1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi quá ích kỷ ... hay phải chăng con gái là vậy ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ge2i, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ge2i

    ge2i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi quá ích kỷ ... hay phải chăng con gái là vậy ?

    Em là tình yêu đàu tiên của tôi , em không lộng lẫy nhưng thật xinh xắn , hồn nhiên , bướng bỉnh . Tình yêu của chúng tôi thật đẹp biết bao , nó được vun đắp bởi những buổi chiều hai đứa cầm tay đi dạo trong mưa và những đem đầy sao thật lãng mạn . Tôi đi du học và chia xa với tình yêu đầu tiên của mình , tuổi trẻ với bao khát vọng và hoài bão . Những ngày tháng đầu tiên xa gia đình không hề đơn giản như tôi vẫn tưởng tượng , muốn liên lạc với gia đình phải mất một tiếng đi tàu . Và rồi tôi cũng bắt đầu quen với cuộc sống mới . Ngày qua ngày cả tôi và em đều bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và học tập , nên liên lạc giữa chúng tôi cũng thưa dần nhưng không phải vì thế mà tôi quên em . Tôi vẫn thường thấy nhóc con bé bỏng trong từng giấc ngủ , sau những ngày làm việc mệt mỏi . Để rồi đến một ngày , em viết thư hỏi tôi quan niệm thế nào về sự trong trắng ? Tôi có sẵn sàng cưới một người con gái không còn trong trắng hay không ? Và em nói với tôi rằng em không còn giữ được sự trong trắng với tôi nữa , em mong tôi tha thứ và em nói rằng em yêu tôi rất nhiều . Tôi cũng không hiểu vì sao nữa , đúng là từ trước tới nay tôi không hề quan trọng chuyện đó , nhưng có thể là em đã quá gần gũi với tôi , là một thứ gì đó rất mỏng manh không thể làm tổn thương , tôi cảm thấy như ai đó đã cướp đi mất của mình . Tôi không muốn nghĩ về chuyện đó nữa , tôi biết rằng em rất bốc đồng , bướng bỉnh , nhưng tôi tự hỏi tại sao chuyện đó lại xảy đến với tôi ? Mà không phải ai khác , tôi muốn quên chuyện này đi , nhưng càng cố gắng thì dường như tôi càng không thể . Tôi không thể quên được em , tôi hận em vì em đã cứa tim tôi đau nhói đến vậy . Những ngày tháng với khối lượng công việc nhiều hơn khiến tôi phần nào nguôi ngoai , tôi càng làm việc nhiều hơn để có thể quên được em , dể trốn bỏ được tình yêu ...

    TÌnh yêu lại tìm đến tôi , trong một ngày tôi gặp em ở nhà một người bạn trong một buổi liên hoan ở nhà người bạn . Tôi cảm nhận đuợc rằng em quý mến tôi . Những ngày tháng sau đó em chủ động nhờ tôi giúp đỡ một số việc . Em luôn gọi điện hỏi thăm tôi , chăm lo cho tôi mọi thứ , tôi cảm nhận được những tình cảm đó , và tôi yêu em lúc nào không hay . Tôi đã chia sẻ cùng em biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn . Tuy tôi không thật chu đáo được với em , nhưng tôi biết là em vui khi ở bên tôi . Tôi tự hào nói với em rằng , em là người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời tôi , những lúc như vậy , em chỉ im lặng không nói gì . Để đến một ngày kia , tôi biết được rằng là em đến với tôi không còn trong trắng , tôi thật sự không hiểu ? Tôi vẫn yêu em , nhưng tình yêu của tôi một lần nữa bị tổn thương . Tôi biết em cũng buồn lắm , tôi biết em yêu tôi nhiều lắm , phải chăng trong tôi không thể xua đuổi lòng ỉch kỉ để nhường chỗ cho lòng vị tha ? Tôi không hề cổ hủ mà ngược lại, tôi rất tôn trọng quá khứ của người khác , nhưng điều dằn vặt tôi là khi biết về những chuyện trước đây của em , tại sao em không nói dối tôi đi hoặc là em nói cho tôi biết trước thì bây giờ có phải là tốt hơn không ? Tôi đã tự bảo mình rằng , lớn rồi , chuyện đó là điều bình thường mà , quên nó đi nhé . Khi tôi ở bên em , tôi cảm thấy rằng tôi đã có thể sống vui . Nhưng những lúc giận nhau hoặc , nhũng lúc chỉ có một mình , những hình ảnh kia lại ám ảnh trong đầu mà tôi không thể nào tìm được lối thoát , tại sao lại vậy , tại sao tôi không thể quên để có một cuộc sống bình thường với em ? Mọi người hãy giúp tôi , hãy nói cho tôi làm thế nào có thể quên được và không bị ám ảnh bởi chuyện đó nữa . Cảm ơn tất cả những lời khuyên của các bạn .
