HN hay phá thai không quan trọng..."
    Đừng có phét - "quan trọng" chứ. Việc đơn giản ra cửa hàng mua cái áo còn muốn hàng zin - đây là một con người càng khác: Tình cảm chai sạn hơn, ******** mất cái run rẩy thơ mộng ban đầu, chưa kể nạo thai còn có thể mang hậu quả.
    Bác gái nào cổ vũ cho tính rộng lượng của cũng nên "vừa" thôi - kẻo người khác đoán hết vị.

    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 27/08/2004
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ, khó nhỉ.
    Đơn giản là bác Chỉ yêu em đưa ít thông số nên các cô các chú ở đây không biết khuyên sao, họ quẳng cho bác vài cái khẩu hiểu , Chỉ yêu em đọc càng thấy rối.
    NQ lấy ví dụ để thấy cái lằng nhằng nhá. Có bác khuyên (đề nghị không coi NQ đả kích quan điểm đó, đơn thuần là lấy ví dụ) đại khái:
    -quá khứ (A) không thay được, yêu được (B) thì yêu thôi
    khổ nỗi là (B) lại phụ thuộc vào cách xử lý (A), nên suy luận thế nào nó cũng tắc.
    Vì thế NQ khuyên bác Chỉ yêu em nên quan sát cô ấy mà đưa ra kết luận.
    Không thằng đàn ông VN nào không lăn tăn khi 1 lần nghĩ lại vợ mình đã nằm trần truồng nhấc một chú khác. Bác CYE là người không phải là ngoại lệ - vì bác đã viết tâm sự lên đây. Phản ứng tuỳ vào hoàn cảnh và con người.
    Điều tiên quyết là: cô ấy có sống ra sao để bác quên đi cái ám ảnh đó không?
    Nếu cô ấy vẫn nhốt những mảnh tình riêng trong tim, thỉnh thoảng lại mang ra vuốt ve thi NQ nghĩ bác không chịu được.
    Còn nếu cô ấy bị nhỡ và quyết định đoạn tuyệt với quá khứ thì có cơ hội cho bác. Bằng chứng cho tính cách đó là cô ấy kể cho bác chuyện đó 1 lần - nghiêm túc, không phải là lúc cô ấy đang nằm dưới bác và kể qua loa cho xong - và một thời gian sau bác thấy không có biểu hiện của vấn vương (lưu thư tình, kỉ vật, so sánh,...) .
    Gái Tây khác gái Ta. Với họ nhiều khi ******** là hotdog mua ở xa lộ. Xong không nhớ đã dừng ở trạm nào. Gái Việt bộ nhớ không phải là RAM mà là HDD, ghi xuống hơi lâu nhưng muốn xoá lằng nhằng hơn...hơ hơ. Thỉnh thoảng lại thấy dấu vết thì cũng phiền.
    Tóm lại: Gì thì gì nhưng với cô ấy quá khứ phải khép thật sự. Có rất nhiều cô gái thích giữ quá khứ như hồi môn và thỉnh thoảng mở ra xem những lúc có chuyện gì không hài lòng với mối tình hiện tại.
    Có điều kiện tiên quyết rồi thì bác phán xét dựa vào cảm xúc. Không phán được thì bác tung xu!
    Thế nhé. Chúc bác vẫn tìm thấy cái đẹp nhất của cô ấy.
    PS: vài bác gái mông đã nhúng chàm nhiều quá nên hô hào (đại khái): "QHTD trước HN hay phá thai không quan trọng..."
    Đừng có phét - "quan trọng" chứ. Việc đơn giản ra cửa hàng mua cái áo còn muốn hàng zin - đây là một con người càng khác: Tình cảm chai sạn hơn, ******** mất cái run rẩy thơ mộng ban đầu, chưa kể nạo thai còn có thể mang hậu quả.
    Bác gái nào cổ vũ cho tính rộng lượng của cũng nên "vừa" thôi - kẻo người khác đoán hết vị.

    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 27/08/2004
  6. chiyeu_em

    chiyeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài của Net. Tôi cảm ơn anh đã khuyên tôi như thế. Tôi cũng đã nghĩ nhiều rồi. Với tôi thì đóng góp của anh và các bạn không phải là dạy dỗ gì, đó là khuyên nhau và cùng chia sẻ mà thôi.
    Thú thật là trước đây, tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản, tôi đã khuyên rất nhiều người về chuyện tình cảm. Nhưng khi mình rơi vào hoàn cảnh đó, mới thấy bản lĩnh trong chuyện tình cảm, nhiều khi chẳng có nghĩa lý gì.
    Tôi không tìm đến bia rượu, tôi cũng không đạp phá, trách mắng cô ấy. Có lẽ đó cũng là bản lĩnh rồi.
    Yêu thì đâu có tội gì. Tôi chẳng giấu mọi người tôi vẫn đang rất yêu cô ấy.
    Nhưng cái tâm lý định kiến xem ra vẫn nặng nề trong tôi lắm. Nên tôi mới cần lời khuyên.
    Tất nhiên, quyết định cuối cùng là chúng tôi. Tôi cũng hy vọng nếu cô ấy đọc được những lời khuyên ở đây, biết đâu, chúng tôi lại hiểu nhau hơn.
    Đành rằng Hôn nhân không chỉ có ********. Vẫn biết là quan hệ TD những lần về sau này, phụ thuộc nhiều vào sự hòa hợp. Nhưng cái tâm lý nghĩ về người trước đó nó cứ ám ảnh.
    Cô ấy đã nghiêm túc và can đảm để nói với tôi. Nhưng đau ở chỗ, cô ấy cũng dám khẳng định trước đó, cô ấy yêu người ta mãnh liệt lắm. Tôi còn có cảm giác ghen tuông nữa, mặc dù bây giờ, đã hơn một năm rồi, cô ấy là người yêu tôi.
    Cô ấy đã yêu đến dâng hiến cho một người. Rồi với tôi, dù đã QHTD, tôi vẫn muốn cô ấy giữ gìn hơn cơ, nhưng cô ấy cũng dễ chiều ý tôi quá. Tôi ham muốn, nhưng lại muốn cô ấy ngăn chặn lại cơ. Có lẽ, vì cô ấy cũng đã có kinh nghiệm trong chuyện này nên cũng không ý tứ nữa. Tôi lại lo xa...
  7. chiyeu_em

    chiyeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài của Net. Tôi cảm ơn anh đã khuyên tôi như thế. Tôi cũng đã nghĩ nhiều rồi. Với tôi thì đóng góp của anh và các bạn không phải là dạy dỗ gì, đó là khuyên nhau và cùng chia sẻ mà thôi.
    Thú thật là trước đây, tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản, tôi đã khuyên rất nhiều người về chuyện tình cảm. Nhưng khi mình rơi vào hoàn cảnh đó, mới thấy bản lĩnh trong chuyện tình cảm, nhiều khi chẳng có nghĩa lý gì.
    Tôi không tìm đến bia rượu, tôi cũng không đạp phá, trách mắng cô ấy. Có lẽ đó cũng là bản lĩnh rồi.
    Yêu thì đâu có tội gì. Tôi chẳng giấu mọi người tôi vẫn đang rất yêu cô ấy.
    Nhưng cái tâm lý định kiến xem ra vẫn nặng nề trong tôi lắm. Nên tôi mới cần lời khuyên.
    Tất nhiên, quyết định cuối cùng là chúng tôi. Tôi cũng hy vọng nếu cô ấy đọc được những lời khuyên ở đây, biết đâu, chúng tôi lại hiểu nhau hơn.
    Đành rằng Hôn nhân không chỉ có ********. Vẫn biết là quan hệ TD những lần về sau này, phụ thuộc nhiều vào sự hòa hợp. Nhưng cái tâm lý nghĩ về người trước đó nó cứ ám ảnh.
    Cô ấy đã nghiêm túc và can đảm để nói với tôi. Nhưng đau ở chỗ, cô ấy cũng dám khẳng định trước đó, cô ấy yêu người ta mãnh liệt lắm. Tôi còn có cảm giác ghen tuông nữa, mặc dù bây giờ, đã hơn một năm rồi, cô ấy là người yêu tôi.
    Cô ấy đã yêu đến dâng hiến cho một người. Rồi với tôi, dù đã QHTD, tôi vẫn muốn cô ấy giữ gìn hơn cơ, nhưng cô ấy cũng dễ chiều ý tôi quá. Tôi ham muốn, nhưng lại muốn cô ấy ngăn chặn lại cơ. Có lẽ, vì cô ấy cũng đã có kinh nghiệm trong chuyện này nên cũng không ý tứ nữa. Tôi lại lo xa...
  8. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Netwlker: Em nghĩ anh chẳng cần phải trả lời những bài viết như vậy đâu (không đáng thì đúng hơn).
    Gửi chiyeu_em: Bạn nên đọc lại ý kiến của anh Netwalker, hãy cân nhắc và tự mình quyết định. Nếu bạn thấy vượt qua được bản thân mình thì tiến tới, còn nếu không thì đừng làm khổ người ta. Các bạn nam ở đây hầu hết đều khuyên không nên tiến tới hôn nhân, mặc dù ở các topic khác các bạn luôn hô hào ủng hộ QHTD trước hôn nhân. Các bạn có thấy mình ích kỷ lắm không, ai dám chắc là mình luôn luôn QHTD an toàn, không có 1 lần làm bạn gái dính bầu. Tôi nghĩ phá thai bao giờ cũng là một nỗi đau lâu dài đối với mỗi người phụ nữ, chẳng ai muốn thế cả. Thế nên cô ấy mới càng cần bạn, cần tình yêu của bạn hơn, chỉ có bạn mới giúp cô ấy nguôi ngoai nỗi đau đó.
  9. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Netwlker: Em nghĩ anh chẳng cần phải trả lời những bài viết như vậy đâu (không đáng thì đúng hơn).
    Gửi chiyeu_em: Bạn nên đọc lại ý kiến của anh Netwalker, hãy cân nhắc và tự mình quyết định. Nếu bạn thấy vượt qua được bản thân mình thì tiến tới, còn nếu không thì đừng làm khổ người ta. Các bạn nam ở đây hầu hết đều khuyên không nên tiến tới hôn nhân, mặc dù ở các topic khác các bạn luôn hô hào ủng hộ QHTD trước hôn nhân. Các bạn có thấy mình ích kỷ lắm không, ai dám chắc là mình luôn luôn QHTD an toàn, không có 1 lần làm bạn gái dính bầu. Tôi nghĩ phá thai bao giờ cũng là một nỗi đau lâu dài đối với mỗi người phụ nữ, chẳng ai muốn thế cả. Thế nên cô ấy mới càng cần bạn, cần tình yêu của bạn hơn, chỉ có bạn mới giúp cô ấy nguôi ngoai nỗi đau đó.
  10. pth295

    pth295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là anh nghi ngờ cô ấy sẽ không chung thủy? Có thể sẽ cắm sừng anh hay sao?
    Đừng vì một chuyện trong quá khứ mà suy diễn vậy anh giai. Cô ấy, theo anh nói là một người ngoan ngoãn cơ mà?
    Hiện tại cô ấy yêu anh, chứ không phải cô ấy yêu hai người một lúc.
    Mà anh giai nên kể cho anh em biết thêm chút là anh chị yêu nhau trong hoàn cảnh nào, thì mới khuyên chính xác được.
    Tất nhiên là mở ngoặc (): chẳng cô gái nào quên được lần quan hệ đầu tiên đâu, cho dù sau này có ngủ với 100 người đàn ông khác

Chia sẻ trang này