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như thế này trên diễn đàn đã thảo luận rất nhiều.Nói thật không ai giúp được ai trong chuyện này cả ,mỗi người có quan điểm suy nghĩ và đòi hỏi khác nhau.Bạn phải tự mình tìm lối thoát cho mình thôi.Mọi người có khuyên bạn hay đưa ra những lý lẽ thuyết phục bạn không nên coi trọng truyện trinh tiết của người phụ nữ.....quan trọng nhất là bạn yêu người ấy ,người ấy yêu bạn và bạn hạnh phúc khi ở bên người ta thì cũng chẳng có ích gì khi bản thân bạn thật sự không tìm được lối thoát cho những suy nghĩ của mình.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn thật buồn. Gà cũng hiểu bạn là một người sống đúng, cũng biết quá khứ là ko nên nhớ nhưng thật ra là rất khó để quên phải ko ạ?? Nhất là lúc cô bạn gái bạn đã quan hệ trong thời gian 2 người đã đến với nhau.... Như vậy là cô ấy đã sai với bạn. Vì nỗi khổ đau của mối tình đầu vẫn ám ảnh bạn nên với người yêu giờ đây, bạn cũng lại lo sợ điều gì đó mà chỉ có bạn mới định nghĩa được.... Chuyện đó của cô gái đã là quá khứ rồi và bạn nói bạn rất yêu cô ta cơ mà, tại sao lại để nó ám ảnh chứ???? Bạn yêu cô ấy thì bạn cũng nên tin cô ấy rằng cô ấy cũng yêu bạn. Vậy đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa. Bạn nên tâm sự với cô ấy, có thể 2 người sẽ tìm ra cách giải quyết. Nếu không thành công, Gà khuyên nên chia tay vì nếu ko gạt bỏ được quá khứ ra khỏi đầu thì hạnh phúc ko thể tồn tại trọn vẹn và mãi mãi. Chúc hạnh phúc.
  4. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng cái quan trọng là tình yêu bạn à.......nếu tình cảm của bạn là vững chắc, có thể vượt qua ranh giới mang tinhd quan niệm này...tôi biết là rất khó để cảm thông...nhưng cô gái đó thật sự không xấu ....có thể là sai lầm...có thể có ấy không thể cho bạn trọn vẹn như những gì bạn đáng được hưởng nhưng tại sao ko nghĩ rằng yêu cô ấy thì bạn sẽ mang lại cho cô ấy niềm hạnh phúc khi được cảm thông nhỉ......tôi biết bạn rất nâng niu và trân trọng người mình yêu nên khi biết đến sự đổ vỡ hay sứt mẻ bạn thấy thất vọng....nhưng mà có nên không khi chỉ vì chút quá khứ mà bạn đánh mất một người mà mình thật lòng yêu...
    .....tôi nghĩ đã sai lầm khi bạn xa tình yêu thứ nhất...và đừng sai lầm một lần nữa...lẽ nào sự trung thực và tình yêu của cô ấy lại rẻ mạt đến mức độ không đánh đổi được cho một sự thông cảm của bạn sao?
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    có lẽ đây cũng là quan điểm của tôi và một số đứa bạn khác của tôi đấy!
    Tôi có 1 đứa bạn, đã đề cập đến trong 1 bài trả lời gần đây của tôi, nó cũng gần như bạn ge2i. Thuở còn học ĐH, nó quen 1 cô bé, và nó rất ư là hạnh phúc... Nhưng (lại nhưng :D), chẳng hiểu con gái có dễ vậy hay không? (tôi đặt 1 câu hỏi như title bài viết này), mà... dù rằng quen biết với nó, cô ý lại bị 1 thằng nào đó lừa!!! (Hình như là vì thằng kia lớn tuổi rồi (bạn tôi gọi là thằng, và tôi thấy những kẻ như thế tôi cũng chỉ có thể gọi là thằng), nên... biết cách dụ dỗ con gái hơn, dù không yêu... Còn như bạn tôi, yêu da diết, lại trân trọng TY quá, thì chịu hậu quả như ge2i).
    Thế đấy, và chúng nó không thể tiến xa hơn được. Bạn tôi thì đau khổ, không chấp nhận, còn cô bé kia thì cảm thấy không xứng đáng... dù mãi sau này, mỗi lần gặp nó thì con bé lại khóc!!!
    Tại sao lại như thế nhỉ?
    Tôi đọc khá nhiều bài viết ở forum này với nội dung đại loại là con trai phải thông cảm với con gái, hay: tình cảm thì phải vượt lên những cái quan niệm về ********, hay là... đừng cổ hũ như thế, phải thoáng như phương Tây.
    Tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm đó của nhiều bạn, nhưng dù gì bản thân tôi, hay như đứa bạn mà tôi kể, không thể chịu được điều như thế xảy đến cho mình bao giờ.
    Âu cũng là cuộc đời.
    Và vì thế, như bài viết tôi đề cập về bạn tôi, nó vẫn solo cho đến bây giờ - dù là đứa có nhiều điểm mạnh. Bởi vì 1 câu rất đơn giản "Con gái bây giờ lớn lớn 1 tí thì chẳng có ai quan điểm và phù hợp với mình nữa - Còn nhỏ quá thì mình lại già hơn chúng nó quá rồi! :D".
    Oái! Hôm nay gõ nhiều quá.
  6. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ... Thực sự khó để có được một hạnh phúc trọn vẹn..nhưng hãy cố gắng làm cho hanh phúc được trọn vẹn hơn bằng sự bao dung và lòng vị tha!Đặt mình vào hoàn cảnh của họ...rất nhiều người có những vấn đề đáng được thông cảm và chia sẻ hơn là chỉ chích,lên án..Cái quan trọng vẫn là tình cảm thật dành cho nhau!
  7. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không bao giờ không tồn tại sự ích kỷ. Không chỉ có con trai mà cả con gái vẫn phải shock khi biết những chuyện như vậy trong tình yêu của mình .
    Điều quan trọng mình hãy nghĩ : Mình có thể hoàn toàn quên với quá khứ đó không. Không bao giờ để quá khứ đó trong tâm trí mà ảnh hưởng hiện tại . Nếu bạn cảm thấy bước qua được tâm trạng ấy thì bạn đã xây dựng được hạnh phúc cho mình ....
    Tôi đã cố quên để sống nhưng quả thật tôi không quên ......( dĩ nhiên không chỉ đơn thuần là lý do đó). Trong mỗi câu chuyện đều có 1 khúc mắc riêng . Tôi quyết định chia tay ...mặc dù chính nó là tình yêu của tôi (có thể gọi là mãi mãi).
  8. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu luôn phải có lòng vị tha. Bạn nói không sai đâu ...đôi lúc những cái mình cần và những cái mình có không bao giờ đi đôi ....Biết rằng mọi cái đều có lý do của nó ....nhưng vẫn quan trọng là mình có chấp nhận nó hay ko ...đừng để nó làm cho mình quá mệt mỏi ...và một ngày nào sẽ cảm thấy "no feeling... "
  9. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cứ như biết rõ mình là ai..biết rõ vấn đề mình đang gặp phải vậy!!
  10. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cả bạn và 2 ng kia đều không hề ích kỷ mà ngược lại. Hai ng con gái ấy đều chấp nhận đánh cược tình yêu để thành thật với ng mình yêu và để được thanh thản. Bạn không hề ích kỷ tý nào vì bạn nhận ra rằng cảm giác dằn vặt của mình là ích kỷ. Không có ai là hoàn thiện, ai chắc cũng ít nhất một lần sa ngã; bạn biết điều này nhưng vẫn hy vọng vào một nữ thánh thanh cao. Theo ý tôi, bạn cứ coi như chuyện đó chưa từng xẩy ra, đánh giá con ng cô ấy bằng những gì cô ấy làm từ lúc 2 ng quen nhau, chứ không phải trước đó. Công nhận chuyện xẩy ra không phải là chuyện bạn có thể quên được, nhưng bạn càng để tâm, ng kia sẽ càng dằn vặt chính mình, dù bạn không biết. Dù gì thì gì, quan hệ giữa 2 ng phải thế nào đấy rồi cô ấy mới quyết định nói ra. Chúc 2 ng bền vững dài lâu.

Chia sẻ trang này